Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái cùng người yêu đang cướp vàng trên cổ thì mẹ bất ngờ tỉnh dậy

Thứ hai, 19:09 01/04/2013 | Pháp luật

Chỉ vì muốn bên nhau và có tiền để hút chích, Ngân đã bàn mưu tính kế với chồng hờ cướp dây chuyền của mẹ. Thế nhưng thuốc ngủ không đủ liều, người mẹ đột ngột tỉnh dậy.

Thấy vậy, đôi tình nhân đã khống chế cướp vàng rồi gây ra cái chết cho mẹ.

Đêm tội ác

Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1995) là con gái đầu của bà Trần Thị Hoa (SN 1969) và anh Nguyễn Thanh Dũng (SN 1970, cùng ngụ Bến Tre). Tuy chỉ có hai mặt con nhưng với cuộc sống khó khăn nơi quê nghèo, anh chị đã phải làm lụng cực khổ để cho các con ăn học.

Con gái cùng người yêu đang cướp vàng trên cổ thì mẹ bất ngờ tỉnh dậy 1
Vẻ mặt đầy hối hận của Út khi gặp người thân

Thế nhưng Ngân lại không như mong muốn của cha mẹ. Mới 13 tuổi, thiếu nữ này đã bỏ nhà đi hoang. Trôi dạt lên TP.HCM, Ngân làm tiếp viên ở nhiều quán xá để có tiền tiêu xài.

Giữa năm 2011, Ngân gặp Đặng Văn Út (SN 1982, ngụ Vĩnh Long). Hơn nhau 13 tuổi, nhưng quen Út, Ngân tưởng đây là một nửa của đời mình. Kể từ đó cô tự nguyện trao thân rồi chung sống như vợ chồng với Út.

Trong những ngày tháng lang bạt kỳ hồ, Ngân đã tập tành hút chích. Là con trai út trong gia đình, Út cũng được cha mẹ và các chị gái thương yêu chiều chuộng. Tuy nhiên cậu cũng chẳng lo học hành mà sớm hư hỏng rồi thoát ly khỏi gia đình từ nhiều năm trước. Hết tiền, Út lại lấy cớ nhớ cha, thương mẹ mà trở về nhà vài bữa.

Từ ngày cặp với Ngân, số tiền Út có trong túi hết nhanh hơn. Chẳng còn cách nào khác, cả hai mới dắt díu nhau về nhà Ngân xin tiền. Tuy không đồng ý với cách sống của con nhưng vì quá thương Ngân nên đã nhiều lần bà Hoa lại dấm dúi cho. Ngân và Út đều hứa sẽ lo làm ăn để thay đổi cuộc sống.

Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, có tiền chúng lại lao đầu vào ăn chơi, hút chích. Và ngày gần nhất cả hai trở về nhà là khi Ngân đã mang thai 7 tháng.

Hôm đó, đôi trai gái trở về nhà cầu xin cha mẹ mở vòng tay đón nhận đứa cháu sắp chào đời. Trước sự đã rồi, bà Hoa đành đồng ý cho cả hai ở lại. Tuy nhiên, điều kiện bà đặt ra là Út phải về quê nói cha mẹ phải nhận Ngân là con dâu trong nhà; Điều thứ hai là Út phải đi kiếm việc làm để có tiền nuôi vợ con.

Thế nhưng lúc này Ngân lại không chịu “xa” chồng. Cô gái trẻ làm mình làm mẩy rồi tự mình tìm cách để cả hai được bên nhau. Ngân bàn với Út tìm cách chiếm đoạt sợi dây chuyền của mẹ. Cả hai cùng đến Trạm Y tế xã An Bình mua vỉ thuốc ngủ 10 viên rồi mang về nhà. Đến tối, chúng nghiền 3,5 viên thuốc rồi hòa cùng nước sâm mời mẹ uống. Đợi em gái sang nhà cậu và mẹ ngủ say, Ngân tiến đến tháo sợi dây chuyền trên cổ của mẹ. Thấy nhột, bà Hoa giật mình thức giấc. Ngân liền hỏi thăm sức khỏe của mẹ rồi cả hai liền trở vào buồng.

Sợ khó lấy được vàng, Út bàn cách khống chế mẹ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Út lại gần chỗ bà Hoa nằm ngủ và với tay gỡ sợi dây chuyền. Bà Hoa giật mình tỉnh giấc thấy Út rờ cổ mình nên la “cướp”.

Ngay lập tức Út nhảy lên người mẹ vợ, đè nghiến bà xuống giường rồi lấy giẻ nhét vào miệng. Phía dưới giường, Ngân giúp sức giữ chặt hai chân mẹ để Út dễ dàng hành động. Trong cơn hoảng loạn bà Hoa ra sức cào cấu, chống trả. Út giơ tay đánh, tát và bóp cổ mẹ vợ để dễ bề đạt được mục đích của mình. Sau khi khống chế nạn nhân, cả hai khiêng bà Hoa đến cột nhà và trói bà vào cột. Không để mẹ có đường nào thoát, bọn chúng tiếp tục dùng chiếc chăn buộc căng hai chân nạn nhân vào chân giường. Không tìm được gì thêm, chúng liền tháo sợi dây chuyền, lấy điện thoại của bà Hoa rồi gom quần áo bỏ trốn lên TP.HCM.

Sáng hôm sau, em gái Ngân trở về nhà, phát hiện mẹ bị trói vội hô hoán nhờ cứu giúp. Tuy nhiên khi người dân vào được nhà thì bà Hoa đã tắt thở từ trước đó nhiều giờ. Vụ việc nhanh chóng được trình báo với công an. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết do bị xuất huyết tụ máu dưới màng cứng, gây phù não, phù phổi cấp...

Một tình tiết quan trọng được đặc biệt lưu ý là cơ quan công an tìm thấy một bức thư kỳ lạ do đứa con gái của người xấu số để lại với nội dung: “Mẹ ơi, vì hoàn cảnh của hai đứa con đau khổ quá, ở bên anh Út không được nên hai con mới về đây sinh sống làm ăn. Hai đứa con mượn đỡ của mẹ số vàng này để xoay xở. Khi nào ổn định con sẽ gửi lại mẹ - Đứa con bất hiếu của cha mẹ: Ngân”.

Cơ quan Điều tra xác định hung thủ gây ra vụ án mạng là cô con gái Ngân cùng đồng bọn Út. Năm ngày sau khi xảy ra vụ án, Út và Ngân đã bị bắt giữ khi cả hai đang lẩn trốn ở Vũng Tàu sử dụng ma túy với số tiền bán dây chuyền vàng. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Út mức án tử hình đối với các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng Ngân phạm tội khi đang ở tuổi vị thành niên và đang mang thai nên được tòa xử phạt 18 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Muộn rồi, nước mắt ..

Tại phiên tòa phúc thẩm, vẻ mặt giang hồ của Út như đã phai nhiều so với ngày bị bắt, Út trông trắng trẻo, thư sinh đến lạ. Mới sanh con được 5 tháng, nơi vành móng ngựa nhìn Ngân khác rất nhiều so với tấm hình mà báo chí đã từng đăng.

Hôm xét xử, Ngân bơ phờ, mệt mỏi, bị cáo Út khúm núm, run rẩy bên cạnh “vợ”, mặt tái mét vì quá lo lắng về mức án sắp tới của Tòa cấp phúc thẩm sẽ tuyên. Thừa nhận cái chết của bà Hoa do mình gây ra nhưng Út vẫn một mực khẳng định mục đích của gã chỉ muốn lấy sợi dây chuyền chứ không có ý sát hại nạn nhân.

Tuy nhiên những lời lẽ của Út chỉ là bao biện cho hành vi tội lỗi của cả hai. Cũng giống Út, Ngân chẳng biết nói gì mà chỉ rưng rức khóc: “Bị cáo hối hận lắm. Bị cáo chỉ muốn có tiền để được bên anh Út nên mới nói ảnh làm như thế. Bị cáo không ngờ đã gây ra cái chết cho mẹ mình. Bị cáo không hề muốn thế. Mong HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo để sớm trở về nuôi con”.

Ngồi nơi hàng ghế dự khán, cha và ông của Ngân xót xa nhìn đứa con gái tội lỗi. “Sự việc xảy ra không ai muốn. Vừa là cha bị cáo cũng là chồng của bị hại, tôi vô cùng đau xót. Thôi thì con dại cái mang, xin tòa xem xét giảm nhẹ cho con Ngân và thằng Út để tụi nó sớm trở về mà nuôi dạy con cái”.

Nghe cha “vợ” xin giảm án cho mình, trong lời nói sau cùng Út quay hẳn người về phía gia đình Ngân, giọng nấc nghẹn gã van vỉ: “Con biết tội lỗi mình gây ra lớn lắm nhưng có hối hận thì cũng đã muộn. Con chỉ biết xin cha và ông tha tội cho con. Từ ngày Ngân sinh em bé ra, bị cáo chưa một lần được gặp mặt. Xin HĐXX xem xét giảm án để bị cáo có một con đường sống mà có cơ hội được chăm sóc, nuôi dạy con…”.

Giờ nghị án, cả Ngân và Út òa khóc như những đứa trẻ. Trong khi Ngân giấu mặt vào đôi tay trót nhúng chàm khóc như mưa thì Út lại hướng đôi mắt đẫm lệ về phía cha và các chị của mình. Nhìn những giọt nước mắt từ khuôn mặt đầy ân hận của Út, người thân của cậu chẳng thể kìm lòng.

Không một lời an ủi, chẳng câu nói vỗ về, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau đầy đau đớn. Bởi ai nấy đều biết rằng tội lỗi của Út khó thể tha thứ và chẳng gì có thể cứu vãn được.

Tuy nhiên, hành vi quyết liệt như đánh, trói, bóp cổ của các bị cáo lại chứng tỏ cả hai đã biết được hậu quả nhưng vẫn bỏ nạn nhân tại hiện trường gây cái chết cho bị hại. Mặc dù cha và chồng bị hại đã xin giảm án, thế nhưng vì hành vi của các bị cáo không thể tha thứ nên Tòa cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm với Út và giảm 1 năm tù cho Ngân nhưng tổng hình phạt vẫn là 18 năm tù. Nhận mức án tử hình, Út vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về người thân mà khóc như mưa. Sau lưng hắn, Ngân cũng không ngừng nức nở.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Hương Ngọc
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top