Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng

Thứ năm, 16:02 08/10/2009 | Pháp luật

Sau hơn 1 tháng tập trung điều tra, đến ngày 6/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các hành vi: Giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, gây rối trật tự công cộng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, khiến dư luận hoang mang.

Vụ án mạng giữa đêm khuya

Hai tên Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Thế Bắc.

Đêm 27/8, những người dân ở khu vực cầu Đông Hương, TP Thanh Hóa hoảng hồn khi nghe tiếng súng chát chúa. Tiếp sau đó, hàng chục thanh niên với nhiều loại hung khí đuổi đánh nhau chạy toán loạn. Ngay lập tức, nhân dân đã gọi điện báo cho CS 113. Chỉ ít phút sau, khi thấy CS 113 có mặt, các đối tượng trên đã tẩu tán hết, hiện trường chỉ còn lại 4 chiếc xe máy nằm chỏng chơ.

Ngay trong đêm, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng. Tại hiện trường, ngoài số xe máy mà lực lượng CS 113 thu được, CQĐT thu thêm 1 vỏ đạn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 22h cùng ngày, tại khu vực trên đã xảy ra cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, mỗi nhóm có khoảng 20 đối tượng. Xác định, sau vụ án trên, sẽ có người chết hoặc bị thương rất nặng nên một mặt, lực lượng chức năng thu thập chứng cứ, mặt khác, một tổ công tác đã rà soát các bệnh viện trên địa bàn để tìm bị hại. Đúng như dự đoán, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có một thanh niên mới tử vong do bị bắn bằng súng quân dụng. Đó là anh Lê Ngọc Đồng, 22 tuổi, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Khám nghiệm tử thi, CQĐT thu được 1 đầu đạn.

Bước đầu, công tác điều tra gặp hết sức khó khăn vì vụ án xảy ra vào đêm khuya, không có nhân chứng. Cả đối tượng và bị hại đều là những thanh niên không nghề nghiệp, tụ tập thành băng nhóm, chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn. Từ những việc làm phi pháp này, các nhóm đối tượng trên có mâu thuẫn với nhau.
 
Đây cũng chính là nguyên nhân mà các đối tượng thường tự "giải quyết hậu quả" không dám trình báo cơ quan chức năng. Trong khi đó, nạn nhân thì đã chết, gia đình hầu như không biết gì về quan hệ, mâu thuẫn của con. Chính vì vậy, việc đầu tiên CQĐT phải làm là xác minh các đối tượng tham gia hỗn chiến.

Qua rà soát, sàng lọc phát hiện nhóm bị hại và vận động họ lên trình báo. Nhận thức được trách nhiệm của mình, ngày 29/8, Bùi Khắc Thảo (Thảo "ke"), 25 tuổi, ở Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo - cầm đầu nhóm bị hại đã đến CQĐT trình diện và khai báo sự việc.

Trận hỗn chiến kinh hoàng

Theo lời khai của Thảo và các đối tượng thì vụ án nghiêm trọng trên xuất phát từ một số mâu thuẫn do làm ăn giữa hai nhóm thanh niên, một bên do Thảo “ke” cầm đầu, bên kia do Nguyễn Văn Tú (Tú "lơ"), 26 tuổi, trú ở thôn Ba Tân, Đông Hương cầm đầu.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi Lê Văn Toàn, 20 tuổi ở phường Nam Ngạn (thuộc nhóm Thảo "ke") va chạm xe máy với Nguyễn Văn Tuấn, 20 tuổi, ở phường Đông Vệ (nhóm Tú "lơ"). Thấy thế, Phạm Hải Linh (Linh "hít") 22 tuổi, ở Cốc Hạ, Đông Hương là bạn của Toàn đến can ngăn.

Phía bên kia, Nguyễn Văn Nguyên (Nguyên "trễ"), 33 tuổi, ở xã Quảng Thịnh, Quảng Xương và Nguyễn Văn Sơn (Sơn "bờm bạc"), 22 tuổi, ở Ba Tân, Đông Hương cũng xông vào can. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy Linh "hít" có mặt, Nguyên "trễ" đã túm cổ áo Linh dọa đánh khiến mâu thuẫn gay gắt hơn. Chính vì vậy, hai bên đã điện thoại hẹn nhau "giao chiến" ở cầu Đông Hương.

Thách đố xong, Linh về nhà Thảo “ke” bàn bạc việc đánh nhau. Sau khi thống nhất, Thảo gọi thêm 20 đối tượng khác đem theo dao, kiếm tập kết ở cầu Đông Hương. Phía bên kia, Nguyên “trễ” và Sơn “bờm bạc” cũng về nhà bàn với Tú "lơ" huy động quân ra "nghênh chiến". Tú gọi thêm khoảng 20 đối tượng đều ở TP Thanh Hóa đem theo kiếm, dao, mác… ra giúp sức. Riêng Tú "lơ" đem khẩu súng quân dụng theo.

Công an Thanh Hóa lập biên bản thu giữ khẩu súng gây án.

 
Tại chân cầu Đông Hương, hai nhóm tập kết ở 2 đầu cầu, dàn lực lượng, cầm kiếm, dao cùng tiến vào giữa cầu. Khi hai nhóm cách nhau khoảng 5m, thì có một phát súng từ nhóm Tú "lơ" bắn về phía nhóm Thảo "ke" làm anh Lê Ngọc Đồng bị trúng đạn vào ngực trái. Thấy phía bên kia rối loạn, nhóm Tú "lơ" xông lên đuổi nhóm Thảo “ke” chạy toán loạn.
 
Chạy được khoảng 500m, nhóm Thảo "ke" vào khách sạn Noriko để lẩn trốn. Dù vậy, nhóm Tú "lơ" không buông tha, tiếp tục xông vào hành hung nên cả hai nhóm dùng gạch đá tấn công nhau làm hỏng nhiều tài sản của khách sạn.

Thông tin trên được nhân dân báo cho CS 113. Khi thấy lực lượng Công an đến nơi, cả hai nhóm bỏ chạy đem theo anh Lê Ngọc Đồng đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đồng bị chết trên đường. Nhóm Thảo "ke" bỏ lại anh Đồng ở bệnh viện rồi trốn. Phía bên Tú “lơ” cũng bỏ trốn hết.

Sau 27 ngày đêm tập trung cao điểm, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ các đối tượng, lần lượt khởi tố bị can 14 đối tượng, trong đó nhóm của Tú "lơ" 8 bị can, nhóm "bị hại" Thảo "ke" cũng có tới 6 bị can.

Chân dung sát thủ

Dù trẻ tuổi nhưng Nguyễn Văn Tú (Tú "lơ") được giới giang hồ ở TP Thanh Hóa biết tên, biết tuổi vì máu côn đồ và liều lĩnh, thường xuyên tham gia vào các vụ đâm thuê, chém mướn. Cũng vì có máu đàn anh đàn chị, nên Tú tham gia nhóm tội phạm do Nguyễn Khắc Cường (Cường "chưởng") cầm đầu và đã gây ra một số vụ án nghiêm trọng.

Điển hình, như ngày 26/1/2007, do mâu thuẫn từ trước, Tú cùng với Cường “chưởng” và một số đối tượng thuê taxi đến nhà anh Trần Minh Thái ở Quang Trung, Ngọc Trạo, bịt mặt rồi dùng dao chém 3 người sau đó bỏ trốn...

Và sau khi nhóm Nguyễn Khắc Cường dùng súng bắn chết 1 người, bị thương 4 người vào đêm 30/6/2008, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phục hồi điều tra các vụ án gây thương tích trước đó mà VKS không phê chuẩn. Đến lúc này, Nguyễn Văn Tú mới sa lưới pháp luật. Do CQĐT đã áp dụng hết các lệnh tạm giam nên phải thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Tú tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong lúc chờ xét xử, Tú tiếp tục "xưng hùng, xưng bá" và gây ra vụ án nghiêm trọng trên.

Qua công tác điều tra, CBCS Phòng CSĐT về TTXH đã chứng minh được Nguyễn Văn Tú chính là đối tượng bắn chết anh Lê Ngọc Đồng. Sau khi bắn anh Đồng, vì súng bị hóc đạn nên Tú đưa súng cho Nguyễn Văn Cường, 26 tuổi (là em họ của Tú) và giật lấy dao trong tay đồng bọn tiếp tục xông lên để chém nhóm Thảo "ke".

Nhận súng từ tay Tú, Cường chuyển cho đồng bọn là Nguyễn Thế Bắc, 29 tuổi, ở thôn Bào Ngoại, Đông Hương đem đi cất giấu, sau đó Bắc đem ném xuống ao nước sâu. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ được "đường đi" của khẩu súng và tổ chức thu giữ.

Gây án xong, Tú và đồng bọn lẩn trốn khắp nơi, CQĐT đã lần lượt bắt giữ 9 đối tượng, ra lệnh truy nã: Nguyễn Văn Tú; Nguyễn Văn Sơn; Mai Xuân Hoàn (Hoàn "tơ"), 18 tuổi, ở Cốc Hạ, Đông Hương; Nguyễn Công Hoan, 29 tuổi, ở Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo; Nguyễn Huy Hà, 21 tuổi, ở phường Đông Vệ.

CQĐT đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan. Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết các đối tượng trên ở đâu, đề nghị báo cho CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0373.669214; 0373.858252

Theo Công an Nhân dân

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 19 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Top