Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cú ngã" đầu đời của một sinh viên

Thứ sáu, 07:05 16/10/2009 | Xã hội

Người đàn ông nhỏ bé, lọt thỏm trong bộ quân phục bạc màu rít thuốc liên tục ngoài hàng lang tòa án. Vừa thấy bóng HĐXX, ông khập khễnh bước nhanh vào phòng xử, nơi cậu con trai đang ngồi lạc lõng trước vành móng ngựa.

Ngày được tại ngoại chờ xét xử, thấy dáng cha chao đảo đứng đón mình, tim Hiếu như bị ai cứa nát. Cậu hiểu rõ ông đang rất đau khổ về đứa con mình đã đặt hết niềm tin. Biết trước sẽ phải ra khỏi lực lượng dân phòng, không được kết nạp Đảng, nhưng khi nhận quyết định ấy, Hiếu đã rơi nước mắt, cha mẹ cậu mắt cũng đỏ hoe...

Hoàng Trọng Hiếu (22 tuổi) đã ngồi đấy từ rất lâu, hai tay xoắn chặt vào nhau đầy vẻ bồn chồn, lo lắng. Chàng sinh viên này phải đối diện với một bản án có thể lên đến 3 năm tù về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản” trong khi kỳ thi tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại của mình sắp bắt đầu.
 
Sau bao năm tham gia quân đội, cha Hiếu phục viên với tờ giấy chứng nhận thương binh và một bên chân không còn lành lặn. Hiếu lớn lên trong sự yêu thương và giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ nên luôn là con ngoan, trò giỏi suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường.
 
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu vừa tham gia công tác phường đội vừa ôn luyện để tiếp tục con đường học vấn. Kể cả khi đã trở thành sinh viên, Hiếu vẫn tích cực phấn đấu để được vào Đảng. Ngày vinh quang ấy đang cận kề thì… 
 
Tối 15/11/2008, Hiếu dự buổi liên hoan với bạn học nhưng do đêm đó phải có mặt tại phường đội nên cậu nhờ vài người bạn đưa về trước. Trời vừa dứt mưa, xe của Hiếu phải chạy từ từ để tránh những “ổ voi” to tướng trên đường. Bất ngờ từ phía sau, một chiếc ôtô phóng vụt qua làm văng nước, ướt hết các cậu sinh viên. Tức giận, bạn Hiếu tăng ga vượt lên trên chiếc xe hơi, yêu cầu người trên xe xuống nói chuyện.
 
Ngay lập tức, Hiếu nhảy xuống đập mạnh vào cửa kính xe, lớn tiếng thì người đàn bà ngồi ở ghế sau cũng vội lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, do chị này là người nước ngoài, Hiếu không hiểu ngôn ngữ nên cho rằng bà ta đang chửi mình.
 
Nổi cáu, cậu sinh viên đấm đá túi bụi vào xe khiến cửa kính vỡ tan, buộc tài xế phải xuống nói chuyện. Thấy vậy, người đàn bà bước xuống la lối liền bị Hiếu xô ngã, ấn đầu xuống vũng nước. Được các bạn can ngăn, Hiếu định bỏ đi nhưng nạn nhân đã kịp báo công an đến bắt giữ.
 

Hiếu ngồi lặng lẽ trong phiên tòa.

 
Ngay sau khi biết việc, cha mẹ Hiếu đã chạy vạy khắp nơi để có hơn 21 triệu đồng bồi thường chi phí điều trị cho nạn nhân và sửa chữa chiếc xe hơi.
 
“Là sinh viên trường đối ngoại, là chiến sĩ dân phòng chuyên trách… Hình ảnh đẹp đẽ như thế lại có hành động ngang ngược, quá quắt chỉ vì một va chạm nhỏ ngoài đường… Người ta là người nước ngoài, bị cáo “đối ngoại” như thế à?”, vị chủ tọa lớn tiếng hỏi.
 
“Đến giờ này tôi cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, tôi hối hận nhiều lắm. Chỉ vì một phút nông nổi tôi đã đánh mất mình, mất hết quá trình phấn đấu. Đây sẽ là bài học đáng nhớ để tôi cải tạo mình sau này…”, Hiếu cúi đầu thú nhận bằng giọng nặng trĩu.
 
Suốt thời gian đại diện VKS luận tội, Hiếu nhắm chặt mắt, mồ hôi ướt đầm chiếc áo sơ mi. Dưới khán phòng, người cha vịn chặt tay vào thành ghế, vẻ mặt ông căng cứng, không bỏ sót một lời của vị công tố. “… Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Hoàng Trọng Hiếu mức án 18-24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản”. Không ai bảo ai, cả Hiếu và cha cùng thở phào…
 
Tòa nghị án, Hiếu cứ lóng ngóng mãi trước vành móng ngựa dõi mắt nhìn theo bóng những người xét xử với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Được yêu cầu ngồi tại chỗ, cậu lại cúi đầu, xoắn chặt tay.
 
Sau phút ngại ngần, Hiếu nhỏ nhẹ cho biết, hôm đó là lần đầu tiên cậu uống đến 3 ly bia trong buổi tiệc liên hoan cùng các bạn nên đã không làm chủ được mình. 4 ngày bị tạm giữ để điều tra, phải đối diện với chính mình, cậu không sao chợp mắt được. Càng nghĩ, cậu lại càng giận mình, càng thương cha mẹ và lo lắng cho tương lai.
 
“Thời gian chờ ra tòa, tôi dồn hết tâm trí vào việc học và cố gắng làm lại từ đầu. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 11 này…”, Hiếu nghẹn giọng nói.
 
Ngày 28/9, cho rằng vụ án mang tính nghiêm trọng vì nạn nhân là người nước ngoài, nhưng do bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công cách mạng… tòa án TP HCM xử phạt Hoàng Trọng Hiếu mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách 2 năm.
 
Phiên tòa kết thúc, niềm vui vỡ òa trong mắt cậu sinh viên và người thương binh luống tuổi. Dưới cái nắng chang chang giữa sân tòa vắng, người đàn ông trong chiếc áo lính bạc màu lại từng bước khập khễnh bên con.
 
Theo VnExpress
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 20 phút trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 56 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Top