Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình trốn chạy của gã anh họ đốn mạt

Thứ tư, 09:42 01/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Phát hiện cô em họ chỉ ở nhà một mình, Nguyễn Văn Tin (SN 1992, trú tại xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) đã lẻn vào nhà khống chế, hãm hiếp nạn nhân. Bị chống cự, gã anh họ đốn mạt đã sát hại cô em gái rồi nhanh chân bỏ trốn…

 

Đối tượng Nguyễn Văn Tin sa lưới.
Đối tượng Nguyễn Văn Tin sa lưới.

 

Cuộc truy bắt xuyên biên giới

Như Báo GĐ&XH đã đưa tin, khoảng 10h ngày 28/2 (tức mùng 10 Tết Ất Mùi), bà Nguyễn Thị L (trú tại thôn Nam Hương I, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn) sang nhà con dâu chơi thì phát hiện cháu Nguyễn Thị B (SN 2000, cháu nội bà L, học sinh lớp 9, Trường THCS xã Tân Hương) chết trong trạng thái lõa thể với nhiều vết thương trên người. Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng cháu B ở nhà một mình, kẻ thủ ác đã lẻn vào khống chế, hãm hiếp. Bị nạn nhân chống cự, kẻ thủ ác đã xuống tay sát hại để bịt đầu mối.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hung khí gây án là một con dao quắm, một chiếc gậy dài khoảng hơn 1m; điện thoại của nạn nhân bị thả vào trong can nước. Nơi nạn nhân nằm ngủ, đĩa kẹo bị rơi vãi lung tung trên giường. Ở góc nhà, các thanh gỗ đóng tường bị bung ra… Cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng sau khi gây án hung thủ đã thoát thân bằng lối này. Xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ngày 1/3/2015, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định xác lập chuyên án 208G để điều tra, truy tìm thủ phạm.

Công tác sàng lọc đối tượng được, Ban chuyên án tiến hành khẩn trương nhằm dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân trước khi gặp nạn. Từ những dấu vết thu được tại hiện trường, các điều tra viên nhận định đối tượng gây án phải nắm rất rõ về hoàn cảnh cũng như cuộc sống sinh hoạt của gia đình nạn nhân. Theo đó, hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị T (SN 1972, mẹ cháu B) vô cùng thương tâm. Cách đây 3 tháng, người chồng lâm bạo bệnh rồi qua đời, mọi gánh nặng trong nhà đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của chị. Kinh tế gia đình khó khăn, anh chị em trong gia đình cũng có hoàn cảnh tương tự nên mẹ con chị T khó có thể cậy nhờ.

Sáng ngày 26/2, chị T cùng cô con gái đầu phải rời quê hương đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn mình cháu B sinh sống. Vậy nhưng, chị T mới rời quê thì ở nhà cháu B đã bị kẻ thủ ác hãm hiếp, sát hại. Cái chết oan ức của cháu B khiến nhiều gia đình có con nhỏ tỏ ra hoang mang, lo lắng, không còn dám để con ở nhà một mình. Điều này càng thôi thúc cơ quan công an sớm tìm ra hung thủ để xử lý, ổn định tâm lý, trật tự trị an tại địa phương.

Lời khai đáng sợ của kẻ thủ ác

 

Rất đông người dân thôn Nam Hương I tới xem cơ quan điều tra thực  nghiệm hiện trường.	 Ảnh: TG
Rất đông người dân thôn Nam Hương I tới xem cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường. Ảnh: TG

 

Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Văn Tin (SN 1992, là con bác ruột của nạn nhân) có nhiều biểu hiện bất thường. Đặc biệt, sau khi thi thể cháu B bị phát hiện, Tin đã vội vàng vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Tin đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ngay sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi công hàm đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp, giúp đỡ truy bắt thủ phạm. Sau nhiều ngày truy bắt, cuối cùng kẻ thủ ác đã bị sa lưới. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, ngày 25/3, Công an Trung Quốc đã tiến hành trao trả Nguyễn Văn Tin về Việt Nam.

Theo lời khai của Tin, khoảng 20h30 ngày 26/2/2015, Tin gặp cháu B trước cổng nhà ông Lường Văn Duyên (người cùng thôn). Khi đó, cháu B hỏi mượn điện thoại di động của Tin để nhắn cho bạn. Vốn là anh em họ hàng nên Tin đưa điện thoại cho cháu B mượn rồi gọi ông Duyên sang nhà mình uống rượu. Khoảng 23h cùng ngày, ông Duyên ra về thì Tin đi bộ đến nhà B. Thấy B ngồi một mình ở cạnh bếp, Tin vào ngồi cùng và bảo B trả điện thoại. Nghe B nói đã nhắn tin hết tiền, Tin tức tối chửi mắng B và sau đó nảy sinh ý định giao cấu với nạn nhân. Tin đi ra khóa cửa chính rồi quay lại dùng hai tay túm tóc, vật B nằm ngửa ra sàn nhà, dùng vũ lực cởi quần áo của B. Bị nạn nhân chống cự và kêu cứu, Tin dùng tay phải bịt mồm, tay trái với lấy con dao gần đó hạ sát nạn nhân. Sau khi gây án, Tin vứt dao qua khe ván sàn nhà rồi bỏ về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Trưa ngày 28/2, thông tin cháu B bị sát hại được loan báo, Tin nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Văn Hải chở đến nhà người dì ở xã Hữu Vinh (huyện Bắc Sơn). Khoảng 23h cùng ngày, Tin bỏ trốn sang Trung Quốc.

Từ một thanh niên hiền lành chăm chỉ làm ăn, nhưng chỉ vì dục vọng tầm thường, Nguyễn Văn Tin đã mất hết nhân tính, ra tay giết chết người em họ của mình một cách rất tàn ác. Mặc dù đã lẩn trốn ra nước ngoài nhưng Nguyễn Văn Tin vẫn không thể trốn thoát. Ngày 31/3/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tin vì hành vi giết người.

Xuân Thắng / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top