Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khát vọng hoàn lương của những bóng hồng

Thứ ba, 04:49 25/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - “Nước mắt con đã cạn khô khi hàng đêm trên mảnh đất xa xôi, trong 4 bức tường trại giam con luôn nghĩ về mẹ, về gia đình… Từ thẳm sâu trong tâm hồn mình, con cảm thấy vô cùng ân hận trước những việc làm tội lỗi mà mình đã gây ra. Giờ đây con chỉ biết cố gắng, cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời”. Đây là một trong rất nhiều tâm sự đầy nước mắt của những nữ phạm nhân tại Trại giam số 6 (Tổng cục VIII, Bộ Công an).

 

Sự kiện “Ước mơ ngày trở về” là cầu nối giúp các phạm nhân nói lên ước mơ hoàn lương. 	Ảnh: T.Hồng
Sự kiện “Ước mơ ngày trở về” là cầu nối giúp các phạm nhân nói lên ước mơ hoàn lương. Ảnh: T.Hồng

 

Những giọt nước mắt muộn màng

Xúc động và sâu lắng - đó là cảm nhận của chúng tôi khi được xem và lắng nghe những bức thư của các nữ phạm nhân tại Trại giam số 6 tại sự kiện “Ước mơ ngày trở về” do Bộ Công an phối hợp cùng với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Trong không khí đầm ấm, gần gũi, cả hội trường bỗng tĩnh lặng khi lắng nghe những lời tâm sự thấm đẫm nước mắt của phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang thụ án về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ánh mắt đượm buồn, Nhàn tâm sự về cuộc đời mình: Vốn xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo khó, được bố mẹ dành cho rất nhiều tình yêu thương, tuổi thơ của 2 chị em Nhàn trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc. Nhưng ở thời điểm đó, Nhàn đã không nhận thức được rằng, những điều tốt đẹp mà cô đang được thừa hưởng, bố mẹ cô đã phải đánh đổi bằng biết bao sự vất vả, lo toan.

Càng lớn, Nhàn càng trở nên khó bảo. Nhàn như một con ngựa bất kham, luôn bỏ ngoài tai những điều hay, lẽ phải mà bố mẹ khuyên nhủ. Và cứ như thế, Nhàn bước vào đời bằng những suy nghĩ sai lầm. Đã có những lúc, Nhàn nghĩ bố mẹ đã quá khắt khe với mình nên muốn “đạp đổ” tất cả, để thoát ra khỏi những cái vòng khuôn phép. Những tưởng sau khi lập gia đình, có một đứa con trai kháu khỉnh, Nhàn sẽ thay đổi suy nghĩ vun đắp cho tổ ấm của riêng mình. Nhưng không, khi cuộc sống riêng không được hạnh phúc như mong muốn, Nhàn đã tự đổ lỗi cho số phận rồi tự mình hủy hoại bản thân.

Nhàn sa chân vào con đường buôn bán trái phép chất ma túy, đi gieo rắc cái chết trắng, khiến bao gia đình lâm vào cảnh tan nát, khiến bao con người rơi vào cảnh đường cùng, điên loạn. Và điều gì đến đã phải đến, Nhàn bị cơ quan chức năng bắt giữ. Những ngày bị giam trong 4 bức tường lạnh lẽo, Nhàn không thôi nghĩ về những tháng năm tuổi thơ, quãng thời gian mà theo chị là đẹp đẽ, hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Trong những dòng tâm sự gửi tới người thân, Nhàn đã xin bố mình tha thứ cho những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra: “Con thấy mình thật bất hiếu, khi bố tuổi già, sức yếu con không thể bên cạnh phụng dưỡng, đỡ đần. Xin bố hãy tha lỗi và giữ gìn sức khỏe chờ con trở về. Con đang mỗi ngày một thay đổi trong cách suy nghĩ và một lòng hướng đến những điều thiện để làm lại cuộc đời. Hãy cho con một cơ hội, dành cho con niềm tin và cho con một xuất phát điểm mới để con tìm đến đúng cái đích của chân lý cuộc sống…”.

Điều khiến Nhàn đau đớn, dằn vặt, ân hận nhất trong những tháng năm ngồi tù là việc mẹ Nhàn vì bệnh tật, suy nghĩ quá nhiều đã qua đời. Ngồi ngóng vọng mẹ từ xa, Nhàn chỉ biết cúi đầu tạ lỗi, trút hết nỗi ân hận của mình qua những lá thư: “Mẹ ơi! Con gái bất hiếu của mẹ chưa từng một lần được thắp lên bàn thờ mẹ một nén hương thành kính. Vành khăn tang vẫn chờ con về, giọt nước mắt tiếc thương của con chưa được thấm lên mộ mẹ. Con vẫn chưa về được mẹ ơi, vì “món nợ” cuộc đời con vay chưa trả hết. Nỗi đau xé lòng con khi giờ phút mẹ trút hơi thở cuối cùng con không thể về bên mẹ…”.

Làm lại cuộc đời

Nữ phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn đọc lá thư thấm đẫm nước mắt gửi người thân.

Nữ phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn đọc lá thư thấm đẫm nước mắt gửi người thân.

 

Thấm thoắt đã 7 năm trời Nhàn rời xa gia đình. Trong quãng thời gian đó, Nhàn đã thức tỉnh ra nhiều điều, hiểu được những giá trị đích thực của cuộc sống mà có thời cô luôn xem nhẹ. Nhàn nhớ những ngày đầu mới bị đưa về trại giam, tinh thần của cô khá hoảng hốt, tuyệt vọng. Khi đó, Nhàn nghĩ cuộc đời mình thực sự đã chấm hết. Nhưng nhờ sự động viên, chia sẻ của những cán bộ quản giáo tại Trại giam số 6, Nhàn đã bắt đầu có ý thức cải tạo với ước mong sớm làm lại cuộc đời.

Trong lá thư gửi chị gái, người đã thay Nhàn chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ già và đứa con nhỏ, Nhàn tâm sự: “Chị có biết không, những năm tháng được sống, học tập và cải tạo tại Trại giam số 6, nhờ sự giáo dục của những người thầy không quản khó khăn, vất vả đã giúp em hiểu được giá trị của lao động, của những giọt mồ hôi, giá trị của đạo đức trong đời sống con người. Ở môi trường này, em cùng những phạm nhân khác không bị kì thị, xa lánh. Bằng sự giáo dục, quan tâm, tình thương và chia sẻ, những người thầy thầm lặng đã giúp em hiểu thêm được nhiều điều. Em đã nhận thức được tội lỗi của mình gây nên là quá lớn, không chỉ với một con người mà còn với nhiều người trong xã hội. Em đã không biết trân trọng những điều mà bố mẹ đã dành cho mình, bỏ ngoài tai những lời dạy bảo để rồi sa chân vào con đường tù tội. Em đã tự mình đạp đổ đi tất cả những gì đang có và giờ đây em đang cố gắng hết sức mình cải tạo thật tốt để mong sớm trở về làm lại cuộc đời, bù đắp, xoa dịu những nỗi đau mà em đã gây nên cho gia đình và người thân”.

 

Sự kiện “Ước mơ ngày trở về” do Bộ Công an phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Đây là cơ hội để những người mẹ, người vợ, người con lầm lỡ có cơ hội được chia sẻ tâm tư, những tình cảm bị kìm nén tận đáy lòng với các thành viên trong gia đình. Đồng thời, chương trình cũng động viên, khuyến khích các phạm nhân, đặc biệt là nữ phạm nhân có thêm cố gắng, nỗ lực vươn lên trong lao động, cải tạo, nhanh chóng được trở về với gia đình và cộng đồng, tái hòa nhập với cuộc sống.

T.Hồng- X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top