Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cha mưu trí giăng bẫy phá vỡ âm mưu đen tối của gã giang hồ "độc nhãn"

Chủ nhật, 11:19 02/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Với bản tính lười nhác, Trương Bá Luận nhanh chóng lún chân vào tệ nạn, đặc biệt là cá độ bóng đá. Chính những trận cầu thâu đêm suốt sáng chẳng mấy chốc khiến Luận sạch túi và trở thành con nợ. Trong “thế bí”, hắn đã làm liều với chiêu “ăn xổi” là bắt cóc người yêu để tống tiền.

Người cha mưu trí giăng bẫy phá vỡ âm mưu đen tối của gã giang hồ "độc nhãn"  1

Ông Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc con gái bị bắt cóc. (Ảnh: H. Phong)

 
Thế nhưng, khi “yêu sách” chưa thực hiện thì hắn đã phải tra tay vào còng vì “thấp mưu, thua trí” cha già của chính nạn nhân.
 
“Vỏ quýt dày   có móng tay nhọn”

Vụ án thiếu nợ bắt cóc người yêu tống tiền do đối tượng Trương Bá Luận (tự Luận “chột”, SN 1981, Thanh Hóa) gây ra vào ngày 17/5 làm xôn xao dư luận TP. HCM những ngày qua. Sau 2 ngày cố thủ trong một nhà nghỉ, cuối cùng kế hoạch tống tiền thất bại. Tuy nhiên, ít ai biết được những tình tiết liên quan đến con đường sa ngã của y, cũng như chiêu bài “đói ăn vụng túng làm liều” mà hắn nhẫn tâm giăng bẫy, khiến cô sinh viên thông minh Đào Thị Th. (SN 1991, Bình Định) suýt “tán gia bại sản” chỉ trong gang tấc.
Th. vốn là sinh viên năm 4 ngành công nghệ hóa thực phẩm của một trường cao đẳng tại TP. HCM. Gia đình thuộc diện kinh tế khá giả, nên cô được cha me mua cho một căn hộ tại đây để tiện bề đèn sách. Th. vốn được biết đến là cô gái ngoan hiền, học giỏi và ít đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư. Ông Đào Duy Hòa (cha Th. - PV) với nghề ngư nghiệp, quanh năm suốt tháng lênh đênh bám biển. Mỗi lần từ quê điện vào, ông cũng chỉ biết con gái mình báo cáo chuyện học hành, chứ cũng chẳng rõ mối quan hệ tình cảm của con mình cụ thể thế nào.

Khoảng 3 tháng trước, Th. bảo có quen một chàng trai “khôi ngô” hơn 10 tuổi tên Luận. Chẳng mấy chốc, cô nảy sinh tình cảm với người này. Tuy thế, khi biết Luận bị chột một mắt và có mối quan hệ khá phức tạp, những người thân đều khuyên răn Th. suy nghĩ cẩn thận. Khi hỏi về nghề nghiệp thì có lúc, Luận bảo làm công nhân cơ khí, khi là thợ sửa điện lạnh và rất nhiều nghề khác. Còn mỗi lần đề cập đến quê, Luận chỉ cho biết quê gốc Thanh Hóa mà thôi. Thấy chuyện quan hệ không ổn, ông Hòa có khuyên răn con gái cẩn thận vì cuộc sống phố thị Sài Gòn nhiều cám dỗ, hơn nữa hiện Th. đang bước vào năm cuối, sắp tốt nghiệp nên gắng chuyên tâm vào học hành, còn yêu đương thì sau này ra trường hãy tính. Tuy nhiên, Th. luôn trấn an gia đình rằng, người yêu rất hiền lành và tỏ ra tốt bụng, lại giúp đỡ rất nhiều cho Th. những lúc cô đơn nơi đất khách quê người.

Ở quê nhà, vợ chồng ông Hòa luôn đau đáu lo lắng cho cô con gái rượu sợ sẽ yêu nhầm sở khanh. Thế rồi nỗi lo của ông có ngày thành hiện thực, ngày 15/5, Th. đột nhiên điện về trong tiếng nói thất thanh đứt quãng: “Ba chạy gấp tiền để chuộc con, nếu không con sẽ chết” rồi tiếng máy cắt rụp, dù ông cố liên lạc nhưng vẫn không được. Lúc này, trong đầu ông Hòa đã mường tượng rằng con mình đã bị bắt cóc tống tiền. Thu xếp vội hành lý ông tức tốc vào TP.HCM liên hệ thông tin tại trường Th. đang học, cũng như địa chỉ cô đang ở nhưng vẫn bặt vô âm tín. Quá sốt ruột, ông liền cấp tốc đến Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Bộ Công an) tại TP.HCM để trình báo toàn bộ sự việc. Lúc này, số điện thoại lạ tiếp tục gọi đến ông, lần này là giọng một gã trai với lời đe dọa yêu cầu ông phải lo gấp 400 triệu đồng. Để ông Hòa tin rằng con gái đang nằm trong tay, hắn chỉ ghé điện thoại cho ông nghe tiếng khóc của Th. mà thôi.
 
Trong khi thông tin về con gái vẫn mịt mù thì ông Hòa liên tục nhận được điện thoại do đối tượng bắt cóc gọi đến, đưa ra yêu sách yêu cầu ông chạy gấp số tiền 400 triệu đồng để chuộc Th. nếu không hắn sẽ giết. Lo lắng cho tính mạng con, một mặt ông Hòa chạy gấp 20 triệu chuyển vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của kẻ bắt cóc. Khi nhận được tiền qua số điện thoại báo (kẻ bắt cóc giấu mặt đăng ký dịch vụ báo tin trên internet - PV), đối tượng chê ít nên gọi ngược lại cho ông Hòa. Lần này, hắn lại ra “tối hậu thư” yêu cầu ông nộp gấp 400 triệu đồng, nếu không hắn sẽ cắt cổ Th. ngay lập tức. Ông Hòa vẫn vờ đồng ý và bí mật cung cấp toàn bộ thông tin giao dịch ngân hàng với đối tượng cho cơ quan điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh, đến khoảng 11giờ ngày 17/5 các trinh sát hình sự xác định được cụ thể địa điểm Th. bị giam là nhà nghỉ Minh Hà (P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM). Đến lúc này, đối tượng bắt cóc mới lộ diện không ai khác chính là “chàng rể” tương lai của ông Hòa.
 
Hú hồn vì “chàng rể” là kẻ giang hồ tứ chiếng

Nhận định vụ án khá phức tạp, lực lượng công an được huy động quanh khu nhà nghỉ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Tri Phương Cục phó Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B). Một kế hoạch giải cứu con tin gấp rút được vạch ra, với phương châm nhanh, gọn chắc thắng. Khoảng 11h cùng ngày, lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất đã bất ngờ ập vào căn phòng 201, không chế hoàn toàn đối tượng. Cạnh bên, nạn nhân Th. bị trói chặt tay chân, miệng dán băng keo, mình mẩy bầm tím, tinh thần hoảng loạn.
 
Người cha mưu trí giăng bẫy phá vỡ âm mưu đen tối của gã giang hồ "độc nhãn"  2

Đối tượng Luận “chột” lúc bị bắt. (Ảnh: H. Phong).


Tại cơ quan điều tra, Trương Bá Luận đã gục đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vì cần quay nhanh số tiền để trả khoản nợ cá độ bóng đá do chủ nợ đang thúc giục, hắn đã dùng chính người yêu của mình làm “con mồi” để tống tiền. Luận “chột” cũng khai nhận thêm hắn nguyên gốc quê Thanh Hóa, với bản tính lười nhác lại ham chơi, y không có một công việc cố định. Gia đình hết lời khuyên răn nhưng vẫn tính nào tật nấy, cha mẹ anh em y gần như buông lỏng. Không nghề nghiệp, chẳng vợ con Luận “chột” lang thang vào TP.HCM làm thợ sửa chữa điện lạnh.

Thế nhưng do sa đà vào nạn cá độ bóng đá, hắn bị chủ phát hiện nên đuổi việc. Lang bạt gần một năm nay nhưng vẫn chứng nào tật nấy, kiếm được đồng nào, y đều ném tất cả vào những trận cầu thâu đêm suốt sáng nên trở thành con nợ không có khả năng chi trả. Đang lúc túng bấn, khoảng 3 tháng trước, Luận “chột” lên mạng internet thì tình cờ gặp Th. Nhờ những lời tán tỉnh như rót mật, gã thanh niên “thẳng lưng” nhanh chóng hạ gục cô sinh viên trẻ người non dạ. Luận thường rủ Th. đi ăn uống và sau đó là những bến đỗ ở nhà nghỉ. Trong những lần trò chuyện, Luận “chột” nhận ra Th. là con nhà có điều kiện. Ở quê Bình Định, nhà Th. có đến 2 chiếc thuyền đánh bắt cá ngừ, mỗi năm cho thu nhập khá lớn. Ngửi thấy mùi có thể “đào mỏ”, lại đang lúc túng tiền, y quyết định lên kế hoạch bắc cóc người yêu trừ nợ.

Như thường lệ, ngày 15/5 Luận “chột” đến nhà rủ Th. đi chơi, sau khi ăn uống xong, y đưa thẳng Th. đến nhà nghỉ Minh Hạ (đường 14 E, P. Bình Hương Hòa B, Q. Bình Tân). Sau khi “tâm sự” lần cuối y vội trở mặt yêu cầu cô gọi điện về nhà bảo gia đình gửi khoản tiền theo yêu cầu. Th. không đồng ý và phản ứng lại, Luận “chột” liền dùng vũ lực đánh đập cô thậm tệ, sau đó lấy dây dù, dao, băng keo đã thủ sẵn trói cô lại. Sau hai ngày giam giữ Th., hắn ta mới moi “nhạc phụ” được 20 triệu trong tổng số 400 triệu đồng thì bất ngờ bị sa lưới pháp luật.

Ông Hòa cũng cho biết, sau cú sốc trên, tinh thần con gái ông vẫn bị hoảng loạn, không muốn tiếp xúc với mọi người và khóc rất nhiều, hiện tại cô chưa thể đến trường. Vụ việc trên là là bài học đắt giá cho những ai nhẹ dạ cả tin trước những lời mật ngọt của những kẻ lừa đảo.
 
Tâm sự đắng đót phía sau chuyện tình oan nghiệt

Có mặt tại hiện trường sau phút giây cơ quan công an gải cứu con gái, ông Hòa tâm sự: “Chúng tôi quan năm bám biển kiếm được đồng nào đều lo cho con ăn học, chuyện tình cảm chúng nó chúng tôi nào đâu biết. Hôm nghe con gái bị chính bạn trai bắt cóc và ra giá chuộc 400 triệu đồng, tôi nghe mà chết sững, vợ tôi khóc ngất đi bảo phải vay gấp tiền để chuộc con. May mà lúc đó, tôi kịp bình tĩnh để nghĩ cách phối hợp cùng các đồng chí công an hóa giải. Nếu không, chúng tôi phải bán cả tàu thuyền thì chắc chắn sẽ vỡ nợ”.

Hàn Phong

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 13 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top