Hà Nội
23°C / 22-25°C

Má mì cầm đầu đường dây múa sexy, bán dâm giá "khủng"

Thứ năm, 11:06 12/01/2012 | Pháp luật

Cầm đầu đường dây gái trẻ múa sexy và bán dâm cho khách sộp giá khủng là một cô gái mới vừa 20 tuổi.

Má mì trẻ Phạm Thị Mùi khi bị bắt.

 
Bị tiền làm cho hoa mắt, má mì trẻ tuổi này đã chấp nhận vứt bỏ tương lai để lao vào kinh doanh thân xác.
 
Hành trình triệt phá đường dây múa sexy
 
Một dạo, các trinh sát địa bàn thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nắm được thông tin từ dân chơi truyền tai nhau: Trên địa bàn có một “dịch vụ” rất đặc biệt, được các đấng mày râu rất thích thú.
 
Chỉ cần bỏ ra khoản tiền, khách sẽ được các em chân dài cởi đồ múa cho xem. Thậm chí, nếu có nhu cầu với em nào, bỏ thêm một khoản tiền hậu hĩnh nữa sẽ được các em làm cho vui vẻ. Được biết, chủ của dịch vụ này là một cô gái cũng rất trẻ, dịch vụ này kéo dài một thời gian, có vẻ khá nổi tiếng nên có rất nhiều người tìm đến để “thưởng thức”.
 
Nhận định đây là một ổ nhóm mua bán dâm trá hình, mà đối tượng cầm đầu chính là cô gái trẻ, nên các trinh sát đã báo cáo lãnh đạo Đội để lên kế hoạch triệt phá.
 
Bước đầu, các mũi trinh sát được chia ra để nắm các quy luật hoạt động, giờ giấc làm ăn của má mì và đám chân dài trong đường dây này. Công việc này không hề đơn giản, bởi để che mắt thiên hạ, má mì trẻ tuổi tạo một bình phong rất chắc chắn.
 
Cô ta cùng đám đàn em của mình tối nào cũng “cắm chốt” ở các quán bar, sàn nhảy, những nhà hàng, khách sạn có đông dân chơi mò đến. Trong vai là các cô gái ăn chơi sành điệu, những em gái chân dài này sán đến những vị khách sộp đong đưa làm quen.

Sau khi cá đã cắn câu, các cô tấn công thêm một bước nữa là xin số điện thoại, hoặc cho khách số điện thoại của mình để “móc nối” bước tiếp theo. Việc đong đưa của các cô gái diễn ra tại nhiều quán bar, khách sạn, nên các  trinh sát đã rất vất vả trong việc xác minh, nắm bắt quy luật hoạt động.

Theo tài liệu trinh sát, má mì trẻ tuổi hoạt động môi giới mại dâm được gần 3 tháng trước đó. Trong tay cô ta có khoảng hơn chục cô gái trẻ với chiều cao khá lý tưởng, khuôn mặt khả ái, ăn mặc sexy và đặc biệt phải đang ở tuổi teen, có tài mơn trớn, đong đưa khách.
 
Những “hàng” này được má mì tuyển chọn khắt khe, do đó, giá để các “thượng đế” bỏ ra thuê các cô phục vụ chẳng hề rẻ chút nào. Từ những lần bí mật bám theo ổ nhóm này, các trinh sát được biết, “má mì” trẻ tuổi rất kén khách. Chỉ những đại gia thực sự nhiều tiền thì cô ta mới nhận lời đưa “hàng chân dài” của mình đến phục vụ.

Khi nào quá đông khách, các em chân dài của mình lại “kẹt show” thì má mì này trực tiếp đi khách. Để khách yên tâm chơi bời, má mì này đã đào tạo đám đàn em những màn mua vui cho khách có một không hai. Đó là việc cô ta dạy đám đàn em những màn múa thoát y, múa sexy rất kích động.

Thậm chí, má mì này còn dạy cả đám đàn em khai vống tuổi lên để khách đỡ sợ vì “chơi” phải hàng “vị thành niên”. Sau đó, nếu ai có nhu cầu thì các cô sẵn sàng đưa khách đi phục vụ khoản “Z”. Lúc đó, má mì thét giá bao nhiêu thì các vị khách sộp đó sẵn sàng bỏ ra bấy nhiêu. Sau một thời gian dài theo dõi, cuối cùng kế hoạch triệt phá đã được triển khai.

Một ngày, các mũi trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng đã bất ngờ ập vào một khách sạn trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và bắt quả tang tại 2 phòng của khách sạn 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Trong số này, có một gái bán dâm mới 16 tuổi. Ngay lập tức, các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, các cô gái bán dâm khai nhận: Các cô hoạt động dưới sự điều hành của má mì Phạm Thị Mùi, sinh năm 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Từ lời khai này, kết hợp với tài liệu trinh sát và những chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng ra quyết định bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Mùi…

Chân dung má mì trẻ tuổi

Khi bị bắt, má mì Phạm Thị Mùi mặt buồn so, nhưng tuyệt nhiên cô ta không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ cô ta không hình dung hết được mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm trong việc mà cô ta đã làm.

Thoạt đầu cô ta quanh co, không chịu khai nhận hành vi phạm tội, nhưng về sau, khi được các điều tra viên thuyết phục và đưa ra những chứng cứ, lập luận sắc bén, cuối cùng Mùi đã phải “bật mí” những hoạt động của mình.

Quá trình khai với các điều tra viên, Mùi tỏ ra rất “tự hào” về những gì cô ta đã làm. Rằng đường dây hoạt động môi giới mại dâm của cô ta khá nổi tiếng, có nhiều hàng đẹp, được nhiều khách biết tới. Cô ta thậm chí còn “khoe” với các điều tra viên rằng:

“Các em mà cháu tuyển đều là thế hệ 9X, phải xinh đẹp. Vì cháu làm ăn có “uy tín”, khách bo hậu hĩnh thì cháu cũng trả các em hậu hĩnh…”. Được biết, hễ có khách gọi điện, mà chỉ là khách quen và khách cực sộp thì Mùi mới nhận lời đưa các em chân dài đến.

Nếu là múa thoát y, múa sexy thì giá khoảng 2 triệu đồng/lần. Còn đi khách “tàu nhanh” là 4 triệu đồng/người/lượt. Cụ thể, trước ngày bị bắt, có khách hàng gọi cho Mùi yêu cầu điều các em chân dài đến phục vụ “tàu nhanh”.

Sau khi kiểm tra thấy đó khách sộp và quen, Mùi thỏa thuận giá cả với mỗi suất mua dâm là 4 triệu đồng/ lần. Khách đồng ý. Ngay sau đó, Mùi gọi điện thoại cho em Trần Thanh L – mới sinh năm 1995, trú tại Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội nói L đi bán dâm cho khách với giá 2,5 triệu đồng/lần.

Mùi còn bảo L gọi thêm bạn đến khách sạn “làm” cùng. Sau đó L rủ thêm Bùi Lê M, sinh năm 1993, là bạn gần nhà để cùng đi bán dâm. L hứa trả cho M. 2 triệu đồng/lần bán dâm. Cũng hôm đó, Mùi còn điện thêm cho Lê Phương T, sinh năm 1991, trú tại Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội rủ đi bán dâm với giá 3 triệu đồng/lần.

Khi những cô gái này cùng đến gặp Mùi tại khách sạn trên phố Bạch Mai, Mùi dẫn lên phòng 904 để các cô đi khách. Tại đây, khách mua dâm đã đưa cho 2 gái bán dâm 4 triệu đồng và 5 trăm ngàn tiền công cho Mùi và trả tiền taxi…

Từ những tài liệu này, ngay sau đó Cơ quan CSĐT, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mùi về hành vi môi giới mại dâm. Khi nghe đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam, lúc đó Phạm Thị Mùi mới ôm mặt khóc.

Các điều tra viên thụ lý vụ án này cho biết, quá trình xác minh nhân thân đối tượng này, các anh được biết, thực chất Phạm Thị Mùi có tuổi thơ khá “dữ dội”. Một phần sự sa ngã của Mùi bây giờ bắt nguồn từ… nhan sắc của cô ta. Nói về nguyên nhân đó nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực chất đó lại là sự thật.

Vì cô ta xinh đẹp, lại luôn biết cách làm cho mình nổi bật, nên Mùi được đám con trai theo đuôi, tán tỉnh khiến cô ta bị ảo tưởng về mình. Mùi sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, bố mẹ chia tay sớm, cô ta không được bố mẹ quan tâm, giáo dục sát sao nên sớm sa ngã.

Mới 14-15 tuổi đầu, Mùi đã phổng phao và già dặn hơn tuổi. Trong khi những đứa con gái bằng tuổi khác vẫn được bố mẹ đưa đi học, chăm bẵm tận tình, thì với Mùi, mọi chuyện đều do cô ta tự lo liệu. Mới 15 tuổi Mùi đã biết trang điểm, nhuộm tóc và trang điểm thật lộng lẫy.

Chính vì hình thức lòe loẹt này mà Mùi nhiều lần bị các thầy cô nhắc nhở ở trường. Càng bị nhắc nhở thì Mùi lại càng ngại đi học, ngại đến trường. Cộng với chuyện chơi bời đàn đúm, yêu đương nhăng nhít, đến khi học hết lớp 11 thì Mùi quyết định bỏ ngang.

Lúc đó, Mùi đang bận rộn với hàng tá các mối quan hệ. Vì cô ta xinh, trẻ, lại biết chiều lòng khách, thế nên có rất nhiều đại gia vây quanh đưa đón. Nghĩ cần phải lập ra một đội ngũ chân dài mới phục vụ hết những mối quan hệ đó, và qua đó có thể “chiết khấu”, ăn lãi được từ những lần môi giới, thế nên Mùi đã móc nối và kêu gọi những em gái mình quen biết cùng đi làm với mình.

Những em gái mà Mùi nhắm vào chủ yếu là những em cũng có hoàn cảnh gia đình, mải chơi và thích đua đòi. Mới đầu trong tay Mùi chỉ có 1-2 cô gái, về sau cô nọ rỉ tai cô kia về sự hậu hĩnh của “chị Mùi”, và quan trọng là Mùi dạy cho các em chiêu “ăn chặn” tiền của nhau, thế nên ngày càng có nhiều em chân dài tìm đến với Mùi.

Mùi khai nhận, mỗi lần các em gái đi khách, cô ta trực tiếp đứng ra thu 200 USD (hơn 4 triệu đồng)/người/lượt. Số tiền này các em gái chỉ được nhận 2-2,5 triệu đồng. Còn nếu múa sexy thì giá là 100 USD, tất nhiên một nửa số tiền đó sẽ rơi vào túi Mùi.

Có nhiều tiền, Mùi tha hồ ăn chơi tung tẩy, cô ta mua sắm hàng hiệu, chăm sóc sắc đẹp và đầu tư vào thiết bị máy móc để thuận tiện cho việc điều hành, môi giới mại dâm.

Qua một đêm bị tạm giữ tại nhà Tạm giữ Công an quận Hai Bà Trưng, sáng hôm sau gặp lại má mì trẻ tuổi ở phòng hỏi cung của Công an quận, tôi thực sự không nhận ra cô ta nữa.

Lớp phấn son đã bị gột sạch, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hôm trước đã bị bóc đi lớp mi giả, mái dài được ép thẳng, nhuộm vàng giờ được buộc túm sau gáy, trông Mùi hiền lành và trẻ trung đúng tuổi. Với giọng buồn khôn tả, Mùi bảo rằng: “Cháu đang cố gắng sửa chữa sai lầm từ bây giờ…”.
 
Theo Phunutoday
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 12 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top