Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạnh phúc bất ngờ sau chuỗi ngày sám hối của người chồng từng đầu độc vợ vì chê xấu gái!

Thứ bảy, 15:46 21/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ vì một phút nông nổi khi nghe thiên hạ chê vợ mình kém sắc, Hồ Văn Thuyết đã nhẫn tâm bỏ thuốc độc vào bát cháo, sát hại người phụ nữ sớm hôm “đầu gối tay ấp” cùng mình.

Phải trả giá cho tội ác bằng 20 năm ngồi sau song sắt, gã mới thấy ân hận, thấy thấm thía hơn giá trị giá trị thực sự trong cuộc sống. Quyết tâm cải tạo tốt để ra trại làm lại cuộc đời nhưng hành trình kiếm tìm hạnh phúc của kẻ sát nhân một thuở cũng gian nan như chính những tháng ngày đấu tranh vượt qua nỗi mặc cảm vì lương tâm cắn rứt.
 
Hạnh phúc bất ngờ sau chuỗi ngày sám hối của người chồng từng đầu độc vợ vì chê xấu gái! 1
Cuộc sống khổ cực nhưng quyết tâm làm lại cuộc đời chưa bao giờ hết trong người đàn ông này. Ảnh: T.G
 
Bỏ thuốc độc giết vợ vì bị đàm tiếu

Là anh trai cả trong gia đình có 8 anh chị em ở xã nghèo Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Hồ Văn Thuyết của những ngày còn nhỏ dại chưa bao giờ phải để cho cha mẹ lo phiền. Học xong cấp ba, chứng kiến cuộc sống gia đình túng quẫn, cậu đành bỏ ngang đèn sách, vác túi ra đồng bắt ốc, bắt cua đi bán kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi các em.
 
Năm 16 tuổi, Thuyết đã theo đám thanh niên trong làng khăn gói vào Quảng Trị làm thuê. Tại mảnh đất này, chàng trai nghèo không ngại ngần làm đủ thứ nghề từ bốc vác, thợ xây cho đến nhặt ve chai, miễn sao kiếm được đồng tiền chân chính. Làm được một thời gian, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, Thuyết vào bộ đội rèn luyện. Xuất ngũ, chàng thanh niên tiếp tục lang thang với đủ thứ nghề. Chính khoảng thời gian phiêu bạt này, anh đã gặp cô gái cùng cảnh ngộ tên Hồ Thị Côi, quê huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).

Mặc dù không đẹp về vóc dáng nhưng thời trẻ, chàng trai nghèo lại được trời phú cho khuôn mặt ưa nhìn. Vì thế khi đem lòng yêu cô gái có phần kém sắc, anh bị nhiều bạn bè trêu trọc là bị lừa, dại dột... Song bỏ qua những lời đàm tiếu, Thuyết vẫn quyết tâm lấy cô gái mình yêu thương làm vợ. Kết hôn với nhau được một thời gian, Thuyết mới đưa Côi về ra mắt họ hàng. Nhưng ngay từ lần đầu tiên chào hỏi ấy, anh đã bị dội một gáo nước lạnh, khi ngoại hình của vợ bị mọi người hết lời chê bai.
 
Lúc đầu, Thuyết cố làm ngơ, coi đó như chuyện “miệng lưỡi thế gian” nhưng càng về sau, tần suất những lời đàm tiếu càng dày đặc, khiến người đàn ông này không khỏi chạnh lòng. “Nhiều lần ngồi uống rượu nghe mấy ông bạn khích bác: “Vợ mày xấu quá” khiến tôi như lên cơn điên”, ông Thuyết nhớ lại.

Bị tiêm nhiễm vào đầu những ác cảm về vợ, Thuyết thay đổi hẳn tính nết, thường xuyên vô cớ đánh đập, chửi bới. Cũng từ đó, gã bỏ bê công việc, lao vào rượu chè để quên đi “nỗi sỉ nhục của một thằng đàn ông”. Trong một lần nhậu say về, gã như bị ma xui quỷ khiến, bí mật bỏ gói thuốc độc vào tô cháo của vợ mình. Vừa ăn xong, người vợ ngã lăn ra sàn nhà. Đến khi cơn say qua đi, Thuyết mới thấy hối hận về hành động nhẫn tâm của mình thì đã quá muộn.
 
"Vợ tôi chết ngay sau khi ăn bát cháo. Cô ấy mất cũng là lúc tỉnh rượu, tôi chạy tới công an khai báo tất cả mọi việc", ông Thuyết kể trong hai hàng nước mắt. Những ngày ngồi trong nhà tạm giam, gã sát nhân chưa một lần được ngon giấc khi cơn ác mộng cứ ập mỗi lần chợp mắt. Hối hận vì tội lỗi mình gây ra bao nhiêu, gã càng thương đứa con nhỏ đang bơ vơ ở nhà bấy nhiêu. “Chỉ vì một phút nông nổi, tôi đánh mất đi những gì quý nhất trong cuộc đời mình, vợ con, họ hàng…”, ông Thuyết nhớ lại.

Một năm sau (1974), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xử Hồ Văn Thuyết tội giết người. Phiên tòa sơ thẩm kết thúc, Thuyết nhận án chung thân. Mấy tháng sau, tại phiên phúc thẩm, Thuyết bị tuyên 20 năm tù giam. Ngày ngồi trong phòng xét xử, gã cố đảo mắt tìm người thân, chứng kiến hình ảnh đứa con trai thơ ngây khi đó mới được 3 tuổi đang khóc trên vai bà nội khiến gã chết lặng người, nhưng mọi việc giờ đã quá muộn màng.
 
Thuyết được chuyển về trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An) thi hành án. Từ ngày vào trại, được cán bộ trại giam động viên, giúp đỡ, khao khát được hoàn lương trong con người này càng mãnh liệt. Nhờ có năng khiếu bẩm sinh về việc đánh bắt cá, Thuyết được cán bộ cắt lên làm đội trưởng đội đánh bắt cá trong trại giam.

Nhờ cải tạo tốt, hai lần Thuyết được giảm án tổng cộng 7 năm. Nhưng trước khi mãn hạn tù một năm, Thuyết lại gặp tai nạn khi ra sông đánh cá bằng thuốc nổ. Hai tháng nằm viện, Thuyết chỉ còn một cánh tay, đồng thời bị tăng thêm một năm tù. Không hề nản chí, gã lại cặm cụi phấn đấu cho đến ngày chính thức được trở về với thế giới tự do. “Giây phút bước chân ra khỏi cổng trại giam, tôi ngước mắt lên trời, tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ phạm lỗi lầm để phải trở lại đây một lần nữa”, ông tâm sự.
 
Hạnh phúc bất ngờ

Ra tù khi một cánh tay đã mất hẳn, con đường trở lại với cuộc sống đời thường của người đàn ông một thời mang tội càng thêm vất vả. Chán nản, ông Thuyết không về quê nhà ở huyện Quỳnh Lưu mà lang thang khắp nơi, sống vạ vật cho qua ngày đoạn tháng. Những ngày phiêu dạt, nhờ người mai mối, ông lập gia đình với một phụ nữ ở huyện Đô Lương, Nghệ An. Nhưng cũng chỉ chung sống được hai năm vì không chịu nổi cảnh nghèo khổ, lam lũ, người đàn bà ấy đã bỏ ông ra đi mà không một lời từ biệt.
 
Hạnh phúc bất ngờ sau chuỗi ngày sám hối của người chồng từng đầu độc vợ vì chê xấu gái! 2

Bà Ngân và đứa con đã bỏ qua quá khứ tội lỗi của chồng để sống vì tương lai. Ảnh: T.G


Mất niềm tin vào cuộc đời, ông lang bạt lên vùng đồi núi Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) làm thuê cuốc mướn, sống đạm bạc qua ngày. Rồi một lần đi phát rừng thuê, ông tình cờ quen chị Vi Thị Ngân (SN 1965), quê xã Nghĩa Dũng. Chị Ngân là người đã qua một lần đò, sinh được hai người con riêng.
 
“Lúc quen ông ấy, tôi hơi chùn bước khi thấy chỉ còn một cánh tay nhưng chính sự hiền lành, điềm tĩnh đã lay động trái tim tôi”, chị Ngân bộc bạch. Năm 1999, hai người dọn về ở với nhau sau một đám cưới giản đơn. Hạnh phúc với họ lúc đó thật bình dị, khi hàng ngày cùng nhau phát nương, làm rẫy trong khu đất rừng chắt chiu mới mua được.

Thương yêu chị Ngân, ông cũng dành hết tình cảm của mình cho hai đứa con riêng của vợ rồi lấy họ mình làm họ cho hai con. Hơn một năm sau (2001), người con chung Hồ Văn Lưu chào đời đã minh chứng cho tình yêu của hai vợ chồng. Đứa con của người vợ đầu tên Hồ Văn Tiến, ông cũng đón lên đây sinh sống. Từ đây, mái ấm gia đình với hai vợ chồng và 4 người con sống yêu thương, hết lòng đùm bọc lẫn nhau. Anh Tiến sau đó lấy vợ ở riêng cùng thôn với bố.
 
Hiện nay, mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu nhưng hàng ngày, ông vẫn đạp xe gần 20 cây số lên thị trấn Lạt (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) làm bảo vệ cho một công trình nhỏ. Để tiết kiệm chi phí, mỗi ngày bà Ngân lại dậy từ sáng sớm để nấu thức ăn cho chồng đem đi. Vì đau ốm liên tục, người phụ nữ này không làm được việc gì nặng. Vậy nhưng, chưa một lần, ông than trách hay mắng mỏ vợ. Tình yêu ông dành cho bà quá lớn. Ông bảo, đó là động lực, nhưng cũng là gánh nặng để hai vợ chồng tiếp tục giữ gìn hạnh phúc.

Giây phút chia tay chúng tôi, chợt nhớ về quá khứ lầm lỗi, ông Thuyết tâm sự: “Tôi vẫn nhớ về người vợ mà mình đã lầm lỡ tước đi tính mạng. Mười mấy năm trả giá sau song sắt, tôi không coi đó chỉ là sự đền tội mà hơn hết là quãng thời gian tu tỉnh, ăn năn. Bà ấy dưới suối vàng có linh, chắc cũng tha thứ cho tôi, khi nhìn thấy con trai giờ đã khôn lớn. Cuộc đời tôi cũng dần đi đến hồi kết rồi. Tôi chỉ mong, quá khứ của mình sẽ là bài học lớn cho những cặp vợ chồng trẻ. Hạnh phúc mong manh lắm. Nếu không gìn giữ, nó sẽ tan vỡ như chính những gì tôi đã trải qua”.    
 
Chính quyền vẫn động viên ông Thuyết làm lại cuộc đời

Trao đổi cùng phóng viên, ông Hoàng Đình Tâm - Trưởng Công an xã Nghĩa Dũng đã dành những lời khen ngợi đối với gia đình ông Thuyết hiện nay. Ông Tâm cho biết: “Vợ chồng ông Thuyết sống rất hòa thuận, gần gũi với bà con, chưa hề gây điều tiếng gì. Chính quyền xã vẫn thường động viên những người như ông Thuyết, khi họ muốn làm lại cuộc đời trên mảnh đất này”.
 
Kim Long
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top