Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi người hoang tưởng gây án

Thứ năm, 10:33 04/09/2008 | Pháp luật

Sau thời gian điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần, sự trở về của Nguyễn Kim Hùng vào cuối tháng 8 gây xôn xao dư luận xã Cộng Hoà, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Và sự kinh hoàng vẫn còn bao phủ nơi đây...

Đó chỉ là một trong số nhiều vụ án do người có bệnh lý về tâm thần gây ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong những năm qua.

Nỗi lo của cộng đồng, xã hội

Nguyễn Kim Hùng là con trai thứ 3 của gia đình ông Nguyễn Kim Sáu và bà Đỗ Thị Hằng, đều 54 tuổi, trú tại xã Cộng Hoà, huyện Nam Sách. Năm 16 tuổi, Hùng mắc căn bệnh hoang tưởng buộc phải bỏ học. Cậu ta đã 2 lần được gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện Thần kinh huyện Gia Lộc.

Vì thương con, mẹ Hùng luôn tìm mọi cách đáp ứng yêu cầu của Hùng, thậm chí vì duy tâm bà còn xây một điện thờ ở ngôi nhà ngang, vào những ngày tuần đều cho tiền để Hùng cúng lễ.
 
Khác với vợ, tình thương con của ông Sáu đều nén ở trong lòng nên ông hay thẳng thắn phê bình Hùng trước những yêu cầu không chính đáng của cậu ta. Do mắc bệnh hoang tưởng, Hùng luôn cho rằng ông Sáu không phải là cha đẻ của mình, luôn muốn bỏ thuốc độc hại chết Hùng. Vì vậy, Hùng không bao giờ uống nước trong nhà, nước uống của Hùng đều là nước khoáng La Vie hoặc nước ngọt…

Sự việc xảy ra khi Công an xã Cộng Hoà, huyện Nam Sách nhận được thông tin của quần chúng ở xóm Kim, thôn An Điền về cái chết bất thường của ông Sáu. Tổ công tác gồm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Nam Sách, đại diện Viện Kiểm sát và lực lượng của Phòng Kỹ thuật hình sự đã xuống hiện trường.

Bà Hằng kể lại: Chỉ vì thương con, không muốn Hùng rơi vào cảnh tù tội, bà đã tìm cách che giấu sự thật cái chết thương tâm của chồng mình. Vào buổi trưa định mệnh ấy, ông Sáu và bà Hằng đi làm về thì không thấy Hùng phơi ngô nên đã định mắng Hùng. Sau khi ăn cơm xong, Hùng ở nhà dưới, còn ông Sáu nằm ở gian nhà ngoài.

Khoảng 13h bà Hằng nghe thấy tiếng động chạy ra thì thấy Hùng đang đứng dưới đất, dùng dao đâm liên tiếp vào người ông Sáu... Quá hoảng sợ, bà Hằng đã lau chùi các vết máu trên nền nhà, sau đó chạy sang nhà ông Nguyễn Kim Biển nhờ cấp cứu. Để tránh bị phát hiện, bà Hằng lấy lý do là ông Sáu chết do trèo cây bị ngã thang chứ không nói rõ sự  việc.

Đó chỉ là một trong nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua do người có bệnh lý về tâm thần gây ra. Trong những vụ án như thế này, hầu hết người bị hại đều là thân nhân trong gia đình của người có bệnh.

Vụ án xảy ra tại huyện Gia Lộc là một ví dụ điển hình. Nạn nhân đáng thương trong vụ án này là chị Phạm Thị Cuốn, 39 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Duệ, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc. Chị Cuốn mất đi để lại những đứa con thơ dại không người chăm sóc dạy dỗ…

Năm 2001, anh Vững và chị Cuốn xây lều và chuyển đến làm ăn ở mảnh đất đấu thầu của thôn. Cuộc sống gia đình đang yên ả thì anh Vững đột nhiên đổ bệnh rồi có biểu hiện của bệnh tâm thần hoang tưởng.

Từ khi mắc bệnh, anh trở thành một con người khác hẳn, thường ở lỳ trong nhà và ngại ngùng không tiếp xúc với bất kỳ ai, mọi công việc đều do một mình chị Cuốn cáng đáng. Anh Vững cho rằng con chó của gia đình đã bị bỏ bùa nên chém con chó... Rồi do mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, anh đã chém chết chị Cuốn.

Trong vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương 2 lần tiến hành giám định, trong đó một lần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương và một lần của Tổ chức Giám định pháp y tâm thần tỉnh Hải Dương. Tại bản giám định của Tổ chức Giám định pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận Vững bị rối loạn tâm thần cấp giống phân liệt... Hành vi phạm tội xảy ra trong giai đoạn bệnh lý.

Thấy gì từ công tác quản lý

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương tâm sự: Điều tra những vụ án này gặp rất nhiều khó khăn do trạng thái tâm lý bất ổn của người có bệnh. Cái khó khăn nhất là phải chứng minh được ý thức chủ quan của họ, xem họ có đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự hay không. Muốn vậy, cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định. Và trong khi chờ kết luận của các tổ chức giám định thì vụ việc vẫn phải điều tra theo đúng luật định...

Vất vả nhất có lẽ là những lần đưa bị can đến bệnh viện, các lực lượng làm nhiệm vụ phải thường xuyên túc trực 24/24 giờ, không chỉ răn đe mà còn phải uốn nắn nhẹ nhàng. Có những vụ phải qua nhiều lần giám định, những lúc ấy, nếu gia đình người nhà không quan tâm thì mọi thứ đều đổ lên đầu cán bộ điều tra từ việc ăn uống, đến vệ sinh cá nhân. Giám định ở tỉnh còn đỡ chứ nếu chuyển đến bệnh viện Trung ương thì còn khó khăn hơn nhiều. Có những vụ phải chờ đến nửa năm...

Thế nhưng, khi Viện Kiểm sát có yêu cầu đưa người bệnh đi chữa bệnh bắt buộc, nhiều gia đình do thiếu điều kiện đã phó mặc. Khi đối tượng bị bệnh không có người trông nom, tự ý bỏ về nhà thì cả làng lo sợ như trường hợp của Đặng Xuân Hoài, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hoài là con trai trưởng của bà Hoàng Thị Hoà và ông Đặng Văn Quang.

Cuối năm 2004, Hoài đã từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương với chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Trong thời gian đang điều trị tại bệnh viện, gia đình xin cho Hoài về nhà ăn Tết Nguyên đán, sau đó Hoài không trở lại bệnh viện điều trị mà đi vào miền Nam bán xăng dầu thuê.

Đến năm 2007, Hoài ở nhà và bệnh tâm thần của Hoài tái phát, Hoài thường bỏ nhà đi lang thang, ăn uống thất thường, ban đêm không ngủ, nói lảm nhảm một mình. Những lần Hoài xin tiền mẹ, bà Hoà không cho liền bị Hoài đánh, đe dọa giết, thậm chí bảo bà Hoà không phải là mẹ của Hoài...

Thế nhưng mặc dù rất sợ hãi (bà Hoà cũng sợ bị Hoài đánh, thậm chí em trai cũng chỉ thỉnh thoảng mới về vào ban ngày. Khi có một số người làng đến, bà Hoà cũng tìm cách né tránh vì sợ ảnh hưởng đến họ) nhưng vẫn để sống cùng với gia đình. Trong lúc không làm chủ được hành vi, Hoài đã gây án.

Thượng tá Tâm cho biết thêm: Sau thời gian trở về địa phương, nhiều gia đình có điều kiện, tiếp tục chữa bệnh thì bệnh nhân sẽ tốt, nếu gia đình khác không chữa trị thì bệnh lý của người bệnh rất có thể sẽ tái phát bất cứ lúc nào và như thế thì vẫn tiềm tàng những nguy hiểm ở ngoài xã hội.

Nguy hiểm nhất chính là với căn bệnh này, khó lòng có thể dự đoán trước được những tình huống sẽ xảy ra. Do vậy, những người có dấu hiệu bị bệnh tâm, thần kinh, cần phải được quan tâm, quản lý tạo điều kiện chữa bệnh tập trung.

(Công an Nhân dân)
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top