Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế hoạch biến bạn gái thành “đuốc sống” của kẻ cuồng yêu “không ăn được thì đạp đổ”

Chủ nhật, 13:00 22/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghe bạn gái nói lời chia tay, Hưng liền ra sức níu kéo nhưng vẫn bị cự tuyệt. Ấm ức trong lòng, gã liên tục nhắn tin đe dọa sẽ giết chết người yêu nếu không đồng ý quay lại.

Vậy nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được ý định của cô gái trẻ. Biết không thể cứu vãn cuộc tình đã tan vỡ, Hưng đã quyết định lên một kế hoạch thâm độc nhằm trả thù người yêu cho hả giận.

Ôm hận vì níu kéo không thành

Sau một thời gian dài lẩn trốn khắp nơi hòng thoát tội thì đến ngày 4/3, đối tượng Đặng Võ Duy Hưng (30 tuổi, trú phường Xuân Hà, huyện Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã bị Phòng truy nã tội phạm công an TP. Đà Nẵng (PC52) bắt giữ về hành vi “Đe dọa giết người”. Gã bị bắt khi đang trên đường bắt xe từ thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục trốn nã. Vậy nhưng, hắn không ngờ được rằng, nhất cử nhất động của mình đã bị các trinh sát theo dõi từ trước đó. Khi đối tượng chuẩn bị bước lên xe thì cơ quan chức năng ập tới bắt giữ và bàn giao lại cho cơ quan điều tr công an quận Thanh Khê.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an TP. Đà Nẵng thì  vào năm 2011, Hưng tình cờ quen biết với chị Hồ Trần Oanh (27 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Sau đó, hai người có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Khi đó, chị Oanh đang là nhân viên của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng còn Hưng không có công việc ổn định. Thế nhưng trước vẻ thư sinh và tài ăn nói dẻo ngọt của gã trai, chị Oanh đã dần xiêu lòng. Mối quan hệ tình cảm giữa cả hai kéo dài suốt mấy năm. Chị Oanh luôn hy vọng người yêu sẽ kiếm được một công việc ổn định để cùng tiến tới hôn nhân.

Đối tượng Đặng Võ Duy Hưng tại cơ quan điều tra.nguyentuan is online!

Đối tượng Đặng Võ Duy Hưng tại cơ quan điều tra.

Vậy nhưng, chuyện đã không diễn ra như những gì chị Oanh mong muốn. Thấy người yêu có công việc ổn định, Hưng chẳng những không cảm thấy hổ thẹn, cố gắng tìm việc làm mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng rồi sa vào chiếu bạc. Không muốn người yêu mình tự ái, chị nhẹ nhàng khuyên nhủ, mong gã sẽ sớm tỉnh ngộ để lo tương lai. Thế nhưng, gã chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại tiếp tục “chứng nào tật nấy”. Từ ngọt nhạt khuyên nhủ đến kịch liệt can ngăn nhưng Hưng vẫn không chút thay đổi khiến chị Oanh dần cảm thấy chán nản. Chị nhận ra rằng, người đàn ông mình yêu thương bấy lâu chỉ là một kẻ không biết suy nghĩ và không thể đem lại cho chị một cuộc sống hạnh phúc như đã từng mơ ước. Vậy là sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, chị cũng quyết định chấm dứt mối quan hệ với gã trai này sau 3 năm gắn bó.

Bất ngờ trước lời nói chia tay của người yêu, Hưng không chấp nhận quyết định này nên đã xin chị Oanh suy nghĩ lại. Ban đầu, gã dùng những lời lẽ ngon ngọt để xin người yêu bỏ qua, đồng thời hứa sẽ từ bỏ cờ bạc, tu chí làm ăn. Thế nhưng sau nhiều năm quen biết, chị Oanh đã hiểu rằng gã sẽ không dễ dàng thay đổi, đó chỉ là những lời hứa suông. Vì vậy, chị nhất quyết không thay đổi quyết định của mình. Chỉ đến lúc này, Hưng mới bộc lộ rõ bản chất là một kẻ cộc cằn, thô lỗ. Gã đã nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ giết chết chị Oanh nếu không đồng ý quay lại và đề nghị hai người gặp mặt để nói chuyện. Song vì nghĩ người yêu cũ chỉ hăm dọa chứ sẽ không dám làm gì nên chị không bận tâm đến những lời nói của Hưng và nhất quyết không gặp.

Màn trả thù thâm độc

Bực tức trước thái độ của chị Oanh, Hưng nhiều lần tìm đến tận chỗ làm của người yêu để gặp mặt nói chuyện. Thấy thái độ hung dữ của gã, chị đã tìm cách lẩn trốn, tránh mặt. Làm mọi cách vẫn không lay chuyển được quyết định chia tay mà chị Oanh đã đưa ra, gã tiếp tục nhắn tin đe dọa chị với những lời lẽ nặng nề hơn. Quá sợ hãi trước những việc làm của người yêu cũ, chị Oanh đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an phường Tam Thuận nhờ can thiệp. Ngay sau đó, công an đã mời Hưng lên trụ sở để làm việc. Thế nhưng, gã không những không chấp hành mà còn tiếp tục nhắn tin đe dọa nhiều hơn khiến chị luôn phải sống trong lo lắng, sợ hãi. Đi đâu, chị cũng phải nhờ người đưa đón vì sợ chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

Biết không thể níu kéo được người yêu, Hưng liền lên kế hoạch để trả thù theo kiểu “không ăn được thì đạp đổ”. Nhưng không ai có thể ngờ rắp tâm của gã lại tàn độc đến thế - dùng xăng để thiêu sống người yêu. Để thực hiện ý định này, gã đã theo dõi chị Oanh suốt nhiều ngày để tìm cơ hội ra tay. Cho đến chiều ngày 17/11/2014, biết chị đang làm tóc ở quán Hồng Ngọc tại số 112/16, đường Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng), gã liền đi xe máy đến trước quán rồi gọi người yêu ra nói chuyện. Thấy dáng vẻ hung hăng của gã, chị Oanh không ra gặp mà gọi điện cầu cứu gia đình và nhờ chủ quán cùng thợ làm tóc can ngăn.

Trong cơn thù hận, Hưng đã lên kế hoạch biến người yêu thành “ngọn đuốc sống”. (Ảnh minh họa)

Trong cơn thù hận, Hưng đã lên kế hoạch biến người yêu thành “ngọn đuốc sống”. (Ảnh minh họa)

Đợi chờ không thấy bạn gái ra, Hưng liền cầm chai nhựa loại 0,5 lít chứa xăng xông vào tiệm tưới lên đầu chị Oanh rồi châm lửa đốt. Quá sợ hãi, cô gái cố gắng bỏ chạy khỏi gã người yêu tàn ác. Lúc này, ông Phan Thanh (51 tuổi, ngụ tổ 84, phường Tam Thuận) ở gần đó nghe tiếng kêu cứu đã cùng cha chị Oanh là ông Hồ Xuân Tấn (55 tuổi) xông vào giải cứu nạn nhân. Trong khi những người có mặt đang cố gắng giúp chị Oanh lấy lại bình tĩnh thì Hưng đã nhân cơ hộ bỏ chạy và trốn lên khu vực Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Hàng ngày, gã đi quét sơn để kiếm sống.

Sự việc ngay sau đó được người thân trong gia đình chị Oanh báo lên cơ quan chức năng. Công an quận Thanh Khê đã tiến hành truy nã Hưng bắt đầu từ ngày 19/2/2014 nhưng vì đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Vào trước Tết Nguyên Đán Ất Mùi, gã đã trốn về quê ở xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Ăn Tết xong, ngày 2/3, gã ra ngã tư Hà Lam (huyện Thăng Bình) để đón xe vào Nam thì bị PC52 bắt giữ.

Chỉ vì không chịu chí thú làm ăn, sa chân vào tệ nạn xã hội khiến cho người yêu chối bỏ mà Hưng đã có suy nghĩ nông cạn dẫn đến hành động man rợ, khiến ai biết được cũng đều cảm thấy bất bình. Rất may, sự việc đã được can thiệp kịp thời, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng hành vi của kẻ thủ ác rất đáng bị lên án. Rồi đây, gã sẽ phải hứng chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật vì việc làm của mình. Giá như gã biết suy nghĩ thì cuộc tình của mình đã có một kết quả tốt đẹp chứ không trở thành sự thù hận như bây giờ. Nhưng hiện tại thì mọi việc đã quá muộn. Khi ngồi sau song sắt nhà tù, Hưng sẽ có thời gian suy nghĩ về những việc mình làm. Cơ hội để làm lại cuộc đời của Hưng vẫn chưa phải là đã hết nếu gã biết ăn năn, hối cải.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, câu chuyện trên là điển hình cho những bi kịch bắt nguồn từ sự ghen tuông, thù hận trong tình yêu. Tình yêu vốn mang lại cho người ta sự vui vẻ, yêu đời, hướng tới tương lai tươi sáng, nhưng khi nó biến thành thù hận thì lại mang tới những hậu quả khôn lường. “Việc trả thù người yêu khi bị bỏ rơi không còn là chuyện hiếm gặp trong đời sống xã hội, đặc biệt là đối với những người trẻ, khi tình cảm vẫn thiên về trái tim hơn là lý trí. Có thể nói đối với Hưng, việc bị bạn gái chia tay như một cú “sốc” tâm lý vì gã vẫn còn yêu và muốn tiếp tục mối quan hệ. Hơn nữa, tình cảm gắn bó suốt nhiều năm nay không phải cứ nói dừng là có thể dừng được. Ban đầu, Hưng cũng níu kéo bằng thái độ ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng khi người yêu kiên quyết từ chối thì bản tính độc ác trong người gã trỗi dậy. Lúc đó, cơn giận đã chiếm hết lý trí, gã chỉ muốn làm sao để người yêu phải chịu đựng sự đau đớn nhất. Như vậy, gã mới hả hê. Đó là suy nghĩ bộc phát của kẻ ích kỷ, Hưng không nghĩ được rằng chính anh ta mới là người phá vỡ mối quan hệ này và có trả thù được người yêu thì mình cũng phải trả giá đắt trước pháp luật. Rất may là sự việc được dừng lại kịp thời, chưa gây ra hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên đây cũng là bài học cho các bạn trẻ trong tình yêu. Tình yêu xuất phát từ hai phía, từ sự yêu thương, trân trọng nhau chứ không phải là sự sở hữu. Việc cố gắng níu giữ mối quan hệ bằng bạo lực, uy hiếp không thể mang lại hạnh phúc cho cả hai. Hơn nữa, nếu không biết kiềm chế cảm xúc trong cơn tức giận, bạn có thể sẽ biến thành con người độc ác, hủy hoại tương lai của người khác và của chính mình”.

Duy Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top