Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người bố cứa cổ con gái 4 tuổi nói do bị người “cõi âm” sai khiến

Thứ tư, 13:42 13/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy cô con gái mới 4 tuổi đang sà vào lòng ông nội nũng nịu, Đào Văn Dương (SN 1977, trú tại phường Tân Thành, TP Thái Nguyên) bất ngờ từ ngoài ngõ lao đến, dùng dao cứa vào cổ con. Sau khi gây án, người bố độc ác cho rằng hắn được người “cõi âm” sai phải giết con gái của mình(?)

 

Vợ chồng ông Dư vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc. 	Ảnh: T.Sơn
Vợ chồng ông Dư vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc. Ảnh: T.Sơn

 

Cảnh tượng hãi hùng

Chiều tối 7/5, người dân khu 14 (phường Tân Thành, TP Thái Nguyên) đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều thì bất ngờ nghe nhiều tiếng hét lớn từ phía gia đình ông Đào Văn Dư (74 tuổi, bố tên Dương). Khi mọi người chạy đến thì thấy bà Vũ Thị Chăn (73 tuổi, vợ ông Dư) đang bế hai cháu nội chạy hớt hải từ nhà ra. Trong sân nhà, có tiếng la hét của Đào Văn Dương và ông Đào Văn Dư. Lúc này, trên tay bà Chăn, cháu Đào Anh Trúc (4 tuổi) đang gào khóc hoảng loạn, máu chảy ướt đẫm cổ áo. Bà Chăn kêu to: “Các bác ơi cứu cháu tôi với”. Chỉ nghe tới đó, nhiều người lao vào bế cháu Trúc và phát hiện trên cổ cháu có vết thương khá nặng. Ngay lập tức cháu Trúc được đưa đi cấp cứu.

Ông Cao Nam Hải, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 14 (phường Tân Thành) cho biết, vào thời gian trên, ông Dư chạy sang nhà ông nhờ giúp đỡ. Khi đó, ông Dư nói với ông Hải là không hiểu vì sao Dương lấy dao rồi nhằm cổ cháu Đào Anh Trúc đòi cắt. Nghe xong, ông Hải cùng với nhiều người dân xung quanh vội chạy đến nhà ông Dư. “Đến nơi, tôi thấy Dương đã đóng cửa và trốn trong nhà. Thấy mọi người đông, Dương bất ngờ vòng cửa sau bỏ chạy. Khi chúng tôi đuổi theo thì Dương lao đến giếng nước dọa sẽ tự tử. Thấy tình huống cấp bách, tôi gọi điện báo Công an phường Tân Thành, một mặt lựa lời khuyên giải Dương. Lúc này, Dương ngồi vắt vẻo trên thành giếng trong trại thái vô thức. Sau một hồi thuyết phục, Dương đồng ý ra khỏi thành giếng, lập tức một số người dân cùng công an lao vào bắt giữ Dương”, ông Hải kể.

Đôi mắt thất thần, vẻ mặt khổ đau, ông Dư nhớ lại, thời điểm này, ông đang ngồi trước cửa nhà chơi với cháu Trúc thì Dương lừ lừ tiến đến, trên tay cầm con dao dài khoảng 40cm. Khi đến gần, Dương bỗng nói: “Con xin phép giết cái Trúc”. Nói là làm, Dương lấy dao nhằm cổ cháu Trúc mà cứa. Ông Dư tuổi cao, sức yếu cố gắng vùng vẫy, vật lộn với Dương nhưng không được. Cùng thời điểm này, bà Chăn vội vàng bế hai đứa cháu bỏ chạy. Bị Dương đuổi theo, bà Chăn hoảng sợ vấp ngã. Dương lao đến và cắt hai nhát vào cổ con gái mình. Hoảng sợ, ông Dư vội lấy hết sức đẩy Dương ra để bà Chăn bế các cháu bỏ trốn. “Dương vốn rất yêu thương con, ngày nào cũng đưa đón con đi học. Duy chỉ có một tật xấu là hay uống rượu và thường xuyên say. Hành vi của Dương khiến gia đình tôi không thể hiểu nổi”, ông Dư tâm sự.

Những biểu hiện lạ lùng của hung thủ

Được biết, thời gian gần đây Dương có một số biểu hiện bất thường, tính khí thay đổi, giống người bị bệnh tâm thần. “Trước thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 2 tuần, Dương có nhiều biểu hiện lạ lùng. Nhiều đêm, Dương không ngủ, ra ngoài sân, trèo lên bức tường gạch rộng chưa đến nửa gang tay và nằm sấp ở đó nhiều giờ đồng hồ cho đến tận sáng sớm mới vào nhà tắm rửa. Thấy hành vi của con trai khác thường, tôi gặng hỏi thì Dương lầm lì, không nói năng gì”, ông Dư kể.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phạm Xuân Nguyên– Trưởng khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên) cho biết, cháu Trúc nhập viện lúc 18h10 ngày 7/5 trong tình trạng cổ bị nhiều vết cắt, cứa. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục cấp cứu cho cháu Trúc. Qua thăm khám ban đầu, cháu Trúc bị một vết cứa ở phần gáy, một vết ở bên cổ trái và ở cằm. Cả 3 vết cứa này đều dài từ 5 – 10cm nhưng may mắn các vết thương chỉ ở phần ngoài da, không ảnh hưởng tới dây thần kinh hay động mạch. Hiện tại, sức khỏe của cháu Trúc đã dần ổn định, ăn ngủ được đều đặn. Trong vài ngày tới, nếu không có biến chứng phát sinh, cháu Trúc sẽ được xuất viện. “May mắn hung khí gây ra vết thương cho cháu Trúc không phải là loại dao sắc, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cho nạn nhân. Hiện cháu Trúc vẫn sợ hãi khi nhìn thấy người lạ và khóc khi thấy có người hướng điện thoại vào mình”, bác sĩ Phạm Xuân Nguyên cho biết.

Được biết, Dương cưới vợ vào đầu năm 2011, sinh được hai con gái. Hiện Dương làm nghề mộc tại nhà, còn vợ đang làm công nhân may tại thị xã Sông Công (Thái Nguyên). Cách đây khoảng 5 năm, Dương bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng qua khỏi. Tuy sức khỏe Dương có phần giảm sút nhưng tính tình thì vẫn bình thường. Sau ngày 30/4 vừa rồi, Dương đi chơi về và từ đó đến nay tính cách hoàn toàn thay đổi.

Nói về nguyên nhân sát hại con gái, Dương cho rằng hắn được... người “cõi âm” sai phải giết cháu Trúc(?). Hiện tại, vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top