Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lòng của người mẹ già nghe tin kẻ giết con trai phải đền tội

Thứ tư, 09:06 23/04/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Tròn một năm ngày giỗ của người con trai cũng là ngày mà bà biết được kẻ giết con trai mình phải đền tội. Một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua, nhưng những ký ức về con, ngày nhận hung tin con bị giết, ngày đưa tiễn con về cõi vĩnh hằng vẫn là nỗi đau mãi mãi của người mẹ già đã cận kề tuổi 90...

Nỗi lòng của người mẹ già nghe tin kẻ giết con trai phải đền tội 1

Bà Mỹ gạt những giọt nước mắt khi nhìn lại những tấm ảnh của con trai. Ảnh: P.B

 
“Đêm nào tôi cũng  mơ về con”

Đã hơn một năm trôi qua, nhưng chưa đêm nào bà Phan Thị Mỹ (87 tuổi, tổ dân cư Phượng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có được một giấc ngủ tròn trịa. Tuổi già sức yếu cùng với nỗi đau mất người con trai như khiến bà càng hom hem hơn.

Trong căn nhà mà bà từng xây cất cho người con trai thứ 9 lấy vợ thì nay là nơi đặt bàn thờ nghi ngút khói hương. Có lẽ cả cuộc đời bà chưa bao giờ chứng kiến một nỗi đau xót xa, khôn tả như khi nhận được tin người con trai áp út Trần Mạnh Quân (SN 1971) bị đâm thủng phổi, sau đó chết trong bệnh viện. “Cách đó mấy tiếng, nó còn lễ phép xin mẹ đi có việc một tí rồi về. Nhưng chỉ vài tiếng sau đó, tôi nhận được tin con trai tôi bị bạn đâm thủng phổi và đang được cấp cứu trong bệnh viện. Nghe tin mà tôi rụng rời chân tay, tôi chỉ biết thắp hương cho bố nó, cầu xin phù hộ cho nó được sống. Cả đêm thấp thỏm chờ tin, khi biết con không qua được vì vết thương quá nặng, tôi ngất lịm”, bà Mỹ nhớ lại.

Vợ chồng bà Mỹ có 10 người con, phần lớn các con của ông bà thành đạt và có một gia đình hạnh phúc. “Nhưng mỗi Quân là gánh tật cho cả gia đình này. Số nó vất vả lắm, lấy vợ muộn mà lại không được trọn vẹn vì hai vợ chồng đứt gánh giữa đường. Mấy năm nay nó ở vậy một mình chăm tôi để các anh chị ở xa yên tâm công việc và gia đình riêng. Vậy mà giờ đây nó đã mồ xanh cỏ”, bà Mỹ gạt nước mắt.

 Bà Mỹ tâm sự, trong các con, Quân là người mà bà dành nhiều tình yêu thương nhất. “Quân là đứa hiền lành nhất trong mấy anh chị em, vậy mà nó bị bạn bè rủ rê rồi nghiện ngập lúc nào không biết. Cách đây mấy năm, Quân hứa với gia đình sẽ cai nghiện, cả nhà mừng lắm, hôm đưa nó lên trại, cả gia đình tin tưởng việc làm lại cuộc đời của nó. Mặc dù, được ra trại sớm hơn dự tính, nhưng để chắc chắn, nó vẫn ở dài một thời gian nữa để dứt hẳn với ma túy. Cả gia đình ai cũng mừng và bảo với Quân xem có yêu ai thì lấy làm vợ, chứ cũng 40 tuổi đầu rồi. Quân bảo ở vậy để chăm mẹ thay anh chị nhưng ai biết được là nó bỏ mẹ rồi đi theo bố đâu. Xót xa, đau đớn vô cùng”, bà Mỹ cho biết.

Với lấy cuốn album đã được gói gém cẩn thận trong ngăn tủ, bà Mỹ lật giở từng tấm ảnh rồi gạt nước mắt khóc. Những giọt nước mắt tiếc xót chảy dài của người mẹ già cận kề tuổi 90 khi xem lại những hình ảnh về người con đã ra đi khi tuổi đời còn trẻ và nhiều dang dở.
Trong tiếng khóc nghẹn ngào bà Mỹ bảo trong một năm qua, những giấc mơ về con trai luôn ám ảnh bà. “Có nhiều đêm đang ngủ, tôi thấy nó đứng bên cạnh, máu chảy ướt áo, thở dốc không nói được câu nào. Chỉ kêu mẹ ơi con đau, con bị chết oan, con khổ lắm. Tỉnh giấc, tôi thức trắng cho đến sáng trong nỗi nhớ thương con”, bà Mỹ kể.
 
Chỉ mong pháp luật trừng trị đúng người, đúng tội

Có lẽ đến bây giờ, nhiều người dân ở Tây Mỗ vẫn chưa quên hình ảnh một năm về trước, một thanh niên nằm gục bên gốc cây vệ đường 70 thuộc khu vực xóm Chợ, xã Đại Mỗ, Từ Liêm (nay là phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm). Hôm đó khoảng 20 giờ tối 6/4/2013, nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương xuống hiện trường xác định nam thanh niên nằm gục ở đây là Trần Mạnh Quân, với vết thương rất nặng trên ngực phải, máu chảy xối xả. Đến 3h ngày 7/4/2013, do bị mất máu cấp, anh Trần Mạnh Quân đã tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Sau đó các lực lượng chức năng đã xác định được kẻ gây án là Trịnh Việt Cường (SN 1975) trú cùng thôn. Cường là đối tượng không nghề nghiệp đã có 3 tiền án, 2 tiền sự và là bạn với anh Quân. Hôm xảy ra án mạng, anh Quân đến nhà Cường chơi và xảy ra mâu thuẫn. Sau khi cự cãi, anh Quân bỏ chạy thì bị Cường cầm dao đuổi theo, đâm trúng cổ anh Quân. Trước khi xảy ra án mạng này, Cường cũng đang chờ ngày ra tòa vì một vụ án khác.

Ngày TAND TP Hà Nội đưa Trịnh Việt Cường ra xét xử (22/4/2014), bà Mỹ mong được ra trước tòa, để xem kẻ giết con mình ra sao, nhưng sức khỏe không cho phép. Cứ thoáng chốc, bà lại nhờ người dìu lên tầng hai, thắp hương cho con để vơi đi nỗi đau.

“Một năm qua, đã có lúc gia đình bên kia sang xin lỗi gia đình và muốn khắc phục bằng tiền nhưng giờ đây tiền bạc có nghĩa lý gì. Dù có bao nhiêu đi chăng nữa thì con tôi cũng không thể sống lại được, tôi không bắt kẻ giết con tôi phải chết, tôi chỉ mong pháp luật trừng trị đúng người, đúng tội”, bà Mỹ nghẹn ngào nói.

Khi nghe những người con báo tin về việc TAND tuyên phạt Trịnh  Việt Cường bị tù chung thân về tội giết người, bà tỏ ra bức xúc: “Một kẻ côn đồ với nhiều tiền án, tiền sự, một kẻ giết bạn mình chỉ vì mâu thuẫn nhỏ lại chỉ bị tuyên phạt tù chung thân liệu quá nhẹ hay không? Tôi không cần mạng đền mạng, bởi tên Cường có chết đi bao nhiêu lần thì con tôi cũng không sống lại được, nhưng tôi chỉ mong một bản án đúng người, đúng tội. Bản án này liệu con tôi chết oan có ngậm cười được ở nơi chín suối hay không?”.

Nói là như vậy, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt, có lẽ bà cũng nghĩ đến những người con, người vợ của kẻ phạm tội. “Tôi không muốn những đứa trẻ mất bố, vợ mất chồng như tôi đã mất con trong đau đớn. Nhưng tôi vẫn mong một bản án nghiêm minh để răn đe những kẻ côn đồ, mất hết tính người như tên Cường”, bà Mỹ nói.
 
Phùng Bình
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top