Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mối tình lầm lạc và tội ác VĐV Pencak Silat Cao Văn Hào

Thứ ba, 09:38 08/11/2011 | Pháp luật

Cao Văn Hào đã từng đoạt nhiều huy chương trong các cuộc thi võ thuật Pencad Silat cấp quốc gia và quốc tế.

 
Người phụ nữ với thân hình chằng chịt những vết thương, khuôn mặt băng bó trắng toát không dám soi mình trong gương.
 
Hai vết đâm bên cổ sẽ trở thành một cái sẹo to in hằn lên khuôn mặt cũng như kí ức của người đàn bà đáng thương kia.
 
Cắm đầu như điên loạn vào cuộc tình tội lỗi với gã trai tơ, chị Kim (tên nạn nhân đã được thay đổi) tưởng như được lên thiên đường hoan lạc nhưng ngờ đâu lại suýt "nhập hộ khẩu" chốn Diêm Vương. Toàn bộ câu chuyện phiêu lưu tình ái của chị là cơn ác mộng hãi hùng khiến nạn nhân vẫn còn run rẩy mỗi khi nghĩ đến cảnh mình suýt bị bạn tình sát hại và vứt xác xuống hố sâu trên đồi thông hẻo lánh tại Buôn Ma Thuột.
 
Cao Văn Hào đã tự hủy hoại sự nghiệp chỉ vì chút máu tham

Khởi đầu bi kịch từ một mối tình tội lỗi

Chị Kim - vốn là một phụ nữ 29 tuổi đã có chồng, quê ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nghẹn ngào kể về câu chuyên tình đẫm máu của mình. Toàn bộ câu chuyện tình chỉ xảy ra trong vòng 1 tháng. Thời gian có lẽ quá ngắn để gọi mối tình cảm của chị là tình yêu. Hơn nữa đó là câu chuyện của người phụ nữ đã có chồng và một chàng trai trẻ. Cuộc phiêu lưu tình ái đã phải trả giá quá đau đớn.

Hơn 1 tháng trước, tỉnh Phú Yên đăng cai tổ chức thi đấu võ thuật. Trong số những VĐV võ thuật tham gia thi đấu, không hiểu sao chị chỉ chú ý đên một chàng trai trẻ tên Cao Văn Hào năm nay mới 23 tuổi, là VĐV võ thuật của Đoàn TDTT tỉnh Nghệ An. Tuy còn ít tuổi nhưng trông Hào khỏe mạnh, lực lưỡng và rất đàn ông.

Cao Văn Hào, trú tại xóm Tàu, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bản thân chưa có tiền án, tiền sự, trong thi đấu thể thao đã từng đoạt nhiều HCV trong các cuộc thi võ thuật cấp quốc gia.

Những ngày Hào thi đấu tại Phú Yên, hai người đã gặp gỡ, làm quen và trò chuyện. Ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại chuyện trò. Mỗi ngày tiếp theo, những dòng tin càng trở nên ngọt ngào, gợi mở hơn. Niềm đam mê mới lạ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khiến chị Kim như mê dại trong cơn say tình lạ.

Ngay sau khi giải võ thuật kết thúc, giấu chồng con và gia đình, chị Kim đón xe khách cùng Hào về thành phố Vinh chơi hẳn một tuần lễ trong mối tình điên cuồng quên hết mọi thứ xung quanh. Gã "phi công trẻ" và người đàn bà mê mẩn trong những cuộc phiêu lưu tình ái mới lạ, quên hết gia đình và mọi thứ xung quanh.

Án mạng bi thảm trên đồi vắng
 
Ngày 9/10/2011, đúng ngày hai kẻ si tình hẹn hò nhau lên Đắk Lắk chơi để tha hồ tận hưởng tình yêu ở chốn xa lạ, tránh khỏi những ánh mắt người quen. Cặp tình nhân thuê phòng ở một khách sạn tại thành phố Buôn Ma Thuột.
 

Đến ngày 12/10, chị Kim rủ Hào về Buôn Hồ thưởng ngoạn khung cảnh đẹp khu rừng thông ở đèo Hà Lan. Tưởng mộng tình ái của họ sẽ bay bổng trong khung cảnh lãnh mạn, thế nhưng chị Kim không ngờ rằng, trong tâm trí của Cao Văn Hào không hề có một chút tình cảm gì đối với chị.

Với Hào, mối quan hệ đối với người đàn bà nhiều hơn hắn 6 tuổi này chỉ là những phút chơi bời thỏa mãn dục vọng thấp hèn, và kinh tởm hơn nữa là đối tượng để hắn giết người cướp của. Chính vì thế, khung cảnh lãnh mạn nhưng hẻo lánh không khiến hắn thấy động tình mà chỉ quay cuồng với ý nghĩ tội ác rằng nạn nhân đeo nhiều vàng bạc, cầm chiếc túi nặng trĩu không rời nửa.
 
Bước chân người tình dẫn chị Kim vào sâu trong khu rừng thông cách quốc lộ 14 khoảng gần 200m để ngồi tâm sự. Sau những câu chuyện tình tứ riêng tư, Hào hỏi chị Kim xin mượn ít tiền để về quê ít hôm rồi vào. Chị Kim cũng thật thà nói với người tình là mình đang khó khăn và không có tiền.

Không ngờ rằng, khi bị người tình từ chối, Cao Văn Hào đã thấy bực tức trong người, hắn không nổi giận, không to tiếng, nhưng tất cả thể hiện trong những hành động man rợ sau đó. Lợi dụng thời điểm chị Kim đang mải nghe điện thoại người quen gọi đến thì bất ngờ Hào xông vào bóp cổ người tình cho đến khi nạn nhân ngất lịm đi.

Không cần quan tâm người đàn bà đã cùng hắn trải qua bao ái ân mặn nồng ấy đã chết hẳn hay chưa, Hào kéo chị Kim lên chính chiếc xe máy của chị, chở đến một hố sâu trong rừng thông để phi tang xác chị. Trong kí ức của chị Kim không còn nhớ rõ lúc đó hắn có nói lời vĩnh biệt với chị hay không, chỉ nhớ thân thể chị nặng nề rơi tõm xuống hố sâu kia, rồi lại bất ngờ bị tên Cao Văn Hào dùng đầu nhọn của một khúc cây bị bẻ gãy đâm 2 nhát vào một bên cổ chị. Chưa chắc nạn nhân đã chết, hắn tiếp tục dùng chân đá, đạp túi bụi vào người chị Kim cho đến khi thấy chị không còn cử động nữa.

Cao Văn Hào lục lấy tài sản của chị Kim gồm 2 điện thoại di động, 2 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, khuyên tai, 3 nhẫn vàng, thẻ ATM, toàn bộ số tiền mặt hơn 300 ngàn đồng rồi mang theo cả chiếc xe máy BKS 78H1 - 017.xx của chị bỏ trốn.
 
Cái giá phải trả cho cuộc tình mù quáng
 
Sau khi đi về đến thành phố Buôn Ma Thuột, nhớ lại mật mã thẻ ATM chị Kim từng đọc cho Hào, hắn mang thẻ đi rút tiền được 5 triệu đồng rồi đem xe máy đến một tiệm sửa xe vứt lại rồi thuê taxi đi Gia Lai. Sau đó, Hào đón xe khách về quê lẩn trốn.
 
Nhưng số phận may mắn đã khiến chị Kim không chết dù đã bị gã nhân tình trai tơ sát hại dã man. Sau một hồi bất tỉnh, chị Kim bò ra khỏi hố kêu cứu và được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Danh tính thủ phạm lập tức được thông báo tới cơ quan công an thị xã Buôn Hồ. Từ đó, công an thị xã Buôn Hồ đã liên hệ với công an tỉnh Nghệ An để xác minh và nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, lúc đó Hào không có mặt tại địa phương.
 
Qua điều tra, lực lượng công an biết Hào sinh ra trong một gia đình rất cơ bản, bố là Phó trưởng công an xã, bản thân Hào cũng chưa có tiền án, tiền sự. Thay vì truy tìm ráo riết, lực lượng công an đã vận động hung thủ ra đầu thú. Ngày 14/10, Cao Văn Hào đã đến Công an thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Căn cứ hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Văn Hào về tội "Giết người" và "Cướp tài sản", chuyển giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp thục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
Việc Cao Văn Hào phải đền tội trước pháp luật là điều tất yếu. Tuy nhiên, ở vụ án này còn một nỗi đau khác mà người phụ nữ này phải gánh chịu không sao tả hết. Vì niềm đam mê thể thao và tình ái mà người phụ nữ đã có chồng này nảy nở tình yêu một cách mù quáng với kẻ dã tâm. Cũng chính tình yêu mù quáng mà chị đã trả giá quá đắt cho cuộc đời của mình.
 
Cao Văn Hào, sinh năm 1988, tại vùng núi xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
 
Hào đã đoạt HCV giải Pencak Silat U17 quốc gia năm 2005, là Kiện tướng quốc gia từ năm 2008 đến 2011, là thành viên của ĐTQG môn Pencak Silat từ năm 2009. Là người có tố chất và đặc biệt là sự tự tin cao khi thi đấu, tổng cộng, Hào đã đạt 7 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ ở các giải quốc gia và quốc tế. Trước ngày gây án, Hào đã giành HCV giải quốc gia tổ chức ở Vũng Tàu.
 
Theo Bongdaplus
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top