Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc trốn chạy xuyên thế kỷ của mỹ nhân

Thứ bảy, 08:40 20/04/2013 | Pháp luật

Dùng mọi thủ đoạn che giấu nhân thân nhằm trốn sự truy đuổi của pháp luật, nhưng cuối cùng họ vẫn phải đền tội cho dù lúc đó đã lên chức ông nội, bà ngoại.

Là cô giáo xinh đẹp nhưng ham giàu, người đàn bà ấy đã bị cuốn vào cơn lốc ma túy nhưng gần 20 năm sau ngày bỏ trốn, chị ta mới sa lưới pháp luật. Người đàn bà ấy là Lưu Thị Hiển, sinh năm 1960, trú tại thị trấn phố Lu, Bảo Thắng (Lào Cai).

Xin nằm viện để trốn

Kể về việc đi bắt đối tượng truy nã Lưu Thị Hiển, thượng tá Phạm Đức Chính, phó phòng truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai bảo Hiển chưa phải kẻ trốn lâu nhất nhưng lại là đối tượng “xương” nhất bởi đằng sau chị ta có sự hậu thuẫn của người chồng, nguyên là một sĩ quan công an, có nhiều thủ đoạn che chắn hòng vô hiệu hóa những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng truy bắt.

20 năm trước, người dân thị trấn phố Lu coi vợ chồng Hiển như mẫu gia đình văn hóa, lý tưởng cần phải phấn đấu. Hiển là cô giáo xinh xắn và có năng lực, chồng là một sĩ quan công an; họ sinh được 2 đứa con, một trai, một gái đều ngoan ngoãn, kháu khỉnh… Thế mà đùng một cái, Hiển bị bắt vì tham gia vào một đường dây buôn bán ma túy.

Vì có sự tiếp tay của một đối tượng là lính biên phòng đóng quân ở huyện Mường Khương nên đường dây này hoạt động được một thời gian dài mới bị phát hiện. Với hành vi tham gia vận chuyển, mua bán một khối lượng lớn ma túy, Hiển bị kết án chung thân. Bàng hoàng, chỉ một đêm sau ngày kết án, người đàn bà đẹp phải nhập viện vì suy sụp.

Cuộc trốn chạy xuyên thế kỷ của mỹ nhân 1
Lưu Thị Hiển.

Thực ra đó chỉ là cái cớ để Hiển có cơ hội bỏ trốn. Lợi dụng vào mối quan hệ của chồng và sự khoan hồng của pháp luật, Hiển làm đơn xin được tại ngoại điều trị bệnh và khi lá đơn được y chuẩn, chị ta đã “một đi không trở lại”. Đó là đầu năm 1994, lệnh truy nã đối với Hiển cũng được ban bố ngay sau đó.

“Chồng Hiển là đồng đội với chúng tôi nên chúng tôi đã vận động anh ta hỗ trợ, tìm cách liên lạc với vợ, động viên về đầu thú. Ai ngờ 2 năm sau, chính anh ta cũng trốn theo, khiến chúng tôi phải mất gần 20 năm mới tìm thấy”, anh Chính kể.

Thời điểm đó, vụ án buôn bán ma túy có Hiển tham gia đặc biệt nghiêm trọng nên việc truy bắt kẻ bỏ trốn được tiến hành rất khẩn trương nhưng “càng tìm càng mất dấu”. Có thông tin là các trinh sát tức tốc lên đường nhưng đến nơi thì đối tượng vừa bỏ đi.

Trò cút bắt cứ thế diễn ra trong 19 năm ròng, lệnh truy nã đã qua “3 đời” trưởng phòng ký mà bóng dáng kẻ đào tẩu vẫn bặt tăm. Hồ sơ về Hiển đã nhuốm màu thời gian, tấm ảnh của Hiển đã ngả vàng nhưng với các trinh sát bắt nã thì họ như thuộc lòng những trang lý lịch về người đàn bà này.

Năm 2011, có người tình cờ gặp một phụ nữ rất giống Hiển ở Gia Lai và thông tin trên nhanh chóng đến với các trinh sát bắt truy nã. “Nhận được tin là chúng tôi tức tốc lên đường nhưng khi vào đó tìm thì không thấy có ai mang tên là Hiển, quê ở Lào Cai cả”, anh Chính nhớ lại. Nhận định khả năng sau khi đưa 2 con trốn vào với vợ, gia đình Hiển đã thay tên đổi họ, anh Chính và tổ công tác liền tìm đến lực lượng công an xã, nhờ giúp đỡ.

Qua việc khai báo tạm trú và nhân khẩu, các anh thấy có một gia đình khai quê ở Đoan Hùng (Phú Thọ) có nhiều nghi vấn bởi dân vào Tây Nguyên khai hoang, làm rẫy đa số quê ở Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, người Phú Thọ ít khi vào đây, nói chi đến người Đoan Hùng. Từ nghi vấn về quê quán, đối chiếu độ tuổi thấy trùng với tuổi của vợ chồng Hiển thế nhưng do gia đình này không làm chứng minh nhân dân nên không có danh chỉ bản dấu vân tay.

Làm sao để nhận ra họ chính là những kẻ đang bỏ trốn giữa vùng đất Tây Nguyên bạt ngàn rẫy trồng tiêu, trồng điều này trong khi trong tay chỉ có tấm ảnh của 20 năm trước… Sau nhiều suy tính, các anh quyết định chọn ngày 23 tháng chạp. Theo phong tục tập quán, dù bận bịu thế nào thì vào ngày đó, nhà nào cũng làm cơm tiễn ông Công, ông Táo về trời và ngày đó nhất định vợ chồng Hiển sẽ phải về nhà chính.

Cuộc viếng thăm đêm cúng ông Công, ông Táo

Bí mật tiếp cận ngôi nhà nghi vấn, các trinh sát được biết đó là một gia đình một cặp vợ chồng biết làm kinh tế với hàng chục người lao động làm thuê trong trang trại. Đang mùa thu hoạch điều, họ hầu như ở suốt trong trang trại, sắp đặt công việc cho người làm thuê, chẳng mấy khi về thăm nhà.

Chiều 23 tháng chạp, nhìn mọi người hối hả chuẩn bị làm cơm cúng ông Công ông Táo, dù từng nhiều lần phải đón tết dọc đường song anh Chính vẫn không khỏi thấy lòng se sắt. Chỉ còn vài ngày nữa là giao thừa, không biết anh có kịp trở về mua sắm mặc dù anh biết có mua bao nhiêu, con trai anh cũng chẳng thể có một cái tết đủ đầy, bởi từ ngày vợ kiên quyết ly hôn, hai bố con chỉ biết có cơm tập thể.

Khẽ lắc đầu gạt nỗi riêng tư sang một bên, anh Chính căng mắt theo dõi. Theo tính toán của anh, những dịp trọng đại thế này, thắp nén nhang trên bàn thờ tiên tổ bao giờ cũng là chủ gia đình và nếu gia đình nghi vấn kia làm đúng như thế, các anh sẽ không nhận lầm người.

Thời gian chậm chạp trôi qua rồi thời khắc ấy cũng đến. Người đàn ông tóc muối tiêu, dáng nhanh nhẹn tiến tới bàn thờ. Đợi cho ông ta cắm xong mấy nén hương, cúi lạy rồi anh Chính mới ra hiệu cho tổ công tác chốt chặt các hướng còn mình đi vào khẽ hỏi: “Phải Minh Trừng đấy không?”. Người đàn ông thoáng giật mình, chưa kịp thốt lên lời thì anh Chính tiếp luôn: “Không nhận ra người quen à, đồng nghiệp cũ đây mà”.

Người đàn ông đứng lặng một lúc rồi chìa bàn tay về phía người đối diện. Cái bắt tay của thượng tá Chính trở thành ám hiệu để đồng đội hiểu rằng mục tiêu là chính xác. Hiển bị bắt ngay sau đó. Chiếc đồng hồ quả lắc đổ một hồi chuông, điểm 20h ngày 2.2.2013.

Gần 20 năm bỏ trốn, con gái Hiển đã lập gia đình còn cậu con trai vừa học xong Đại học. Hiển bảo sau nhiều năm lao động, gia đình họ đã tậu được một cơ ngơi khang trang, có trang trại lớn, định sau vụ thu hoạch điều này sẽ lo chuyện gia đình cho con trai nhưng chưa kịp thì bị bắt.

Trong khi Hiển tấm tức khóc vì ân hận và nuối tiếc, người chồng chỉ im lặng hút thuốc. Có lẽ anh ta không ngờ chính việc lấy địa danh Đoan Hùng quê vợ làm quê quán để thay đổi lý lịch cho cả gia đình lại là sơ hở để các trinh sát tìm ra họ sau mấy chục năm bỏ trốn.

Kỳ 2: Cuộc truy lùng qua hai thế kỷ

Theo Xzone/Tri thức thời đại

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 20 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Top