Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giết người tình rồi phi tang xác: Thoát vào đâu giữa lưới trời lồng lộng!

Chủ nhật, 11:14 05/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Giết người tình rồi chặt xác phi tang, thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng sẽ phủ nhận sạch trơn hành vi tội ác. Họ đâu biết rằng kẻ gây tội rồi trước sau gì cũng sẽ bị đền tội. Công lý rồi sẽ trả lại công bằng, tội ác rồi sẽ bị phơi bày ra ánh sáng...

Đuổi em trai ra đường để quan hệ bất chính với em dâu rồi chặt xác phi tang; Chém chết người tình chỉ sau 2 tháng sống chung rồi cũng tìm cách phi tang xác; Tự sát cùng người tình ngay trước mặt vợ... là những vụ án mạng kinh hoàng gây rúng động dư luận tuần qua.

Phi tang xác em dâu vì mâu thuẫn tình ái?

Thấy hai bao tải chảy nước, bốc mùi hôi thối nên người dân đem ra đường và phát hiện bên trong chứa xác người. Theo cơ quan điều tra, các phần thi thể là của nạn nhân Bùi Thị Hạnh (40 tuổi) bị Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) giết và chặt làm ba khúc rồi phi tang ở đường Võ Văn Kiệt (quận 1) và bãi đất trống gần chân cầu Lò Gốm (quận 6).

Được biết nghi can Tuấn sau khi tự tử bất thành đã ổn định sức khoẻ, tỉnh táo. Tuấn khai nhận mình chính là người ra tay giết hại chị Hạnh, sau đó phân xác nạn nhân thành ba phần.

Phần thân thể và tứ chi được Tuấn bỏ vào hai bao tải vứt ở hẻm 592 đường Võ Văn Kiệt được người dân phát hiện vào sáng 1/10. Phần đầu nạn nhân được đi phi tang tại bãi đất hoang mọc nhiều cây dại gần chân cầu Lò Gốm. Tuấn cũng khai nhận khi giết Hạnh thì đang phê ma tuý đá.

Về mối quan hệ của Tuấn với nạn nhân Hạnh, người dân cho biết có nhiều “phức tạp”. Nạn nhân Hạnh từng có chồng và hai con nhưng quen biết và sống như vợ chồng với em trai của Tuấn. Riêng Tuấn sau khi chấp hành án tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” thì trở về sống chung với em trai và Hạnh đến nay gần một năm.

Do em trai Tuấn có vấn đề về thần kinh nên thường xuyên bị Tuấn gây gổ, đuổi khỏi nhà. Gần đây, Tuấn đã đuổi em trai đi nơi khác rồi sinh sống với Hạnh như vợ chồng trước khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Chém chết người tình sau 2 tháng sống chung

Sau 2 tháng chung sống cùng chồng sắp cưới, chị Huệ đòi chia tay. Nghĩ người tình đã có người khác, Rạng dùng búa chém làm chị này chết tại chỗ, rồi kéo vào bụi sậy giấu xác.

Tại cơ quan công an, Rạng khai nhận, y đã dùng búa giết chết chị Huệ vào đêm 11/9/2014. Do sau khi đính hôn và sinh sống một thời gian, gần đây chị Huệ có ý định chia tay. Rạng nhiều lần năn nỉ, thuyết phục nhưng chị Huệ kiên quyết.

Nghĩ chị Huệ có người khác nên Rạng muốn giết chết chị cho hả giận. Tối 11/9, Rạng nói chị Huệ đến căn chòi trong vườn nhà của mình để đưa tiền cho chị trả góp chiếc xe máy đang mua.

Khi chị Huệ đến, Rạng dùng búa chém 2 nhát vào đầu, khiến người tình chết ngay tại chỗ. Sau đó, Rạng kéo xác chị Huệ ra cách nhà khoảng 30 m, ném vào bụi sậy phi tang.

Ngày 2/10, các trinh sát đã bắt được Rạng, khi y đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Vợ khóc ngất khi chồng cháy đen tại nhà người tình

Chứng kiến thi thể chồng biến dạng trên gác xép của tiệm cắt tóc, người phụ nữ khóc ngất. Cảnh sát nghi ngờ hai người bên trong đã tự gây án.

Có mặt tại cơ quan công an, chị Trần Thị Mai (36 tuổi, quê Thanh Hóa) nước mắt ròng ròng khi nhận là vợ của người đàn ông chết cháy đen trong tiệm tóc Tường Vy.

Được biết, tháng trước, chị Mai phát hiện chồng quan hệ bất chính với người phụ nữ khác và đã nhiều lần khuyên răn nhưng không có kết quả. "Hai tháng nay, anh Cơ dù nghỉ làm mà ít khi ngủ ở nhà với vợ con", người phụ nữ thút thít, nói.

Đêm qua, thấy cha lâu ngày không về, con gái chị Mai liên tục nói nhớ bố. Xót ruột, sáng nay, tranh thủ trước giờ đưa con đi học, chị đã đi tìm chồng, định sẽ nói chuyện cho ra lẽ về mối quan hệ giữa hai người.

Tại tiệm cắt tóc Tường Vy do chị Trần Thị Hải (36 tuổi, quê Ninh Thuận) làm chủ, chị Mai phát hiện xe máy của chồng dựng trong tiệm nên gọi cửa. "Anh Cơ bảo 'mi về nhà đi, trưa tao về rồi nói chuyện'. Đứng đó được một lúc, do gần đến giờ đưa con đi học nên tôi lên xe máy định đi thì giật mình vì tiếng nổ to phát ra trong tiệm. Thấy khói lửa bốc ra tôi sợ quá hô hoán mọi người xông vào cứu giúp...", người vợ mếu máo.

Khi cửa tiệm được phá, chị Mai khóc ngất khi chứng kiế chồng mình chết co quắp, biến dạng trên khu vực gác xép, bà chủ tiệm tóc nằm lả, kêu cứu. Cảnh sát thu giữ con dao nhọn dài khoảng 25 cm có dính máu, nghi hung khí liên quan vụ án. Công an phường đã mời chị về làm việc, trấn an và yêu cầu tường trình sự việc.

Theo một cán bộ điều tra, hiện trường tiệm tóc Tường Vy có nhiều dấu hiệu cho thấy hai người ở bên trong tự gây án. "

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top