Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã hàng xóm tàn độc và cái chết thảm của nữ sinh

Thứ ba, 15:40 18/03/2014 | Pháp luật

Định sẽ đi chơi với mẹ sau buổi khai giảng, Duyên quay về nhà lấy đồ để quên thì bắt gặp gã hàng xóm đang lục lọi tài sản. Chưa kịp tri hô, nữ sinh lớp 9 bị tên trộm bịt miệng, siết cổ bằng dây điện.

Khán phòng rộng nhất của TAND TP HCM hôm 11/3 chật kín người tham dự khi phiên xử Lê Văn Đức (41 tuổi) diễn ra. Họ là người thân, xóm giềng và cả những học sinh mặc đồng phục của trường nơi Duyên theo học.

Đến tòa từ sớm, chị Huyền, mẹ nạn nhân, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đầu. Ở dãy bên kia, bà nội của Duyên ôm khư khư di ảnh cháu, bàn tay gầy guộc run run. Dù đôi chân đã không còn đi lại vững chãi, song bà vẫn lọ mọ theo các con đến tòa thật sớm để theo dõi phiên xử kẻ sát hại đứa cháu ngoan ngoãn mà bà rất thương yêu. Hình ảnh cô bé xinh xắn với nụ cười rạng ngời trong tấm di ảnh khiến nhiều người có mặt thở dài.

Gã hàng xóm tàn độc và cái chết thảm của nữ sinh 1
  Bị cáo Đức chấp nhận mức án cao nhất để trả giá cho tội ác của mình. Ảnh: Hải Duyên.

Chị Huyền cho biết, tuy không phải là chỗ thân tình nhưng nhà Đức chỉ cách nhà chị 3 căn, ông ta cũng thường qua uống cà phê. Có thể vì thế mà Đức nằm lòng mọi hoạt động hàng ngày của gia đình chị.

Ở xóm ai cũng nghĩ Đức là người hiền lành. Vợ chồng chị Huyền từng giúp đỡ, cho vay tiền và đối xử rất tốt với Đức mỗi khi hắn khó khăn. Thế nên khi con gái chị bị hắn giết, không ai tin được hắn là hung thủ.

Hai ngày trước khi gây án, Đức sang nhà chị uống nước và nghe chị bàn với con gái sẽ đi xuống nhà người thân ở Củ Chi chơi. “Có lẽ biết nhà sẽ vắng người nên anh ta lập mưu trộm tài sản”, chị Huyền nói.

Vào hôm đó, chị đã định cho Duyên đi cùng nhưng lại đúng vào ngày khai giảng vào lớp 9 nên chị để con gái đi dự buổi tựu trường sau đó sẽ ghé nhà ông bà ngoại gần đó chơi. Nhưng chỉ một lúc sau Duyên gọi điện cho mẹ xin phép được xuống Củ Chi cùng. Chị Huyền đồng ý và hướng dẫn con cách đón xe buýt. Duyên ra đầu hẻm gọi bác xe ôm quen nhờ chở đến bến xe. Đi được một đoạn, Duyên sực nhớ điện thoại gần hết pin nên nói người xe ôm đứng đợi đầu ngõ để chạy nhanh về nhà lấy theo đồ sạc.

Đứng đợi 15 phút vẫn không thấy Duyên, bác xe ôm gọi điện cho chị Huyền hỏi xem Duyên có đi hay không. Chị gọi lại cho con gái thì có người nghe máy nhưng không trả lời, xung quanh có tiếng lục đục.

Linh cảm có điều chẳng lành, chị gọi lại nhờ người xe ôm vào nhà kiểm tra thì thấy cửa nhà vẫn mở nhưng gọi mãi không nghe Duyên trả lời. Một căn phòng ở tầng 2 bị khóa. Thấy có bất thường, chị Huyền gọi điện cho người thân gần đó chạy qua phá cửa phòng. Hình ảnh Duyên nằm sõng soài trên nền nhà, mặt sưng phù, tím tái và bị một sợi dây điện siết ngang cổ khiến nhiều người thân của em thét lên trong đau đớn. Các bác sĩ bảo em đã chết trước khi đến phòng cấp cứu.

Gã hàng xóm tàn độc và cái chết thảm của nữ sinh 2
  Bố của nạn nhân ôm di ảnh con gái trong giờ nghị án. Ảnh: Hải Duyên.

Được dẫn đến vành móng ngựa, Đức luôn cúi mặt, né tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Khai trước tòa, anh ta thừa nhận do nợ nần nên lẻn sang nhà chị Huyền trộm tài sản. Hắn đã leo qua mái tôn nhà hàng xóm rồi đột nhập vào nhà chị Huyền bằng lối cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2 hôm Duyên đi khai giảng.

Khi hắn đang lục tìm những thứ có giá trị thì Duyên bất ngờ về nhà. Sợ bị lộ, Đức đã ra tay sát hại cô bé. Gây án xong, hắn lục túi quần nạn nhân lấy điện thoại rồi leo qua cửa sổ ẵm luôn chiếc đầu đĩa mang về cất giấu. Tối cùng ngày, anh ta bị bắt với tang vật.

Tuy nhiên, Đức chỉ thừa nhận dùng sợi dây cáp điện của tivi có sẵn trong phòng để siết cổ nạn nhân chứ không đập đầu cô bé xuống nền nhà như bản cáo trạng nêu.

Không đồng tình với lời khai của bị cáo, cha Duyên bức xúc: “Khi chúng tôi phát hiện thì một bên mắt con gái đã tím bầm và sưng to cùng với nhiều vết thương khác trên người. Điều đó chứng tỏ bị cáo đã đánh con tôi rất nhiều. Bị cáo quá tàn nhẫn. Cháu là con gái duy nhất của tôi”.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo tự nguyện chấp nhận mức hình phạt cao nhất và xin được “thi hành án sớm để trả giá cho tội ác của mình”.

HĐXX nhận định, Đức phạm cùng lúc nhiều tội, quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên đã tuyên phạt mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Phiên tòa kết thúc, nhìn theo dáng lọm khọm, bước thấp bước cao của bà nội Duyên trong nắng trưa gay gắt, nhiều bạn học của nữ sinh rưng rưng mắt. Các em cho biết, Duyên rất dễ thương, gần gũi, hóm hỉnh và nhiều năm liền là học sinh khá giỏi của trường. "Ông ấy cũng phải trả giá rồi. Nhưng chúng em đã vĩnh viễn mất đi người bạn đáng yêu như Duyên. Cầu mong gia đình bạn ấy có thể nguôi ngoai được phần nào nỗi đau này", giọng một nữ sinh nghẹn lại.

Theo Hải Duyên
VnExpress
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top