Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ sát nhân với cuộc tình tay tư

Thứ tư, 11:27 04/05/2011 | Pháp luật

Không chỉ phản bội vợ, Vũ Tuấn Linh với những toan tính tàn độc, còn gieo bất hạnh cho cả hai người tình...

 
Không tiền bạc, nợ nần chồng chất nhưng Vũ Tuấn Linh vẫn cùng lúc cặp kè với hai cô gái, dù đang có vợ con. Không chỉ phản bội vợ, Vũ Tuấn Linh với những toan tính tàn độc, còn gieo bất hạnh cho cả hai người tình...

Cô gái Nguyễn Thị Vân Chi, người từng yêu thương Linh, từng dốc tất cả số tiền đã dành dụm được cho Linh vay để trang trải nợ nần những lúc khó khăn thì đã bị chết thảm dưới bàn tay tội ác của Linh khi y xuống tay giết để vì mục đích đê hèn là xù nợ. Còn cô gái Phạm Thị Thủy, người phụ nữ đã vì tình yêu mà che chở cho Linh sau khi Linh phạm vào tội ác tày trời đó đã phải vào tù cùng Linh vì tội danh “Che giấu tội phạm”.

Vụ án Vũ Tuấn Linh giết người tình đã kết thúc bằng phiên tòa xét xử vừa diễn ra tại Hà Nội. Linh đã phải trả giá cho hành vi tội ác bằng bản án tử hình. Thủy cũng phải trả giá cho tình yêu sai lầm bằng bản án 15 tháng 28 ngày tù giam. Nhưng, đây là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ đừng lầm lẫn khi lựa chọn người đàn ông mà mình định trao thân gửi phận…

Từ cuộc tình tay tư của kẻ sát nhân…

Phạm Thị Thủy đứng cạnh Linh trước vành móng ngựa. Cô gái trẻ này ra tòa trông hốc hác hơn nhiều so với hôm bị bắt giam. Trong khi Vũ Tuấn Linh trả lời thẩm vấn của HĐXX, Thủy cúi đầu, cắm mặt, tịnh không một lần nhìn ngó người tình. Cuộc đời của cô gái trẻ này lẽ ra sẽ bình an và cô sẽ không phải đứng trước vành móng ngựa nếu như cô không lỡ lầm mà trao gửi tình yêu cho Vũ Tuấn Linh. Gia đình ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phạm Thị Thủy quen Linh qua một vài người bạn từ đầu năm 2008 khi Linh bắt đầu rời quê ở Vĩnh Phúc xuống Quảng Ninh để làm quản lý nhân công cho công trình xây dựng nhà ở Hạ Long.

Với vẻ ngoài điển trai, lại thêm cái mác quản lý cho một công trình lớn, Vũ Tuấn Linh ngay lập tức chiếm được cảm tình của Thủy. Lúc ấy Thủy chỉ biết nhà Linh ở Vĩnh Phúc, cha Linh là chủ thầu xây dựng lớn, Linh được ăn học đàng hoàng. Vậy là Thủy yêu Linh, say đắm và tin tưởng Linh hết lòng, cho dù lúc đó Linh đã có vợ và một đứa con nhỏ đang cư trú ở Vĩnh Phúc.

Nhưng Linh không chỉ có vợ và Thủy, danh sách người tình của anh chàng điển trai này còn nối dài thêm một cô gái nữa. Đó là Vân Chi, cô gái làm nghề massage tại một khách sạn lớn ở Bãi Cháy. Linh quen Vân Chi sau một vài lần tới khách sạn này ăn chơi.

Nhà Vân Chi ở Yên Hưng, Quảng Ninh. Cô lên Bãi Cháy làm massage. Tại phiên tòa, người mẹ già của cô gái bất hạnh này tức tưởi kể về mối tình của đứa con gái với kẻ đang đứng trước vành móng ngựa kia bằng tất cả sự phẫn uất và đau xót. "Sau một thời gian quen biết với Linh, Vân Chi thôi không làm ở Bãi Cháy nữa mà đi học lái ôtô. Vân Chi có kể với tôi rằng, con vừa mới có bạn trai. Bố mẹ anh ấy làm chức vụ to lắm. Bản thân anh ấy hiện đang làm quản lý một công trình cao những 21 tầng ở Hạ Long".

Rồi, vẫn theo lời bà, trong thời gian Vân Chi học lái xe, tối tối, bà thường thấy Tuấn Linh đi xe hơi đến trước cửa nhà bà, đèn sáng choang, bấm còi và huýt sáo gọi Vân Chi đi. Bằng linh cảm của một người mẹ, bà không muốn cho Vân Chi kết thân với Tuấn Linh. Bà đã nhiều lần khuyên răn con gái rằng nếu bố mẹ anh chàng đó làm to thì con không nên yêu vì gia đình mình không "môn đăng hộ đối". Nhưng Linh vẫn cứ tới và bà khẳng định, chỉ sau đó một thời gian thì 4 cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 400 triệu đồng mang tên Vân Chi đã "biến mất". Khi bà lục tủ không thấy sổ tiết kiệm đâu, bà hỏi thì được Vân Chi trả lời là cô mang lên Bãi Cháy để tiện rút tiền khi gia đình cần.

Theo bà, số tiền đó là do các con bà gom góp lại để bà xây nhà. Và, Vân Chi trong thời gian này có lần đã buồn bã tiết lộ với bà rằng, anh ấy (tức Linh) đang làm ăn sa sút lắm nhưng bị bà gạt đi, nói: "Bố mẹ nó làm to vậy thì để họ lo cho con trai họ, cần gì đến sự giúp đỡ của con". Sau này, khi Vân Chi chết bà mới biết toàn bộ số tiền trong 4 cuốn sổ tiết kiệm đó Vân Chi đã rút hết.

Nhưng Vũ Tuấn Linh thì một mực khai trước tòa rằng, tổng cộng Vân Chi chỉ cho Linh vay có 65 triệu đồng mà thôi. Gia đình Vũ Tuấn Linh cũng không danh giá như những gì mà Vân Chi khoe với mẹ. Cha mẹ Linh chỉ là công chức bình thường ở Vĩnh Phúc. Bản thân Linh sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm đã về Hà Nội học tiếp chương trình tại chức Đại học Kiến trúc rồi rẽ sang làm nghề xây dựng, nay đây mai đó đi theo các công trình. Linh không phải là đại gia như những người phụ nữ si mê anh ta lầm tưởng.

Bằng chứng là ngay khi đang làm quản lý nhân công cho công trình nhà ở Hạ Long, Vũ Tuấn Linh đã sa lầy vào nợ nần. Thấy Linh bị thúc ép trả nợ, thương người yêu, vào khoảng giữa tháng 10/2009, Vân Chi đã cho Linh vay 50 triệu đồng. Nhưng cầm số tiền lớn như vậy mà chỉ được độ một tuần thì Linh đã trắng tay. Bê bối vì tiền nong, Linh lại tìm Vân Chi hỏi vay thêm. Lần này, thương Linh, Vân Chi lại cho vay thêm 15 triệu đồng nữa.

Mẹ Vân Chi cũng kể trước tòa rằng, Vân Chi từng tâm sự với bà là Linh rất khổ sở vì không có tiền để trả lương cho công nhân, có lần đã bị người ta dọa đánh. Và bà cho rằng, số tiền vay Vân Chi 65 triệu đồng là chỉ do Tuấn Linh khai trong khi con bà đã chết không còn cơ hội để nói bất cứ một điều gì. Chỉ biết rằng, theo trả lời của Ngân hàng Yên Hưng thì cả 4 cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 400 triệu đồng đã được Vân Chi rút hết vào thời điểm đó.

Trả lời trước tòa, Phạm Thị Thủy đã rơi nước mắt khi kể về mối tình tay tư với Vũ Tuấn Linh. Sau này, khi Linh giết Vân Chi thì Thủy mới biết một sự thật phũ phàng là ngoài vợ và Thủy thì Vũ Tuấn Linh còn đồng thời yêu cả Vân Chi. Cô hoàn toàn không biết chuyện Linh vay tiền của Chi. Có một đôi lần thấy Linh nói chuyện quá nhiều với một số điện thoại nào đó, cô gặng hỏi thì Linh trả lời đó là của Vân Chi, một người bạn làm ăn với anh ta.

… đến toan tính tội ác: Giết người tình để… xù nợ

Cho đến đầu tháng 12/2009, khi gia đình Vân Chi làm nhà, mẹ cô gọi điện bảo chuyển tiền về quê thì Vân Chi buộc lòng phải bảo Linh thu xếp trả lại số tiền đã vay. Lần lữa mãi, Linh mới trả cho cô được 30 triệu đồng. Số tiền này, Linh cũng phải vay của dì ruột ở Hải Phòng chứ Linh không có. Những mâu thuẫn về tiền nong đã khiến tình cảm của đôi bên rạn nứt. Linh nói rằng, sau nhiều lần đòi tiền không được, Vân Chi đã đến tận công trường nơi Linh làm việc để nói xấu Linh.

Thấy Vân Chi đòi rát quá, chiều 17/12, Linh hứa đêm đó sẽ lên Hà Nội vay tiền để trả. Nhưng Vân Chi không tin. Cô đòi Vũ Tuấn Linh phải cho đi cùng.

Cũng tối đó là sinh nhật của Thủy. Nói dối Thủy là phải về Hà Nội có việc của công trường, Linh bảo em trai Thủy thuê giúp cho một chiếc ôtô tự lái. Khoảng 11h đêm, sau khi dự tiệc sinh nhật Thủy, Linh lái xe đến khu vực Vườn đào, TP Hạ Long để đón Vân Chi về Hà Nội.

Đến tang tảng sáng thì hai người đến Hà Nội. Linh thả Vân Chi xuống khu vực bến xe Lương Yên, bảo Chi cứ chủ động thuê phòng nghỉ còn Linh thì đi vay tiền.

Nói vậy mà không phải vậy. Ngay sau đó, Linh gọi điện về Quảng Ninh cho Thủy rủ người tình lên Hà Nội chơi với mình. Nhận được điện thoại của người yêu, Thủy vội vàng thu xếp công việc rồi bắt xe lên Hà Nội.

Trở lại chuyện của Vân Chi, sau khi thuê phòng 406, Khách sạn Sao Mai 1 ở Nghi Tàm để nghỉ, cô đã gọi điện báo cho Linh và hẹn Linh phải tới đó để thanh toán nốt khoản nợ nần.

Về phần mình, tại Hà Nội, Vũ Tuấn Linh cũng đã gọi điện cho một số bạn bè để vay tiền hòng trả nợ cho Linh nhưng tất cả họ không ai có để cho Linh vay. Đến trưa thì Thủy tới Hà Nội, Linh chạy xe ra Yên Phụ đón Thủy rồi oái oăm thay, Linh cũng đưa Thủy tới Nhà nghỉ Sao Mai 1, nơi mà Vân Chi đang đợi hắn. Chỉ có điều, biết Vân Chi ở tầng 4, Linh đã chọn thuê phòng tầng 2 cho Thủy. Cùng người tình vào khách sạn, Thủy không hề biết chút gì về chuyện Vân Chi cũng đang ở đây.

Theo lời khai của Thủy trước tòa thì sau khi ở với Thủy một lúc, Vũ Tuấn Linh đi ra ngoài nói là để giải quyết công việc. Cô cũng thấy trong lúc ở với mình, Linh phải nghe khá nhiều cuộc điện thoại mà không hay biết rằng đó là điện thoại đòi nợ của Vân Chi. Mãi sau này cô mới biết, ngay sau khi rời khỏi phòng cô ở tầng 2 là Linh lên tầng 4 vào phòng của Vân Chi. Biết Linh vẫn chây ỳ không chịu trả nợ, Vân Chi đã mắng mỏ Linh.

Ngay lập tức, một ý nghĩ đen tối loé lên: Linh sẽ giết Chi để vừa không phải trả nợ và không bị Chi làm phiền nữa. Linh mở cửa, lên tầng trên của khách sạn tìm hung khí. Thấy đoạn gậy gỗ dài nửa mét dựng tại lan can, Linh cầm gậy quay lại phòng 406. Lúc này Chi đang ngồi ở cuối giường xem vô tuyến, hai chân buông xuống nền nhà, Linh giơ gậy vụt liên tiếp vào đầu Chi làm Chi đổ gục, đầu đập vào góc tường.

Bị Chi vùng dậy chống trả, Linh càng điên cuồng hơn, quyết tâm giết Vân Chi bằng được. Không chỉ đập Chi bằng gậy gỗ, Linh còn đâm Chi bằng con dao nhíp Linh có sẵn trong túi áo.

Sau khi Chi chết, Linh vào nhà vệ sinh lấy khăn lau các vết máu trên người rồi quay ra lấy chiếc điện thoại Qmobile của Vân Chi đang sạc, rút simcard ra khỏi máy, lục ví lấy giấy phép lái xe cùng giấy tờ tùy thân cho hết vào túi áo, lấy áo khoác cuộn tròn chiếc gậy là hung khí cùng chiếc khăn để lau vết máu và đi xuống phòng 206.

Nhìn thấy Linh có vết máu trên người, mặt mũi trầy xước, Thủy hỏi Linh có việc gì, Linh nói là vừa đập Chi xong và bảo nhanh chóng dọn đồ, trả phòng. Linh cầm chiếc áo có hung khí ra trước, còn Thủy đến quầy lễ tân trả phòng. Linh đi xe ôm đến một quán cà phê trên đường Triệu Việt Vương, bảo Thủy mua một chiếc quần bò thay chiếc quần đang mặc dính vết máu. Một lúc sau, Thủy mang quần bò đến cho Linh thay ngay tại quán cà phê.

Sau đó, cả hai lên xe về Quảng Ninh. Dọc đường, Linh đã kể lại toàn bộ sự việc cho Thủy biết. Linh bảo Thủy lấy 2 simcard điện thoại của Chi, con dao gây án và chiếc túi nilon đựng gậy gỗ, chiếc quần bò, áo khoác, khăn mặt dính máu vứt tại nhiều điểm trên đường, dùng bật lửa đốt giấy phép lái xe máy và chứng minh nhân dân của Vân Chi thành tro. Mục đích là để phi tang.

Đến trưa ngày hôm sau thì Linh biết tin Công an Hà Nội đã xuống công trường tìm mình và vậy là y nhanh chóng gọi điện cho Thủy báo tin là sẽ chạy trốn. Linh bảo Linh sẽ trốn một mình thôi nhưng vì quá yêu Linh mà Thủy một mực đòi được đi cùng. Sự mù quáng vì tình yêu đã khiến cô gái trẻ này phạm tội "che giấu tội phạm". Khai nhận trước Tòa về chuyện này, Thủy khóc. Cô thú nhận: "Tôi biết mình đã sai lầm"…

Đôi tình nhân bắt xe về quê Linh ở Vĩnh Phúc nhưng dọc đường đi, khi gọi điện thoại cho mẹ, Linh biết là cha mẹ đang ở Việt Trì nên tối đó hẹn gặp nhau ở chân cầu Việt Trì. Cha mẹ Linh khuyên con trai ra đầu thú nhưng Linh không nghe, tiếp tục cùng người tình thuê nhà trọ ở đây để trốn tránh sự truy lùng của Công an Hà Nội. Cho đến sáng ngày hôm sau thì cả hai bị bắt.

Đau đớn làm sao những cái chết bi thảm của các cô gái trẻ khi họ lầm lẫn trao gửi tình yêu cho kẻ sát nhân!
 
Theo Công an nhân dân
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 17 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 19 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Có tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng không rõ ai là người phát tán nên Tẩn A Dao nảy sinh ý định tìm gặp Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ để trình bày sự việc.

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.

Top