Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những phụ nữ nông nổi hại con chồng

Thứ năm, 09:20 04/08/2011 | Pháp luật

Từng có một thời, các nữ phạm nhân này là người vợ tảo tần chung thủy trong tổ ấm gia đình hạnh phúc.

 
Nhưng vì hận người chồng lập “phòng nhì”, có con riêng, trở về đánh đập vợ tàn nhẫn nên họ đã nông nổi trút giận tàn độc vào chính đứa con riêng của chồng, để rồi phải trả giá bằng bản án tù đằng đẵng. Tổ ấm của họ tan nát từ dạo đó, chỉ còn những đứa con bơ vơ ngày đêm ngóng đợi mẹ ra tù.
 
Hại chết con riêng của chồng bằng a-xít đặc
 
Nữ phạm nhân này là Nguyễn Thị Minh Hiền (37 tuổi, quê ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội), hiện đang thụ án 18 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại Trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên). 
 

Nguyễn Minh Hiền

 
15 năm trước, Hiền về làm vợ anh Nguyễn Văn Dũng ở cùng làng. Chồng Hiền không nghề nghiệp, ham chơi nhưng bù lại gia đình chồng khá giả, bố mẹ chồng tốt tính và thương con thương cháu. Gia đình nhỏ gồm hai vợ chồng Hiền và hai đứa con một gái một trai sống nhờ vào quán hàng bánh mì pa-tê mỗi sáng mà chị ta thức khuya dậy sớm cặm cụi bòn nhặt từng đồng bạc lẻ. Hiền hết lòng lo toan vun vén cho chồng cho con, thế mà vẫn bị chồng phụ bạc.  
 
Sóng gió ập xuống gia đình nhỏ của Hiền vào một ngày Dũng bỏ đi lập “phòng nhì” với một cô công nhân ở Chương Mỹ (Hà Tây cũ). Thoạt đầu Hiền không tin, chị ta chỉ nghĩ chồng đi chơi đâu đó vài bữa. Nhưng càng chờ đợi, càng vô vọng. Hiền một mình đầu tắt mặt tối lo miếng ăn giấc ngủ cho hai đứa con thơ, lại quần quật với quán hàng ăn sáng để mưu sinh.
 
Cho đến một ngày, Hiền nhận được tin như sét đánh ngang tai: Dũng chung sống và có con riêng với “vợ bé”. Hiền mất ăn mất ngủ, bỏ ăn bỏ làm để tìm cho ra “tổ con chuồn chuồn”. Sau nửa tháng trời lùng sục, Hiền đã tìm thấy chồng mình đang sống tại một nhà trọ ở Chương Mỹ với chị Đỗ Thị Lai (22 tuổi) và đứa con trai của hai người mới được hơn 1 tháng tuổi.
 
Cố nén nỗi đau phụ bạc, Hiền bình tĩnh ân cần nói chuyện với cả Dũng và Lai, yêu cầu Lai để Dũng trở về nhà, có trách nhiệm với các con. Hôm đó, Dũng đồng ý theo vợ về nhà nhưng ngay sau đó lại bỏ đi. Bỏ qua sĩ diện, Hiền phải dùng “khổ nhục kế” là dắt theo các con thơ đến tận nơi ở của Dũng để kéo chồng về với tổ ấm gia đình nhưng Dũng chẳng mảy may xúc động, lại còn thẳng tay đánh đập Hiền trước mặt “vợ bé” và các con.
 
Trong cơn cùng quẫn, uất ức và ghen tuông, Hiền đã tạt thẳng chai a-xít đặc thủ sẵn vào chị Lai và bé trai mới 35 ngày tuổi. Hậu quả là chị Lai bị tổn hại 81% sức khỏe, còn cháu bé không qua khỏi.
 
Cuồng ghen, đâm kim vào đầu con tình địch
 
Cùng thụ án ở Trại giam Phú Sơn, phạm nhân Đỗ Thị Kim Duân (36 tuổi, quê xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng có hoàn cảnh tương tự với Nguyễn Thị Minh Hiền trong câu chuyện kể trên. Duân là kẻ đã dùng kim khâu lốp đâm vào đầu con riêng của chồng gây ra vụ án “Giết người” gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2009 và bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 12 năm tù.
 

Đỗ Thị Kim Duân

 
Duân từng có một gia đình hạnh phúc bên người chồng tháo vát và hai đứa con ngoan. Chồng Duân là anh Lê Mạnh Hồng - chủ thầu xây dựng nên hay phải làm ăn xa nhà theo các công trình. Mọi việc trong gia đình từ đồng áng đến nuôi dạy các con đều một tay Duân đảm đang quán xuyến.
 
Thế rồi trong thời gian anh Hồng đi làm ăn ở Võ Nhai (Thái Nguyên), Duân đã lờ mờ phát hiện ra chồng mình “ăn vụng”. Người đàn bà đó là chị Thanh - một phụ nữ lỡ thì. Duân nghe phong thanh chị này mới sinh một đứa con trai cho anh Hồng. Đau đớn vì bị phụ bạc, Duân muốn hỏi chồng cho rõ cơ sự nhưng chỉ nhận được những trận đòn thừa sống thiếu chết.
 
Sáng 6/11/2009, Duân rủ chị dâu là Nguyễn Thị Hương đi xe máy tìm đến nhà chị Thanh để tìm hiểu sự tình. Tại đây, chị Thanh thừa nhận chỉ “xin” anh Hồng đứa con này mà không đòi hỏi cha đứa trẻ phải có trách nhiệm gì. Duân cũng tỏ ra vui vẻ, thân thiện bế cháu bé. Đúng lúc đó thì Duân nhận được điện thoại của chồng nên bế cháu bé vào gian bếp nghe điện.
 
Anh Hồng chửi mắng, lăng mạ Duân về việc “dám” tự động đến gặp mẹ con chị Thanh. Uất ức, căm hận người chồng bạc bẽo ăn ở hai lòng, Duân nhặt lấy chiếc kim khâu lốp sắc nhọn, dài gần 10 cm ai đó để trên mặt bàn bếp ga đâm thẳng vào phần thóp trên đầu cháu bé. Với hành vi trên, Đỗ Thị Kim Duân bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”.
 
Đào sâu chôn chặt quá khứ buồn...
 
Những ngày đằng đẵng trong tù, Nguyễn Thị Minh Hiền, Đỗ Thị Kim Duân chỉ còn niềm hạnh phúc duy nhất, động lực để sống là những đứa con. “Giờ đây tôi ân hận vô cùng vì đã nông nổi lỡ tay sát hại đứa trẻ vô tội ấy, xét cho cùng nó cũng đâu có tội tình gì, nó chỉ là nạn nhân tội nghiệp của bi kịch trăng hoa - cũng như các con tôi!”. Cả Hiền và Duân đều tâm sự như vậy trong nước mắt ân hận dày vò cho cơn cuồng ghen tàn ác của mình.
 
Nếu quá khứ tội lỗi kia có thể thay đổi được, chắc hẳn cả Duân và Hiền sẽ hành động khác, sẽ không oán hận trả thù làm gì những kẻ bội bạc vì suy cho cùng những con người đó không đáng để cho những người đàn bà này phải đánh đổi cả tương lai hạnh phúc của bản thân và các con. Tiếc rằng quá khứ thì không thể thay đổi được mà người ta chỉ có thể đào sâu chôn chặt nó nên những người nữ phạm như Hiền, Duân chỉ còn một con đường duy nhất là gắng nỗ lực cải tạo tốt để rút ngắn đường về nẻo thiện.
 
Theo PLVN
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top