Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm lá đơn của người cha già đi tìm công lý cho con

Thứ hai, 13:29 17/03/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Hơn 1 năm sau ngày bị hàng xóm đánh hội đồng trọng thương với tỷ lệ thương tật 61,9%, đứa con trai của vợ chồng ông từ người nhanh nhẹn trở thành kẻ nhớ trước quên sau nhưng cơ quan điều tra không tìm ra thủ phạm. Hơn 100 lá đơn kêu cứu khắp nơi, vụ án thì “giậm chân tại chỗ” vẫn không làm nản chí người cha già trong hành trình đi tìm công lý cho con.

Hàng trăm lá đơn của người cha già đi tìm công lý cho con 1

Ông Lê Văn Điền bức xúc khi nói về việc Cơ quan CSĐT không tìm ra được thủ phạm đánh trọng thương con ông. Ảnh: P.B.

 
Suýt chết vì bảo vệ tài sản của gia đình

Mới bước sang tuổi 67 nhưng nhìn ông Lê Văn Điền, ở thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) như ông lão 80. Cuộc sống vất vả cộng với hơn một năm mệt mỏi ngược xuôi chữa bệnh và đi tìm công lý cho con khiến ông già đi trông thấy.

Cầm trên tay hàng trăm lá đơn được gửi đi các cơ quan chức năng trong hơn 1 năm qua, ông Điền nhớ như in ngày xảy ra vụ án mà suýt nữa đã tước đi mạng sống của con trai mình. “Tuy thằng Quảng (con trai ông Điền- PV) không bị đánh chết, cũng không phải nằm một chỗ nhưng hiện giờ như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong, nói trước quên sau, suốt ngày kêu đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đó là hậu quả mà con tôi bị đánh hội đồng xảy ra hơn 1 năm về trước, nhưng tiếc rằng đến nay nhưng kẻ gây tội vẫn không bị truy tố trước pháp luật”, ông Điền bắt đầu câu chuyện đầy bức xúc.

Theo lời kể của ông Điền, hôm đó khoảng 4 giờ chiều ngày 26/1/2013, khi ông và con trai đang làm mộc ở nhà thì nghe tin một nhóm người trú cùng thôn đang đập bức tường vừa mới xây bao quanh mảnh đất ông mới mua. Ông Điền bảo người con trai là Lê Văn Quảng (SN 1983) lấy xe máy chở ra hiện trường. “Đến nơi, thấy toàn bộ tường rào bị phá, do quá xót của, tôi có bảo “đất nhà tao có giấy tờ đầy đủ đóng dấu, ai cho chúng mày phá”. Vừa dứt lời, một đám đông ùa ra, khi con trai tôi mới bước đến liền bị nhóm người trên đánh dã man, nằm ngất ra, máu chảy be bét”, ông Điền kể.

Quá bất ngờ, ông chỉ kịp kêu lên mấy câu “ai đánh con tao” mà không còn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa. Vụ việc lộn xộn cho đến khi Công an xã Phù Khê đến giải quyết thì anh Quảng mới được đưa lên Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn để sơ cứu. Do vết thương khá nghiêm trọng, gia đình gọi lay anh Quảng không thấy phản ứng nên đã quyết định chuyển ngay lên Bệnh viện 108 ở Hà Nội cứu chữa.

“Hậu quả sau trận đánh hội đồng này là trên đầu con trai tôi bị rách một mảng to hình chữ V với kích thước 8x10cm, bị gãy 4 cái răng. Sau một thời gian nằm ở Bệnh viện 108, do không có ai chăm sóc, vợ chồng chúng tôi thì già yếu, còn vợ Quảng thì mới sinh nên chúng tôi đành chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh điều trị. Sau nhiều ngày chạy chữa, tốn rất nhiều tiền bạc, con tôi mới được ra viện. Nhưng cũng từ ngày đó, đầu óc nó không còn được như người bình thường. Càng đau xót với con bao nhiêu tôi càng bức xúc khi Công an thị xã Từ Sơn lại không hề tìm được thủ phạm vụ án. Thậm chí, sau một thời gian dài điều tra, vụ án đã bị tạm đình chỉ. Tôi sợ vụ án lại bị chìm xuồng mất thôi”, ông Điền bức xúc.

“Tôi sẽ tìm công lý cho đến khi nhắm mắt”

Cầm tập hồ sơ mà người chồng đã lặn lội đi tìm công lý cho người con trai hơn 1 năm qua, bà Nguyễn Thị Nhung (vợ ông Điền) không cầm được nước mắt. “Hôm thằng Quảng bị đánh, tôi nhìn mà xót con vô cùng. Vợ thì mới sinh, giờ lại phải gánh hậu quả của trận đòn nặng nên con tôi lúc tỉnh, lúc mê”, bà Nhung kể.

Ông Điền tỏ ra bức xúc vì sự tắc trách của Cơ quan CSĐT. “Sau khi con tôi bị đánh, gia đình chúng tôi gửi đơn trình báo sự việc, Công an thị xã Từ Sơn đã cho trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám định tỷ lệ thương tật. Bản kết luận giám định đã kết luận tỷ lệ thương tật của Quảng là 61,9%. Tuy nhiên, khi tiến hành giám định, Cơ quan CSĐT không hề đề nghị giám định cơ cấu hình thành vết thương (vết thương hình gì, khả năng do vật gì gây ra), mãi sau gần 1 năm mới đề nghị trưng cầu giám định bổ sung.
 
Nếu như thế thì tính chính xác không biết được bao nhiêu phần trăm. Vì chúng tôi không hiểu biết pháp luật, nên phải gom góp tiền để thuê luật sư. Có luật sư chúng tôi mới biết quá trình tố tụng còn rất nhiều sai sót từ các cơ quan chức năng. Tôi nghĩ một vụ việc như thế này không thể nói là phức tạp được và những việc làm thiếu sót trên của Cơ quan CSĐT là do nghiệp vụ yếu kém hay là khuất tất gì đằng sau đó thì tôi không trả lời được”, ông Điền bức xúc.

Nhìn người con trai Lê Văn Quảng, ông thở dài: “Nói ra lại thêm buồn. Gia đình chúng tôi làm nghề mộc, cứ nghĩ già rồi, chân yếu, tay mềm không làm được gì nữa sẽ nhờ cậy được con cái thì giờ nó lại bệnh tật như thế. Hôm trước có cái giường đáng lẽ bán được 40 triệu thì nó bán có 20 triệu, làm cho gia đình lại phải bù lỗ. Khách hàng đến mua, đặt sản phẩm thì nó nhớ trước, quên sau, ghi sai kích thước. Giờ bố mẹ già cũng khổ, vừa phải nai lưng kiếm tiền để chạy chữa thuốc thang cho nó, vừa lo cho vợ con nó nữa”.

Theo ông Điền, vụ đánh con ông được Công an thị xã Từ Sơn tách ra làm 2 vụ:  “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Ngày 30/12/2013, Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn đã đưa ra xét xử vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Các bị cáo đều nhận án treo. “Còn vụ án “Cố ý gây thương tích” cho con tôi chẳng biết khi nào có kết quả. Nhưng dù có đến lúc nhắm mắt, tôi cũng phải chống gậy để đòi lại công lý cho con. Tôi cần sự công bằng của pháp luật, kẻ gây tội phải bị trừng trị chứ không thể để chúng nhởn nhơ như vậy được”, ông Điền nghẹn ngào.
 
Ông Lê Văn Điền cho biết, ngày 22/3/2013, Công an thị xã Từ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 72 về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
 
Ngày 17/6/2013, Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Tiến Bách, Lê Ngọc Quyền, Lê Văn Sinh, Lê Văn San, Lê Văn Hải và Lê Văn Thụ về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tuy nhiên, về vụ án “Cố ý gây thương tích”, sau một thời gian điều tra, đến ngày 22/11/2013, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Từ Sơn đã ra Quyết định đình chỉ vụ án vì thời hạn điều tra vụ án đã hết và chưa có kết quả giám định.

Phùng Bình

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top