Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ cục án: Cô láng giềng ơi!

Thứ hai, 15:00 07/06/2010 | Pháp luật

Mới 17 giờ hôm ấy, bé Còi đã trang điểm thật đẹp, váy đầm đỏ 2 dây khoe làn da mịn màng và đôi bồ hồng đào căng tròn sức sống rồi chạy ào qua nhà, ôm cổ Nghĩa nũng nịu đòi chở đi ăn rồi mới đến vũ trường...

Sau  4 năm du học ở Australia, đầu năm 2010, anh Nguyễn Hiếu Nghĩa (1984, trú P.4, Q. Thủ Đức, TPHCM) trở về Việt Nam. Đầu tháng 5/2010, anh từ TPHCM ra thăm gia đình cô ruột là Lê Thị Tư (trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) - nơi mà ngày xưa khi còn học phổ thông, mỗi kỳ nghỉ hè anh đều rất thích về chơi.

Mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, đường sá, xe cộ, nhà cửa... Nhưng, điều khiến Nghĩa ngạc nhiên, thú vị nhất là cô bé hàng xóm Lê Thị Thu Nga (bé Còi, 1989), ngày trước gầy và đen nhẻm, vậy mà bây giờ phổng phao, đôi mắt đen huyền xinh đến lạ. Đúng, cái đôi mắt như hớp hồn người đối diện mỗi khi chớp chớp là khiến nhiều chàng “xin được chết”. Đã vậy, mỗi khi đi qua sân nhà bà Tư, thấy anh Nghĩa là cô gái nhìn vào, hất tóc nghiêng đầu, cười duyên trông thật đáng yêu.

Chỉ mới mấy ngày ở nhà cô ruột, những động tác lúng liếng, đong đưa của cô gái đã khiến Nghĩa bị hút hồn. Không kiềm chế được lòng mình, một buổi chiều, Nghĩa qua nhà chơi chuyện trò làm quen với cô gái. Nghĩa cũng không ngờ “bé Còi” bây giờ dạn dĩ quá, khi anh còn đang “vòng vo Tam Quốc” thì cô đã thẳng thừng hỏi: “Anh muốn cặp bồ với em phải không?”.

Nghĩa ngớ người ra, nhưng quả thật mục tiêu cuối cùng của anh cũng là vậy, nên sung sướng gật đầu. Chỉ cần có vậy, cô gái “chốt hạ” luôn: “Tối nay mình đi vũ trường anh nha!”. Thấy Nghĩa còn ngại ngần, Nga tiếp: “Đi Tây, đi Tàu như anh mà không biết vũ trường thì quê quá đi!”. Sợ mất điểm với người đẹp, Nghĩa đồng ý hẹn hò.

Mới 17 giờ hôm ấy, bé Còi đã trang điểm thật đẹp, váy đầm đỏ 2 dây khoe làn da mịn màng và đôi bồ hồng đào căng tròn sức sống rồi chạy ào qua nhà, ôm cổ Nghĩa nũng nịu đòi chở đi ăn rồi mới đến vũ trường. Nghĩa và bé Còi đến quán nhậu trên đường Quang Trung, tại đây cô nàng điện thoại cho một thanh niên tên Hưng và cô gái tên Ái Hoa, ăn mặc khêu gợi đến nhậu cho vui.

Ngồi nhậu một lúc, Nghĩa đã lờ mờ hiểu ra 2 bé Còi và Ái Hoa đang làm tiếp thị, phục vụ rượu cho một vũ trường nào đó, hèn gì họ tỏ ra rất sành sỏi trong việc uống rượu. Kết thúc cuộc nhậu, với 2 chai rượu ngoại và mồi, Nghĩa phải chi ra gần 5 triệu đồng. Rồi dường như sợ đến vũ trường sẽ tốn kém cho Nghĩa, bé Còi không đòi đi vũ trường nữa mà cả 4 người cùng nhau qua biển Mỹ Khê ngồi chơi.

Nghĩa và bé Còi ngồi chung chiếc ghế, chuyện trò và nghe sóng biển vỗ dạt dào, bên cạnh đôi Hưng - Hoa cũng đang ôm nhau đắm đuối trong những nụ hôn. Lần đầu tiên ra biển, ngồi uống nước kiểu tình nhân thế này, Nghĩa cũng ngại lắm, chiếc ghế chật chội, thân thể ấm áp, khêu gợi của cô gái cứ cà sát vào người khiến anh nhột nhạt chịu không nổi. Giữa lúc ấy, bỗng dưng bé Còi bảo đi mua ít đậu phụng luộc về ăn cho vui, ghế bên cạnh, Hưng cũng đã đi đâu từ lúc nào, chỉ còn Ái Hoa ngồi một mình. Thấy kỳ kỳ, Nghĩa gọi Hoa qua ngồi cùng nói chuyện cho vui.

Vừa qua ngồi cạnh Nghĩa chưa đầy 5 phút, cô gái đã thổn thức kể lể câu chuyện cuộc đời éo le của mình, rằng “em quê tận Vĩnh Long, mẹ già yếu, hoàn cảnh khó khăn phải lưu lạc ra Đà Nẵng làm tiếp thị để kiếm sống, nhiều khi rất tủi nhục”. Thấy vậy, Nghĩa ôm vai cô gái vỗ về, an ủi. Được dịp, Ái Hoa nằm hẳn vào lòng Nghĩa khóc nức nở như vừa trút được nỗi muộn phiền chôn chặt bấy lâu trong lòng.

Khi thấy Nghĩa không phản ứng gì, Ái Hoa rướn người, đưa tay ôm chặt cổ Nghĩa khiến chàng thanh niên non nớt trong tình trường choáng váng không biết phản ứng ra sao. Giữa lúc ấy, Hưng và bé Còi xuất hiện, mặt hằm hằm tức giận, trên tay Hưng còn cầm cái vỏ chai bia chỉ chực phang vào đầu Nghĩa. Nghĩa hốt hoảng đẩy Ái Hoa ra, nhưng rồi anh sượng trân cả người khi nhìn xuống phát hiện chiếc áo 2 dây của cô gái chẳng biết đã tuột ra từ lúc nào... Trớ trêu quá, nhưng nhìn quanh chỉ toàn thấy những ánh mắt như nảy lửa, Nghĩa chẳng biết nói sao, đành buông xuôi: “Tôi xin lỗi, mấy người xử sao thì xử!”.

Chỉ chờ có vậy, Hưng tiến tới, một tay túm tóc, một tay lục túi lấy cái ví da, ĐTDĐ của Nghĩa và gằn lên: “Tao phạt mày vì cái tội chơi bẩn. Biết điều thì im mồm, nếu không tao giết!”. Tất nhiên, Nghĩa cắn răng để Hưng lấy đi số tiền trong ví gồm 2,7 triệu đồng, 300USD, 50EUR, 2.000 baht để mua đường yên. Chẳng những vậy, anh còn bị cô láng giềng bé Còi “tặng” cho một bạt tai vì cái tội “bắt cá 2 tay” trước khi bỏ đi. Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, Nghĩa sượng sùng lên đường vẫy taxi về nhà cô ruột, lòng dạ đau đớn, nhục nhã vô cùng.

Hôm sau, Nghĩa sốt ly bì, ai hỏi gì cũng không nói lý do. Cũng đến 10 hôm sau, khi sức khỏe đã phục hồi, Nghĩa mới nghe được câu chuyện bé Còi nghiện ma túy, đi bán bia ôm, thường rất hay trộm cắp tài sản của gia đình. Lúc này anh mới hiểu ra tất cả, liền kể mọi chuyện với gia đình để báo CA, nhưng đã muộn, bé Còi đã bỏ đi bụi ở đâu không ai rõ, có người bảo đi làm gái ở miền trong rồi. Chỉ tội cho Nghĩa, tình yêu màu hồng, biết bao hy vọng với cô hàng xóm xinh tươi vừa nhen nhóm đã tắt lịm!
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 21 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 22 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Top