Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương tâm cắn dứt hung thủ vụ thi thể cô gái bên đài phun nước

Thứ hai, 11:00 03/10/2016 | Pháp luật

Đưa người yêu đến gặp bạn nhờ xin việc vào khu công nghiệp, anh Lò Văn Lợi (SN 1998, quê xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, hiện ở tại Hà Nội) không ngờ người yêu bị chính bạn thân của mình cưỡng bức, sát hại rồi phi tang thi thể.

Bị cáo Linh bị tuyên án tử hình
Bị cáo Linh bị tuyên án tử hình

Làm nhục người yêu của bạn

Buổi chiều ngày 20/9/2016, tại TAND TP Hà Nội phòng xét xử bị cáo Lê Quang Linh (SN 1988, ngụ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản rất đông người tham dự.

Bên ngoài phòng xử, một người phụ nữ gầy gò, ôm hai đứa con vào lòng chờ đợi. Khi thấy chiếc xe chở phạm đến sân, chị đứng dậy òa khóc. Chị là Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1986, vợ bị cáo).

Ngoài phòng xét xử, đứa bé mới hai tuổi không hiểu chuyện gì chỉ ngồi mân mê bộ đồ chơi với anh trai. Nhờ người thân trông giúp, người vợ vội vào phòng xét xử khi nghe gọi đến tên. Chị vừa đóng vai trò nhân chứng, vừa là người thân của bị cáo.

Tại tòa, bị cáo khai ra Hà Nội từ năm 2010, phục vụ tại sân bóng nhân tạo và quen biết anh Lợi. Những ngày không có việc, Linh đi bắt tôm cá. Mẹ bị cáo bị bệnh tim đã gần 10 năm, cách đây 3 năm bị tai biến. Bị cáo còn hai em ở nhà không có việc làm ổn định. Ngày Linh bị bắt, đứa con đầu mới đi mẫu giáo, bé thứ hai mới chập chững biết đi.

Khoảng 15h ngày 9/10/2015, anh Lợi gọi điện rồi chở người yêu tên Siu H Thoa (SN 1995, quê xã A Yun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đến gặp Linh tại quán bia trên đường Lê Quang Đạo (quận nam Từ Liêm) nhờ xin việc giúp. Linh đồng ý và gọi điện cho bạn làm công nhân may nhờ xin việc cho Thoa.

Sau khi ăn uống xong, Linh chở Lợi và người yêu anh này đến công ty người quen phỏng vấn và trúng tuyển. Cả ba sau đó ra quán vịt nướng “ăn mừng”. Trong lúc ăn, anh Lợi hỏi mượn xe máy, được Linh mượn giúp.

Sau cuộc nhậu, anh Lợi đi về khu Thiên Đường Bảo Sơn ở huyện Hoài Đức nằm ngủ trên ghế đá do quá say rượu.

Trong lúc này Linh và người yêu bạn vẫn ngồi ở quán vịt nướng. Một lúc sau, chị Thoa nhờ Linh chở đi lấy quần áo và đồ dùng cá nhân gửi ở lán công trường ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung.

Đến khoảng 18h30 ngày 9/10, anh Lợi tỉnh dậy gọi điện cho người yêu thì được trả lời đang cùng Linh đi lấy hành lý cá nhân. Qua điện thoại, Linh trả lời: “Đang đưa Thoa đi nhà nghỉ”. Bực tức, anh Lợi yêu cầu bạn chở người yêu về, nếu không sẽ không trả xe máy.

Bị cáo khai tiếp, sau đó “theo phản xạ” tắt nguồn điện thoại của người yêu bạn rồi đi tiếp đến lán công trường. Khoảng 30 phút sau, cả hai về đến khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức), Linh thấy nơi đây vắng vẻ liền nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người yêu của bạn.

Linh chở chị Thoa đến đài phun nước thuộc khu đô thị rồi dừng xe đi bộ. Lúc đó trời mưa, Linh cầm tay kéo chị Thoa vào sát nhưng chị này không đồng ý.

Linh đấm vào bụng nạn nhân khiến cô gái ngã ngửa ra nền gạch rồi giở trò đồi bại trong khi nạn nhân bất tỉnh. Một lúc sau thiếu nữ tỉnh dậy kêu ú ớ. Linh sợ bị phát hiện đã siết cổ nạn nhân đến chết, hất thi thể xuống bãi cỏ.

Gây án xong, bị cáo lấy xe máy đi về nhà gặp vợ nói vừa giết người. Người vợ ngớ ra hỏi lại “anh đùa à”. Linh không nói gì thêm mà cất điện thoại, thay áo quần.

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, anh Lợi gọi điện hẹn gặp Linh trả xe. Khi gặp mặt, anh Lợi hỏi người yêu đâu, Linh trả lời đã chở chị này ra bến xe Giáp Bát đón xe khách về Ninh Bình.

Vụ án được phá như thế nào?

Khoảng 20h ngày 9/10, tại khu vực đài phun nước thuộc dự án Nam An Khánh, huyện Hoài Đức xảy ra một vụ án mạng được bảo vệ khu vực phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong khi trên cổ vẫn còn nguyên quai túi xách giả da, vùng đầu có dấu hiệu bị ngoại lực tác động.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát nắm được thông tin nạn nhân có quan hệ tình cảm với anh Lợi. Từ mối quan hệ này, công an đã xác định hung thủ vụ án là Lê Quang Linh.

Hung thủ và người yêu nạn nhân là “bạn rượu”

Trong khi HĐXX nghị án, người vợ chỉ biết ôm hai con vào lòng khóc nức nở. Khi nhìn thấy người yêu của nạn nhân, chị này bức xúc nói lớn: “Cũng là tại anh. Nhiều lần anh rủ chồng tôi đi uống rượu, tôi đã phản đối nhưng anh có nghe đâu”.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top