Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai nạn nhân nói về vụ bố sát hại mẹ và ông ngoại rồi tự sát

Thứ hai, 10:56 07/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài, cộng thêm việc cho rằng vợ “lén lút” quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, trong lúc không làm chủ được hành động của mình, Nguyễn Hải Liêm (48 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đã vung dao tước đi mạng sống của vợ và cha vợ rồi tự sát.

 

Nguyễn Hải Liêm được điều trị và canh giữ tại bệnh viện. 	Ảnh: H.Luân
Nguyễn Hải Liêm được điều trị và canh giữ tại bệnh viện. Ảnh: H.Luân

 

Án mạng lúc rạng sáng

Rạng sáng 4/9, người dân khu phố Lương Tây (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) bàng hoàng trước việc Nguyễn Hải Liêm vung dao sát hại vợ là chị Đỗ Thị Sương (SN 1971) và cha vợ là ông Đỗ Văn Sơn (63 tuổi) rồi tự sát. Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Tứ (57 tuổi, ở cùng khu phố) cho biết, đêm 3/9, ông nghe tiếng vợ chồng Liêm cãi nhau rất to. Sau đó thì gia đình Liêm đóng cửa im lặng, cho tới khi nghe tiếng hô hoán vào rạng sáng 4/9 thì ông mới hay là đã xảy ra chuyện. “Chuyện xảy ra bất ngờ, khiến chúng tôi sửng sốt. Tôi với Liêm cũng khá thân, mỗi khi rảnh rỗi gặp nhau cũng ngồi uống rượu chơi, cũng ít nhiều hiểu nhau. Ở vùng này, vợ chồng Liêm nổi tiếng táo bạo, cùng nhau làm ăn nên rất phát đạt. Vợ chồng Liêm bận bịu làm việc suốt ngày, với mấy cái xe khách cho thuê ấy. Không biết mâu thuẫn vợ chồng như thế nào khiến Liêm lại gây án”, ông Tứ kể.

Là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc, anh Nguyễn Hải Long (23 tuổi, con trai của Liêm) vẻ mặt vẫn chưa giấu hết sự bàng hoàng. Anh Long nhớ lại, rạng sáng 4/9, khi anh đang ngủ thì nghe thấy những tiếng hét thất thanh của mẹ và ông ngoại. Hốt hoảng chạy xuống kiểm tra, anh Long bàng hoàng phát hiện ông ngoại và mẹ nằm bất tỉnh trên vũng máu. Hoảng hốt, anh Long kêu cứu mọi người xung quanh, rồi dùng ô tô của gia đình đưa mẹ và ông ngoại đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cả hai người đã tử vong trên đường đi.

Được biết, sau khi gây án, Liêm dùng dao cắt tay và đâm vào ngực trái tự tử nhưng không thành. Hiện Liêm được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu. Trao đổi với PV, BS Từ Huyến, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân Liêm được người dân đưa vào bệnh viện lúc 3h10 sáng 4/9, trên ngực có vết thương sâu do vật nhọn đâm. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe của Liêm đang dần hồi phục.

Những bí mật dần hé lộ

Anh Nguyễn Hải Long cho biết thêm, khoảng 18h ngày 3/9, sau khi chạy xe hợp đồng chở khách từ Đà Lạt về, cha mẹ anh xảy ra cãi vã dữ dội. Khi đó, ông ngoại anh cùng quan điểm ủng hộ mẹ, phản bác lại cha anh. Lúc đó, anh Long có khuyên can nên cha mẹ anh đã tạm ngừng cãi vã. Sau đó, anh Long về phòng ngủ. Thấy con trai lên phòng, bà Sương bỏ vào phòng ngủ của mình thì bất ngờ bị chồng cầm dao xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát lên người. Sau đó, Liêm tiếp tục cầm dao qua phòng ông Đỗ Văn Sơn đâm ông này nhiều nhát.

Theo anh Long, gia đình anh kinh doanh lĩnh vực vận tải, kiêm cho thuê xe du lịch chuyên hoạt động ở khu vực Phan Thiết - Phan Rí Cửa, thuộc tỉnh Bình Thuận từ nhiều năm nay. Nhìn bề ngoài thì gia đình anh Long khá hạnh phúc, là một doanh nghiệp kinh doanh tư nhân thành đạt, nhiều người thán phục. Nhưng thực tế, trong gia đình lại âm ỉ chứa nhiều mâu thuẫn, giữa các thành viên có quan điểm làm ăn khác nhau.

Anh Long cũng thẳng thắn cho biết, giữa cha mẹ anh từ lâu đã không còn hạnh phúc. Hai người từng nhiều lần sống ly thân, cha anh thường bỏ về bên nội sinh sống, sau đó lại tái hợp. Theo anh Long thì cha anh là người ở rể, kinh tế gia đình là do mẹ anh và ông ngoại quyết định, gần như cha anh không có vai trò hay quyền hành gì trong nhà. Tuy nhiên, theo anh Long thì cha anh là người nhẫn nhịn, chăm làm lo cho gia đình, không bỏ bê vợ con bao giờ.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, cho tới khoảng 5 năm về trước, Liêm phát hiện chuyện động trời của vợ. Bà Sương có quan hệ tình ái với một người đàn ông tên S. Người đàn ông này lái xe thuê cho gia đình Liêm, sống cùng khu phố và đã có vợ con đàng hoàng. Về thông tin này, anh Long khẳng định với PV, chuyện mẹ anh có quan hệ tình ái là thật. Từ ngày phát hiện bị vợ “cắm sừng”, mối quan hệ vợ chồng Liêm vốn đã rạn nứt, càng có nguy cơ không thể hàn gắn lại được. Trong đó mỗi lần cãi nhau, bà Sương thường lấy uy thế của người nắm kinh tế để lấn át chồng. Không chịu được, nhiều lần Liêm đã phải về nhà cha mẹ đẻ (cách đó chừng 15km) ở.

Sau nhiều lần tan rồi hợp, cho đến khoảng 2 năm trước, vợ chồng bất hòa, không thể giải quyết, lần này Liêm quyết định về nhà cha mẹ mình ở hẳn. Liêm chỉ thỉnh thoảng ghé nhà ngoại thăm hai con. Nhà xe với thương hiệu “Liêm Sương” (tên của vợ chồng Liêm) sau đó cũng được đổi thành “Hiếu Thảo”. Công việc làm ăn của gia đình lúc này do chính bà Sương và cha vợ Liêm gánh vác. Nhưng khoảng 4-5 tháng nay, tình hình làm ăn gặp nhiều khó khăn, kinh tế sa sút, bà Sương lại gọi Liêm về ở cùng để làm lại từ đầu. Liêm đồng ý về, nhưng rồi quan điểm làm ăn trái ngược và chuyện vợ không chung thủy khiến mâu thuẫn vợ chồng tiếp tục xảy ra.

Anh Long cho biết, phận làm con, rất nhiều lần anh đã khuyên cha mẹ nên nhường nhịn, cùng tìm khúc mắc để giải quyết, vì cuộc sống, tương lai của các con, nhưng họ không nghe nên mới xảy ra thảm án. Trong câu chuyện bi kịch của gia đình, anh Long cho rằng, những người lớn ai cũng có lỗi. Vậy nên, dù thương mẹ, thương ông ngoại nhưng anh cũng không thể oán hận cha mình. Bởi dù sao, họ là những người góp phần sinh ra, nuôi dạy anh nên người. Sự đúng sai thì hãy để pháp luật phán xét. Trước mắt anh phải lo ma chay cho gia đình, sau đó mới tính tới chuyện thăm nuôi cha.

 

Được biết, hiện Nguyễn Hải Liêm đã tỉnh táo. Cơ quan công an đã có buổi hỏi cung bước đầu nhưng Liêm đang bấn loạn, tường trình trước sau không thống nhất. Công an vẫn phải giám sát Liêm 24/24, vì nghi can này có biểu hiện muốn tự tử. Trao đổi với PV, Đại tá Lê Trung Thu, Trưởng Công an huyện Bắc Bình cho biết: “Khi xảy ra vụ việc, Công an thị trấn Lương Sơn, Công an huyện Bắc Bình kịp thời có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành lấy lời khai của nghi phạm. Bước đầu Nguyễn Hải Liêm thừa  nhận hành vi giết vợ và cha vợ do mâu thuẫn chuyện vợ chồng”.

(Tên con trai nạn nhân đã thay đổi).

Hữu Luân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Top