Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đời ngang trái của "mẹ mìn" bắt cóc bé sơ sinh

Thứ sáu, 08:56 11/11/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Chúng tôi tìm về Đông Anh (là quê chồng) và Bắc Giang (quê Lệ) nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời "oái oăm" của "mẹ mìn".

 
Nguyễn Thị Lệ
 
Ngày 10/11, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Chiếm đoạt trẻ em và tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Lệ (29 tuổi, quê quán Bắc Giang).
 
Vào chiều 8/11, khi bắt gặp khuôn mặt thất thần của Lệ tại cơ quan Công an thành phố Hà Nội, nhiều người tự hỏi tại sao người này lại có thể làm một việc tày trời như vậy? Để lý giải về hành động bắt cóc trẻ sơ sinh, chúng tôi đã tìm về Đông Anh (là quê chồng) và Bắc Giang (quê Lệ) nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời "oái oăm" của " mẹ mìn".
 
Bất ngờ
 
Xã Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội), mấy ngày nay xôn xao bàn tán về việc con dâu nhà ông Nguyễn Văn Thọ bắt cóc trẻ sơ sinh đem về nhà nuôi. Trong căn nhà thoáng đãng, mọi người vẫn còn bàng hoàng nhớ lại lúc hàng chục chiến sỹ Công an Hà Nội ập vào bắt giữ Lệ. Lúc đó, cả nhà chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Phải đến lúc công an nói đứa trẻ Lệ nhận làm con đã được chính Lệ bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản TƯ, mọi người mới "té ngửa".
 
Ngay trước thời điểm đó, cả gia đình và họ hàng nhà chồng khi nghe được tin Lệ đã sinh hạ được một bé trai khỏe mạnh và nhất là khi Lệ thuê taxi mang cháu bé về nhà, ai cũng sung sướng, mừng vui. Ông Thọ - Bố chồng của Lệ phân trần - gia đình ông không ai có thể ngờ rằng đứa cháu nội mà ông mơ ước lại là đứa bé trai mất tích mà mấy ngày nay đang rầm rộ trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Những thông tin mà chúng tôi nắm được thì Lệ và chồng là anh Nguyễn Văn Tường vẫn chưa tổ chức đám cưới mặc dù có đăng ký kết hôn. Hai người này đều đã từng có một "lần đò". Cô vợ trước chung sống với anh Tường được một thời gian thì bỏ. Còn Lệ, trước đây có "qua lại" với một người đàn ông ở Hưng Yên. Đến khi biết Lệ có bầu, sinh con, người đàn ông này đã "cao chạy xa bay". Lệ và Tường đến với nhau khá tình cờ khi Lệ bỏ con ở Bắc Giang cho bố mẹ nuôi để lên Hà Nội kiếm việc. Khi về ở nhà Tường, dù biết bố mẹ Tường không ưng ý lắm nhưng Lệ vẫn cố chịu đựng và hy vọng sau khi mình và Tường có con, mọi người sẽ thay đổi thái độ. Lệ rất hy vọng về một đám cưới để gắn kết hai người một cách danh chính ngôn thuận. Và mọi chuyện dường như đã đến khi Lệ mang thai với Tường.
 
Đến gần ngày sinh Lệ và Tường nảy sinh mâu thuẫn cãi cọ, Lệ liền xin phép gia đình chồng cho về nhà mẹ đẻ. Trên đường đi xe ô tô về quê, Lệ chuyển dạ. Khi người dân đưa Lệ vào viện, các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp giúp Lệ sinh con nhưng đáng tiếc vì ngạt nên cháu bé đã chết sau khi sinh.
 

Căn nhà nơi cháu Trường được giải cứu.

 
Đắng cay
 
Mất đi đứa con, Lệ dường như đang đánh mất cơ hội để có được một gia đình theo đúng nghĩa và người đàn bà từng "lạc lối" này đã không ngần ngại "lạc lối" thêm một lần nữa. Nhưng chỉ có điều, việc mà Lệ quyết định làm lần này lại là một tội ác.
 
Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hà - cho biết, con trai ông Thọ là anh Nguyễn Văn Tường (sinh năm 1982) là một thanh niên trước đây khá "ham chơi". Vợ trước của anh Tường cũng không được lòng ông Thọ, bà Lan (mẹ Tường). Tuy có đăng ký kết hôn nhưng cũng chẳng cưới xin gì, ở với nhau được một thời gian ngắn lại ra Tòa ly hôn. Tường tiếp tục lao vào ăn chơi.
 
Trong một lần phiêu bạt, anh này gặp Lệ rồi cả hai nhanh chóng đến với nhau. Mặc dù phản đối, nhưng thấy anh Tường đã ngộ ra nhiều điều rồi ở nhà làm nghề mộc cùng gia đình, tỏ ý rất chí thú làm ăn xây dựng gia đình nên ông bà Thọ cũng dần nguôi ngoai. Tưởng hạnh phúc sẽ đến, ai ngờ sự việc lại như thế này. Ông Chiến cũng xác nhận toàn bộ sự việc đánh cắp bé trai hai ngày tuổi đều do Nguyễn Thị Lệ một mình hành động, không có sự xúi giục nào của bất kỳ ai.
 
Tìm về xóm 5, thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang là nơi Lệ sinh sống, chúng tôi cũng được nghe nhiều câu chuyện buồn về cô gái này. Bà Nga, mẹ đẻ của Lệ một tay bế đứa con đẻ của Lệ để lại ở quê, một tay gạt nước mắt kể lại, chiều 3/11, ông bà đang nằm trong nhà thì thấy Lệ gọi điện thoại cho bố thông báo vừa xin được một đứa bé trai làm con nuôi và đang trên đường về nhà. Biết vợ chồng con gái đang chờ đợi một đứa con nên khi Lệ nói vậy, ông bà Nga không chút nghi ngờ.
 
Theo bà Nga, trước khi lấy Tường, Lệ đến Đức Giang (Hà Nội) tìm việc làm. Tại đây, Lệ quen và yêu một người thanh niên quê Yên Mỹ (Hưng Yên) làm cùng. Người thanh niên này cũng nhiều lần về Bắc Giang gặp bố mẹ Lệ và hứa hẹn cưới xin. Nhưng tình yêu "lợi dụng" đó nhanh chóng vỡ tan khi Lệ thông báo cô đã có bầu. Gã thanh niên này lập tức "bỏ chạy".
 
Năm 2006, Lệ sinh con một mình, được một đứa con trai. Lệ gửi ông bà ngoại nuôi rồi tiếp tục lên Hà Nội làm và thỉnh thoảng mới gửi tiền về cho bố mẹ. Ông Sử, bố đẻ Lệ thì cho biết Lệ mới quen biết với người chồng hiện tại và mới ở Đông Anh được vài tháng. Sau khi bắt cóc bé Trường từ bệnh viện, Lệ về  nhà bố mẹ đẻ 3 ngày 3 đêm.
 
Đến chiều 6/11, bà Nga đã cùng với người em dâu thuê taxi đưa Lệ và bé Phạm Văn Trường về nhà chồng của Lệ ở Đông Anh. Khi đến nhà con rể, vì thương con gái nên bà cũng không dám nói với gia đình thông gia đứa trẻ là do Lệ xin được.
 
Khi biết tin con gái chính là thủ phạm bắt cóc trẻ em, cả ông và bà lo lắng thức trắng đêm. Ông Sử gầy rộc hẳn đi, đôi mắt thâm quầng, hốc hác. Từ lúc xảy ra việc, ông chẳng dám ra khỏi nhà vì "xấu hổ và nhục nhã". Trong căn nhà vắng lặng, hai người già chăm sóc một đứa trẻ và giờ lại phải chịu thêm một nỗi đau tinh thần về hành vi tội lỗi của đứa con gái. Liệu nỗi đau và sự cắn rứt ấy của ông Sử, bà Nga có thể nguôi ngoai!
 
Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top