|
|
|
Vàng, hương, dầu nhớt đổ bừa bãi từ ngõ vào đến sân nhà ông Khu.. |
Gia đình ông Nguyễn Văn Khu (87 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Hà, Thái Bình) đã bị một số đối tượng dùng dầu nhớt, vàng hương ném vào sân nhà. Họ còn mang loa, réo tên cả họ tộc ông Khu ra chửi. Dư luận địa phương vô cùng bức xúc trước sự coi thường pháp luật của những người này.
Nạn nhân lo sợ
Theo trình báo của ông Khu, nhiều ngày qua gia đình ông bị Vũ Thị Miến, Đào Thị Ngoan, Nguyễn Thị Yên và một số thanh niên nghiện ngập ở địa phương mang theo loa phóng thanh đến nhà chửi bới rất tục tĩu. Khủng bố bằng tinh thần chưa đủ, những người này còn mang theo dầu nhớt, vàng hương đổ khắp từ đầu ngõ vào tận đến sân nhà ông. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc con dâu thứ hai của ông là Vũ Thị Huyền Trân (trú tại TP HCM) khi về quê có vay mượn tiền với lãi suất cao của một số người trên địa bàn huyện Hưng Hà để đóng hụi, chơi lô đề. Khi Trân không có khả năng trả nợ, những người này đã tìm đến gia đình ông chửi bới, khủng bố tinh thần. “Rạng sáng ngày 9/8/2012, chúng mang theo tiền vàng, thắp hương nghi ngút, đổ dầu nhớt vào trong sân làm gia đình tôi hết sức hoang mang, lo sợ”- ông Khu nói.
Ngồi kế bên, bà Phạm Thị Cơ (81 tuổi, vợ ông Khu) cho rằng tình trạng này kéo dài là bởi sự thờ ơ, vô trách nhiệm của chính quyền sở tại. Mỗi khi các đối tượng kéo đến gây rối, gia đình đều báo chính quyền nhưng vụ việc đã không được giải quyết triệt để. “Hằng ngày có một số thanh niên nghiện ngập đến nhà réo tên vợ chồng tôi chửi. Tôi có nói là không liên quan gì đến vụ việc nhưng chúng vẫn không tha. Có lần, hai thanh niên xăm trổ đầy người ngồi án ngữ ngay trước cổng ra vào nhà tôi, tôi nói họ đi chỗ khác thì họ bảo được thuê đến đây để đòi nợ. Chúng đe dọa, nếu vợ chồng tôi không chịu trả nợ thay con dâu thì chúng sẽ cắt gân, chặt tay. Chiếc xe máy của con gái tôi đang sử dụng cũng đã bị chúng thu giữ…”, bà Cơ bức xúc nói.
Dư luận bức xúc
Sự việc gia đình ông Khu nhiều ngày bị các đối tượng dùng loa phóng thanh réo tên chửi bới khiến nhiều cụ già sinh sống tại thôn Thị Độc (thị trấn Hưng Hà) phẫn nộ. Bà Nguyễn Thị Nhã (83 tuổi, hàng xóm ông Khu) bức xúc: “Nhiều ngày liên tiếp, chúng mang theo loa phóng thanh, bấm còi inh ỏi, chửi tên hai vợ chồng ông Khu rất tục tĩu, vô văn hóa. Khi tôi ra can ngăn bọn chúng còn quay sang chửi cả tôi. Chúng tôi rất bức xúc, lo cho sức khỏe của vợ chồng ông Khu lắm, ông ấy là thương binh nặng, già cả, nay lại phải hứng chịu vụ việc này khiến ông già lăn ra ốm liệt giường. Chúng tôi kịch liệt lên án hành vi của Mão, Ngoan, Yên và các đối tượng khác trong việc quấy rối gia đình ông Khu, mong cơ quan Công an sớm vào cuộc xử lý nghiêm minh hành vi của bọn chúng”.
|
|
|
Người dân bức xúc, lên án hành vi của các đối tượng. |
Còn ông Nguyễn Văn Ánh- Tổ trưởng Tổ tự quản thôn Thị Độc cho biết đã báo chính quyền địa phương nhưng không thấy có sự can thiệp, xử lý.
Làm việc với PV Báo GĐ&XH, Đại tá Bùi Đăng Hạnh- Trưởng Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết vụ việc vợ chồng ông Khu bị các đối tượng mang loa đến nhà chửi bới đã được Công an thị trấn báo cáo lại. Theo đó, nguyên nhân bắt nguồn từ việc con dâu ông Khu có nợ tiền của những đối tượng trên. Việc gia đình ông Khu tố cáo bị "khủng bố" vàng, hương, dầu nhớt Công an vẫn đang tiến hành làm và chưa xác định được thủ phạm. “Chuyện vay mượn tiền là quan hệ dân sự nên chúng tôi đã hướng dẫn người dân sang tòa dân sự để giải quyết. Còn chuyện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tôi đã chỉ đạo công an thị trấn vào cuộc gắt gao”- Đại tá Hạnh cho biết.
Ông Hạnh nói như vậy, nhưng những ngày qua gia đình ông Khu vẫn bị khủng bố. Nếu vụ việc không được giải quyết một cách nghiêm minh, kịp thời, rất có thể “cái sảy” sẽ “nảy cái ung”, đến lúc đó không biết ai là người sẽ gánh được trách nhiệm?
Minh Hằng