Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau khó nguôi ngoai sau thảm án cặp tình nhân chết cháy chấn động ở Bến Tre

Thứ sáu, 18:28 27/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã gần 10 năm, sau khi xảy ra vụ thảm án chấn động một vùng quê yên bình ở xứ dừa Bến Tre, nhưng đến tận giờ người dân nơi đây vẫn còn chưa vơi nỗi kinh hoàng mỗi khi nhắc đến câu chuyện đau lòng về đôi tình nhân trẻ bị thiêu sống lúc nửa đêm. Chỉ vì ghen tuông mà anh Đoàn Văn Tư đã nhẫn tâm biến mối tình tay ba trở thành một thảm án.

Trong căn nhà ẩm thấp, cứ mưa là đồ đạc lại ướt tèm nhem nhưng ông Hai Lạc (ngụ ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre) và đứa cháu ngoại vẫn phải cố sống lắt léo qua ngày. Đã hơn 10 năm, sau khi đứa con gái thứ 8 Phạm Thị Dương bị người tình thiêu sống, nhưng dường như nỗi đau vẫn in hằn trong tâm khảm của người cha già, khi cuộc sống hiện giờ đối với ông chẳng khác nào đang rơi vào vực thẳm
 
Nỗi đau khó nguôi ngoai sau thảm án cặp tình nhân chết cháy chấn động ở Bến Tre 1

Căn nhà xập xệ ông Lạc đang sinh sống cùng đứa cháu ngoại con chị Dương. (Ảnh K.N).

 
Thảm án đau lòng từ "cuộc tình tay ba" 

Đã gần 10 năm, sau khi xảy ra vụ thảm án chấn động một vùng quê yên bình ở xứ dừa Bến Tre, nhưng cho đến tận bây giờ người dân nơi đây vẫn còn chưa vơi nỗi kinh hoàng mỗi khi nhắc đến câu chuyện đau lòng về đôi tình nhân trẻ bị thiêu sống lúc nửa đêm. Chỉ vì ghen tuông mà anh Đoàn Văn Tư (SN 1962, ngụ ấp Phước Lễ, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre) đã nhẫn tâm biến mối tình tay ba trở thành một thảm án.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tâm - trưởng ấp nơi gia đình chị Phạm Thị Dương (nạn nhân trong vụ thảm án) sinh sống kể lại: Đoàn Văn Tư kết hôn với chị Ngô Thị Hoài và đã có với nhau hai mặt con, hằng ngày Tư hành nghề xe ôm để kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng đến năm 1998 anh Tư đã phải lòng chị Phạm Thị Dương (SN 1965, ngụ tại ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy). Sau đó hai người thường xuyên lén lút quan hệ tình cảm với nhau. Cái kim trong bọc lâu ngày cùng hiện ra, khi chị Hoài phát hiện chồng mình đang lén lút với người phụ nữ khác, từ đó cuộc sống vợ chồng liên tục xảy ra nhiều xích mích. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, không chịu đựng được cảnh chồng chung "chia sớt" tình cảm với người phụ nữ khác, năm 2001 chị Hoài đã đâm đơn li hôn. Từ đấy, anh Tư dọn về sống cùng người tình mới ở ấp Tiên Đông Thượng (xã Tiên Thủy) như vợ chồng.

Chị Phạm Thị Dương lúc bấy giờ đang sống trong cảnh "gà mái" một nách nuôi bốn đứa con thơ. Từ ngày có anh Tư về ở trong căn nhà nhỏ nằm gần chùa Bửu Thành (xã Tiên Thủy, Châu Thành) cuộc sống của chị như có thêm niềm vui. Căn nhà lãnh lẽo vốn vắng bóng người đàn ông, người cha bấy nhiêu năm như được sưởi ấm. Nhưng cuộc hôn nhân "rổ rá cạp lại" sống hạnh phúc chẳng được tày gang. Đến năm 2004, sau một số mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, vì anh Tư cho rằng chị Dương là người phụ nữ không đoan chính, ngoài anh chị còn có mối quan hệ ngoài luồng, nên Tư đã bỏ về nhà ở với vợ cũ. Chỉ vài ngày sau khi anh Tư bỏ đi, chị Dương đã công khai tình cảm với người mới kém hơn chị 10 tuổi là anh Nguyễn Hữu Quân (SN 1976, ngụ ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy).

Nhưng cuộc đời lắm sự oái ăm, Tư vẫn còn tình cảm với Dương, nên khi nghe tin cô vợ "hờ" có bạn tình mới, Tư đã không chấp nhận cuộc tình đã đổ vỡ, cho rằng mình đã bị phụ bạc, gã đã tự biến mình thành kẻ thủ ác tàn nhẫn. Vào khoảng 23h30 phút ngày 23/5/2004, Đoàn Văn Tư đã tìm đến nhà chị Dương kèm theo chai xăng hơn 1 lít. Khi tận mắt chứng kiến đôi tình nhân đang say giấc nồng trong chiếc mùng giăng ở ngoài hè. Tư đã không kiềm nén được cơn cuồng ghen, hùng hổ tiến tới tạt xăng vào người chị Dương và anh Quân rồi châm lửa đốt, biến đôi tình nhân thành hai "ngọn đuốc sống". Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của anh Quân và chị Dương hàng xóm xung quanh chạy ra, sau khi dập tắt được ngọn lửa nhưng đã thấy hai người nằm ngã gục xuống đất, thân thể bị lửa thiêu đen lẹm.

Kết cục bi thảm xảy đến, hai người đã tử vong sau đó. Còn Đoàn Văn Tư sau khi bị cơ quan CSĐT bắt giữ đã không một lời chối tội mà thành thật khai nhận hành vi giết người của mình. Ngày 8/11/2004 TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Tư mức án tử hình về tội giết người.
 
Nỗi đau chưa vơi

Nguyên nhân dẫn đến cái chết thê thảm của ba con người xuất phát từ việc tình ái lăng nhăng. Câu chuyện đã lui dần vào dĩ vãng, nhưng vẫn còn khiến những người thân của họ nhức buốt khi nghĩ về cái đêm kinh hoàng 10 năm về trước. Trong căn nhà nhỏ, với bốn bức tường được dựng lên từ những tấm phên gỗ đã mục nát, ông Hai Lạc (Phạm Văn Lạc, bố của nạn nhân Phạm Thị Dương) đang nằm trên chiếc võng. Biết có khách đến nhà, nhưng ông chẳng thể tự ngồi dậy, thấy thế, chị Phạm Thị Sết (60 tuổi, chị của nạn nhân Dương) giải thích: "Cha tôi bị xuất huyết bao tử, rồi gai cột sống hơn một tuần nay chỉ nằm một chỗ chẳng ăn uống được gì, muốn đi đứng cũng phải có người đỡ dậy". Cả cuộc đời ông hết nuôi con rồi lại nuôi cháu, cho đến tận bây giờ ông vẫn chưa thể an lòng khi tương lai của những đứa cháu chẳng biết rồi sẽ đi về đâu.
 
Nỗi đau khó nguôi ngoai sau thảm án cặp tình nhân chết cháy chấn động ở Bến Tre 2

Ông Phạm Văn Lạc ngậm ngùi khi nhắc đến vụ thảm án. (Ảnh K.N).


Một năm sau ngày người vợ của ông qua đời, thì đứa con gái Phạm Thị Dương cũng chết thảm, khiến ông suy sụp, bệnh tật triền miên nhưng ông vẫn cố nuôi các cháu trưởng thành. Thu nhập hàng tháng để ông nuôi bốn đứa cháu ròng rã mấy năm liền là từ những trái dừa hái được sau vườn cộng thêm với số tiền được Nhà nước hỗ trợ từ thân nhân liệt sỹ. Con cái của ông đã lập gia đình, nhưng chẳng có ai thoát được kiếp nghèo nên cũng chẳng nhờ cậy được nhiều. Hằng ngày ông cùng cháu Trần Văn An sống qua ngày bằng những chén cơm chan mắm muối.

Bẵng đi ngần ấy năm, giờ đây hai đứa con của chị Dương đã có gia đình ổn định, nhưng cuộc sống kinh tế chẳng có gì dư giả. Còn đứa con trai thứ ba, hiện đang đi làm công nhân bóc hạt điều ở thành phố Bến Tre. Chỉ có cháu Trần Văn An (SN 1997, con trai út của chị D.) hiện tại đang sống cùng ông ngoại. Gia cảnh quá khó khăn, không có tiền cho cháu An ăn học đàng hoàng, nên em đã phải nghỉ học từ năm lớp 9, do chưa đủ tuổi lao động nên cũng chỉ ở nhà phụ giúp ông ngoại chuyện cơm nước.

Tìm đến gia đình bà Nguyễn Thị Tuất (75 tuổi, mẹ nạn nhân Nguyễn Hữu Quân) chúng tôi không khỏi đắng lòng khi chứng kiến cảnh người mẹ già sống côi cút trong căn nhà xập xệ tưởng chừng như có cơn gió lùa vào là cuốn theo mọi thứ. Sau cơn mưa chiều, không khí ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo, quạnh hiu hơn vì thiếu vắng bóng người. Trước đây Quân là lao động chính của gia đình, kể từ ngày anh mất thì gia đình càng lâm vào cảnh túng bấn. Sau tiếng thở dài não nuột, không cầm được nước mắt, bà Tuất tâm sự: "Tôi vẫn nhớ như in cái ngày của 10 năm về trước. Chiều hôm ấy là ngày 23/5/2004, trước lúc ra khỏi nhà, Quân có thưa lại với vợ chồng tôi là đi chơi. Đến khuya khi có mấy chú công an vào hỏi chuyện, chúng tôi hốt hoảng nghe tin dữ con trai bị người ta thiêu sống. Lúc đó tôi đã ngã quỵ, rụng rời chân tay. Con mình chết mà không được vẹn toàn, tôi như đứt từng khúc ruột, đớn đau sao kể xiết".

Tiếp chuyện phóng viên, một người dân địa phương tận mắt chứng kiến đêm xảy ra thảm án, chia sẻ: "Mọi chuyện xảy ra đã lâu rồi, người chết cũng đã chết rồi. Nhưng hình ảnh về đám cháy thiêu rụi chị Dương và anh Quân tôi không thể nào quên được". Theo lời kể của gia đình nạn nhân Quân, trước khi xảy ra thảm án đau lòng, anh Quân cũng đã từng nhắc tới chuyện có tình cảm với chị Dương, nhưng chưa bao giờ dẫn về ra mắt người thân. Đến tận bây giờ, trong gia đình bà chẳng ai biết Dương là ai. Bốn năm sau ngày hay tin con trai bị chết thê thảm, vào năm 2008 chồng bà Nguyễn Thị Tuất cũng đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Từ ngày đó, bà lặng lẽ sống một mình trong căn nhà thấp bé để lo hương khói cho chồng con. Những đêm mưa gió, một mình trong căn nhà vắng, gió thổi lay… cả bốn bức tường càng khiến cho bà cảm nhận rõ sự cô độc của tuổi già.
 
Gia đình nạn nhân sống qua ngày  nhờ vào tiền hỗ trợ

Ông Nguyễn Hồng Gấm, phó Trưởng ấp Tiên Tây Thượng (xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho chúng tôi biết: "Hiện tại gia đình bà Nguyễn Thị Tuất (mẹ nạn nhân Quân) có cuộc sống vô cùng vất vả. Chi tiêu hàng ngày của bà vô cùng chật vật khi bà sống nhờ vào đồng tiền ít ỏi hàng thàng được nhà nước hỗ trợ vì gia đình bà Tuất là gia đình liệt sĩ". Hàng năm vào các dịp lễ tết, chính quyền địa phương đều tới nhà thăm hỏi, động viên hai ông bà Phạm Văn Lạc và Nguyễn Thị Tuất cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện giờ.
 
Khôi Nguyên
 
*Tên nhân vật đã được thay đổi
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 51 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 5 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top