Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Huynh đệ tương tàn” vì cơn say của gã “Chí Phèo” từng dọa chém sạch người thân

Chủ nhật, 07:15 26/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau mỗi lần say xỉn, Lử lại trở về sách nhiễu người thân trong gia đình. Trong cơn say, gã còn hành hung cả cha mẹ và anh trai.

 

Bà Giàng Thị Mỉ kể về vụ việc đau lòng trong gia đình.

 

Không ít lần, người dân địa phương chứng kiến cảnh Lử cầm dao đuổi chém những người ruột thịt. Nhưng dẫu thế, không ai ngờ có ngày gia đình này lại xảy ra thảm kịch “huynh đệ tương tàn” bởi chính con “ma men” nhập vào người Lử.

Cả giận mất khôn

Anh Hầu Mí Phương cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xem xét vụ việc và bắt Ly. Bước đầu đối tượng Ly khai nhận rằng, mình đã lấy được lựu đạn trong một lần lên nương rồi cất giấu ở nhà. Do khu vực biên giới rất phức tạp nên chuyện người dân nhặt được mìn ở đây cũng không có gì là lạ. Lử vốn là kẻ nát rượu và hay xách nhiễu bà con trong bản. Chính vì thế, những bạn bè cùng trang lứa với Lử đều đã lập gia đình nhưng Lử thì chưa”. 

Thời gian vừa qua, dư luận Hà Giang bàn tán xôn xao về vụ anh trai ném lựu đạn định sát hại em trai ruột. Chuyện xảy ra trong gia đình ông Tráng Mí De (SN 1949) ở thôn Mã Hoàng Phìn (xã  Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Một số nhân chứng cho biết, do mâu thuẫn, Tráng Seo Lử (SN 1991) cầm con dao đi rừng đuổi giết anh trai là Tráng Seo Ly. Uất ức, Ly cũng chạy về nhà cầm lựu đạn dạng củi ném thẳng vào người em trai, khiến Lử bị thương nặng. Anh Giàng A Páo, người trực tiếp chứng kiến cuộc cãi vã giữa hai anh em Ly và Lử, cho biết: “Ban đầu, Lử có đi uống rượu say rồi về lè nhè với những người trong gia đình. Trong cơn say, Lử nhắc đến chuyện làm nhà mới vì căn nhà Lử và bố mẹ đang ở đã quá mục nát. Nghe em trai nói vậy, Seo Ly can ngăn: “Hoàn cảnh gia đình đang khó khăn thì chuyện làm nhà mới cứ từ từ tính”. Nhưng nghe câu nói đó, A Lử cho rằng anh trai chê mình kém cỏi. Sẵn hơi men, Lử đã vớ con dao đòi chém anh trai”.

Theo những người thân trong gia đình thì trước đây, hai anh em Ly và Lử cũng thường xuyên xảy ra cãi vã, phần vì tính tình Lử nóng nảy, phần cũng bởi Ly không chịu nhường nhịn và thường hay khích bác em trai. Chị Hầu Thị Pà (vợ Ly – PV) kể: “Buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang trỉa bắp ở cạnh nhà thì thấy Lử vừa cầm dao vừa mắng nhiếc anh trai: “Mày khinh tao à. Lần này, tao sẽ giết mày”. Nhưng sau một hồi rượt đuổi, Lử đã thấm mệt nên khuỵu xuống gốc cây ngồi nghỉ. Lúc đó, Ly chạy về nhà cầm lựu đạn rồi chạy đi. Thấy vậy, tôi đã hô hoán mọi người can ngăn nhưng anh ấy vẫn không chịu dừng lại. Vài phút sau thì sự việc xảy ra. Sau đó, anh Ly có ý định bỏ trốn nhưng tôi đã khuyên anh đầu thú để được pháp luật khoan hồng”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường để đưa Lử đi cấp cứu và dẫn giải Ly đến cơ quan công an. Ông Tráng Mí De buồn bã cho biết: “Tôi là bố của hai đứa nên chẳng bênh ai bây giờ. Trong chuyện này, cả thằng Ly và thằng Lử đều có lỗi. Để xảy ra sự việc như ngày hôm nay cũng là do vợ chồng tôi nuôi dạy con không tốt. Hôm đó, khi thằng Lử lớn tiếng với anh trai, chúng tôi đều có mặt. Nhưng vì biết tính nó nóng nảy, vợ chồng tôi cũng chẳng buồn góp ý nhiều. Tôi chỉ bảo: “Chuyện làm nhà trong năm nay cứ từ từ. Gỗ đưa trên núi về cũng phải ngâm một thời gian để mọt nó đỡ ăn, chứ làm nhanh quá thành ra lại hỏng nhanh”. Nghe vậy, thằng Ly lại tỏ ý chê bai Lử. Vậy nên, thằng Lử mới nổi nóng rồi cầm dao đuổi anh”.

Ông De cho biết thêm, khi sự viêc xảy ra, vợ chồng ông đang ở trong nhà. Nghe tiếng mìn nổ, biết có chuyện chẳng lành, ông bà vội chống gậy ra xem. Nhưng đi được một đoạn thì ông thấy Lử đang bò về nhà, toàn thân đầy máu. Các y, bác sĩ tại trạm y tế xã Minh Tân cho biết, do đứng gần nơi lựu đạn nổ nên Lử bị chấn thương khá nặng. Đặc biệt, phía sau gáy của nạn nhân bị mảnh lựu đạn găm sâu thành một lỗ khá lớn. Do không có điều kiện chữa trị nên ngay sau khi sức khỏe tạm ổn định, nạn nhân đã bỏ trốn khỏi bệnh viện mà không xin phép.

 

Ngôi nhà tồi tàn Lử sống cùng bố mẹ.

 

Nước mắt người vợ phải “vượt cạn” vắng chồng

Từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình nạn nhân lúc nào cũng bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Ngồi bên bếp lửa sắp lụi, bà Giàng Thị Mỉ (SN 1954, mẹ Ly và Lử - PV) rầu rĩ cho biết: “Thằng Lử khi say rượu thường hay nổi khùng. Nhưng không ngờ, thằng Ly bình thường rất tỉnh táo mà lại có hành động dại dột như vậy. Giờ thì chỉ khổ vợ nó, một thân một mình nuôi đứa con trai mới hơn một tuổi, lại thêm đứa con đang trong bụng nữa. Lỗi lớn nhất lần này là do thằng Ly nhưng thằng Lử cũng không phải vô tội. Cũng tại nó khích bác, thằng Ly mới liều lĩnh làm thế. Vợ chồng tôi đã nhiều lần chứng kiến thằng Lử cầm dao đòi giết anh nó rồi”.

Bà Mỉ cho biết Lử là con thứ hai trong gia đình. Vài năm trở lại đây, Lử tối ngày tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Điều đáng nói là mỗi lần uống rượu say, Lử lại về sách nhiễu những người trong gia đình. Cách đây 3 tháng, Lử đã từng cầm dao đuổi giết anh nhưng Ly may mắn chạy đến nơi đông người nên được cứu thoát. Khoảng tháng 2 năm nay, Lử từng cầm gậy đánh ông De và bà Mỉ khiến hai ông bà phải trốn dưới gầm giường để tránh đòn của thằng con nghịch tử này. Nói về hoàn cảnh hiện tại, chị Hầu Thị Pà rơm rớm nước mắt tâm sự: “Tôi không biết thực hư câu chuyện hôm đó ở nhà bố mẹ chồng ra sao. Nhưng bình thường, anh Ly chưa bao giờ đánh đập mẹ con tôi. Vợ chồng tôi đã ra ở riêng. Trước giờ, anh ấy là trụ cột duy nhất trong gia đình, tôi lại đang bầu bí. Chẳng biết thời gian tới khi đứa con thứ hai ra đời, tôi sẽ phải làm sao khi không có chồng chăm lo”.

Nhận xét về Lử, anh Hầu Mí Phương, Công an xã Minh Tân xác nhận: Chỉ trong năm nay, Lử đã mang dao và gậy đuổi đánh gần chục người trong làng khi có hơi men trong người. Điển hình như hai ông Tráng Thìn Mìn và Tráng Vần Chính, bị Lử đuổi đánh trọng thương phải nhập viện. “Trong vụ án này, cả hung thủ và nạn nhân đều có lỗi. Bi kịch hơn, họ đã đẩy những người thân trong gia đình rơi vào cảnh cùng cực. Chị Pà đang mang thai nhưng phải một mình cáng đáng công việc gia đình và chăm lo cho đứa con vừa trong một tuổi. Còn ông De và bà Mỉ thì vẫn không thôi tự trách bản thân vì đã không dạy dỗ con cái chu đáo”, anh Phương cho biết.               

Đức Họ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top