Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau của người vợ trước cảnh chồng bị côn đồ sát hại

Thứ tư, 10:05 23/10/2013 | Pháp luật

Đã hơn một tháng trôi qua, ba tên hung thủ giết người chồng dã man trước mặt người vợ ở Tp.Phủ Lý (Hà Nam) vẫn ngoài vòng pháp luật, khiến người chết không thể nhắm mắt, người còn lại không thể yên tâm tiếp tục sống.

Khoảng 23h ngày 18/9 (ngày 14/8 âm, trước rằm trung thu) tại hồ chùa Bầu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Chị Hoàng Thị Hiền (22 tuổi) cùng chồng là anh Lại Văn Tuấn (22 tuổi, ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) đang ngồi uống nước hóng mát tại bờ hồ, bỗng Hoàng Văn Thành (23 tuổi, bạn trai của em gái chị Hiền) cùng hai đối tượng là Phạm Văn Đông (30 tuổi, ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý) và tên Ninh (chưa rõ lai lịch) lao xe máy đến bên cạnh anh chị.

Ngay sau đó chúng đánh hội đồng anh Tuấn. Chị Hiền quỳ lạy, gào khóc xin tha nhưng chúng còn đánh cả chị Hiền. Anh Tuấn bị đánh gục, tên Thành còn xốc nách anh Tuấn dậy để đồng bọn tiếp tục đánh. Còn tên Đông rút dao nhọn chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ. Gây án xong, chúng thản nhiên lên xe máy đi khỏi hiện trường.

Nỗi đau của người vợ trước cảnh chồng bị côn đồ sát hại 1
Địa điểm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Hung thủ trốn trong viện tâm thần

Sáng ngày 22/10, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó GĐ, Thủ trưởng cơ quan điều tra CA tỉnh Hà Nam cho biết: “Chúng tôi đã xác định rõ nhân thân của cả ba đối tượng và đã phát lệnh truy nã đặc biệt đến toàn quốc từ ngay sau khi xảy ra vụ án. Lệnh cấm xuất cảnh với ba tên này cũng đã được gửi đến mọi cửa khẩu, sân bay trong cả nước.”

“Vừa qua, nguồn tin trinh sát của chúng tôi đã báo về rất có thể tên Phạm Văn Đông – kẻ trực tiếp đâm chết anh Tuấn đang tìm cách phối hợp với người nhà để trốn vào một trại tâm thần nào đó để tránh sự truy cứu của pháp luật. Tuy nhiên, dù hắn có trốn đi đâu thì chúng tôi cũng sẽ quyết bắt được tên tội phạm này” – ông Bình cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh tuy những đối tượng này chỉ là lưu manh, côn đồ ở địa phương nhưng chúng rất manh động và ranh mãnh, khiến việc truy lùng gặp nhiều khó khăn. Nhưng dù khó khăn thế nào, công an Hà Nam quyết truy bắt ra pháp luật, và xử lý đúng người đúng tội.

Người chết không nhắm mắt, người sống không yên tâm

Tính đến ngày 22/10, đã hơn một tháng từ sự ra đi của anh Lai Văn Tuấn nhưng nỗi đau còn hằn sâu trong gia đình này. Người vợ trẻ Hoàng Thị Hiền (1991) mất chồng vẫn chưa nguôi nỗi đau thương. Chị thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. Không đêm nào chị không mơ thấy hình ảnh người chồng đầm đìa máu trong đêm kinh hoàng hôm ấy.

Gia đình chị Hiền đang rất lo lắng vì trước đây chị từng có tiền sử bệnh viêm màng não mủ, những cơn đau đầu này không chừng chị đang phát bệnh lại. Nhiều lần người thân giục chị đi khám, chị đều nói không sao hết, khi nào hung thủ giết anh Tuấn phải trả giá trước pháp luật chị mới có thể yên tâm lo cho bản thân chị.

Còn bây giờ, chồng chị vẫn chưa thể nhắm mắt, chị không còn tâm chí để lo cho những việc khác, kể cả sức khỏe của bản thân.

Nỗi đau của người vợ trước cảnh chồng bị côn đồ sát hại 2
Hai mẹ con chị Hiền giờ đây thêm khốn khổ vì người chồng - trụ cột gia đình đã mất đi.

Đau xót nhất là đứa con trai mới 4 tuổi của anh chị, cháu Lại Đức Anh. Những ngày đầu khi bố mới mất, cháu còn chưa thể tin là bố mình đi mãi không bao giờ về. Mỗi khi nhà mang cơm cúng đặt lên ban thờ bố, cháu đều khóc và quát mọi người: “Không được để cơm lên đấy, bố cháu đi làm, mai ngày kia bố cháu về”.

Còn đến bây giờ, Đức Anh đã hiểu được sự thật cháu đã không còn bố. Từ một đứa trẻ hiếu động, hoạt bát, Đức Anh cả ngày lầm lì, rất ít khi cười, ai hỏi gì nói nấy. Mất bố đúng ngày Trung thu, Tết của thiếu nhi, tuổi thơ của Đức Anh đã bị những tên côn đồ làng tước đoạt một cách tàn nhẫn.

Chị Hoàng Thanh Loan, chị gái của Hoàng Thị Hiền chia sẻ, niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình là những kẻ giết anh Tuấn phải trả giá trước pháp luật.

Có như vậy, gia đình mới có thể yên tâm sống tiếp và vượt qua nỗi đau mất mát. Và xã hội cũng sẽ bớt đi những kẻ nguy hiểm, coi thường sinh mạng con người.

Nỗi đau của một tình yêu nhầm chỗ

Nguyên nhân của việc giết hại anh Tuấn bắt đầu từ tình yêu của cô em gái chị Hiền, H.N.A với tên Hoàng Văn Thành.

Dù chỉ là tình yêu trai gái bình thường, thậm chí N.A còn chưa một lần về ra mắt gia đình Thành nhưng tên côn đồ này luôn có tư tưởng chiếm hữu rất cao với cô gái xinh đẹp.

Nhiều lần N.A muốn chia tay Thành để cuộc sống tránh khỏi những rắc rối, nhưng mỗi lần như vậy, Thành đều có những hành động gây rối, chí phèo.

Nỗi đau của người vợ trước cảnh chồng bị côn đồ sát hại 3
Cháu Đức Anh thắp hương cho bố. Ảnh: Đại Huệ.

Trong tư tưởng của gã du côn làng, hắn lúc nào cũng nghĩ không ai đủ tuổi để làm anh hắn. Sinh năm 1990, hơn anh Tuấn 1 tuổi, nhưng nếu yêu và cưới N.A, Thành sẽ phải gọi anh Tuấn bằng anh theo đúng thứ tự gia đình. Nhưng với Thành, đấy là một điều sỉ nhục.

Ngày 18/9, Thành và N.A đưa cháu Đức Anh đi mua đồ chơi Trung thu, cảm kích trước việc đó, anh Tuấn và chị Hiền muốn mời Thành đi uống nước. Nhưng tên côn đồ cho rằng anh Tuấn muốn gây sự và ra tay giết chết anh Tuấn.

Nhiều ngày nay, H.N.A sống trong nỗi lo sợ, dằn vặt. Mọi lời chỉ trích của họ hàng, làng xóm đều trút lên đầu cô. Chị gái của cô cho biết H.N.A đang có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Theo Đất Việt

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 19 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Top