Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà hơn 20 năm sống trong cam chịu

Chủ nhật, 10:38 15/01/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Hơn 20 năm bị chồng đánh đập và sỉ nhục, nhưng người đàn bà ấy vẫn một mực cam chịu vì thương các con.

Thế nhưng, càng cam chịu thì người chồng nhẫn tâm, suốt ngày chửi bới, dùng tay "dạy dỗ" vợ con trước mặt bà con lối xóm. Hiện vụ việc mới được chính quyền địa phương can thiệp, nạn nhân cũng gửi đơn ly dị ra Tòa án mong được giải thoát.
 

Chị Hương chảy nước mắt khi trình bày vụ việc với phóng viên.
ảnh: HN

 
Hơn 20 năm cam chịu số phận

Bà Nguyễn Lê Hoàng Xuân - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường 11 xác nhận, sự việc bà Hương chịu sự sỉ nhục, đánh đập từ người chồng xảy ra đã lâu là có thật. Tuy nhiên tổ dân phố không nắm được và người dân không báo với phường và Hội Phụ nữ. "Hiện biên bản làm việc giữa phường với ông Minh, bà Hương chúng tôi đã chuyển lên cơ quan thẩm quyền cao hơn để có hướng xử lý tiếp theo", bà Xuân cho biết.


Bà Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1958, quê An Giang, tạm trú phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, năm 1992, bà và ông Trần Văn Minh (SN 1954, tạm trú địa chỉ trên) nên duyên vợ chồng và có với nhau hai mặt con. Sau khi kết hôn, ông Minh hành nghề xe ôm, còn bà Hương ai kêu gì làm nấy, từ bán hủ tiếu ven đường đến giúp việc nhà... Số tiền kiếm được bà phải lo sinh hoạt trong gia đình. Còn ông Minh, tuy là trụ cột trong gia đình nhưng suốt ngày đàn đúm cùng bạn bè, cứ có người rủ đi nhậu là ông ta lai rai đến khuya mới về. Không những thế, cả ngày chạy xe ôm, tối về nhà là ông Minh chửi bới vợ con và thường xuyên "thượng căng chân, hạ cẳng tay" với vợ.

Theo bà Hương, năm 2000, ông Minh đã cầm dao xông vào cắt đứt gân 3 ngón tay của bà và chém vào tay trái làm bà phải khâu 6 mũi. "Lúc đó tôi rất sợ hãi và căm hận ông ta. Tôi muốn ly dị nhưng sau những lời xin lỗi và nói hối hận, tôi đã tha thứ cho ông ta, tiếp tục cam chịu số phận cho đến tận bây giờ", bà Hương đau khổ kể lại.

Tưởng sau lần cắt gân tay vợ, ông Minh sẽ nhìn ra sự sai trái của mình và đối xử với vợ tốt hơn, nhưng càng ngày ông ta càng căm ghét vợ con. Suốt mười mấy năm ròng, hầu như ngày nào bà Hương cũng bị người chồng dùng tay chân để "dạy dỗ" và buông những lời sỉ nhục rất khó nghe.

Khi bà Hương sinh con gái đầu lòng, ông Minh không những không quan tâm mà còn ăn chơi, cờ bạc... Tiền làm được đồng nào là xào hết đồng đó. Nhiều lần ông ta về nhà trong trạng thái nồng nặc hơi men, quậy phá rồi xông vào phòng đấm đá bà Hương túi bụi. Lần đó, người chồng nhẫn tâm đã túm tóc dập đầu vợ xuống đất, rồi dùng tay giáng lên lưng người vợ ốm yếu những trận đòn không thương tiếc. Bà Hương cho hay, hậu quả của những trận đòn đó là khi trở trời, lưng bà lại có dấu hiệu đau nhức nhối.

Đến năm 2009, khi bà Hương phát bệnh tim, ông Minh không một lời hỏi thăm, không gửi tiền chữa trị. Không những thế, khi chị Trần Thị Tuyết Mai (con gái đầu của vợ chồng bà Hương) mới được khoảng 13 tuổi cũng bị ông Minh dùng ghế nhựa phang vào đầu chảy máu.

Cũng theo bà Hương, ngoài những lần nhậu nhẹt thâu đêm, suốt sáng, ông Minh còn kết giao với những đối tượng giang hồ có "máu mặt" trên địa bàn để chơi lô đề, cờ bạc... Vì thế, khi ông ta chửi bới, đánh vợ trước mặt bà con lối xóm, nhưng không một ai dám vào can ngăn vì sợ bị trả thù. "Tôi đã muốn ly dị với chồng từ lâu, nhưng vì các con tôi phải cam chịu số phận. Giờ đây hai đứa con cũng đã đến tuổi trưởng thành, sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Tôi muốn làm đơn ly dị để thoát khỏi cuộc sống đọa đày, để thoát khỏi sự ám ảnh mà ông ta đã mang lại cho tôi", bà Hương dứt khoát.

Vì đâu nên nỗi?

Bà Hương than thở, hơn 20 năm nay, hầu như ngày nào bà cũng sống trong nỗi sợ hãi và dày vò, nhưng điều làm bà đau khổ nhất là bị chồng hành hạ mà không biết nguyên nhân từ đâu. Bà Hương rưng rưng nước mắt: "Từ trước tới giờ tôi luôn làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ. Lúc nào tôi cũng lo cho chồng con chu đáo, chăm chỉ làm việc, không ăn chơi, vậy mà không biết tại sao tôi bị đánh. Chồng tôi thì lúc say cũng như lúc tỉnh, cứ về nhà là ông ta buông lời mạt sát và dùng chân tay để "dạy dỗ" vợ con".

Chúng tôi cũng gặp chị Trần Thị Tuyết Mai (con gái bà Hương và ông Minh) để hỏi rõ nguyên nhân. Chị Mai cho biết, chị sống với ba mẹ từ khi còn nhỏ nhưng không biết nguyên nhân tại sao ba lại sỉ nhục, đánh đập mẹ như thế. "Chỉ sau khi lớn lên em mới biết mẹ vì chúng em mà chịu biết bao khổ cực. Nếu mẹ muốn ra tòa ly dị để có cuộc sống tốt hơn, chúng em rất ủng hộ", chị Mai buồn bã nói.

Hiện bà Hương đang làm đơn ly dị gửi cho Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh để mong sớm được giải thoát khỏi người chồng nhẫn tâm. "Tôi đã cam chịu suốt hơn 20 năm nay, giờ là lúc tôi phải mạnh mẽ giải thoát khỏi ông ta. Mẹ con tôi cũng đã ngồi bàn bạc với nhau và con tôi đã đồng ý với việc làm của tôi. Giờ tôi chỉ mong sớm có cuộc sống yên bình khi về già".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Sáng - Tổ trưởng tổ dân phố 74, KP 6, phường 11, quận Bình Thạnh xác nhận việc ông Minh chửi bới, gây gổ, đánh đập bà Hương trong một thời gian dài là có thật. "Vợ chồng họ đã ở đây gần 20 năm nay và rất có thể nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng là vì tiền bạc, vì cuộc sống gia đình họ đang gặp khó khăn", ông Sáng nói.

Bà Nguyễn Lê Hoàng Xuân - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường 11, quận Bình Thạnh cho biết, sau khi vụ việc xảy ra phường đã mời vợ chồng ông Minh và hai người con đến phường làm việc. Tại đây ông Minh cho biết, không hề đánh đập vợ con như bà Hương tố cáo. Ông Minh khẳng định, nguyên nhân gây ra vụ việc trên là do bà Hương thường hay thế này thế kia, có khi ghen rồi kiếm chuyện và hai người xảy ra cãi vã, xô xát. Ông Minh cũng cho rằng, việc vợ ông nói ông dùng dao chém đứt gân ba ngón tay và bị thương ở tay cách đây đã lâu là không đúng sự thật. Lần đó hai người cãi nhau, ông Minh với bà Hương giằng co con dao, tay bà Hương cầm đầu lưỡi dao nên gây đứt tay, chảy máu.
Hưng Nguyên
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top