Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả mạo con bộ trưởng để lừa tình, tiền

Chủ nhật, 11:23 06/06/2010 | Pháp luật

Tuệ dùng 2 nickname là "xanhtuonglai" và "judo_huyendai" để... tán gái. Với chiêu “con bộ trưởng bị bố giữ tài sản để bắt về Hà Nội”, Tuệ đã lừa tình, tiền của nhiều cô gái miền Nam.

Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam Trần Ngọc Tuệ tại dịch vụ internet số 6/3 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Trung, quận 12, TP HCM, để làm rõ hành vi lừa đảo qua đơn tố cáo của một số nạn nhân.
 
Trần Ngọc Tuệ.
Sinh ngày 4/2/1976 tại Yên Dũng, Bắc Giang, sau khi lấy vợ, Tuệ đã lừa cả vợ và gia đình vợ bằng cách nói rằng mình vừa xin được việc làm tại một công ty danh tiếng, nhưng phải lót tay 100 triệu đồng.

Thương con rể, gia đình vợ Tuệ chạy vạy lo đủ cho Tuệ số tiền trên. Lấy được tiền, sáng sáng Tuệ mặc sơ mi trắng, quần tây, xách cặp như đi làm. Một thời gian sau, do nghi ngờ nên vợ Tuệ lặng lẽ theo dõi thì mới hay Tuệ chỉ vào karaoke, bia ôm, hớt tóc gội đầu "thanh nữ" cho hết giờ.

Bị lật tẩy, năm 2003, Tuệ bỏ nhà vào TP HCM, tìm cách làm quen với nhiều cô gái để lừa tình, lừa tiền. Với bộ mã trắng trẻo, đẹp trai, lại thêm tài ăn nói, đồng thời khoe mình là con của một... bộ trưởng nên một số phụ nữ đã sa bẫy.

Một trong những nạn nhân của Tuệ là cô Bùi - chủ một quán cà phê và một tiệm thẩm mỹ - spa - ở Định Quán, Đồng Nai. Lấy tên giả là Trần Tử Anh, Tuệ cho cô Bùi biết Tuệ là con bộ trưởng, nhưng vì gia đình bắt phải về Hà Nội làm việc mà Tuệ không muốn về, nên bố Tuệ đã thu hết giấy tờ tùy thân, điện thoại, đồng thời khóa luôn tài khoản ngân hàng.

Tin lời Tuệ, cô Bùi sang tiệm cà phê, tiệm thẩm mỹ spa hơn 100 triệu đồng đưa cho Tuệ, rồi dẫn về  ra mắt cha mẹ, và tiến hành làm đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, do Tuệ không có một mảnh giấy lận lưng nên chính quyền xã không ký.

Tiêu xài hết số tiền của cô Bùi, Tuệ làm quen với cô Dương, nhân viên tiếp thị của một salon ô tô trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM.

Vẫn xưng tên là Trần Tử Anh, con bộ trưởng, Tuệ đến saloon ô tô vờ hỏi mua một xe du lịch hiệu Audi. Sau nhiều lần xem xe, khảo sát giá cả, Tuệ hỏi xin số điện thoại của cô Dương, rồi than thở, rằng: "Bố anh bắt anh phải về Hà Nội. Anh không nghe. Bố anh sai nhân viên lấy hết giấy tờ, thẻ tín dụng...".

Cảm động, cô Dương đưa tiền cho Tuệ ăn uống, trả tiền thuê khách sạn, mua điện thoại di động, đồng thời cũng là để giữ chân một khách hàng tiềm năng của salon.

Mấy ngày sau đó, Tuệ gặp cô Dương, nói là mình lỡ làm mất điện thoại (trong lúc thực tế thì Tuệ đã đem bán), rồi nhờ cô Dương chở về khách sạn. Khi đến khách sạn, Tuệ hỏi mượn điện thoại của cô Dương để liên lạc với người bạn. Cầm được điện thoại, Tuệ vòng ra cửa sau khách sạn, trốn mất.

Một nạn nhân nữa của Trần Ngọc Tuệ là cô Phạm. Trong một lần đi chùa, Tuệ gặp cô Phạm. Vẫn với bài bản con bộ trưởng, vào TP HCM công tác 6 tháng, Tuệ kể rằng mình vừa bị bọn lưu manh móc túi lấy mất toàn bộ tiền bạc, giấy tờ, rồi Tuệ nhờ cô Phạm cho mượn thẻ ATM để gọi người nhà ở Hà Nội chuyển tiền vào.

Tin lời Tuệ, cô Phạm đưa thẻ ATM cho Tuệ, đồng thời cho Tuệ biết cả mật khẩu thẻ. Tuy nhiên, thẻ ATM của cô Phạm mới chỉ vừa làm nên chưa nạp tiền. Vì vậy, Tuệ không rút được đồng nào.

Tiếp tục giữ quan hệ với cô Phạm, một hôm Tuệ rủ cô Phạm đi chơi, đồng thời hỏi mượn tiền. Đến hẹn, không thấy Tuệ trả, cô Phạm vào khách sạn tìm Tuệ thì nhân viên tiếp tân cho biết khách sạn không có người khách nào tên Trần Tử Anh. Khi cô Phạm gặp Tuệ, Tuệ giải thích vì mình là con bộ trưởng, nên công an đã ra lệnh cho chủ khách sạn không được ghi tên Tuệ vào sổ đăng ký.

Nhận được thông báo của nạn nhân, rằng Trần Ngọc Tuệ đang ngồi tại dịch vụ internet 6/3 đường Trường Chinh, và khi cơ quan An ninh điều tra vào tiệm, Tuệ đã vội vã tắt máy, định bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra máy tính Tuệ vừa xử dụng, Cơ quan An ninh Điều tra phát hiện hai nickname của Tuệ là "xanhtuonglai" và "judo_huyendai", là những nickname Tuệ dùng để... tán gái! Và trong người Tuệ không hề có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào.

Sau khi bị bắt, Trần Ngọc Tuệ cố tình đánh lạc hướng Cơ quan điều tra bằng cách khai là mình mổ côi cha mẹ, có người chị hiện định cư ở một nước Đông Âu. Tuy nhiên, lúc nghe cán bộ Điều tra giải thích, động viên, Tuệ khai nhận các hành vi lừa đảo đã thực hiện.
Theo CAND
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 10 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 17 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top