Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoạt mạng anh ruột vì lời trách mắng trong cuộc nhậu

Thứ ba, 15:22 09/08/2016 | Pháp luật

Dù gia cảnh hết sức nghèo khó, nhưng vợ chồng bà vẫn sòn sòn mỗi năm cho ra đời một người con. Chưa đầy chục năm, gia đình ấy đã có đàn con 7 người. Tuy nhiên số con không tỷ lệ thuận với sự hạnh phúc, mà ngược lại đã đẩy gia đình bà vào bi kịch.

Đoạt mạng anh ruột vì lời trách mắng trong cuộc nhậu

Suốt phiên xử án, người mẹ ấy một mực xin cho bị cáo, “Tui chỉ mong Hội đồng xét xử chiếu cố cho nó sớm được trở về để nhang khói cho linh hồn người anh và làm lụng nuôi tui…”. Cứ mỗi lần nói xong bà lại ôm mặt khóc rưng rức phần vì thương thằng út đang đứng trước vành móng ngựa mới vừa 18 tuổi đã phải chịu cảnh tù tội, phần vì thương thằng Sáu mới đôi mươi đã bị chính thằng út dùng dao đoạt mạng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Hoài Linh (sinh năm 1997, quê ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vốn sinh ra trong một gia đình hết sức nghèo khó và là con út trong gia đình 7 anh chị em. Không chịu được cảnh bầy con nheo nhóc nên khi Linh chưa tròn 1 tuổi thì người cha đã bỏ mẹ con Linh để đi theo người đàn bà khác.

Một nách làm lụng nuôi 7 người con, bà Nguyễn Thị Tám đã phải vắt kiệt sức nhưng cũng chỉ tạm đủ cơm cháo sơ sài qua ngày cho đàn con ấy, chứ không thể có tiền cho các con đi học. Thiếu tình thương, hơi ấm và sự che chở của cha, lại thiếu ăn, thiếu học nên khi lớn lên các anh chị em Linh đều không có nhiều cơ hội để tìm được những việc làm thu nhập tốt, mà ai kêu gì làm nấy.

Năm anh chị đầu lần lượt lập gia đình rồi mỗi người đi một xứ để mưu sinh. Còn Linh và người anh kế ở quê làm thuê quốc mướn phụ giúp nuôi mẹ già. Tuy nhiên công việc ở quê ngày càng ít khiến cuộc sống ba mẹ con ngày một khó khăn. Trước tình cảnh đó, anh trai Linh đã xin mẹ lên Sài Gòn làm công nhân để kiếm tiền gửi về phụ Linh nuôi mẹ.

Một thời gian sau, thấy ở quê hết việc nên Linh cũng bàn với mẹ rời quê lên thành phố mưu sinh. Ngày 21/12/2015, Linh và mẹ lên Sài Gòn tạm tá túc tại nhà trọ chị gái ở xã Tân Quy Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM để chờ xin việc.

Trong những ngày ở đây, Linh thấy buồn chán nên thỉnh thoảng có nhậu nhẹt. Cho rằng gia đình nghèo nhưng em trai không chí thú làm ăn mà còn hay nhậu nên anh Sáu (anh trai áp với Linh) nhiều lần càu nhàu khiến Linh tự ái, tức giận.

Sáng 27/12/2015, biết Linh lên Sài Gòn nên người cha bao năm xa cách cũng tìm tới để tâm sự. Do lâu ngày cha con mới gặp nhau nên hôm đó Linh mua cả bia lẫn rượu để nhậu một bữa cho đã. Tham gia cuộc nhậu hôm đó còn có thêm một người chú ruột và một anh trai của Linh. Khi cha con, chú cháu đang say sưa với men rượu thì anh Sáu cũng đi làm về và sà vào nhậu chung.

Khi đã ngà ngà say, anh Sáu trách móc em trai không chịu đi làm mà chỉ lo nhậu. Cho rằng anh trai xúc phạm mình trước mặt cha chú, làm cuộc nhậu mất vui nên Linh cũng xửng cồ lên chửi nhau với anh trai. Sau một hồi đôi co bằng miệng, Linh lấy con dao gọt hoa quả trên bàn nhậu đâm một nhát chí mạng vào ngực trái anh trai mình rồi rút dao ra.

Thấy máu chảy nhiều, Linh hoảng loạn nên bỏ chạy ra ngoài rồi lang thang suốt cả đêm hôm đó. Đến sáng hôm sau, Linh mượn điện thoại gọi về cho mẹ hỏi xem tình hình sức khỏe anh trai thì được gia đình cho biết anh trai đã chết. Biết không thoát khỏi pháp luật, Linh đã tới công an đầu thú hành vi tội lỗi của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5/8/2016, bị cáo Linh tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Ngồi dưới khán phòng, bà Nguyễn Thị Tám (65 tuổi) vừa là mẹ của bị cáo và cũng là người đại diện cho bị hại không ngừng khóc nghẹn. Bà khóc vì cuộc đời bà phải chịu quá nhiều bi kịch từ chuyện người chồng bội bạc bỏ 8 mẹ con bà nheo nhóc mà đi theo người đàn bà khác đến chuyện phải chứng kiến cảnh các con “huynh đệ tương tàn” để rồi một đứa mãi mãi không còn trên cõi đời này, một đứa thì phải tù tội khi mà tất cả chúng đều mới chưa đầy 20 tuổi.

“Chúng đều là con tui, đứa nào cũng hiếu thuận cả, cũng thương yêu đùm bọc, cưu mang nhau để sống khi không có người cha bên cạnh. Không hiểu sao hôm đó thằng Linh nó lại làm thế với anh mình, chắc có lẽ hôm đó nó uống quá nhiều rồi không làm chủ được. Giờ tui chỉ mong sao Nhà nước cho nó sớm được về làm lụng nuôi tui và hương khói cho anh nó để phần nào chuộc lại lỗi lầm thôi...”- người mẹ khẩn cầu HĐXX cho đứa con mức án khoan hồng nhất.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Hoài Linh 18 năm tù về tội giết người.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top