Ngày 7/8, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) bắt khẩn cấp Nguyễn Chánh Thông (35 tuổi, trú tại xã Long Điền) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Tại cơ quan công an Thông khai nhận dùng vũ lực uy hiếp bé T (13 tuổi) để thỏa mãn thú tính vào chiều 5/8. Nghe tiếng nạn nhân kêu, người thân của bé T chạy về thấy Thông lao ra khỏi phòng ngủ rồi bỏ trốn. Theo lời kể của cháu T, đây là lần thứ hai cháu bị Thông giở trò đồi bại. Thông vốn là người làm thuê cho gia đình cháu T, hắn đã lợi dụng lúc mẹ cháu T đi vắng đã thực hiện hành vi đê hèn.
T.S
Bắt cựu công an trốn lệnh truy nã
Ngày 7/8 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Việt Anh (28 tuổi, ở thành phố Thanh Hóa, trốn lệnh truy nã) khi tên này đang ẩn náu tại nhà riêng. Trước đó, khi cảnh sát tổ chức vây bắt, Việt Anh cố thủ trong nhà, dùng súng bắn trả. Sau gần một giờ bao vây, cảnh sát đột nhập và đã khống chế được người này. Tại hiện trường, công an thu giữ một súng col, 2 bình xịt cay và nhiều vũ khí sát thương khác. Được biết đối tượng này nguyên là thiếu úy tại Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa), do mắc sai phạm nên bị đuổi khỏi ngành cách đây vài năm. Sau đó Việt Anh cấu kết với nhiều nhóm côn đồ, gây ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Thanh Hoá. Điển hình là cách đây 1 tháng tên này dùng súng bắn bị thương một người và chống lại lực lượng công an.
T.P
Cứu mẹ vô tình đánh chết bố
Ngày 7/8, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết vào khoảng 9h ngày 4/8, tại nhà ông Dương Văn Cam (SN 1966, trú thôn Xuân Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, khi bà Lê Thị Vinh (vợ của ông Cam) đang giặt đồ thì bị ông Cam chửi bới và dùng chân đạp, khiến bà Vinh ngã xuống ao. Trong lúc ngã, tay của bà Vinh vô tình va trúng mặt ông Cam, ông này nghĩ vợ có ý chống lại chồng nên tiếp tục lấy dao đuổi theo bà Vinh. Thấy vậy Dương Đình Hân (SN 1995, là con thứ 3 của ông Cam) đã chạy ra can ngăn. Khi thấy bố gần đuổi kịp, sợ bố sẽ làm hại đến tính mạng của mẹ nên Hân vơ lấy một cây gậy tre dài khoảng 70cm, đánh trúng vào đầu ông Cam. Cú vụt của Hân đã làm ông Cam gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, bà Vinh và Hân tri hô hàng xóm đưa ông Cam đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì bị chấn thương sọ não quá nặng nên ông Cam đã tử vong. Hiện công an đã bắt giữ Hân.
T.P