|
|
|
Luật sư Trần Hồng Lĩnh điều trị tại bệnh viện |
Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 7/8 trước cửa VP Luật Lĩnh Chính Thắng, 352 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, cùng quận Kiến An, TP Hải Phòng. Nạn nhân và cũng chính là trưởng VP Luật sư Lĩnh Chính Thắng tên thật Trần Hồng Lĩnh sinh 1952.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1960, chủ nhà số 352 đường Trường Chinh – nơi Luật sư Lĩnh đặt Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng cho biết: sự việc xảy ra quá bất ngờ, khi đó bà vẫn còn đang ngủ trên tầng 2, bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kêu cứu dưới nhà. Bà xuống dưới thì thấy Luật sư Lĩnh đã nằm gục tại cửa nhà. Vừa lúc chồng bà đi ăn sáng về, đã kịp thời dùng xe bán tải chở luật sư Lĩnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Trẻ em gần đó. Sau đó, bà mới biết là Luật sư Lĩnh bị tạt axit.
Theo ông Vũ Khắc Phê (chồng bà Oanh), thời điểm Luật sư Lĩnh bị nạn, ông Phê đang ngồi ăn sáng bên đường. Lúc này, do chiếc xe ô tô của gia đình anh Phê đậu lề đường ngay giữa cửa nên ông không quan sát được sự việc. Chỉ đến khi nghe Luật sư Lĩnh kêu cứu ông Phê vội vàng chạy về thì thấy Luật sư Lĩnh đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, 2 tay đang ôm mặt vì đau đớn… Do vết thương quá nặng, có nguy cơ bị hỏng 2 mắt nên sau khi được sơ cứu, Luật sư Lĩnh được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, trên yên xe máy của Luật sư Lĩnh và tấm biển hiệu của ngôi nhà kế bên còn để lại nhiều vết cháy xém do a xít bắn vào, một chiếc cốc thuỷ tinh bị vỡ do hung thủ để lại và 1 chiếc cặp của Luật sư Lĩnh còn dính axit.
Được biết, Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng chỉ có duy nhất một mình Luật sư Lĩnh hàng ngày đến làm việc.
Đến 16h chiều này, thông qua nguồn tin từ người thân của Luật sư Lĩnh chúng tôi được biết, Luật sư Lĩnh đã dần hồi phục tinh thần và nhớ lại được, ông cho biết là khi vừa dựng xe xuống thì 1 trong 2 thanh niên lạ mặt đã cầm cốc axit hắt ngược từ dưới lên mặt ông, sau đó ông ôm mặt kêu cứu chứ không kịp nhìn 2 thanh niên đó là ai.
Hiện tình trạng sức khỏe của Luật sư Lĩnh đang trong tình trạng hết sức nghiêm trọng. Toàn bộ phần mặt của ông Lĩnh bị biến dạng, một bên mắt trái đã bị hỏng hoàn toàn, còn lại bên mắt phải cũng có nguy cơ bị hỏng, dự kiến sáng ngày mai (8/8), các bác sỹ sẽ hội chẩn và tiến hành mổ mắt phải. Do dung dịch a xít chảy xuống nên toàn bộ phần vai của ông Lĩnh cũng bị bỏng nặng. Hai bàn tay của ông Lĩnh cũng bị bỏng, có thể do sau khi đối tượng hắt a xít vào thì giơ tay đỡ và sau đó ôm mặt. Phần mắt bị thương nặng hơn nên phải xử lý trước, sau đó sẽ chuyển sang Viện bỏng Quốc gia để điều trị tiếp.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an quận Kiến An khẩn trương vào cuộc điều tra tìm hung thủ, làm rõ vụ việc.
M.Lý