Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai thiếu nữ tại Hà Nam bị tra tấn, ép bán dâm: Chạy trốn khỏi “địa ngục”

Thứ tư, 01:31 09/03/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Hơn 2 tuần đã trôi qua, hung thủ vẫn chưa bị bắt khiến cho gia đình nữ sinh lo sợ các đối tượng này sẽ tìm cách trả thù.

 
Sau một thời gian bị giam cầm, tra tấn bằng búa đinh, tuýp nước để ép bán dâm tại một quán cà phê tại Hưng Yên, hai nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993) và Nguyễn Thị Chinh (SN 1992) cùng trú tại xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng, Hà Nam) được cứu khỏi động quỷ. Vậy nhưng, hơn 2 tuần đã trôi qua, hung thủ vẫn chưa bị bắt khiến cho gia đình nữ sinh lo sợ các đối tượng này sẽ tìm cách trả thù.
 
Chuyến đi định mệnh
 

Những vết thương trên thân thể nạn nhân do bị tra tấn.

 
Ngày 8/3 này, khi các bạn gái đang háo hức đón nhận những lời chúc mừng từ bạn bè thì hai nữ sinh Ngọc và Chinh vẫn phải lẩn trốn nơi kín đáo và không chịu tiếp xúc với những người lạ. Phải rất khó khăn và nhờ sự thuyết phục của ông Nguyễn Văn Thành- Phó Trưởng Công an xã Lê Hồ, các nữ sinh này mới chịu xuất hiện và nói chuyện với chúng tôi.
 
Lý giải về điều này, ông Nguyễn Văn Thanh (bố Ngọc) và ông Nguyễn Văn Hồng (bố Chinh) cho rằng, gia đình cần phải cẩn thận như thế nhằm tránh sự trả thù của nhóm bảo kê và chủ quán cà phê ở Hưng Yên tìm đến. Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Hồng, Chinh và Ngọc là chị em họ của nhau. Chinh là con thứ hai trong gia đình có ba anh em, do hoàn cảnh khó khăn nên lên lớp 9 Chinh phải nghỉ học ở nhà giúp đỡ bố mẹ việc đồng áng. Lớn thêm một chút, Chinh xin vào làm ở một công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn (huyện Duy Tiên, Hà Nam). Còn cháu Ngọc, hiện đang học lớp 11 của một trường THPT tại địa phương.
 
Ngày 17/2/2011, Ngọc và Chinh theo một người bạn về tỉnh Hưng Yên chơi rồi bị mất tích. Khi đó, cả ông Thanh và ông Hồng cùng nhau đi khắp các khu vực lân cận và các nhà ga, bến tàu của Hà Nội tìm kiếm tung tích của hai cô con gái. Trên tay mỗi người cầm một tấm ảnh của Ngọc và Chinh, lang thang đến tận các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Quảng Ninh nhưng thông tin về hai cô vẫn "bặt vô âm tín". Sau 3 ngày đi tìm không thấy, ông Thanh và ông Hồng mới đến Công an tỉnh Hà Nam trình báo về sự mất tích bí ẩn của các cô con gái.
 
Trò chuyện với chúng tôi, hai cô gái này vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi nhớ lại những ngày bị giam cầm tại quán cà phê thư giãn số 68 (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Theo đó, chiều ngày 17/2/2011, Ngọc và Chinh được một người bạn mới quen tên là Hương mời về quê ở tỉnh Hưng Yên chơi. Thấy hai cô gái nhận lời, Hương đã gọi một chiếc taxi đến đón 3 người cùng đi Hưng Yên. Chập choạng tối, chiếc xe dừng lại trước quán cà phê 68, sau vài câu chuyện, Hương nói có chút việc nên chạy ra ngoài một chút.
 
Tra tấn
 
"Khi Hương vừa đi được vài phút thì có hai thanh niên tên là Vinh và Du chạy đến lôi chúng em vào một căn phòng của quán. Trong căn phòng ẩm thấp, tối tăm chúng nói là chủ quán đã bỏ tiền ra mua chúng em để làm nhân viên "tiếp khách". Quá hoảng sợ, em vội lấy điện thoại ra định gọi cho gia đình cầu cứu thì bị bọn chúng lấy búa đinh, tuýp sắt đánh vào chân, tay của bọn em rất dã man"- Ngọc vừa nói vừa chỉ vào những vết thương trên người.
 
Theo lời kể của Chinh, quán cà phê này có rất nhiều nhân viên nữ phục vụ khách và nhiều thanh niên "bảo kê" mặt mày dữ tợn. Quán được xây sơ sài, ẩm thấp, có khoảng 10 phòng kín để nhân viên phục vụ khách. Ngay buổi tối, chúng đã bắt hai cô phải phục vụ khách làng chơi. Chinh nhớ lại: "Thấy chúng em phản đối, chúng thẳng tay đánh đập bằng búa đinh, tuýp sắt. Dù rất đau đớn, nhưng em và Ngọc vẫn nhất quyết không chấp nhận bán dâm, dù có bị chúng đánh chết. Thấy dùng nhục hình tra tấn không hiệu quả, chúng quay sang hành hạ bằng cách trói bọn em lại rồi lột hết quần áo. Ngoài em và Ngọc còn có một cô gái trẻ nữa tên là Trang quê ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cũng bị chúng hành hạ, đánh đập rất tàn nhẫn".
 
Lợi dụng sơ hở của đám bảo kê, đêm 18/2, Ngọc, Chinh và Trang đã dắt tay nhau cùng bỏ trốn. Tuy nhiên, mới đi được vài chục mét thì bị bọn chúng phát hiện, đuổi theo bắt về thay nhau đánh đập, giam cầm các cô gái trong căn phòng kín. Trong quá trình bị giam giữ, tình cờ các cô nghe lén được câu chuyện chúng đang có ý định đưa đi bán trinh cho một đại gia nào đó để lấy 15 triệu đồng. Từ câu chuyện ấy, trong đầu 3 cô gái càng nung nấu ý định bằng mọi giá phải trốn khỏi "động quỷ" này.
 
Cuộc trốn chạy kinh hoàng
 
Tối 22/2, cả 3 cô gái một lần nữa lại bỏ trốn khỏi quán và chia làm hai hướng chạy khác nhau với mục đích phải cố gắng ít nhất một người thoát được để đi cầu cứu. Chinh nhớ lại: "Thoát khỏi quán, Ngọc và Trang chạy men theo con đường nhỏ ven làng, còn em chạy theo đường lớn với mục đích nếu thấy xe thì cầu cứu nhờ họ chở đến Công an để giúp đỡ. Tuy nhiên, chạy được vài cây số thì em bị khoảng 30 tên bảo kê tìm thấy, đưa em quay lại quán, đánh đập, bắt em khai ra nơi trốn của Ngọc và Trang. Sau một đêm lùng sục không có kết quả, chúng dùng gậy, búa đánh gẫy xương tay trái của em. Thấy mọi người thoát nên em cảm thấy yên tâm và vững tin mình sớm được giải cứu. Biết là sau khi trốn thoát, Ngọc sẽ về gia đình làm đơn tố cáo các cơ quan chức năng nên chúng đã đưa em ra một quán cơm gần đó nhốt để khi công an đến tìm sẽ không thấy".
 
Đối với Ngọc và Trang, sau khi trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm bảo kê, cả hai tách ra mỗi người đi theo một hướng khác nhau. Rạng sáng ngày 23/2, một người dân địa phương đi làm sớm thấy Ngọc loạng quạng chạy trên đường, trên người nhiều vết thương nên đã dừng xe hỏi thăm. Sau khi nghe sự tình, người này đã đưa Ngọc về nhà cho ăn cơm, tắm rửa và nghỉ ngơi. Gần trưa, gia đình này đưa Ngọc ra bến xe và cho thêm 150.000 đồng làm lộ phí về quê.
 
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an Hưng Yên cứu thoát được Chinh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Chinh đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức mổ tay, băng bó các vết thương rồi đưa về điều trị tại một bệnh viện của tỉnh Hà Nam.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Công an xã Lê Hồ cho biết, ngay sau khi các cháu trở về gia đình, chính quyền địa phương và nhân dân xã Lê Hồ đã đến thăm hỏi, chia sẻ một phần khó khăn về vật chất đối với gia đình các em Ngọc và Chinh.
 
Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng trên, Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, hiện cơ quan Công an tỉnh đã làm các thủ tục giám định ban đầu cho bị hại để có căn cứ xử lý. Do các đối tượng liên quan đang bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an đang tích cực truy bắt và chưa thể kết luận vụ việc nghiêm trọng này.
 
*Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi
Bình Minh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 17 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top