Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muôn đường xót xa sau vụ cụ già 86 tuổi bị hiếp dâm trong đêm

Thứ bảy, 10:00 27/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tiếng van xin yếu ớt của cụ Xuyến không kịp đến tai những người hàng xóm khi tên "yêu râu xanh" Đặng Ngọc Hòa (51 tuổi) đột nhập.

Muôn đường xót xa sau vụ cụ già 86 tuổi bị hiếp dâm trong đêm 1

Đối tượng Đặng Ngọc Hòa.

Tiếng van xin yếu ớt của cụ Xuyến không kịp đến tai những người hàng xóm khi tên "yêu râu xanh" Đặng Ngọc Hòa (51 tuổi) đột nhập. Thời điểm mọi người ập đến, vụ hãm hiếp táng tận lương tâm mà gã nát rượu trâng tráo thực hiện đã không còn có thể cữu vãn. Hàng chục ngày trôi qua kể từ buổi tối ác mộng ấy, hành vi đồi bại của tên quỷ râu xanh này vẫn làm chấn động miền quê thanh bình, đồng thời khiến cụ bà đã 86 tuổi rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần, sức khỏe suy sụp nghiêm trọng.

Hành động bỉ ổi của kẻ nát rượu

Ngày 3/4 sau thời gian thu thập đủ chứng cứ, kết hợp với việc nhận được đơn tố cáo của đại diện nạn nhân, cơ quan điều tra công an huyện Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Ngọc Hòa về hành vi hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Ngọc Hòa cúi đầu ra vẻ ăn năn, hối lỗi và xấu hổ. Hòa cũng không lý giải được tại sao mình lại hành xử vô lương như vậy với một người đã ở vào cái tuổi ấy!.

Tối 27/3, sau khi cơm nước xong, cụ Nguyễn Thị Xuyến (SN 1927), trú xóm 8, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) lên giường nghỉ ngơi. Đến khoảng 21h 30', khi đang thiu thiu trong giấc ngủ, cụ bỗng giật mình thức dậy vì tiếng động trong nhà. Ngước mắt nhìn quanh, cụ Xuyến hốt hoảng khi nhìn thấy bóng một người đàn ông lạ đứng ngay trước mặt. Chưa kịp hoàn hồn, cụ đã bị hắn khống chế, dùng bàn tay ghì chặt xuống giường. Hoảng loạn và không kịp chống cự vì tuổi già sức yếu, cụ Xuyến cố van xin gã đừng làm hại mình. Nhưng tên "yêu râu xanh" táng tận lương tâm vẫn bỏ ngoài tai tất cả, lao lên thực hiện hành vi thú tính.

Bị cưỡng hiếp, cụ Xuyến cố cất tiếng kêu cứu bà con xóm giềng. Nhưng vì căn nhà nằm heo hút giữa rừng bạch đàn, tiếng gọi của cụ mãi một lúc sau mới đến tai chị Biên, một người hàng xóm thân thiết tình cờ đi qua. Lập tức, chị Biên cùng mấy đứa trẻ gần đó vội chạy đến xem xét tình hình. "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ do cụ đang bị ốm nên mới la hét như vậy. Thế nhưng vừa bật điện trong nhà lên, tôi hoảng hồn khi thấy Hòa đang thực hiện hành vi giao cấu với cụ Xuyến. Quá bức xúc, tôi liền chạy đến lôi hắn ra, thế nhưng hắn liền quay ra chửi bới: "Đứa nào dám can thiệp vào chuyện riêng của tao" rồi lại tiếp tục lao tới cụ Xuyến", chị Biên kể lại. Biết mình yếu thế, người phụ nữ này liền chạy đi gọi thêm một số người hàng xóm khác đến trợ giúp, vừa để tận mắt bắt quả tang kẻ hiếp dâm.

"Lúc đó, tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe mọi người hô hoán và thấy chị Biên chạy đến thông báo. Vừa biết chuyện, tôi vội chạy thẳng một mạch tới nhà cụ Xuyến. Khi tôi tới nơi, hắn vẫn đang thực hiện hành vi dâm ô với cụ, tôi vội lôi hắn ra nhưng hắn lại chửi thẳng vào mặt tôi và mọi người. Tức quá, tôi tát cho hắn mấy cái, đến lúc đó hắn mới tỉnh ra, vội vơ quần áo rồi bỏ chạy trong đêm khuya", nhân chứng Nguyễn Sỹ Hợp kể lại sự việc trong bức xúc.

Hành động hèn hạ của kẻ hiếm dâm nhanh chóng được lan truyền ra khắp làng trên xóm dưới. Thế nhưng, hắn ta không hề biết xấu hổ mà lại càng trơ trẽn hơn khi thực hiện nhiều việc khác người. "Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, tôi đã thấy hắn mò đến nhà cụ Xuyến để tìm lại áo, đôi dép và chiếc đèn pin mà hắn đã làm rơi trong lúc tẩu thoát tối hôm qua. Lúc đó, hắn còn nhìn tôi rồi thách thức vì chắc còn cay cú với mấy cú tát lúc tối của tôi. Thật là con người trơ trẽn, không biết xấu hổ là gì", anh Hợp kể lại. Anh Hợp còn cho biết thêm, trong ngày hôm đó, mặc dù hành động ghê tởm của hắn đã lan tỏa ra khắp làng, đi đâu ai cũng nhỏ to về sự việc chấn động đó, thế nhưng Hòa vẫn ung dung đi lại mà không sợ ai bình xét.

Muôn đường xót xa sau vụ cụ già 86 tuổi bị hiếp dâm trong đêm 2

Căn nhà, nơi bà cụ Xuyến bị hãm hiếp.

Được biết, Đặng Ngọc Hòa là một kẻ nát rượu có tiếng tại địa phương, suốt ngày say xỉn và được người dân trong làng gọi là "Chí Phèo" thời hiện đại. Những người dân địa phương cho biết, mỗi lúc lên cơn say hắn lại đánh đập vợ con không thương tiếc. Cách đây hơn hai năm, do không chịu đựng được những trận đánh của chồng và ngán ngẩm với những lần say mềm, vợ con Hòa đã cuốn gói ra đi. Bẵng một thời gian, không biết hắn hứa hẹn điều gì mà vợ con lại quay về sinh sống. Thế nhưng như "ngựa quen đường cũ", hắn không những không bỏ được rượu mà mức độ nghiện càng nặng hơn. Chán ngấy với lối sống đó, vợ con không thèm đoái hoài đến những việc làm hàng ngày của hắn. "Nhiều lúc say xỉn, nó nằm ngủ ngoài bờ, ngoài bụi đến khi tỉnh dậy lại tự mình tìm đường về nhà, hiếm khi tôi thấy nó tỉnh rượu lắm", bà Vũ Thị Minh-một người hàng xóm cho hay.

Nằm liệt giường sau cú chấn động tinh thần

Quay lại sự việc trên, ngay trong tối hôm đó, cụ Xuyến đã được con cháu và hàng xóm sơ cứu tại nhà. Sáng ngày 28/3, bà Nguyễn Thị Xuyến được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Đô Lương (Nghệ An) để kiểm tra sức khỏe và giám định thương tích trên người. Do yêu cầu của con cháu nên ít ngày sau, cụ Xuyến đã được đưa về nhà mình để tiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng. Được biết, lúc trước cụ Nguyễn Thị Xuyến sống cùng với người cháu tại căn nhà cuối làng. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này do người cháu dâu Nguyễn Thị Lan đưa con nhỏ về quê ngoại ở huyện Yên Thành vì có công chuyện, trong khi đó người cháu trai đi làm thuê dưới thành phố Vinh nên chỉ có cụ ở nhà một mình, vì vậy mới xảy ra sự việc đau lòng trên.

"Từ khi xảy ra sự việc trên, sức khỏe cụ yếu hẳn, không những vậy trong đêm khuya cụ thường la hét, kêu cứu: "Lan ơi, cứu bà với…". Là cháu dâu của cụ, tôi thấy mình thật có lỗi vì đã để xảy ra chuyện như vậy. Giờ tôi chỉ mong sao cụ nhanh chóng bình phục sức khỏe để sống cùng con cháu", nói đến đây chị Nguyễn Thị Lan (chị Lan là con dâu của người con trai duy nhất của cụ Xuyến là ông Nguyễn Sỹ Tố - PV) vội lau nhanh những giọt nước mắt vì ân hận. Chị Lan tâm sự, trước khi sự việc xảy ra, mặc dù cụ Xuyến bắt đầu có triệu chứng lẩm cẩm do tuổi già nhưng sức khỏe còn rất tốt. Hàng ngày, cụ đi bộ ra chợ để mua con cá, bó rau về nấu cơm ăn. Thế nhưng, từ tối hôm đó trở đi, cụ nằm liệt giường, không kiểm soát được mọi sinh hoạt cá nhân của mình. Không những vậy, những lúc tỉnh táo, cụ liên tục nói sảng và cười nói một cách vô hồn. "Chúng tôi cũng chỉ biết chăm sóc cụ bằng mọi cách tốt nhất, thường xuyên nói chuyện, tâm sự để cụ sớm ổn định tinh thần", chị Lan bộc bạch. 

Muôn đường xót xa sau vụ cụ già 86 tuổi bị hiếp dâm trong đêm 3

Người cháu dâu Nguyễn Thị Lan ân hận vì đã để sự việc đau lòng xảy ra với bà nội của mình.

Thông tin từ người cháu dâu và những người dân nơi đây cho hay, chồng cụ Nguyễn Thị Xuyến mất hơn chục năm, các con lại ở cách xa nên hàng ngày cụ lủi thủi một mình, mọi công việc như đi chợ, nấu ăn, giặt giũ đều do một tay cụ đảm nhiệm. Chỉ đến khi sự việc xảy ra, con cháu mới thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc, động viên cụ, thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.  Ông Phan Văn Đề, xóm trưởng xóm 8 tâm sự: "Tội nghiệp cho cụ Xuyến đã đến tuổi "gần đất xa trời" thế nhưng hằng ngày, cụ vẫn lủi thủi một mình, không những vậy, hiện nay cụ lại bị lãng trí, có triệu chứng lẩm cẩm nên cuộc sống rất bừa bộn. Khi nghe tin cụ bị người ta làm nhục, bà con chúng tôi bất bình với hành động của đối tượng bao nhiêu thì lại thương cho cụ bấy nhiêu. Không biết đến khi nào cụ mới hồi phục được sức khỏe sau cú chấn động mạnh về tinh thần này".

Mặc dù đối tượng Đặng Ngọc Hòa đã bị cơ quan công an bắt giữ, thế nhưng hành vi cầm thú của y luôn được mọi người nhắc tới với thái độ khinh bỉ. "Sự việc này là hồi chuông báo động cho những kẻ nát rượu nhưng cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh những người làm cháu cần quan tâm đến bố mẹ, ông bà, không nên để người già sống lủi thủi một mình, nhất là khi họ đang đau ốm. Đồng thời, những người vợ, người con trong gia đình phải biết quan tâm đến chồng, luôn động viên khuyên bảo để họ đoạn tuyệt với rượu để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra", ông Trịnh Thanh Long, Phó trưởng công an huyện Đô Lương (Nghệ An) chia sẻ với phóng viên.
 
Kim Long
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 3 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 9 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Top