Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái chết thảm, cha mẹ mòn mỏi chờ kết luận

Thứ năm, 09:11 26/09/2013 | Pháp luật

Ghé thăm ngôi nhà nhỏ của cô bé xấu số trong một chiều tối. Ngôi nhà vắng tanh, hiu hắt. Trên bàn, di ảnh của nạn nhân cười rạng rỡ đối lập với vẻ u ám, tăm tối của căn nhà. Thiếu nữ đoản mệnh ở tuổi 17 tươi đẹp, để lại nỗi đau đớn không bao giờ nguôi trong lòng người thân.

Vụ án mạng bất thường tại thôn Lê Triềng 2 (thuộc xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra cách đây khá lâu nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải mã. Nam thanh niên quấn mìn quanh người tử vẫn, ít ngày sau đó thi thể thiếu nữ đi dạo vài ngày trước đó với nạn nhân cũng được phát hiện đã chết trong tình trạng thân bị buộc đá che giấu dưới đáy sông

Con gái chết thảm, cha mẹ mòn mỏi chờ kết luận 1
Mẹ thiếu nữ Trần Hồ Nan chưa hết đau buồn sau cái chết của con

Bí ẩn cái chết của đôi nam nữ đi dạo bên bờ suối A Lin

Dù vụ án mạng xảy ra cách đây gần hai năm nhưng con đường nhỏ dẫn vào thôn Lê Triềng 2 vẫn đang là nổi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân địa phương từng chứng kiến vụ án. Ở vụ án mạng đầu tiên, nạn nhân là Hồ Mạnh Út (SN 1979, người trong thôn). Người dân kể lại vào một buổi chiều thôn nhá nhem, thôn Lê Triềng 2 rúng động bởi tiếng nổ chát chúa.

Hàng chục người nhanh chóng có mặt ở hiện trường, tại đây thi thể nạn nhân đã không còn nguyên vẹn trước sức công phá của quả mìn. Nguyên nhân vụ việc đã được làm rõ do nạn nhân tự vẫn bằng cách quấn mìn quanh thân. Cũng từ đó, đoạn đường nơi xảy án mạng ít người qua lại lại. Nhất là buổi trời tối, chẳng ai dám đi qua đoạn đường ấy một mình.

Vụ việc về cái chết của anh Hồ Mạnh Út chưa kịp lắng xuống thì chỉ vài ngày người dân trong xã lại phát hiện một thi thể nữ đang trong thời kỳ phân hủy ở suối A Lin. Nạn nhân nhanh chóng được xác định danh tính là Trần Hồ Nan (SN 1994, học sinh lớp 11), cũng là người trong thôn. Vụ việc nhanh chóng được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Theo đó khoảng 12h ngày 27/6/2011 Út chạy xe máy đến rủ Nan đi chơi. Ông Quỳnh Ngưm (69 tuổi, trú thôn A Năm, xã Hồng Trung) xác nhận lúc ngồi câu cá tại suối A Lin, cách cầu A Lin khoảng 3km vào trưa cùng ngày có thấy đôi nam nữ đi dọc bờ suối chuyện trò. Đến khoảng 16h cùng ngày, ông Ngưm chỉ thấy một mình người thanh niên đi ngược trở ra. Khoảng 17h ngày 29/6 thì xảy ra sự sự việc Út quấn mìn tự sát ở đoạn đường gần nhà. Hơn tuần sau, ngày 4/7, thi thể của cô gái tên Nan cũng được phát hiện.

Hai cái chết liên tiếp của đôi trai gái khiến người dân trong vùng bàng hoàng lo lắng. Nhiều người cho rằng đôi nam nữ yêu nhau nhưng vì có quan hệ huyết thống nên bị gia đình ngăn cản. Do vậy chàng trai đã ra tay sát hại người yêu sau đó tự kết liễu đời mình.

Một luồng dư luận khác lại cho rằng anh Út vốn bị bệnh “ma nhập”. Thường ngày thanh niên này hiền lành, ít nói nhưng mỗi lần bị “ma nhập” lại làm những chuyện khác người như la hét, đuổi đánh người xung quanh. Bị cho “ma nhập” nên chẳng cô gái nào chịu yêu Út, đã quá ba mươi mà nam thanh niên vẫn chưa lấy được vợ trong khi bạn bè cùng trang lứa đã vợ con đề huề. Những người này cho rằng, trong lúc đi chơi cùng Nan ở suối A Lin, Út lên cơn “ma nhập” đã sát hại bạn. Đến khi tỉnh lại, do quá lo sợ hãi nên ôm mìn tự tử để trốn tội.

Tuy nhiên theo gia đình nạn nhân Nan, giữa Nan và Út không hề có chuyện yêu đương nam nữ vì cả hai vốn bà con họ hàng. Mặt khác nếu cả hai yêu nhau thật, gia đình sẽ không ngăn cấm như lời đồn thổi. Bởi vậy mẹ cô bé xấu số bác bỏ hoàn toàn thông tin hai nạn nhân tự tử để được ở bên nhau

Sau hai năm vẫn chưa biết tại sao con gái tử nạn

Ghé thăm ngôi nhà nhỏ của cô bé xấu số trong một chiều tối. Ngôi nhà vắng tanh, hiu hắt. Trên bàn, di ảnh của nạn nhân cười rạng rỡ đối lập với vẻ u ám, tăm tối của căn nhà. Thiếu nữ đoản mệnh ở tuổi 17 tươi đẹp, để lại nỗi đau đớn không bao giờ nguôi trong lòng người thân.

Khi nghe tin con gái chết, người cha vì quá đau buồn lên cơn đột quỵ, từ đó nằm liệt giường, không nói năng gì được. Thân thể ông gầy teo chỉ còn da bọc xương. Bà mẹ tội nghiệp vì quá đau buồn trước cái chết của con gái cũng đâm ra thẫn thờ như người mất hồn. Bấy nhiêu năm rồi bà chẳng nói với ai một lời: “Mẹ có biểu hiện của bệnh tự kỷ, nhưng nhà nghèo, chạy chữa thuốc thang cho cha chẳng xuể nên không thể đưa mẹ đến bác sĩ được”, chị gái thiếu nữ đoản mệnh cho hay.

Nan là con gái út trong gia đình, em nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn ở quê. Do nhà nghèo, thiếu nữ dự định học xong lớp 12 sẽ đi học nghề nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện đã ra đi tức tưởi. Người nhà Nan nhớ mồn một hôm gặp nạn cô đi chơi mãi đến tối không thấy về. Khi người nhà sang nhà Út hỏi dò tung tích mới hay Nan đã đi chơi cùng nhóm bạn cùng lớp.

Nghe vậy nhưng gia đình không tin bởi rõ tính con gái từ trước đến nay hễ đi đâu đều xin phép hẳn hoi. Đến hôm sau vẫn chưa thấy con gái về, cả nhà toả đi tìm Nan suốt nhiều ngày liền. Đúng 1 tuần sau thi thể cô gái xấu số mới được phát hiện trong tình trạng bị dìm sâu dưới lòng suối. Trên thân mình bị hòn đá to đè lên nên không thể nổi.

Người mẹ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào rằng hồi con gái mình mất, công an có đến tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi. Nhưng từ đó đến nay gia đình chưa nhận được bất kì phúc đáp nào về cái chết của con họ. Người nhà nạn nhân cho biết sau khi Nan mất, báo chí rồi xóm giềng đều bàn tán con gái bà vì luỵ tình dẫn đến thiệt mạng. Nhưng bà nhất quyết không tin. Với bà, đứa con gái ngoan hiền như thế không thể nào làm hại bản thân để cha mẹ phải chịu cảnh đau đớn. Ngày qua ngày, người đàn bà bất hạnh vẫn mỏi mắt ngóng chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân về cái chết bất thường của con gái mình.

Theo PLVN

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top