Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Giang nóng chuyện buôn người (3): Từ “chiêu độc” đến manh động

Thứ bảy, 04:46 22/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Cạm bẫy buôn người luôn rình rập nơi bản, làng vùng giáp ranh biên giới tỉnh Hà Giang. Người dân nơi đây vẫn hồn nhiên như cây cỏ, ít cập nhật về những mánh khóe của bọn buôn người. Hậu quả là đã có nhiều người đi làm nương, làm thuê ở bên kia biên giới không trở về nhà...

Biên phòng Việt Nam – Trung Quốc phối hợp đấu tranh chống tội phạm mua bán người qua biên giới. 	Ảnh: Q.Thành

Biên phòng Việt Nam – Trung Quốc phối hợp đấu tranh chống tội phạm mua bán người qua biên giới. Ảnh: Q.Thành

 

Người đi nương, đi học, làm thuê không trở về nhà

Theo con đường mòn bám quanh triền núi từ huyện Yên Minh, chúng tôi đến cao nguyên đá Đồng Văn – Mèo Vạc khi mặt trời đang dần khuất sau núi. Những phụ nữ người Mông với chiếc gùi chất đầy măng, sắn, rau, củi bước nhanh về bản sau một ngày làm lụng. Nhà đầu tiên chúng tôi tìm đến là gia đình bà Mua Thị Lý (ở thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn) có chồng bị mất tích. Bà Lý thật thà: “Chồng tôi cũng như nhiều dân ở đây thường xuyên qua biên giới làm thuê. Sáng đi chiều về, có đợt đi mấy ngày mới về, cũng có khi đi cả tháng mới về, tùy theo công việc”. Căn nhà chênh vênh trên triền núi của bà Lý chỉ cách  biên giới khoảng 1,5km đường rừng. Theo bà Lý, việc đi-về qua đường biên không phải là khó. Trong chuyện kể của những người Mông nơi đây, không hiếm trường hợp người dân biến mất bí ẩn, mãi mãi không trở về.

Mới đây nhất là trường hợp em Phàn Thị Xuân (ở huyện Vị Xuyên) là nạn nhân của một vụ buôn người, vừa được giải cứu sau khi đã bị bán làm nô lệ tình dục cho một gã “chồng hờ” người Trung Quốc. Trước khi bị lừa bán, Phàn Thị Xuân đã có người yêu. Bây giờ được trở về nhà nhưng em không còn mặt mũi gặp người yêu dù tình cảm em dành cho người đó vẫn nguyên vẹn như xưa.

Rồi trường hợp con gái ông Sải Chúng Quyết (thôn Tà Chải, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì) là Sải Thị Liêm, học sinh lớp 10 Trường THPT Hoàng Su Phì cũng mất tích trên đường đến trường. Sau đó, cơ quan điều tra đã phanh phui ra một đường dây mua bán phụ nữ trẻ em do các đối tượng Hứa Viết Chưởng, Lù Văn Xanh, Đinh Thị Bình, Đinh Thị Lan (cùng sống ở huyện Vị Xuyên) câu kết với đối tượng Vinh Triều Binh (ở Diền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Từ việc bóc gỡ đường dây này, Sải Thị Liêm được giải cứu và đoàn tụ cùng với gia đình. Nhưng, còn rất nhiều cô gái không may mắn như Liêm đã bị bọn buôn người đẩy vào con đường mại dâm, nô lệ tình dục, làm vợ cho các gia đình người Trung Quốc... không có cơ hội trở về.

Không phải bây giờ mà đã từ lâu, gần 300km đường biên của Hà Giang là điểm “nóng” về tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Thượng tá Vũ Quang Vịnh (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang) từng có thời gian làm Đồn trưởng Đồn biên phòng huyện Phó Bảng, nắm rất rõ tình hình mua bán người ở vùng đất này. “Nguyên nhân dẫn đến nạn mua bán người là do trình độ dân trí thấp, bà con hạn chế trong việc tiếp cận thông tin. Những người “sập bẫy” của bọn buôn người là do cả tin vào các lời hứa hão, như: cuộc sống sung sướng vì thu nhập cao, công việc nhàn hạ…”, Thượng tá Vũ Quang Vịnh cho biết.

Chiêu độc giả vờ yêu “thòng” các cô gái nhẹ dạ

Tẩn Thị M (ở huyện Vị Xuyên) cũng là một trong những cô gái bị “dính” phải độc chiêu của bọn buôn người nhưng cô đã may mắn được trở về. Tiếp chuyện với chúng tôi, M cho biết: “Kẻ buôn người xưng là bạn của bạn gái em và hắn rất có cảm tình với em”. Dù đã quen biết từ lâu nhưng M chưa hề biết nhà gã ở đâu, chỉ nghe nói ở huyện Yên Minh. Tối đó, M được gã mời đi chơi. “Em nghĩ đã chơi với nhau thì cũng nên biết nhà nhau nên đồng ý đi. Nhưng em không biết rằng chuyến rủ đi thăm nhà bạn đó là cái bẫy được giăng sẵn”, M sụt sùi kể lại.

Sau đó, M bị gã bạn lừa bán cho một gia đình ở sâu trong nội địa Trung Quốc. Cũng may cho M, đó là một gia đình trí thức và có hiểu biết. Sau gần một tháng thuyết phục M làm vợ cho cậu con trai trong nhà không được, họ đã quyết định “thả” M về quê.

Bọn buôn người còn tìm đến các lễ hội, phiên chợ làm quen với các cô gái người Mông, xin số điện thoại, nhắn tin, gọi điện nhiều lần, hứa hẹn yêu thương. Khi lấy được lòng tin của những cô gái này, chúng mời các cô đi chơi rồi đưa đến biên giới lừa bán. Hoặc chúng tìm đến khu vực có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, chủ động làm quen, tán tỉnh các cô gái chưa chồng, hứa sẽ lấy làm vợ, rồi lấy lý do về nhà ra mắt nhưng thực chất, chúng đưa nạn nhân theo đường tiểu ngạch tới khu vực biên giới để bán. Ngoài ra, lợi dụng chính sách ở các khu kinh tế mở, bọn tội phạm dùng giấy thông hành công khai đưa nạn nhân qua cửa khẩu, sau đó bán “sang tay” cho các chủ chứa. Nhiều kẻ còn “săn tình” trên mạng Internet, làm quen, hẹn hò yêu đương rồi tìm cách bán các cô gái nhẹ dạ, cả tin qua biên giới.

Thượng tá Vũ Quang Vịnh cho biết: “Bọn buôn người còn dùng thủ đoạn khá manh động là cấu kết với các đối tượng ngoại biên thành từng nhóm từ 3 đến 6 người phục ở đường biên giới, theo dõi các nạn nhân. Lợi dụng số phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê, đi chợ, làm nương, chăn thả gia súc… các đối tượng tổ chức phục bắt cóc. Một thủ đoạn tinh vi khác là chúng cả gan đóng giả công an Trung Quốc yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi khống chế đưa nạn nhân vào sâu trong đất Trung Quốc. Tình trạng này xảy ra ở địa bàn ngoại biên đối diện Đồn biên phòng Phố Bảng, Bạch Đích. Trong khi đó, mỗi cô gái bọn chúng bán ra nước ngoài chỉ được khoảng 500 Nhân dân tệ (tương đương với hơn 1,2 triệu đồng - PV)”.

Qua những câu chuyện và thực tế tại vùng núi Hà Giang, chúng tôi nhận thấy, cạm bẫy của kẻ buôn người luôn rình rập vùng đất giáp  biên này. Trong khi đó, con người nơi đây vẫn hồn nhiên “dính bẫy” quen thuộc của bọn buôn người. Để người dân nơi đây, đặc biệt là những cô gái, những em nhỏ được sống yên bình với gia đình của mình cần lắm những chương trình giáo dục cũng như thông tin cảnh giác, thức tỉnh bà con nơi cao nguyên đá này.

 

Tỉnh Hà Giang có đường biên giới dài 277,525 km tiếp giáp với hai huyện Mã Quan, Ma Ly Pho (tỉnh Vân Nam) và một phần của huyện Na Pô (tỉnh Quảng Tây) của Trung Quốc. Hà Giang có 4 cửa khẩu chính là Thanh Thuỷ, Xăm Pun, Xí Mần và Phó Bảng cùng nhiều đường mòn khác thông với Trung Quốc, rất thuận lợi cho việc đi lại, buôn bán. Theo đó, những kẻ buôn người cũng dễ trà trộn để thực hiện mục đích xấu xa của mình. Do đó,  địa bàn này từng xảy ra nhiều vụ buôn bán người đau lòng, trái đạo nghĩa như ông bán cháu; Bán con của người tình; Cướp phụ nữ, trẻ em đi làm thuê ở bên kia biên giới, đi chợ, đi thăm thân; Lợi dụng đêm tối bọn buôn người đột nhập vào nhà giết hại cả gia đình rồi cướp trẻ nhỏ... Từ đầu năm 2014 đến tháng 8/2015, chỉ tính riêng ở Hà Giang đã phát hiện 23 vụ mua bán phụ nữ và trẻ em qua bên kia biên giới, xử lý 14 đối tượng...

Q.Thành – M.Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top