Thứ Sáu, 03/08/2012 13:39 (GMT+7)

Mẹ nhận thay con tội giết người

GiadinhNet - Sau nhát dao oan nghiệt của con trai, người mẹ vội vàng đứng ra nhận mình là thủ phạm vì không muốn con vướng vào vòng lao lý.

Bị cáo Hồ Tấn Hoàng tại tòa ngày 31/7.

 
Đâm chết cậu vì phá quán bố mẹ

Ngày 31/7, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng vừa xét xử vụ án giết người, trong đó, hung thủ, nạn nhân và những người liên quan đều trong một gia đình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng, khoảng 10 giờ 30 ngày 25/2/2012, ông Phạm Văn Mười (Sinh năm 1974) trú phường Thọ Quang (Sơn Trà) đến quán nước của bà Phạm Thị Hoa (SN 1965 - chị ruột ông Mười) gây gổ, đập phá làm hư hỏng gần như toàn bộ vật dụng, hàng hóa trong quán với lý do mẹ mình là bà The cho bà Hoa dựng quán trên phần đất của bà The mà không hỏi ông có đồng ý hay không.

Sau đó, Công an phường Thọ Quang đã đến lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ông Mười lên trụ sở công an phường lấy lời khai và viết biên bản tường thuật vụ việc vi phạm. Từ trụ sở công an về nhà được vài tiếng đồng hồ, ông Mười lại tìm đến nhà bà Hoa, đánh chồng của bà Hoa  là ông Hồ Tấn Lộc rồi bỏ về nhà.

30 phút sau khi sự việc trên xảy ra, con trai của bà Hoa là Hồ Tấn Hoàng đi làm về, thấy cha đang ngồi khóc ở đầu ngõ, khi hỏi thì cha nói bị cậu Mười đánh. Sau khi đi tắm, Hoàng sang nhà bà ngoại chơi và lại nghe tiếp chuyện cậu ruột đập phá quán nước của mẹ mình lúc sáng. Quá bực tức, Hoàng về nhà lấy một cao dao Thái Lan dài khoảng 20 cm bỏ vào túi quần rồi đến quán nước của bà Hoa, bảo mẹ gọi điện cho ông Mười đến.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Hoàng phát hiện thấy ông Mười đi xe máy đến trước quán nước của  mẹ mình liền dùng tuýp sắt đập đầu xe máy của ông Mười. Ông Mười cũng cầm gạch, vỏ chai xông vào tấn công Hoàng. Hai cậu cháu xông vào ẩu đả nhau. Hậu quả là Hoàng đã đâm 3 nhát dao trúng vào ngực ông Mười khiến ông cậu ngục ngã ngay tại chỗ và tử vong sau đó.
 
Nhận tội thay con

Quá hốt hoảng trước sự việc xảy ra, nhưng bà Phạm Thị Hoa cũng đủ bình tĩnh để nghĩ đến cuộc đời còn dài của con trai để khai nhận với cơ quan điều tra chính mình là người gây án với lý do nạn nhân (ông Mười) không đồng ý việc cha mẹ cho bà lô đất cạnh nhà để mở tiệm tạp hóa, nên thường xuyên đến quán gây rối, đập phá tài sản… 

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định một mình bà Hoa không thể gây nên cái chết cho ông Mười. Qua xác minh, thu thập chứng cứ  tại hiện trường; khám nghiệm các dấu vết trên người nạn nhân và những lời khai của các nhân chứng, công an xác định con trai của bà Hoa  mới là thủ phạm.

Về phía Hoàng, sau khi gây án đã bỏ trốn sang nhà trọ của bạn là Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tâm. Khi nghe Hoàng thuật lại việc mình vừa đâm chết cậu ruột, Hùng và Tâm đã khuyên Hoàng ra đầu thú. Hoàng cũng đồng ý và bảo sáng mai sẽ ra trình diện cơ quan công an.

Để khẳng định chắc chắn mình sẽ đi đầu thú, Hoàng cũng đã gọi điện, nhắn tin cho cha và em ruột với nội dung tương tự rồi ngủ lại tại nhà trọ với Hùng. Tuy nhiên, trời chưa sáng thì Hoàng đã bị Công an TP Đà Nẵng đến bắt ngay tại nhà trọ.

Theo kết luận của Viện KSND TP Đà Nẵng, do ông Phạm Văn Mười nhiều lần đánh cha, mẹ và đập phá tài sản gia đình mình nên Hồ Tấn Hoàng có nhiều bức xúc, không kiềm chế được và đã dùng dao đâm chết cậu ruột. 

Điều này được nhiều người dân sống cùng khu vực với gia đình Hoàng đến dự phiên toà đồng tình. Họ cho rằng tuy ít học (trình độ chỉ lớp 2/12) nhưng Hoàng vốn hiền lành, chí thú làm ăn và chưa từng có tiền án, tiền sự. Chẳng qua vì người cậu hành xử quá quắt nên mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. 

Chính vì những tình tiết này nên kết thúc phiên xử, Hồ Tấn Hoàng chỉ phải lãnh mức án sáu năm rưỡi tù giam, được xem là khá nhẹ so với tội danh "giết người" mà bị cáo này bị truy tố.

Về hành vi đứng ra nhận tội thay con của bà Hoa, cơ quan tố tụng cho biết tuy có hành vi che giấu tội phạm nhưng xét thấy bà Hoa do quá thương con, bản thân bà cũng chịu nhiều nỗi đau, mất mát trong vụ án này nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mặc dù phiên tòa đã khép lại nhưng nhiều người tham dự không khỏi xót xa chỉ vì bất đồng kinh tế, mâu thuẫn gia đình không giải quyết được bằng tình cảm dẫn đến hậu quả đau lòng: Cháu vào tù, cậu thì vĩnh viễn nằm dưới lòng đất.
 
Ánh Dương - Thái Sơn

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(1)

  • Mot ket qua that dep (22/08/2012 22:51)

    Ket qua rat tot, rat co hau

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân