Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ bắt cóc cháu họ từng có 5 người yêu

Thứ tư, 16:45 21/03/2012 | Pháp luật

Việc Hưng dẫn cháu Thọ xuống Hưng Yên cũng là để đến thăm cô người yêu đang là sinh viên một trường cao đẳng ở đây.

 
Khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt tỉnh táo, cuối buổi chiều 20/3, Đặng Thế Hưng (28 tuổi) được cảnh sát áp giải về trụ sở Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An).
 

Tại cơ quan điều tra, Đặng Thế Hưng khá lạnh lùng, không một chút hoảng sợ. Ảnh: Nguyên Khoa

Sinh ra trong một gia đình cơ bản ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), sau khi tốt nghiệp phổ thông, Hưng thi đậu vào Trường cao đẳng sĩ quan lục quân rồi trở thành sĩ quan chuyên nghiệp trong sự ngưỡng mộ của bạn bè cùng trang lứa.

Tốt nghiệp với quân hàm thiếu úy, cuộc đời binh nghiệp của Hưng có nhiều bước thăng tiến. Nhưng tháng 7/2010, vì ý thức kém, nợ nần và sa vào cờ bạc, Hưng bị buộc phải phục viên trước thời hạn.

Rời quân ngũ, Hưng trượt dài trên con đường tội lỗi. Được bố mẹ cung cấp tiền ra Hà Nội học tiếng Nhật với mong muốn được đi xuất khẩu lao động để đổi đời nhưng Hưng lại tìm niềm vui ở lô đề, cờ bạc. Tháng 8/2010, vì bí tiền để đánh bạc, Hưng đột nhập vào nhà người anh ở Hà Nội, lấy trộm một đồng hồ trị giá 50 triệu đồng, một laptop và một máy quay mang đi bán.

Thời gian này, Hưng bắt đầu tham gia đường dây chuyển lô đề, cá độ và trực tiếp đi thu tiền từ đại lý cho các ông chủ. Lợi dụng tín nhiệm, Hưng đã "ôm" của ông chủ 12 cáp đề với số tiền gần 180 triệu và bỏ trốn.

Năm 2011, khi phong trào bắt trộm chó rộ lên ở Nghệ An, Hưng từ Hà Nội tìm về quê, tham gia vào các nhóm trộm chó. Ngày 9/7/2011, Hưng chở theo Nguyễn Đức Bình đi câu trộm chó tại xã Nghi Liên thành phố Vinh và bị người dân phát hiện, vây đánh. Trong khi Hưng bị người dân đánh đến gần chết và được cảnh sát giải vây đưa đi cấp cứu thì Bình lao vào nhà dân, dùng thanh kiếm bắt cóc bé gái 5 tuổi làm con tin và yêu cầu người dân cùng cảnh sát phải giải tán, không được vây bắt nếu bé gái sẽ bị giết.

Nhận thấy nghề câu trộm chó không an toàn, lại dễ bị đánh đến chết nên Hưng tiếp tục ra Hà Nội kiếm sống qua ngày bằng việc ôm lô đề. Tháng 2/2012, Hưng lấy trộm một bằng cử nhân, một bằng thạc sĩ của bạn mang đi cắm lấy tiền tiêu xài. Khi tiêu hết số tiền cũng là lúc các ông chủ lô đề bị Hưng xù 180 triệu đồng truy lùng gắt gao. Hưng phải sống chui lủi, không dám xuất hiện.
 

Bức thư của Hưng để lại trước khi bắt cóc cháu bé. Ảnh: Nguyên Khoa.

Trong lúc túng quẫn nhất, Hưng nghĩ đến phương án bắt cóc đứa cháu họ 5 tuổì. Ngày 15/3, Hưng từ Hà Nội về Nghệ An, đến ngân hàng lập tài khoản. Đêm 17/3, Hưng thức trắng để viết bức thư với đầu đề "Lá thư tuyệt mệnh xa lánh gia đình" và đặt dưới gối trong phòng ngủ của bố mẹ Hưng.
 
Bức thư dài 4 trang được Hưng viết với lời lẽ uất hận và thách thức. Hưng bịa ra việc mình bị nhiễm HIV, chỉ sống được 2 năm nữa, yêu cầu gia đình cháu Thọ đúng 24 giờ sau khi bị bắt phải nộp 180 triệu đồng vào tài khoản. Trong thư Hưng cũng cảnh báo với gia đình cháu Thọ nếu báo với chính quyền thì "xác của thằng này cũng không có cơ hội nhận lại" và "nếu tôi phát hiện ra lực lượng của công an thì nó sẽ ôm luôn căn bệnh của tôi".

Khai tại cơ quan điều tra, Hưng cho biết rất quý mến bé Thọ và Thọ cũng rất quấn quýt cậu Hưng. Chiều 18/3, khi Thọ đang chơi một mình, Hưng liền rủ Thọ đi du lịch và đứa cháu lập tức đi theo cậu. Trong quá trình bắt cóc, Hưng khẳng định không hề đánh đập cháu mà còn chăm sóc rất chu đáo, đưa cháu đi ăn uống, đi chơi Hà Nội và mua đồ chơi, quần áo mới cho cháu sau khi đã rút được 10 triệu từ tài khoản. Thậm chí, khi thấy cháu Thọ ngủ trên taxi, Hưng không nỡ đánh thức cháu dậy mà cứ cho xe taxi chạy lòng vòng khắp Hà Nội để đứa cháu được ngủ ngon giấc.

Kể lại giây phút trước khi bị bắt tại nhà nghỉ Huy Hoàng ở huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) Hưng cho biết, đã có linh cảm từ trước đó vài giờ và biết rằng không thể tránh được việc bị cảnh sát bắt. "Khoảng 23 giờ, thấy cháu tự nhiên ôm cứng lấy mình, tôi cảm thấy sợ nên ngồi dậy hút thuốc lá. Đến 0 giờ 30, sau khi bị dụ ra khỏi phòng, tôi ngoan ngoãn tra tay vào còng mà không hề chống cự chút nào" - Hưng kể lại.
 

Số tiền 10 triệu đồng được Hưng rút ra để mua sắm, nhuộm lại tóc trước khi đến thăm người yêu ở Hưng Yên. Ảnh: Nguyên Khoa.

Nói về hung thủ của vụ bắt cóc, một trinh sát hình sự công an huyện Nghi Lộc cho biết, Hưng là người rất đào hoa. Với tài ăn nói có duyên, độ từng trải và chịu chơi của mình, Hưng có đến 5 cô người yêu khác nhau ở Hà Nội.
 
Việc Hưng dẫn cháu Thọ xuống Hưng Yên cũng là để đến thăm cô người yêu đang là sinh viên một trường cao đẳng ở đây. Sau khi rút được 10 triệu đồng từ tài khoản, Hưng đã nạp cho cô bạn gái này một thẻ cào kèm theo lời nhắn: "Ai nhận được số tiền này là người có duyên phận với tôi suốt đời".
 
Vì bị cô bạn gái 19 tuổi chê già nên trước khi đi từ Hà Nội xuống Hưng Yên, tên bắt cóc đã đi nhuộm lại tóc, mua sắm hết gần 4 triệu tiền quần áo mới,...
 
Tại cơ quan điều tra, Hưng tâm sự với cảnh sát rằng bắt cóc cháu Thọ với mục đích lấy tiền để trả nợ và lập nghiệp, tìm kiếm một nghề nghiệp khác cho đàng hoàng, tử tế. "Lúc nằm hút thuốc trong nhà nghỉ, tôi đã nghĩ rằng mình bị cảnh sát bắt thì sẽ tốt hơn cho cả bản thân tôi và gia đình. Nếu cách đây 5 năm tôi biết nói từ hối hận và thay đổi thì cuộc đời tôi đã khác rồi" - Hưng thở dài.
Theo Ngôi sao
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top