Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ tử tù và những lời sám hối...

Thứ năm, 13:55 24/09/2009 | Pháp luật

Từ một người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình, nhưng chỉ vì ham làm giàu bằng con đường bất chính mà họ đã trở thành những trùm ma túy và họ đã phải nhận bản án tử hình. Khi Hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng trước giờ nghị án, các trùm ma túy đều bật khóc và nói lên tâm nguyện của họ.

Tử tù Cao Thị Lan.

Những người đàn bà mà chúng tôi nhắc đến trong bài viết này đều là tử tù đợi ngày ra pháp trường. Trước khi phạm tội, dù mỗi người trong số họ có một hoàn cảnh sống khác nhau nhưng xuất phát điểm đều là những công dân tốt. Chỉ tiếc rằng, con đường họ đến với tội phạm cũng như cái giá mà họ phải trả cho hành vi phạm tội lại có kết cục giống nhau đến nghiệt ngã. 

1. Nữ tử tù đầu tiên mà chúng nhắc đến là Cao Thị Lan, 53 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tội của Lan đã rõ, nhưng người ta cũng ghi nhận sự thức tỉnh lương tri trong tử tù này khi hợp tác với cơ quan điều tra để khai nốt những đối tượng cuối cùng trong đường dây ma túy ra trước pháp luật. Ở vào thời điểm đường dây ma túy của Lan chưa bị lộ tẩy, Lan luôn chứng tỏ được cái uy với các đàn em bởi sự rộng rãi tiền bạc, tính cách sòng phẳng trong ăn chia.

Sau ngày chồng mất vì tai nạn, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Lan đã chập chững bước vào con đường mua bán lẻ ma túy. Thấy kiếm được những đồng tiền bằng cách này dễ dàng, Lan dần xây dựng tay chân và chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành trùm ma túy lớn ở Hà Nội. Lan chỉ trực tiếp móc nối nguồn hàng từ các tỉnh Tây Bắc về bán và điều hành chung việc mua bán ở Thanh Nhàn.

Cuối tháng 10/2004, khi một đường dây mua bán ma túy ở tỉnh Hoà Bình bị lật tẩy cũng là lúc Cao Thị Lan bị bắt. Những ngày trong trại giam, điều khiến Lan đau lòng nhất là khi biết tin con trai út bị bắt vì nghe lời kẻ xấu mà bước vào vết xe đổ của mình khi làm trùm đường dây ma túy còn sót lại năm xưa. Lan bảo, đời cô coi như đã hết nhưng bà ta luôn mong muốn ba đứa con được ăn học đến nơi đến chốn để cuộc đời sau này tốt đẹp hơn bố mẹ.

Ngay khi con trai bị bắt, linh cảm của một người mẹ trong Lan một lần nữa thức tỉnh. Bao nỗi thương con Lan dồn hết vào lá thư viết gửi cho nó và khuyên con hãy khai báo thành khẩn để hưởng khoan hồng của pháp luật. Đọc lá thư thấm đẫm nước mắt của Lan, đứa con trai mắc tội của bà ta đã bật khóc như một đứa trẻ và nghe lời khuyên của mẹ.

Tử tù Trần Thị Thuận.

2.

Người đàn bà thứ hai mà chúng tôi nói tới là Trần Thị Thuận, 49 tuổi, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhiều năm qua, người dân khu vực và những kẻ buôn bán ma túy chỉ quen gọi Thuận với cái tên Thuận "dê". Về góc độ gia đình, Thuận là chị em dâu với Cao Thị Lan. Trong thời gian Lan làm mưa làm gió điều hành đường dây buôn bán ma túy thì Thuận chỉ là một thành viên tham gia vào việc bán lẻ cho con nghiện và tham gia vai trò cảnh giới. Sau đó, được sự ưu ái của Lan, Thuận không phải bán lẻ ma túy nữa mà dần có một vị trí quan trọng trong đường dây này.

Đầu tiên, Thuận tham gia góp vốn với Lan, sau đó được bố trí vào việc điều hành một số đàn em của Lan. Khi có cơ hội, Thuận đã đứng độc lập để trở thành trùm ma túy, trực tiếp tổ chức điều hành mua bán ma túy tại M12, khu tập thể Mai Hương. Hồ sơ vụ án thể hiện, Thuận đã có nhiều tiền sự về hành vi đánh bạc. Nhưng Thuận khác Lan ở chỗ, trong suốt quá trình điều tra, Thuận luôn tỏ ra ngoan cố, không nhận tội nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc điều tra mở rộng vụ án.

Chỉ đến lần ra tòa vào cuối tháng 9/2009, Thuận mới thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chỉ đến lúc Tòa tuyên án, người ta mới thấy những giọt nước mắt ân hận muộn màng của người đàn bà này. Điều mà Thuận mong muốn trước khi trở về trại giam là những người thân trong gia đình hãy tha thứ cho chị ta về những sai lầm đã phạm phải. Nhưng còn những nạn nhân khác mà Thuận đã gây tai họa cho họ bằng cái chết trắng thì sao? Suy cho cùng, lời xin lỗi ấy thật khó tha thứ…

3.

Nếu như hai người đàn bà trên khi phạm tội đã đứng tuổi thì trùm ma túy Nguyễn Thị Thơm ở xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội lại phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ. Không ai có thể nghĩ rằng, hơn 20 tuổi đời mà Thơm đã trở thành trùm ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay.

Tử tù Nguyễn Thị Thơm.

Thơm sinh năm 1979 trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ tảo tần khuya sớm để làm thuê, làm mướn chỉ mong sau này Thơm khôn lớn thành người. Ngay từ nhỏ, Thơm cũng luôn chứng tỏ là người con ngoan ngoãn, hết lòng thương yêu cha mẹ. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa hết cấp 1, Thơm đã xin nghỉ để ở nhà phụ giúp công việc gia đình. Và rồi khi bước vào tuổi 14, Thơm đã quyết định xuống Hà Nội giúp việc với hi vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sau này đỡ khổ. Nhưng thật trớ trêu, đây lại là chuyến đi định mệnh của một cô gái thôn quê trong trắng xa nhà ra thành phố.

Sau khi bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc, Thơm đã bị người ta ép phải chung chạ với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Trải qua những ngày tháng sống xa quê, Thơm trở về nhà với hai đứa con còn đang tuổi bú sữa mẹ. Buồn thay, những đứa con của Thơm lại là hệ quả của những cuộc tình cay nghiệt ấy.

Bao năm xa quê, chợt về và chợt đi, những người thân yêu trong gia đình không ai biết Thơm làm gì, ở đâu. Chỉ đến khi báo chí thông tin, Thơm bị bắt bởi cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia lớn nhất từ trước tới nay với số tiền luân chuyển lên đến hàng trăm tỷ đồng thì những người trong gia đình Thơm mới biết rõ về cuộc sống của cô trong những ngày qua.

Trước tòa, Thơm đã xin tạ tội với cha mẹ, các con và người thân. Cô gửi gắm hai đứa con của mình cho người đã sinh thành ra cô để ông bà tiếp tục nuôi các cháu khôn lớn và được học thành người, để cuộc đời chúng sẽ không vướng vào vết xe đổ mà cô đã đi qua.

Với những người đàn bà lầm đường lạc lối như đã nói ở trên, chúng tôi có thể hiểu tâm sự của họ thực sự xuất phát từ cái thiện còn sót lại trong sâu thẳm đáy lòng. Tâm nguyện cuối cùng của các nữ tử tù muốn nhắn nhủ tới những đứa con yêu thương và những người thân trong gia tộc là hãy tha thứ cho những việc làm sai trái của họ. Giá có thể quay ngược thời gian...
 
Theo Nguyễn Phương
Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top