Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế hoạch tàn nhẫn của gã buôn người lừa bán em rể vào “lò” lao động khổ sai

Chủ nhật, 15:59 18/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghe lời anh rể đi sang Trung Quốc làm thuê kiếm tiền trả nợ, Giàng Mí Páo (SN 1993, ở thôn Tá Tò, xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) bị lừa đưa đến “lò vắt sức lao động” của những “ông trùm” buôn người qua biên giới. Không còn đường lui, chàng trai người Mông này đã cùng bạn đồng hành bàn mưu tính kế trốn chạy. Trong căn nhà nhỏ ngập tràn hạnh phúc, Páo tiết lộ với chúng tôi về hành trình trở về trong 30 ngày với hàng tá những cạm bẫy bủa vây.

Hoàn cảnh nghèo túng, mẹ và con trai lại thường xuyên đau ốm nên Páo đã vội vã nghe theo lời anh rể vượt biên đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng đến nơi làm việc mới, anh mới ngớ người nhận ra mình đã bị lừa vào chốn vắt sức người đến cùng kiệt. Thời gian làm việc tại đây, chàng trai người Mông này đã phải nếm trải không ít những trận đòn từ phía ông chủ. Những ngày tháng kinh hoàng ấy đến giờ vẫn còn ám ảnh anh mãi không thôi.

 

Giàng Mí Páo kể lại những ngày lưu lạc xứ người
Giàng Mí Páo kể lại những ngày lưu lạc xứ người

 

Cũng tại cái nghèo

Đối với Giàng Mí Páo, những ngày vui vẻ bên vợ con như hiện tại là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Thời điểm ngồi tỉ tê tâm sự cùng chúng tôi, Páo cúi đầu tỏ vẻ ân hận vì ngày trước đã không nghe theo lời khuyên nhủ của mọi người, sang bên Trung Quốc làm thuê để rồi phải chịu không ít đắng cay tủi hờn. Gia đình Páo cho biết, kể từ khi từ Trung Quốc trở về, anh đã thực sự thay đổi về cách sống, cách nhìn nhận thế giới bên ngoài. Trong cái giá rét của tiết trời vùng cao, ngồi bên bếp lửa đang cháy rừng rực, Páo tâm sự thời gian này chưa đến mùa trồng ngô nên anh đang tranh thủ chặt vài cây vầu đem bán. Anh bảo rằng, chuyến đi sang Trung Quốc lần ấy đã dạy cho anh rất nhiều bài học, vậy nên giờ phải cố gắng kiếm tiền làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Giàng Mí Páo nhớ lại, đầu năm 2014 như là một định mệnh đối với cuộc đời của anh. Nếu không gặp may có lẽ anh đã mãi mãi không thể trở về quê hương. Theo lời kể của Páo, bấy giờ gia đình anh khá túng bấn, mẹ anh bị bệnh nặng, con trai mới gần 1 tuổi mà vào trạm xá nhiều hơn ở nhà nên mọi gánh nặng trong nhà đều dồn lên đôi vai của Páo. “Thời gian đó tôi chán nản lắm. Thi thoảng chủ thầu làm đường mới gọi đi làm, chứ bình thường cũng chỉ biết quanh quẩn với công việc nương rẫy. Trong khi đó, gia đình lại nợ nần chồng chất, phần vì vay mượn để chữa bệnh cho mẹ tôi, phần vì thuê người ta xẻ gỗ để vài năm nữa làm nhà bởi căn nhà này đã xuống cấp trầm trọng. Trong lúc túng quẩn, tôi đã vội tin theo kẻ gian sang xứ người làm thuê”, anh Páo chia sẻ.

Anh Páo cho biết, trước đó bản thân cũng đã từng nghe nhiều câu chuyện, nhiều số phận sang Trung Quốc làm thuê rồi biền biệt không trở về quê hương nữa. Nghe vậy, anh cũng sợ nhưng nghĩ đến cái ăn, cái mặc của cả gia đình nên đành thử một phen. Bấy giờ là vào tháng 1/2014, Páo nghe theo lời người con rể của bác ruột là Làu Và Lúa (ở xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) mách nước rằng, cách kiếm tiền nhanh nhất chỉ có sang bên Trung Quốc làm thuê. Lúc đầu Páo cũng “bán tín bán nghi” nhưng sau khi được người anh rể thuyết phục, anh đã gật đầu đồng ý.

Nhắc đến chuyện chồng mình sang xứ người làm thuê, chị Giàng Thị Nga (SN 1993, vợ Páo - PV) cũng trải lòng, việc Páo quyết định nghe theo lời của Làu Và Lúa một phần cũng bởi cuộc cãi vã của vợ chồng chị trước đó. Chuyện là, cả gia đình ai cũng đau ốm, bố chồng thì sức khỏe cũng không thể bằng Páo nên khi nghe Páo có ý định đi làm thuê, chị đã phản đối kịch liệt. Vì thế hai vợ chồng đã xảy ra cự cãi, Páo vì giận vợ mà bỏ đi không nói một lời nào. “Ban đầu tôi còn tưởng chồng mình đi tự tử nên đã cõng con đi nhiều nơi tìm anh ấy. Mãi một tuần sau đó, tôi mới biết anh Páo đã sang Trung Quốc làm thuê. Khi ấy tôi thực sự rất lo nhưng không biết làm gì hơn là ở nhà chăm con đợi tin của chồng”, chị Nga chia sẻ.

Tiếp lời vợ, anh Páo cho biết, sau nhiều lần được anh rể gọi điện thuyết phục, Páo đã nghĩ đến chuyện nợ nần của bản thân. Anh luôn ước ao sẽ có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra giúp anh thoát khỏi tình cảnh cùng quẩn hiện tại. Vậy nên khi nghe lời người anh rể, Páo đã thầm nghĩ biết đâu cơ hội này lại là may mắn với mình. Trong khi đó, vì còn giận vợ nên Páo đã quyết tâm ra đi. Páo đi kiếm tiền nhưng cũng là để trốn tránh cái không khí ngột ngạt của gia đình. Bởi vậy vào 4 giờ sáng hôm ấy, Páo đã lặng lẽ rời nhà theo người anh rể sang bên kia biên giới. Cùng đi với anh có Giàng A Thông, một người bạn trú tại thôn Nà Khảo, xã Yên Cường (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang). Trước đó, hai người đã hẹn gặp nhau rồi cùng đi lên hướng Bắc tập trung ở nhà của Làu Và Lúa. Khi đông đủ, Lúa hứa dẫn đoàn gồm 6 người sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) làm thuê và người quản lý mọi người làm việc không ai khác chính là hắn.

Bị anh rể lừa

Men theo con đường mòn quanh co, đoàn người đi đến một thung lũng, vượt qua đó là bên kia biên giới không thuộc địa phận hành chính của Việt Nam. Tại đó, có một chiếc xe 16 chỗ đợi sẵn để chở những người lao động “chui” đi sang xứ người mà không cần bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào. “Đến chỗ chiếc xe, Lúa nói tiếng Trung Quốc với người lái xe nên chúng tôi không hiểu nội dung cuộc trò chuyện. Thời điểm khi chúng tôi lên xe là 16h, đi cả đêm chúng tôi chỉ được một lúc để ăn cơm dọc đường, vệ sinh xong lại đi tiếp đến tận 9h sáng hôm sau mới tới nơi. Mọi người lúc đó ai cũng mệt mỏi, mấy ông chủ bên đó tỏ ra quan tâm chúng tôi lắm, mời đi đến nhà trọ cho nghỉ ngơi, tắm rửa rồi ăn uống. Khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ vì nghĩ họ là những người tốt bụng”, Páo nhớ lại.

Sau hai ngày sống trong sung sướng và có người hầu hạ, nhóm “vượt biên” bắt đầu được ông chủ đưa đến nơi làm. Theo lời kể của Páo, chiếc xe con lăn bánh đưa anh và 5 người khác đi đến một khu rừng âm u, xung quanh là những núi đá bề thế. Ông chủ lúc bấy giờ có tên là Cha Nhỉ Mính đã yêu cầu đội của Páo phải lập lán tại đó và phá hết cánh rừng già, vác xuống dưới hẻm để hắn bán lấy gỗ. Khi nghe yêu cầu của ông chủ có khuôn mặt bặm trợn đầy sẹo, cả đội nhìn lại thì thấy Lúa đã lên xe đi xa. Lúc này mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra, Lúa không giữ đúng lời hứa là làm người cai quản của cả đội. Sau khi làm xong lán, chiếc xe con tiếp tục trở những tên xã hội đen về nơi rừng sâu để cai quản đội của Páo. “Lúc bấy giờ, chúng tôi mới bắt đầu nhận ra rằng nơi mà chúng tôi được đưa đến không hề đơn giản như lời Lúa nói. Họ bắt đầu vắt sức của chúng tôi, hàng ngày chúng tôi bị bắt phải lên rừng chặt gỗ và luôn có người theo dõi. Sau đó phải vác gỗ xuống thung lũng xa đến vài km. Thậm chí, vừa ăn bữa trưa xong đã phải làm việc ngay mà không được nghỉ ngơi một chút nào”, Páo cay đắng kể lại những ngày tháng gian khổ làm thuê bên xứ người.

Không chỉ lao động nặng nhọc, Páo và đội của mình còn phải nếm trải không ít những trận đòn thừa sống thiếu chết của ông chủ độc ác. Theo Páo thì đó là những ông trùm xã hội đen chuyên vắt kiệt sức của những người lao động thiếu hiểu biết như Páo. Cũng chính vì không chịu đựng được cuộc sống đày đọa đó mà Páo đã cùng với bạn đồng hành lập kế chạy trốn. Dù không một xu dính túi nhưng nhờ sự thông minh và ý chí đã giúp Páo trở về đoàn tụ cùng gia đình trong niềm hạnh phúc khôn tả.   

 

Một tên xã hội đen tốt bụng ở “lò vắt sức” tiết lộ với Páo rằng tên quản Lý Cha Nhỉ Mính là một ông trùm xã hội đen thực thụ. Hắn lấy cớ trồng rừng để khai thác gỗ quý trong cánh rừng già mà đội của Páo làm. Theo lời kể của tên này thì Mính đã từng giết vài kẻ làm thuê ngang bướng, rồi phi tang xác của họ mà không ai hay.

 

Phàn Giào Họ

Kỳ tới: Mạo hiểm thoát khỏi “động quỷ” khi trên người chỉ có… quần áo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top