Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ sát hại con khi đang bú lĩnh 7 năm tù

Thứ hai, 10:03 05/03/2012 | Pháp luật

Cậu bé đang say sưa bú thì Phượng ép chặt đầu con vào bầu vú mình mặc cho hình hài thơ dại vùng vẫy, nấc nghẹn.

 

Không ai có thể ngờ người mẹ trẻ này lại đang tâm ghì chết núm ruột của mình bằng bầu vú. Ảnh: Chí Phan

TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng (18 tuổi, trú xã An Cư, huyện Tuy An) mức án 7 năm tù về tội "giết người". Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là đứa con trai năm tháng tuổi mà bị cáo đã mang nặng, đẻ đau.

Đã hơn bốn tháng sau khi xảy ra vụ án thương tâm này nhưng người dân ở thôn Tân Long, xã An Cư vẫn chưa hết đau xót khi có người đề cập đến cái chết của đứa trẻ. Họ kể, năm 2010, cô gái xinh đẹp tuổi trăng tròn Nguyễn Thị Phượng vào tỉnh Bình Dương làm công nhân rồi phải lòng một chàng trai trẻ quê miền Tây là Phạm Văn Le (thường gọi Tuấn) và sống chung như vợ chồng.

Kết quả của những ngày tháng bên nhau là cái thai trong bụng Phượng mỗi ngày một lớn. Đến tháng 4/2011, Phượng đưa "chồng" về quê sống trong nhà mẹ ruột của mình để chờ ngày sinh nở.
 
Hơn một tháng sau Phượng sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh và đặt tên là Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, do đôi trai gái không có nghề nghiệp ổn định trong khi đứa trẻ sinh ra phải cần nhiều chi phí nên cuộc sống họ gặp nhiều bất hoà. Một thời gian sau Le bỏ đi mà không nói lời nào. Mới 17 tuổi đầu, Phượng một mình nuôi con vất vả nên sinh ra cáu gắt và có những dấu hiệu bất thường.

Có ít nhất một lần Phượng nảy sinh ý định giết con rồi tử tự, nhưng gia đình phát hiện và can ngăn kịp thời. Tưởng Phượng sẽ từ bỏ ý định đó, nhưng sau người mẹ "bất đắc dĩ" này lại suy nghĩ nông nạn muốn giết chết con để... hồn nó về dẫn mình đi cùng.

Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 30/10/2011, trong lúc cháu Dũng đang say sưa bú thì Phượng dùng hai tay ép chặt con vào bầu vú cho đến chết. Mặc cho hình hài thơ dại vùng vẫy, nấc nghẹn… Sau khi phát hiện sự việc xé lòng, mọi người hoảng hốt trình báo công an. Theo kết luận của cơ quan giám định pháp y, cháu Dũng bị chết ngạt cơ học.

Những ngày trong trại giam, Phượng thuật lại đời mình bằng giọng đầy cay đắng. Cô bảo mình sinh ra trong gia đình nghèo rất đông anh em, Phượng là con gái duy nhất trong nhà nhưng cũng phải vất vả mưu sinh. Hàng ngày cô phải lặn hụp xuống đầm Ô Loan để mò cua, bắt ốc bán lấy tiền đổi gạo. Tuổi thơ cơ cực, gia cảnh nghèo khó nên Phượng không được đến trường. Cuộc sống như thế cứ qua đi, thoắt cái Phượng đã trở thành thiếu nữ.

Ngày vào Bình Dương làm công nhân, cô gái xinh đẹp được nhiều chàng trai để ý, tán tỉnh. Bất chấp mình chưa đến tuổi kết hôn, cũng chưa tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, quê quán… Phượng nhanh chóng yêu Le và thuê nhà sống chung như vợ chồng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi Le bỏ mẹ con Phượng ra đi thì cô bắt đầu trở nên cáu gắt và có những dấu hiệu bất thường. Thế nhưng, do nhận thức quá hạn chế, nên khi Phượng đổ bệnh gia đình lại không đưa đi bệnh viện mà tìm đến nhà thầy lang để làm bùa phép. Cuối cùng bệnh không thuyên giảm nên Phượng suy sụp tinh thần. Nhiều lần vì nghĩ quẩn cô muốn tự tử nhưng được mọi người phát hiện, ngăn cản. Thế nhưng không ai ngờ, người mẹ trẻ ấy lại hành động quá nhẫn tâm khi giết chết đứa con mình đã đứt ruột sinh ra chỉ vì "cho nó hết phải khổ".

Tại phiên toà hôm ấy, rất đông người thân và đại diện hợp pháp cho cháu Dũng đã tha thiết xin HĐXX xét xử giảm án cho người mẹ trẻ vì suy nghĩ bồng bột mà phạm tội. Thẩm phán Nguyễn Minh Thu, chủ tọa phiên tòa cho biết, đây là một vụ án rất thương tâm và đau lòng. Mặc dù HĐXX rất hiểu hoàn cảnh của bị cáo và nguyên nhân sâu xa của vụ việc là do nhận thức nông cạn, am hiểu pháp luật còn nhiều hạn chế. Nhưng pháp luật vốn nghiêm minh, hành động vi phạm pháp luật của bị cáo phải được xử phạt nghiêm khắc.

Ở góc độ khác, bà Thu nói, khi biết Phượng sống chung như vợ chồng với Le là trái quy định của pháp luật, đáng lẽ gia đình phải ngăn cản. Hay khi Phượng bị bệnh, gia đình phải đưa đến bệnh viện điều trị nhưng lại nghe lời thầy lang cho uống bùa ngải để rồi tiền mất tật mang. Chính nhận thức hạn hẹp, suy nghĩ thiển cận… đã dẫn tới hậu quả đau lòng và nỗi đau mà bị cáo phải chịu đựng.

Phiên toà kết thúc, nhìn dáng người mẹ trẻ liêu xiêu theo chân cảnh sát về trại giam, nhiều người thở dài đầy đau xót. 7 năm tù cho hành vi giết con của Phượng bị cho là còn nhẹ. Song, bản án lương tâm và hình ảnh đứa con thơ quằn quại trước lúc lìa đời chắc chắn sẽ ám ảnh Phượng suốt quãng đời còn lại.
 
Theo Ngôi sao
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top