Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện của bé gái 10 tuổi có bố giết mẹ

Thứ bảy, 14:45 04/04/2009 | Pháp luật

Trong hai năm phải chứng kiến 6 cái chết của người thân, Thảo là cô bé bất hạnh, phải chịu cảnh mồ côi khi mất cả bố lẫn mẹ.

Cô bé có số phận đáng buồn đó là Nguyễn Thị Thảo, 10 tuổi, ở số nhà 29/49 Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Người khiến em liền một lúc phải đội trên đầu hai chiếc khăn tang, trớ trêu thay lại chính là bố em, anh Nguyễn Văn Hải, 44 tuổi còn nạn nhân là mẹ em, chị Nguyễn Thị Hiền, 37 tuổi.

Khi chúng tôi đến nhà, không khí tang tóc còn đặc quánh trong ngôi nhà khoảng 40m2. Trong gian nhà chính, trên chiếc bàn gỗ kê giữa nhà, ngay cửa ra vào là bài vị của cặp vợ chồng mới thiệt mạng, đang khói hương nghi ngút. Còn căn nhà ngang còn lạnh lẽo hơn với chiếc tủ thờ chi chít những ảnh, bát hương của người già, người trẻ. Theo người dân lối xóm, chỉ trong hai năm, căn nhà này tiễn đưa 6 người chết trong đó có một người chết già, ba người chết vì nghiện và nay là cặp vợ chồng anh Hải.

Buổi chiều định mệnh

Thấy người lạ đến nhà, bé Thảo lẩn nhanh vào góc tối rồi biến mất khi có người gọi. Nỗi mất mát quá lớn khiến em trở nên sợ sệt, không dám bước chân ra ngoài. Ngấn nước mắt, bà Xâm, em gái bà nội cháu Thảo chép miệng: "Tội nghiệp con bé, nó quá hiền lại ít nói, giờ chẳng chịu mở miệng với ai cả. Từ lúc bố mẹ mất tới giờ chỉ nói độc một câu: "Bố mẹ sống, chết ở đâu thì cháu ở đấy" rồi câm lặng.

Theo những người trong gia đình anh Hiền, dù còn nhỏ tuổi nhưng bé Thảo rất ý thức, bao giờ đi học cũng về đúng giờ, chẳng khi nào nán lại chơi cùng lũ bạn. Con bé tỏ ra rất thương mẹ vì hơn một năm nay, bố mắc chứng trầm cảm, mọi công việc trong nhà chỉ mình mẹ lo liệu.

Lá thư tuyệt mệnh của anh Hải để lại khi tự tử.

Chiều 24/3, như thường lệ, vừa tan trường, Thảo chạy một mạch về nhà nhưng cửa ngoài đã khóa trái. Nhìn qua lớp kính cửa, Thảo thấy rõ mẹ đang nằm trên đi-văng nhưng gọi mãi không được, cô bé chạy sang nhà bác. Thấy  lạ, chị Xá, bác gái Thảo vội kêu mấy thanh niên vào giúp. Và khi cánh cửa bật mở, mọi người ngỡ ngàng khi thấy chị Hiền đã chết, đầu bê bết máu. Trên gác xép tầng hai, người chồng treo cổ tự tử, trên tay nắm chặt lá thư tuyệt mệnh trong đó nói rõ lý do vì sao giết vợ..

Ngay sau đó thông tin về vụ án mạng được nhanh chóng thông báo đến Phòng cảnh sát điều tra tội  phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, chị Hiền chết vì bị đập bốn nhát búa vào đầu khi đang ngủ, làm vỡ xương sọ mà thủ phạm chính là người chồng.

Một cuộc tình ngắn ngủi

Theo thông tin thu thập được, chị Hiền xuất thân từ một gia đình nề nếp, bố là cán bộ quân đội còn mẹ làm cấp dưỡng trong Công an tỉnh Hải Dương hiện nghỉ hưu sống ở xã Phạm Chấn, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương. Sau chị Hiền còn có hai người em trai đều làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Còn Hải là con trai cả trong một gia đình có tới 9 anh chị em trong đó các chị, em gái đều đã lập gia đình, duy chỉ có bốn người con trai vẫn "phòng không", sống cùng bố mẹ.

Dù biết Hòa, Phúc, Hậu, em trai anh Hải là những thanh niên chơi bời, có biểu hiện nghiện nhưng vì yêu nên  mặc dù bị gia đình phản đối, chị Hiền vẫn quyết tâm cùng Hải xây dựng gia đình. Biết khó có thể "rẽ thúy, chia loan", bố mẹ chị đành phải chấp thuận.

Người anh rể thắp hương trên bàn thờ hai vợ chồng anh Hải.

Ngày đầu mới cưới, anh Hải chăm chỉ làm lụng, từ đi xây đến chạy xe ôm còn chị Hiền đi đổ buôn trứng vịt lộn cho các quán ăn, nhà hàng trong thành phố nên thu nhập của đôi vợ chồng trẻ cũng dư dật. Tuy nhiên, với một gia đình có hai người già, ba người nghiện thì sự bươn chải kiếm tiền của hai người chẳng thấm vào đâu. Thương con gái, trước khi nghỉ hưu, bố chị Hiền gọi vợ chồng con gái tới, giao trông coi căn nhà trong thành phố Hải Dương, nhưng mọi mâu thuẫn bắt đầu từ đó.

Thấy vợ ngày càng trẻ ra trong lòng Hải bỗng nảy sinh tính ngờ vực. Cho rằng vợ mình từ khi về nhà ngoại, chắc có tình cảm với ai đó nên mới “đỏ da, thắm thịt”, Hải trở nên lầm lì, nhiều lần đánh vợ vô cớ. Đã có lần do ghen tuông, Hải dùng búa đánh vào đầu vợ, khiến chị Hiền phải đi viện điều trị. Năm 2008, lấy lý do mẹ chết, ba em trai chết, chỉ còn bố già gần 80 tuổi không người nuôi dưỡng, Hải bắt vợ về nhà nội thế nhưng từ ngày về lại nhà mình, Hải bỗng thay đổi tâm tính. Anh ta trở nên lầm lỳ, ít giao tiếp hơn, thường đóng cửa ở lỳ trong phòng kín thì thầm điều gì đó như biểu hiện của người mắc bệnh trầm cảm.

Theo những người sống trong khu vực, trước khi anh Hải giết vợ, giữa họ xảy ra mâu thuẫn vì Hải đòi bố mẹ vợ sang tên ngôi nhà đang ở cho mình nhưng không được. Quá trình sinh sống, thấy chồng không chịu làm ăn, chỉ ham cờ bạc, chị Hiền không khỏi bức xúc nên có lần nặng nhẹ với chồng.

Bố mẹ đã mất, tương lai bé Thảo sẽ ra sao khi hàng ngày ra vào hai gian nhà nhỏ với nhiều bát hương cùng ông nội đã già yếu, các bác đều nghèo khó. Tạo được cho cháu một môi trường trong lành, vui tươi để quên đi quá khứ đau buồn, đó là tâm nguyện của những người quan tâm đến số phận mồ côi của cô bé này.
 
Theo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top