Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạnh phúc dở dang của người đàn ông hiền lành hóa sát nhân vì tình địch đánh ghen

Chủ nhật, 08:00 21/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau ngày vợ bỏ đi vì không chịu được cuộc sống nghèo khổ, Bình một mình làm lụng nuôi các con thơ dại.

Ông Tống Văn Lộc kể về bi kịch của con trai.

Phải vất vả lắm, người đàn ông “gà trống nuôi con” mới tìm được người phụ nữ sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi, yêu thương, chăm sóc các con mình. Thế nhưng chỉ vì một phút không kiếm chế bản thân, Bình đã đánh mất tương lai đầy hứa hẹn ấy.

Một phút lỡ tay đánh mất cả tương lai

Ngày 12/11/2012, tại quán giải khát tại ấp Long Hòa A  (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), Trần Lê Hưng gặp Tống Văn Bình và yêu cầu Bình không được quan hệ tình cảm với Nga nữa nếu không sẽ “tính sổ”, sau đó cả hai cùng đi về. Đến 13h cùng ngày, sau khi uống bia xong, Hưng cùng ba người bạn đến quán giải khát Cây Gừa ở trong ấp uống nước thì gặp Bình đang ngồi bàn bên cạnh nên kêu Bình qua bàn của mình nói chuyện. Sau cuộc nói chuyện lần thứ hai, Hưng nổi cơn ghen, đè đầu Bình xuống, lấy chai nước ngọt đánh khiến đầu Bình chảy máu. Trong thế chống trả, Bình chạy vào quán lấy con dao rồi đâm một nhát khiến tình địch tử vong ngay sau đó. Ngày 28/5/2013, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Tống Văn Bình 8 năm tù giam về tội giết người. Kèm theo đó là số tiền bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi vụ án giết tình địch rúng động tại địa phương khép lại nhưng khi nhắc tới Tống Văn Bình (SN 1975, hung thủ trong vụ án), người dân xã Lương Phú C (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) vẫn tỏ ra vô cùng ái ngại. Bởi trước khi phạm tội, Bình vốn là một người đàn ông siêng năng, cần cù, hết lòng vì con cái. Nhưng chỉ vì một phút nông nổi, Bình đã ra tay đoạt mạng tình địch, để rồi khép lại giấc mơ hạnh phúc gia đình đang ấp ủ với “người trong mộng”. Tìm về ngôi nhà tranh vách đất của Bình, chúng tôi bắt gặp bóng dáng người cha già đầu bạc đang ngồi tựa cửa như chờ đợi một điều gì đó. Đó là cụ ông Tống Văn Lộc, năm nay hơn 80 tuổi. Nhắc đến con, ông nói trong buồn bã: “Số kiếp thằng Bình nó khổ quá cô ơi. Người vợ đầu thì tự dưng bỏ nhà đi biệt tích, để lại cho nó ba đứa con thơ. Mấy cha con, ông cháu cứ thế rau cháo nuôi nhau cho qua ngày, nó cũng không vì thế chán nản mà luôn cần mẫn đi làm nuôi con. Rồi một ngày, Bình bảo có quen một người phụ nữ ở xã bên, có thể làm người mẹ tốt cho tụi nhỏ. Tôi cũng mừng thay cho nó, nào ngờ…”.

Nhận xét về Bình, người dân trong ấp cũng đều tỏ thái độ thiện cảm. Họ cho biết, Bình vốn là người hiền lành, siêng năng làm lụng nuôi vợ con. Nhưng cuộc sống của gia đình họ cứ mãi đắm trong sự nghèo khó, chật vật bởi chỉ có Bình là lao động chính. Có lẽ cũng vì điều này, người vợ đầu mới bỏ đi không lời từ biệt. Từ ngày mất vợ, Bình vô cùng buồn bã. Nhưng nhìn vào những đứa con thơ dại líu ríu gọi cha, hơn nữa đứa con gái đầu đang lâm bạo bệnh không nói được, người đàn ông bị vợ bỏ lại tự nhủ mình không được buông xuôi. Vậy là, Bình lại lao đầu vào công việc nhiều hơn trước, vừa để chèo chống gia đình, vừa như để quên đi nỗi đau mà người vợ nhẫn tâm để lại. Sống trong màu sắc ảm đạm cảnh “gà trống nuôi con” hơn 1 năm thì Bình tình cờ quen biết một người phụ nữ cũng từng “đứt gánh” giống mình. Đó là Phạm Thị Nga (SN 1980, ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo). Hai con người đồng cảnh ngộ đã nhanh chóng phải lòng nhau, cùng “chắp vá” vết thương lòng cho nhau vì cuộc hôn nhân đổ vỡ trước kia. Vậy là chỉ sau 15 ngày hò hẹn, Nga đã về ra mắt gia đình Bình, thể hiện tình cảm yêu thương với những đứa trẻ thơ dại một cách chân thành. Nhìn cảnh ấy, Bình đã mơ về một tổ ấm mới một ngày không xa. Không lâu sau, những đứa con của Bình cũng yêu thương Nga như mẹ ruột. Nhưng rồi, hạnh phúc “tập hai” của Bình chưa kéo dài được bao lâu thì gặp phải sự ghen tuông của Trần Lê Hưng, người yêu cũ của Nga. Nhiều lần, Hưng tìm đến gây sự, hăm dọa nhưng Bình vẫn giữ thái độ bình tĩnh tiếp chuyện. Nhưng càng nhân nhượng thì Hưng càng được đà lấn tới với thái độ hung hãn gấp bội. Và trong một lần tự vệ chống trả, Bình đã vô tình đoạt mạng kẻ phá bĩnh hạnh phúc của mình.

Không được nhìn con lần cuối

Sau khi lỡ tay giết người, Bình phải nhận bản án 8 năm tù. Tuy nhiên, bản lớn hơn đối với người đàn ông này là những đứa con thơ dại của mình bỗng chốc trở thành những đứa trẻ mồ côi, chỉ còn biết dựa vào người ông già nua đã hơn 80 tuổi. Đặc biệt, đứa con gái đầu lâm bạo bệnh bởi căn bệnh u não đã không thể chờ đến ngày người cha từ sau song sắt trở về. Giờ đây, ngôi nhà tranh vách đất lợp bằng lá dừa chỉ còn ba ông cháu. Khói nhang trên bàn thờ có di ảnh cô con gái đầu của Bình khiến căn nhà càng thêm trống vắng, tĩnh mịch. Ngước nhìn lên nhìn di ảnh cháu, ông Lộc ngậm ngùi bảo: “Từ khi thằng Bình vào tù, bệnh tình con bé vì thế cũng nặng thêm. Trước khi mất, ngày nào nó cũng nhắc đến ba, đòi đi thăm ba. Tôi nhìn cháu mà ứa nước mắt. Con bé còn bảo tôi nhất định phải mang nó đi theo thăm ba một lần. Tôi còn chưa kịp thực hiện nguyện vọng ấy mà nó đã ra đi sớm như vậy”. Lấy vạt áo lén quyệt dòng nước mắt, ông Lộc nghẹn ngào nói tiếp: “Con bé mất rồi nhưng mỗi lần vào thăm, tôi cũng không dám mở lời cho thằng Bình biết. Sợ nó buồn tủi mà không yên tâm cải tạo tốt. Nhưng không thể  giấu kín mãi được nên sau đó, các cán bộ trong trại đã thông tin cho nó biết. Lần sau lên thăm, thấy nó len lén chực khóc mà tôi không biết nói gì. Nó còn bảo tôi yên tâm, nó sẽ cố gắng cải tạo tốt để về chăm sóc các con và người cha già này”.

Sau phúc xúc động nhắc về đứa con trai, khuôn mặt ông Lộc bỗng có chút sức sống khi nhìn đứa cháu gái đang hì hục thu dọn đồ đạc ngoài hiên nhà. Ông tâm sự: “Không có cha mẹ bảo ban nhưng may mắn cả hai chị em nó đều ngoan ngoãn, học giỏi cô ạ. Tôi cũng được an ủi phần nào. Ngoài giờ học ở lớp, con bé Thủy (con gái thứ hai của Bình – PV) lại về nhà làm tất tật mọi việc. Con bé út cũng nhanh tay nhanh chân phụ giúp chị một tay. Thấy tôi đi làm về mệt là mỗi đứa một tay, đứa quạt, đứa bưng nước uống. Tôi nhìn vậy mà mừng mừng tủi tủi”. Từ ngày trụ cột chính trong gia đình rơi vào vòng tù tội, ba ông cháu ông Lộc sống nhờ vào mảnh vườn sau nhà. Ông bảo, trước thì trồng trái cây, nay thì mùa nào rau nấy, ông cháu vừa ăn vừa bán lấy tiền, cùng nhau chắp vá cuộc sống cho qua ngày đoạn tháng.

Chia tay ông cháu ông Lộc, chúng tôi hỏi bé Thy (con gái Út của Bình – PV): “Con có nhớ ba không?”. Cô bé thỏ thẻ: “Con nhớ nhưng… ba ở xa lắm. Lâu lâu con mới được lên thăm ba. Thấy ông nội tháng nào cũng đi, con đòi đi theo mà ông không chịu”. Nhắc đến mẹ, cô bé chợt sụp đôi mắt xuống: “Con không biết mẹ ở đâu. Hôm chị Hai mất, mẹ về một lúc rồi đi ngay, con chưa kịp ôm mẹ được một lần. Mẹ không thương tụi con nữa rồi”. Nghe những lời ngây thơ ấy, chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa. Với hai đứa trẻ trong ngôi nhà này, mỗi kỳ họp phụ huynh hằng tháng, hai chị em lại len lén ôm nhau khóc khi không được như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng trước mặt ông nội, bé Thủy vẫn luôn căn dặn em không được khóc, sợ ông buồn thêm. Thương ông, hai chị em rất chịu khó với việc chăm con gà, con vịt, trồng, tưới rau… Hi vọng thời gian ở tù hối cải về tội lỗi đã gây ra, Bình sẽ cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, bù đắp lại những tổn thương, mất mát mà người cha già cũng những đứa con trẻ thơ đang phải chịu đựng.     

Nhật Lệ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 18 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 22 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top