Thứ Năm, 16/08/2012 11:06 (GMT+7)
Hà Trung - Thanh Hóa:

Hai người thiệt mạng, nguyên nhân sâu xa từ con bò

GiadinhNet - Thấy vợ cãi nhau với mợ và hai con cậu ruột, thay vì khuyên can, Nguyên đã lao ra dùng một tuýp sắt dài rồi gây án.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

 
Thấy vợ cãi nhau với mợ và hai con cậu ruột, thay vì khuyên can, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982, trú tại Đồng Toàn, xã Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa) đã lao ra dùng một tuýp sắt dài rồi gây án. Dù đã nhiều ngày trôi quá nhưng dư luận nơi xóm quê nghèo Đồng Toàn vẫn xôn xao bàn tán.
 
Đứa cháu ác nhân

Vào khoảng 17h chiều 6/8, tại thôn Đông Toàn đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hai nạn nhân thiệt mạng là mẹ con chị Lâm Thị Liên (SN 1970, người thôn Đồng Toàn) và cháu  Tống Trọng Đức (SN 1997). Người bị thương còn lại trong vụ việc là cháu Tống Thị Hoa (SN 1996), con gái cả trong gia đình. Sự việc vốn đã vô cùng kinh hoàng lại càng trở lên nghiêm trọng bởi giữa hung thủ và các nạn nhân vốn có quan hệ họ hàng.

Người dân thôn Đồng Toàn, ai cũng bày tỏ sự căm phẫn tột cùng đối với hung thủ máu lạnh Nguyễn Văn Nguyên. Theo lời của một vài nhân chứng thì giữa gia đình hung thủ và nạn nhân mặc dù có quan hệ họ hàng gần gũi nhưng lại chẳng được lòng nhau. Từ nhiều năm nay, gia đình cậu và cháu ruột đã ghét nhau như “xúc đất đổ đi”. Một người dân cho biết, Nguyên luôn già mồm và hung hãn trong tất cả các cuộc cãi vã. Trong cách giao tiếp với hàng xóm láng giềng, Nguyên cũng rất côn đồ, trẻ con trong làng nhìn thấy Nguyên cũng sợ hãi, tránh từ xa kẻo gặp vạ.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi bắt giữ đối tượng Nguyên, cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyên về hành vi giết người.


Chiều 6/8, chị Lâm Thị Liên và Thương (vợ Nguyên) đã xảy ra cãi vã ngay trước cổng nhà vợ chồng Nguyên. Lúc ấy trời mưa rất to, hai cháu bé Đức và Hoa thấy mẹ đứng dưới mưa thì sang kéo mẹ về rồi cũng có buông đôi ba câu thất lễ với Thương. Lúc ấy Nguyên đang ở trong nhà, nghe tiếng đã rất bực mình, hắn ra chửi đổng vài câu rồi hằm hằm bỏ vào. Một lúc sau, hắn chạy ra, vác theo chiếc tuýp sắt dài đập tới tấp vào người chị Liên khiến chị gục xuống. Thấy mẹ bị đánh, Đức cũng ngay lập tức nhảy vào định ăn thua đủ với người anh họ nhưng chưa kịp làm gì, Đức cũng bị Nguyên đánh liên tiếp vào đầu. Sau đó, Nguyên tiếp tục quay sang đuổi đánh Hoa cho đến khi Hoa gục xuống. Sau khi ra tay dã man với chính những người họ hàng của mình, Nguyên ném hung khí xuống ruộng gần đó rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Hà Long đã xuống hiện trường, cấp báo sự việc lên Công an huyện Hà Trung để phối hợp điều tra làm rõ. Chỉ ít giờ sau khi bỏ trốn, hung thủ Nguyễn Văn Nguyên đã bị bắt. Tại Cơ quan điều tra, sát thủ máu lạnh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình.

Đau lòng người còn sống
Ác nhân Nguyễn Văn Nguyên.

Tìm đến căn nhà của vợ chồng anh Sáu (chồng chị Liên), chúng tôi đã không thể kìm được lòng trước khung cảnh tang thương. Theo chia sẻ của những người thân trong gia đình, vợ chồng anh Sáu có 3 người con, cháu bé nhất, mới đang học lớp 1. Anh Sáu kể vì kinh tế eo hẹp, nên từ mấy năm nay, anh lên Hà Nội làm thêm. Trước đây, khi còn nhỏ vì họ hàng hiếm con cháu nên anh chị Sáu rất thương yêu Nguyên. Thế nhưng mấy năm trở lại đây Nguyên bỗng dưng đổi tính, gân hấn với gia đình anh.

Theo anh Sáu, mâu thuẫn giữa gia đình hung thủ và vợ chồng anh khởi nguồn từ đầu năm 2010. Khoảng tháng 2/2010, vợ chồng anh Sáu đi làm đồng, chẳng may bố đẻ Nguyên là ông Bộ để bò xổng vào ruộng mía nhà anh và gặm phá nhiều dãy mía. Của đau con xót, vợ chồng anh có buông lời trách móc gia đình Nguyên, ngay lập tức Nguyên và vợ phản ứng dữ dội. Đỉnh điểm, Nguyên từ bên ruộng nhà mình lao sang tấn công vợ chồng anh Sáu tới tấp khiến vợ chồng anh phải đi bệnh viện cấp cứu. 

Kể từ sau đợt va chạm ấy, Nguyên hoàn toàn thay đổi tính nết, chỉ rình rình tìm những sai phạm của vợ chồng cậu mợ mình để xỉa xói chửi bới. Anh Sáu cho biết thêm, vợ chồng anh có 5.000m2 đất trồng mía ở Gò Giang, canh tác từ năm 1994. Trong khi đó, vợ chồng Nguyên cũng có mảnh đất ngay sát bên được mua từ năm 1996. Sau sự cố lần trước, chị Liên còn phát hiện bò nhà Nguyên chui vào ruộng nhà chị một lần, phá hết mía đang độ phát triển đã rất ức chế, hai bên lại lời qua tiếng lại trong căng thẳng. Những tưởng, vợ chồng Nguyên sẽ xin lỗi, nhưng nào ngờ chuyện mỗi ngày một lớn dẫn đến mâu thuẫn gay gắt, đặc biệt giữa chị Liên và Thương. Nhà gần nhau, nên hễ gặp ngoài đường là chị Liên và Thương lại gây sự với nhau khiến bà con chòm xóm phải nhiều lần nhắc nhở. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là vụ án mạng đau lòng trên.
 
Theo anh Sáu, mâu thuẫn giữa gia đình hung thủ và vợ chồng anh khởi nguồn từ đầu năm 2010. Khoảng tháng 2/2010, vợ chồng anh Sáu đi làm đồng, chẳng may bố đẻ Nguyên là ông Bộ để bò xổng vào ruộng mía nhà anh và gặm phá nhiều dãy mía. Của đau con xót, vợ chồng anh có buông lời trách móc gia đình Nguyên, ngay lập tức Nguyên và vợ phản ứng dữ dội. Đỉnh điểm, Nguyên từ bên ruộng nhà mình lao sang tấn công vợ chồng anh Sáu tới tấp khiến vợ chồng anh phải đi bệnh viện cấp cứu.
 
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Thanh Sơn

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân