Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiều nữ giả tốt đẩy hàng chục người vợ vào bi kịch

Thứ sáu, 11:24 13/07/2012 | Pháp luật

Nhiều cô gái đã rời bỏ quê hương, theo lời hứa của bạn đồng hương sang Malaysia làm mát-xa “sạch”.

Nhưng sang đến xứ người, những cô gái này mới bàng hoàng nhận ra mình bị bán vào các động mại dâm, mát-xa kích dục...
 

“Mẹ mìn” Lê Thị Ánh Tuyết

Trước bán dâm, sau bán người

Những ngày này, người dân một số vùng thị xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) xôn xao bàn tán về việc nhiều cô gái bị lừa bán sang Malaysia làm gái mại dâm, nhân viên kích dục cho các nhà hàng, quán Karaoke, mát-xa “sung sướng”... Dư luận còn “sốc” hơn khi biết tin kẻ lừa lọc chính là Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh).

Tuyết không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có bằng đại học và công việc ổn định (làm kế toán cho một trường trung học tại thị xã Long Khánh). Tuy nhiên, Tuyết bị chồng bỏ, phải nuôi con một mình. Đầu năm 2011, Tuyết gửi con nhỏ mới hơn 1 tuổi cho mẹ già rồi mượn tiền bạn bè đi xuất khẩu lao động tại Malaysia.

Ở xứ người, Tuyết nhanh chóng rời bỏ công việc nặng nhọc trong hợp đồng lao động để xin làm nhân viên cho một cơ sở mát-xa Thái. Công việc này với Tuyết tuy “nhạy cảm” nhưng nhàn nhã, hái ra tiền.

Dù mỗi tuần kiếm được số tiền quy ra là cả gần chục triệu đồng, nhưng Tuyết vẫn thấy chưa đủ nên cô ta bán luôn cả “vốn tự có”. Với vẻ đẹp mặn mà lại thoáng chút ngây thơ nên cô ta được nhiều khách để ý và mỗi tuần người phụ nữ này bỏ túi đến vài chục triệu đồng.

Tuyết móc nối được với nhiều ổ chứa mại dâm và quen với những “tú bà” chuyên tổ chức, quản lý các đường dây gái mại dâm núp bóng quán karaoke, điểm mát-xa, tiếp viên nhà hàng... ở xứ người. Tuyết còn cặp bồ với một gã bản xứ là kẻ chuyên thực hiện những phi vụ lừa phụ nữ Việt Nam qua Malaysia bán vào các ổ mại dâm, mát-xa kích dục.

Cũng từ đây, lòng tham vô đáy của Tuyết đã triệt hạ toàn bộ nhân cách của cô ta và một âm mưu đen tối đã xuất hiện.

Đầu năm 2012, Tuyết trở về Việt Nam để tìm “hàng” cung cấp cho các ổ mại dâm ở Malaysia. Trong lần trở về này, Tuyết vung tiền xây nhà mới cho mẹ, mua xe tay ga xịn, sắm vòng vàng đeo kín tay, kín cổ. Nhiều cô gái trong xã thấy Tuyết vừa giàu có, vừa “đỏ da thắm thịt”... với ánh mắt ngưỡng mộ.

Mang cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy, Tuyết nhắm vào “con mồi” là những phụ nữ ở các vùng nông thôn thuộc huyện Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh đã có gia đình, kinh tế khó khăn, từng làm trong các quán cà phê, điểm mát-xa, muốn có thu nhập cao, chấp nhận xa chồng con để đi làm việc ở nước ngoài.

Theo trình bày của các nạn nhân, Tuyết đã gặp gỡ và dụ dỗ họ qua Malaysia làm công việc nhàn hạ, sạch sẽ như tiếp viên nhà hàng, khách sạn, quán karaoke... với tiền lương khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Để thuyết phục các “con mồi”, Tuyết đem chính mình ra làm ví dụ: “Các bạn cũng thấy đấy, trước kia gia đình tôi rất khó khăn vất vả nhưng nhờ có người giúp đỡ qua Malaysia làm việc có vài tháng mà lúc về tôi đưa cho mẹ cả gần trăm triệu xây nhà, mua xe, trả hết nợ nần rồi còn mua được cả vài cây vàng nữa. Là chỗ cùng quê, thấy chị em vất vả nên tôi thương tình muốn giúp đỡ, chứ nhiều người đưa cả gần trăm triệu để nhờ tôi tìm việc bên đó mà còn chưa được ấy chứ...”.

Ngoài ra, Tuyết dùng “chiêu độc” như không ngần ngại rút ví đưa vài trăm ngàn mua sữa, quà cho những phụ nữ khó khăn đang ở "tầm ngắm" của cô ta. Thậm chí, cô ta sẵn sàng cùng “người lao động” đi làm hộ chiếu, bỏ tiền lo chi phí máy bay, thủ tục xuất cảnh cho họ. Đổi lại, đương sự phải viết giấy nợ khoảng 30 triệu đồng/người gọi là “chi phí xuất khẩu lao động”, trong quá trình ở nước ngoài phải làm để trả dần.

Ít nhất đã có 19 phụ nữ nhẹ dạ cả tin sập bẫy lừa của Tuyết theo cùng một “kịch bản” như thế.
 

Nạn nhân H.

Trở về từ “tổ quỷ”

Ngay khi đặt chân đến Malaysia, các nạn nhân bị bọn "chăn dắt" thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền bạc để không thể bỏ trốn, sau đó bị đưa vào các cơ sở mát-xa, quán karaoke... để bán dâm, làm nhân viên mát-xa kích dục.

Nạn nhân Lê Thị Thu H (34 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh) thuật lại: “Khi biết mình bị bán vào động mại dâm, em liền gọi điện cho Tuyết hỏi thì cô ta nói: “Các em qua đó người ta nói làm gì thì làm đấy, chịu khó nghe lời”. Lúc đó em sốc lắm, chỉ biết khóc mà không biết kêu ai”.

Mỗi ngày, các nạn nhân phải làm công việc “nô lệ tình dục” 18 tiếng đồng hồ từ 12h hôm trước đến 6h hôm sau, trung bình phục vụ gần chục khách. Số tiền thu về thì nhiều nhưng các nhân viên đều bị các chủ chứa giữ lại để trừ dần vào số tiền nợ do chi phí xuất cảnh, ăn uống, son phấn, quần áo... Các nạn nhân không được đi ra ngoài với bất cứ lý do gì, nếu đi phải chịu sự giám sát, trông coi, nếu chống trả lập tức sẽ bị nhốt và bỏ đói.

Nhưng trong các nạn nhân, vẫn có 3 cô gái kiên quyết không chịu “đi khách”, chống đối bằng mọi cách là nạn chị Phạm Thị T (24 tuổi), Lê Thị Thu H (34 tuổi, đã nêu trên) và Lê Thị D (21 tuổi). Không thể khuất phục 3 cô gái này, chủ động mại dâm bán cả ba người cho một cơ sở mát-xa kích dục khác.

Sang “động” mới, sau khi bị bỏ đói và nhốt vào phòng kín, 3 cô gái đành phải cắn răng làm theo lời chủ chứa. “Bọn em không phải bán dâm nhưng mà không được mặc quần áo khi mát-xa kích dục cho khách bằng miệng, rất nhục nhã. Để ít phải tiếp khách, em thường gây khó chịu cho khách để người quản lý đổi nhân viên khác. Đến bây giờ, nhiều đêm nằm ngủ em vẫn còn bị ám ảnh bởi công việc ghê tởm của mình...”, nạn nhân Phạm Thị T cho biết.

Hơn 1 tháng sau, Công an Malaysia đã phát hiện ra 3 nạn nhân này trong một lần đột kích kiểm tra cơ sở mát-xa kích dục mà họ đang “làm việc”. Tuy nhiên, khi được thả ra, vì giấy tờ tùy thân đều bị cơ sở massge giữ nên các nạn nhân đành ngậm ngùi quay lại chỗ làm cũ.

Một buổi trưa cuối tháng 5/2012, lợi dụng lúc bọn quản lý nghỉ trưa, 3 cô gái đã lẻn ra ngoài rồi chạy ra ngoài nhờ người cứu giúp. Rất may là có người đã giúp các cô liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia...

Không lâu sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Bộ Công an và cơ quan hữu quan đã triệt phá đường dây đưa người ra nước ngoài bán dâm do Lê Thị Ánh Tuyết cùng một số đối tượng bên Malaysia thực hiện.

Chỉ trong vòng từ tháng 1 đến 5/2012, Tuyết đã lừa bán 19 phụ nữ ở huyện Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh sang Malaysia làm gái mại dâm. Trong số này, nhiều người không chịu được cảnh bị bóc lột tình dục nên đã tìm cách bỏ trốn nhưng hiện còn rất nhiều nạn nhân vẫn mắc kẹt bên đất khách.

Cơ quan công an cũng xác định, Tuyết đã nhận từ các đối tượng buôn người ở Malaysia hơn 21.000 USD. Khám xét nhà Tuyết, công an thu giữ 16 tờ giấy ghi nợ mà Tuyết buộc các nạn nhân ký trước khi xuất ngoại. Đầu tháng 7/2012, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Ánh Tuyết để điều tra về hành vi buôn bán người.

Nhà Tuyết luôn đóng cửa từ khi cô ta bị bắt

Tuy “mẹ mìn” Tuyết đã bị bắt và công lý đã được thực thi nhưng các nạn nhân trong vụ án vẫn phải nếm trải những dư âm đắng chát vì khi trở về quê nhà, họ phải chịu cảnh bàn tán rèm pha, khinh rẻ.

Đặc biệt là hoàn cảnh của Lê Thị D. Ba mẹ mất sớm, chị lấy chồng khi mới có 17 tuổi. Vì gia đình quá nghèo, khi nghe Tuyết rủ qua Malaysia làm nghề mát-xa “sạch”, D đã nuốt nước mắt để xa chồng trẻ, con thơ sang xứ người. Khi may mắn trốn được ra ngoài và về nước an toàn, D phải đối mặt với việc chồng đòi ly hôn vì cho rằng chị đã làm cái việc nhơ bẩn.

Thế là D phải bồng con rời khỏi nhà chồng để chồng “rước” vợ mới về. Giờ đây hai mẹ con D đang sống lang thang không trốn dung thân. Trong nước mắt, D nói rằng cô căm hận kẻ đã lừa gạt cô, khiến gia đình cô tan nát nhưng ở góc độ khác, cô mong rằng bi kịch của đời mình sẽ là bài học đắt giá cho những phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Theo Phương Nam
PLVN

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giây trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 25 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top