Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi "hổ dữ nộp mình" vì con

Thứ ba, 11:40 24/02/2009 | Pháp luật

Một người đang lẩn trốn truy nã về hành vi mua bán tiền giả, một người bao năm giả mất trí nhớ để nhằm che giấu bản án 11 năm về tội cướp tài sản… bỗng dưng xin được nhận sự phán xét của pháp luật. Họ là những người mẹ không thể ngoảnh mặt khi sinh mạng và quyền lợi của đứa con đang bị đe dọa…

Ra đầu thú để cứu con bị bắt cóc

Người mẹ ấy có tên gọi là Nguyễn Thị Long, 41 tuổi, trú tại xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Cả hai vợ chồng Long đều tham gia buôn bán tiền giả. Những tưởng hưởng vinh lợi, nào ngờ cả gia đình tan nát hết. Vợ chồng Long lộ mặt khi một đường dây mua bán tiền giả bị khám phá. Chồng Long là Nguyễn Bá Tuấn bị bắt giữ, nhưng Long đã bỏ trốn với cái lệnh truy nã toàn quốc.

Ảnh minh họa.                                                   Nguồn: Internet

Dù đang lẩn trốn truy nã nhưng ân oán trong việc làm ăn giang hồ vẫn chưa thể chấm dứt. Chuyện là, vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2008, Long đã mua của Nguyễn Hữu Thành và Nguyễn Văn Hải, cùng 31 tuổi, trú tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) 200 triệu đồng tiền giả với giá 64 triệu đồng tiền thật.

Dù đã thỏa thuận, nhưng khi Thành và Hải ôm đống tiền giả nói trên vượt qua mấy trăm cây số từ Lạng Sơn về Thanh Hóa thì Long lại trở mặt, nói phải ghi nợ vì chưa có tiền thật trả. Mang hàng về thì không có mối tiêu thụ, mà vận chuyển trên đường thì… lạnh tóc gáy mỗi khi chạm mặt Công an. Tính toán thiệt hơn, Hải và Thành đành để lại số tiền giả cho Long và nhận nợ.

Nhưng sau đó, chúng gọi điện thoại đòi tiền thì chẳng gặp được Long. Cả điện thoại di động của Long cũng thay đổi, bởi lẽ chị ta đang phải lẩn trốn truy nã. Không biết được điều này, cả Thành và Hải đều cay cú vì nghĩ Long đang tìm cách trốn nợ của mình.

Ngày 21/11, chúng rủ thêm 2 người quen đi một xe ôtô vào nhà Long ở Thanh Hóa đòi nợ. Không gặp được Long, chúng đã lừa bắt cóc con trai của chị ta là Nguyễn Bá Tùng, 19 tuổi, đưa về trang trại của Thành ở xã Liên Hòa giam giữ. Bị bọn chúng ép và lo sợ, Tùng đã phải đưa số di động bí mật của mẹ cho nhóm bắt cóc…

Thời gian này, Long đang lẩn trốn truy nã tại Hà Nội. Bỗng nhiên nhận được điện thoại của bọn Thành thông báo đang bắt cóc con trai để đòi số nợ 64 triệu đồng, Long rất hoang mang.

Đi tù thì Long cũng sợ lắm, chị ta đã phải trốn chui nhủi trong bóng tối suốt những ngày qua. Đêm, nhắm mắt lại, Long cũng không ngủ được vì bị ám ảnh bởi giọng nói mếu máo của đứa con trai: "Mẹ ơi, cứu con với, con sợ lắm". Dẫu sao, Long cũng là một người mẹ, mà lòng người mẹ nào chẳng xót thương con.

Sau mấy ngày suy nghĩ, nhiều lần quanh quẩn đến trước cổng của ngôi nhà số 7 Thiền Quang, trụ sở của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội rồi lại ra về, Nguyễn Thị Long quyết định ra đầu thú để cứu con. Cùng với bản khai ban đầu về hành vi phạm tội của mình, Long đã viết đơn khẩn thiết, đề nghị lực lượng Công an giải cứu cho con trai.

Ngay trong hôm đó, lực lượng đặc nhiệm của Phòng PC14 Công an Hà Nội đã lên phối hợp với Phòng PC14 Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy tìm và giải cứu được cho cháu Tùng. Sau đó, bắt giữ đối tượng Hải và vận động Thành ra đầu thú.

Lại nói về Long, người mẹ ấy sau khi nhận được tin con trai được giải cứu an toàn, đã vui đến trào nước mắt.

Cho đến hôm nay, Long đã phải vào trại giam để chờ sự xử lý của pháp luật về hành vi mua bán tiền giả, nhưng chị ta đã nhủ lòng và chấp nhận. Đã làm sai thì phải chịu hậu quả, còn hơn suýt chút nữa từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác, ảnh hưởng đến mạng sống của đứa con trai…

Xin nhận bản án 11 năm tù để con được đi học

Đỗ Thị Thanh Thủy.
Tôi đã được dự phiên toà khá đặc biệt ấy. Phiên tòa không đông người tham dự, nhưng nó lại khiến mọi người cùng xúc động bởi trong cái ác vẫn còn tình người. Bị cáo trong phiên tòa là Đỗ Thị Thanh Thủy, 35 tuổi, trú tại Hà Nội. Người phụ nữ có đôi mắt khá lỳ ấy cuối cùng cũng đã phải khóc vì đứa con trai nhỏ.

Gia đình khó khăn, nhưng Thủy lại đam mê cờ bạc. Năm 1996, Thủy từng bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 10 tháng tù án treo, về tội đánh bạc.

Cũng từ sự cay cú vì thua bạc mà vào khoảng 10h ngày 5/3/1996, Thủy tiếp tục cùng một số đối tượng khác tổ chức cướp bạc tại nhà Thục Thị Hiền, ở phường Giáp Bát. Ngày 11/8/1997, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án, xử vắng mặt Đỗ Thị Thanh Thủy mức án 11 năm tù giam.

Biết mình bị truy nã, Thủy trốn chui lủi trong các xóm liều và cuộc sống vất vưởng đã gắn cuộc đời cô ta với một gã đàn ông lang thang khác.

Để có tiền, Thủy đi bán ma túy và ngày 1/12/1998 bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt khi đang mang thai. Để giấu giếm quá khứ với bản án nợ 11 năm tù giam, Thủy khai mình tên là Cồ Thị Thủy (tức Cồ Thị Cúc), trú tại thôn Vân Cù, xã Đông Sơn, huyện Nam Trực (Nam Định). Quả thực nơi đây có một người phụ nữ tên là Cồ Thị Cúc bỏ nhà đi lang thang.

Khi Công an Hà Nội đưa ảnh Thủy về nhận dạng, mọi người trong thôn xác định Thủy không phải là Cúc, nhưng vì người phụ nữ này cứ giả bộ ngây ngô, mất trí nhớ, chỉ nhớ được tên tuổi và quê quán của mình vậy nên các cơ quan tố tụng đành cho chị ta đi thi hành án 11 năm tù giam ở Trại giam số 5 dưới cái tên là Cồ Thị Thuỷ (tức Cúc). Thủy sinh con trai trong trại giam, lấy tên con là Cồ Tuấn Anh.

Khi cháu Tuấn Anh gần 4 tuổi, các cán bộ của Trại giam đề nghị Thủy báo với gia đình lên đón cháu về hoặc đưa cháu vào trại trẻ mồ côi. Những đêm dài ru con bên chấn song sắt nhà giam, xúc cho con phần cơm của trại đã khiến Thủy ngẫm ra nhiều điều. Thủy thấy mình có lỗi nhiều với con, đã khiến con không được lớn lên như những đứa trẻ ngây thơ khác.

Dù rất nhớ con nhưng Thủy vẫn nhắn bà ngoại lên đón cháu về đi học. Tuy nhiên, khi cháu Tuấn Anh đến tuổi vào lớp 1, bà ngoại mang hồ sơ đến trường xin học cho cháu thì mới nảy sinh vấn đề hộ khẩu. Vì trong giấy tờ của Trại giam số 5, cháu có mẹ là Cồ Thị Thủy, nhưng để nhập hộ khẩu vào gia đình bà ngoại, cháu phải có mẹ là Đỗ Thị Thanh Thủy.

Biết được chuyện này, trong lòng Thủy giằng xé bao mâu thuẫn… Một bên là tương lai của con, một bên là bản án 11 năm tù cộng thêm vào dài dằng dặc (trong khi chỉ hơn 3 năm nữa Thủy sẽ hết hạn tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý). Nhưng cuối cùng, lương tâm người mẹ đã được đánh thức.

Nữ phạm nhân từng 7 năm giả mất trí nhớ để sống dưới cái lốt của người khác ấy, giờ đã quyết định khai báo hết sự thật về nhân thân của mình. Với các chi tiết mới bị phát hiện như trên, TAND TP Hà Nội đã xét xử lại vụ án của Đỗ Thị Thanh Thủy, tuyên phạt Thủy 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý (do xử lại theo quy định mới), cộng với bản án nợ 11 năm tù giam, tổng cộng là 19 năm tù giam.

Cũng tại phiên toà, Thủy đã bị HĐXX cảnh cáo nghiêm khắc vì tội gian dối, khai man và 2 lần được giảm án do tích cực cải tạo của Thủy đã không được tính, bởi theo HĐXX đó là công lao động của một người khác mà Thủy đội lốt. Nhưng vì đã quyết định chấp nhận nên Thủy không quan tâm nhiều đến điều đó.

Vấn đề khiến nữ bị cáo này băn khoăn hỏi HĐXX, hỏi các cán bộ ở Trại giam chính là: "Cháu nhận án thế này thì con cháu có được nhập hộ khẩu không?". Bây giờ, cháu Tuấn Anh đã được đi học, thỉnh thoảng cháu vẫn được bà ngoại đưa lên thăm mẹ ở trại giam. Nhìn thấy con lớn khôn mà Thủy trào nước mắt. Đời chị ta đã lỡ dở, chỉ mong con trai được học hành đến nơi đến chốn, để có một tương lai tươi sáng hơn, tránh xa vết xe đổ của mẹ…
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top