Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọt lệ hiếm hoi của kẻ có mệnh danh Chí Phèo

Chủ nhật, 11:20 04/11/2012 | Pháp luật

Chỉ tới khi nhận bản án tử hình, sống trong phòng biệt giam, Sơn mới ngẫm nghĩ về quãng đời đã qua của mình.

Chử Văn Sơn.

 
Cờ bạc đốt 24 năm tình phu phụ
 
Giữa bốn bức tường của phòng biệt giam, Chử Văn Sơn, sinh năm 1959, ở thị trấn Nho Quan, Ninh Bình trông thật hiền lành cho dù ánh mắt sắc lạnh của anh ta nhiều khi khiến người đối diện nổi da gà.
 
Mái tóc lốm đốm bạc, Sơn bảo ngẫm cuộc đời mình chưa làm được một việc gì ra hồn nếu không nói là chỉ toàn điều xấu xa đưa đến cho bố mẹ. Hai đứa con trai của Sơn, thành quả của những năm tháng tuổi trẻ, hạnh phúc và mưu sinh, đều dính vòng lao lý trong đó một đứa đang cùng trại giam với bố. Sơn bảo ân hận lắm nhưng không thể làm lại nữa rồi.
 
Sơn sinh ra trong một gia đình đông anh em, trong khi ai cũng tu chí làm ăn thì Sơn lại giở chứng với nhiều thói hư tật xấu như cờ bạc, rượu chè và mỗi khi không có tiền trong túi, anh ta lại giở võ “Chí phèo” nếu không kiếm cớ gây sự với người thân để xin tiền thì thế nào cũng có láng giềng bị ăn vạ.
 
Ấy là lần anh Nguyễn Văn Đ., đi xe đạp ngang nhà hắn, chẳng biết mải cái gì không chào thế là Sơn lấy luôn điều đó làm cớ để đến nhà “mượn tạm” khi thì mấy con gà, lúc thì cái máy bơm,… đem bán lấy tiền đánh bạc. Quá quắt hơn, Sơn còn bắt nạt cả những phụ nữ chân yếu tay mềm như chị Vũ Thị L., nhà ở cuối phố. Cho rằng chị này nhìn đểu mình, Sơn nhiều lần đến “xin” tiền mà chị L. không dám phản đối, nem nép lấy tiền đưa mà trong lòng tức anh ách.
 
Cờ bạc, gái gú đã biến Sơn thành kẻ lạnh lùng, tàn độc ngay cả với người nhà. Đến bố mẹ đẻ cũng nhiều lần bị Sơn chửi bới, anh chị em thì thường xuyên bị hắn dùng nắm đấm nói chuyện, đấy là chưa kể nhiều lần hắn ngang nhiên vào nhà họ lấy đồ đạc mang đi bán.
 
Hỏi về Chử Văn Sơn, người dân cả khu phố nơi hắn ở đều tỏ ra ngại ngùng vì chẳng ai dại gì dây dưa với kẻ cùn cối rồi rước họa vào thân bởi bài học nhãn tiền là bố con ông Hùng cạnh nhà.
 
Nhà Sơn và nhà ông Hùng đều mở quán bán hàng ăn. Để triệt đường làm ăn của hàng xóm, Sơn đợi lúc ông Hùng mở cửa dọn hàng, bê cây cảnh trên tầng ném xuống. Bố con ông Hùng may mắn thoát chết nhưng thương tật vĩnh viễn 41% sức khỏe, còn Sơn dù miệng lưỡi giảo hoạt, luôn mồm cho rằng mình chẳng may đánh rơi song vẫn phải trả giá bằng 5 năm 6 tháng tù, cải tạo tại Trại giam Công an tỉnh Ninh Bình.
 
Có lẽ không chịu được người chồng lười làm, đã cờ bạc lại tâm địa độc ác nên dù đã có hai con song chị Nguyễn Thị Thìn vẫn cương quyết bỏ hắn. Quán cơm mặt phố mang tên Thìn được chia đôi, hai vợ chồng mỗi người một nửa và đương nhiên muốn giữ chọn diện tích này để kinh doanh, chị Thìn phải trả tiền cho Sơn.
 
Cầm mấy trăm triệu đồng vợ đưa từ việc mua lại phần đất của mình, Sơn bỏ vào Nam với lời tuyên bố khi nào quay lại sẽ hoành tráng hơn. Thế nhưng chưa đầy năm sau, anh ta đã quay về với bộ dạng thất thểu và bản tính lỳ lợm, hơi tí là ăn vạ, chị Thìn lại bị anh ta quấy quả.
 
Rất nhiều lần Sơn kiếm cớ đến thăm con rồi ở lỳ trong nhà vợ cũ, không chịu ra, bắt chị Thìn phải phục tùng cơm nước. Chuyện đôi co giữa hai người thi thoảng lại diễn ra và phần thiệt thòi luôn nghiêng về phía người vợ, nhiều phen bị Sơn đuổi đánh ngay chính ngôi nhà của mình.

Ngày 7/3/2012, Sơn nói với chị Hoàng Thị Hoa, nhân viên của chị Thìn rằng tí nữa sẽ qua lấy đôi loa mà trước đó anh ta gửi. Chẳng biết chị Hoa lúc này đang quét dọn có đáp lại lời anh ta nói không nhưng khi chiều đến, Sơn quay về nhà vợ cũ, đã thấy đôi loa để trước cửa. Chị Thìn nhìn thấy Sơn đến thì đi vào nhà, không tiếp. Đáng ra Sơn phải thấy xấu hổ mà mang đồ đi về thì anh ta lớn tiếng chửi chị Thìn, lấy cớ chị không biết dạy người làm để chị Hoa khinh mình nên cầm dao đuổi đánh vợ.

Chị Thìn chạy vội vào buồng chốt cửa lại nhưng Sơn phá được cửa, lao vào, chém một nhát vào đầu chị Thìn làm chị Thìn gục xuống. Chị Hoa đứng gần đó chạy đến can thiệp liền bị Sơn chém cho 3 nhát vào đầu, vào cổ, ngã gục ngay tại chỗ.
 
Quần áo dính máu, Sơn cầm dao đi ra ngoài, vừa lúc bà Trần Thị Sinh, sinh năm 1934, mẹ đẻ chị Thìn, sống ở bên cạnh đi sang. Bà cụ đi chùa về, có chút lộc chùa mang sang cho con, cháu, bất ngờ gặp thằng con rể côn đồ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn chém liên tiếp vào đầu, vào cổ. Ngay tối đó bà Sinh thiệt mạng, chị Hoa bị giảm 25% sức khoẻ, còn Sơn một tuần sau sa lưới khi đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Án tử hình cho kẻ côn đồ

“Hơn 20 năm lấy vợ, giờ tôi hoàn toàn tay trắng. Vợ con ruồng rẫy, gia đình ghét bỏ, cũng tại tôi nhưng lỗi cũng một phần cả của vợ nữa”, Sơn ráo hoảnh than thở. Tướng mạo đàn ông, Sơn cưới được người vợ khỏe mạnh, tháo vát. Chị không chỉ là chủ quán cơm Thìn có tiếng ở thị trấn Nho Quan mà còn sinh được 2 đứa con trai khỏe mạnh.

Trong khi nhiều người ao ước có được cơ ngơi như Sơn thì anh ta lại tìm cách hủy hoại những gì mình đang có. Cha cờ bạc, càn quấy trở thành tấm gương để hai con học theo làm những kẻ bất trị, học xong là ở nhà ăn bám mẹ, thấy ở đâu có đánh nhau là tham dự.
 
Con trai lớn là Chử Văn Thương, sinh năm 1990, đang chịu mức án 15 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích, chưa được tha thì đứa thứ hai là Chử Văn Tịnh, sinh năm 1992, nối gót anh cũng tội đánh người nhưng may mắn không phải ngồi tù. Hai năm, hai lần hầu tòa về tội của con, chị Thìn chưa hết nhục nhã đã phải đau đớn vì mẹ đẻ thiệt mạng từ những nhát dao côn đồ của chồng cũ.

Ngày thường sống vô cảm với mọi người xung quanh, kể cả với vợ con và bố mẹ, anh chị em ruột, vậy nhưng khi phải đối mặt với cái án tử, không biết sẽ phải “ra đi” lúc nào, kẻ mang danh họ “Chí” này lại hoang mang tột độ.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho biết từ ngày có án, Sơn luôn tỏ ra hoảng loạn. Ngày còn giam cứu, có lẽ nghĩ tội mình không đến mức cao nhất, Sơn tỏ ra ngông nghênh, mặt lúc nào cũng vênh váo, bất cần nhưng từ khi có án thì thái độ hoàn toàn ngược lại. Trước đây trong buồng tạm giam, anh ta luôn khoe khoang, ra oai với các can phạm cùng buồng bao nhiêu, thậm chí thấy cán bộ quản giáo vào cũng giả vờ không nhìn thấy để khỏi phải chào thì giờ đây mỗi khi thấy quản giáo vào là mặt mày tái mét, nhiều bữa ăn không đụng đũa.

Không nói nhiều về bản thân nhưng khi nhắc đến con trai lớn đang ở trong tù, Sơn sa hai hàng nước mắt. Anh ta bảo tội mình chết cũng phải, chỉ ân hận đã làm hai đứa con hư hỏng. “Tôi vào đây đã hơn nửa năm rồi nhưng chẳng khi nào được nhìn thấy con mình dù hai cha con cùng chung một trại. Nhiều đêm thức trắng, sáng ra buồn ngủ rũ mắt mà tôi vẫn cố thức, nhón chân nhìn ra ngoài xem con mình đi lao động có ngang qua không”, Sơn tâm sự. Vứt bỏ tất cả: vợ con, công việc kinh doanh đến khi không còn sống nhiều nữa trên cõi đời, Sơn mới giật mình tỉnh ngộ. Anh ta thèm được nhìn thấy con lần cuối và biết đâu trong đầu đã ấp ủ những câu sám hối, muốn nói với con một lời xin lỗi trước khi không còn được nói nữa

Theo Mai Ha
CSTC

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 3 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 5 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong số này, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...

Top