Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể về vụ nhận nhầm xác hi hữu tại Gia Lai

Chủ nhật, 11:00 28/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Mấy ngày nay, dư luận xôn xao về trường hợp nhận nhầm tử thi hi hữu xảy ra ở Gia Lai.

Trong khi gia đình người nhận nhầm tử thi mừng vì người tưởng đã chết hóa ra còn sống thì nỗi đau lại ập đến gia đình của nạn nhân thực sự. Tiếp xúc với PV báo GĐ&XH, bạn bè và người thân của nạn nhân không khỏi chạnh lòng, thương tiếc chàng trai ngoan hiền và chưa có lấy một ngày hạnh phúc. Đặc biệt, bạn bè còn cho biết đây lần tai nạn thứ… tư trong năm nay của nạn nhân.
 
Đang làm đám tang thì nhận được điện thoại của “người đã khuất”!

Theo một số nhân chứng thì vụ việc đau lòng nhưng cũng rất hi hữu xảy ra như sau: Chiều ngày 10/7, sau khi đi làm sơn cho một người thân trở về, Trần Khắc Khoa (SN 1989, quê ở xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, vừa tốt nghiệp trường đại học Nông lâm – Chi nhánh Gia Lai), cùng với Đào Văn Hiếu (SN 1991, trú tại phường Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai) và một người bạn tên Hoàng (SN 1989, trú huyện Kông Chro, Gia Lai, là học viên trường dạy nghề Gia Lai) rủ nhau đi nhậu ở một quán tại phường Yên Đỗ, TP.Pleiku (Gia Lai). Vì mệt và say nên Hoàng về ngủ trước, còn Khoa và Hiếu vẫn tiếp tục chén chú chén anh. Đến khoảng 19h30 phút cùng ngày, Hiếu lấy xe máy chở Khoa về nhà trọ để ngủ. Vì chạy xe với tốc độ cao trong tình trạng say rượu nên đến ngã tư Nguyễn Trãi - Bùi Thị Xuân (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai), Hiếu đã đâm vào xe taxi đang lưu thông trên đường. Do cú va đập quá mạnh khiến Khoa chết ngay tại chỗ, còn Hiếu bị gãy tay trái và sức khỏe trong tình trạng nguy kịch.
 
Chuyện chưa kể về vụ nhận nhầm xác hi hữu tại Gia Lai 1

Anh Nguyễn Minh Hải: “Khoa là người bạn rất hiền và thật thà”. Ảnh: T.N


Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Do người tử vong bị biến dạng mặt hoàn toàn nên cơ quan chức năng đành phải hỏi người đi cùng là Hiếu. Vì bị chấn thương nặng, tinh thần chưa ổn định và còn say nên khi được hỏi đi nhậu với ai, Hiếu trả lời đi với Hoàng. Lúc này, ngoài người nhà của Hiếu còn người thân và bạn bè của Hoàng. Khổ nỗi, buổi chiều hôm đó Hoàng bị mất máy điện thoại và sau khi uống rượu say thì về nhà trọ của một người bạn gần đó để ngủ chứ không về chỗ của mình trong kí túc xá. Nên khi nghe thông tin về vụ tai nạn, anh trai của Hoàng gọi điện thoại cho em thì không liên lạc được, chạy vào kí túc xá tìm cũng không thấy đâu nên vội chạy vào bệnh viện xem xét. Vì vậy, khi nghe Hiếu nói em trai mình bị tai nạn, anh trai của Hoàng như chết lặng đi, không mảy may nghi ngờ. 
 
Thấy anh trai của Hoàng quá đau buồn nên anh trai của Hiếu đành gọi điện về thông báo tin buồn cho gia đình của Hoàng. Lúc này bố của tài xế va chạm với Khoa và Hiếu cũng có mặt để giải quyết nên đề nghị với gia đình Hoàng chuẩn bị lo hậu sự, còn những người trên bệnh viện sẽ làm thủ tục và thuê xe đưa thi thể “Hoàng” về. Sau đó, mọi người đã thuê xe chuyên dụng của bệnh viện để đưa xác nạn nhân về. Ngoài anh trai của Hoàng, thì anh trai của Hiếu cũng đi theo xe về đến tận nơi. Xe chở xác nạn nhân về đến quê thì thấy gia đình Hoàng đã dựng rạp và chuẩn bị mọi thứ để làm đám ma. Sau khi tiếp nhận tử thi, gia đình Hoàng đã tiến hành tắm rửa và chuẩn bị tổ chức khâm liệm cho nạn nhân như bình thường. Nhưng do nạn nhân bị biến dạng quá nhiều, lại có vóc người khá giống Hoàng nên không ai mảy may nghi ngờ, người thì khóc thương thống thiết, người thì lo lắng hậu sự.
 
Chuyện chưa kể về vụ nhận nhầm xác hi hữu tại Gia Lai 2

Anh Tô Văn Phong, tài xế chở tử thi của Khoa kể lại câu chuyện bi hài cho PV. Ảnh: T.N.


Anh Tô Văn Phong (Đội dịch vụ cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), người lái xe chuyên dụng chở xác nạn nhân về nhà kể lại: “Tôi nhận được lệnh điều động của đội trưởng vào lúc quá nửa đêm. Ngoài người nhà của anh Hoàng còn có anh trai của Hiếu đi cùng. Chúng tôi ở đó khoảng một tiếng đồng hồ để bàn giao, thăm hỏi rồi xin phép về. Nhưng khi quay về gần đến nơi thì người nhà của Hoàng gọi điện thoại cho anh của Hiếu, thông báo xác chết vừa rồi chở về không phải là Hoàng mà là Khoa - bạn của Hoàng và Hiếu”.

Số phận bi thảm  của nạn nhân

Nửa đêm nghe tin… mình chết

Anh trai của Hiếu cho biết thêm: Trong đêm xảy ra tai nạn, Hoàng ngủ ở nhà bạn. Ngay khi nghe tin vụ tai nạn, bạn bè đã gọi điện cho nhau và người bạn đang ngủ cùng Hoàng cũng nhận được tin… Hoàng đã chết vì tai nạn. Biết có sự nhầm lẫn nên người bạn này đã đánh thức Hoàng dậy để thông báo sự việc. Hoàng lập tức mượn điện thoại của bạn gọi về cho bố thông báo…vẫn còn sống. Khổ cho bố của Hoàng được một phen thần hồn nát thần tính, chỉ trong một đêm mà trải qua bao cung bậc của cảm xúc. Nghe giọng con trong điện thoại rồi nhìn… cái xác đang đắp chiếu giữa nhà, ông không biết tin vào điều gì nữa.
Được biết, trong đêm xẩy ra tai nạn, hai anh trai cùng với các em họ của Khoa cũng đổ đi tìm trong đêm ngày 10/7 nhưng không thấy. Khổ nỗi, trước đó Khoa có điện thoại di động nhưng vì túng thiếu nên đã bán nên người nhà tìm không thấy thì cũng chẳng biết làm cách nào để liên lạc. Anh Trương Phúc Định (bạn thân của nạn nhân Khoa) cho biết: “Buổi tối hôm đó, một số người em họ của Khoa nhờ tụi em đi tìm xem Khoa đi đâu, có gặp chuyện gì không mà không thấy về nhà trọ ngủ. Bọn em chia nhau đi tìm các con đường chính trong thành phố. Đêm đó em có chạy qua ngã tư đường Nguyễn Trãi và Bùi Thị Xuân - nơi xảy ra tai nạn, nhưng không thấy gì vì em đến trước lúc tai nạn xảy ra...”.

Định cho biết thêm: “Khoa tính tình rất hiền lành và tốt bụng. Vì tính Khoa lúc nào cũng vui vẻ và hòa đồng với bạn bè, nên tụi em ai cũng thích chơi với Khoa. Em chẳng mê tín nhưng năm nay là năm tuổi của Khoa và chẳng hiểu sao mà bạn ấy xui xẻo lắm. Từ đầu năm đến nay, Khoa đã bị người ta tông xe tới mấy lần, theo em nhớ là ba lần rồi. Đặc biệt, có lần Khoa kể đang đứng trên lề đường mà cũng bị xe lao lên tông xây xát hết cả”. Chị Trương Thị Thanh (mẹ của Định) kể thêm: “Hôm trước tôi có nhờ Khoa làm phụ hồ gần 20 ngày để xây phòng trọ. Trong thời gian đó, Khoa không nghỉ buổi nào mà làm rất siêng năng, nhiệt tình, ai cũng khen”. 

Anh Trần Nam Tiến (anh trai đầu của Khoa) buốn rầu cho biết: “Vì gia cảnh khó khăn nên ba anh em đều lên Gia Lai mưu sinh từ lâu rồi, còn bố mẹ vẫn ở quê làm nông. Khi mới lên thành phố, ba anh em tôi ở chung với nhau. Sau khi lập gia đình thì tôi tách ra ở riêng, còn Khoa ở với anh kế là Sĩ. Gần đây Sĩ cũng lập gia đình và ở riêng nên em Khoa ở trọ một mình. Vì gia cảnh bố mẹ ở quê và của bọn tôi cũng khó khăn nên Khoa phải vừa đi làm vừa đi học. Sau bao nhiêu vất vả, Khoa mới tốt nghiệp đại học được vài tháng và đang trong thời gian chờ việc thì sự việc đau lòng xảy ra”.

Được biết, khi biết chắc có sự nhầm lẫn, bố của Hoàng liền gọi điện cho anh trai của Hiếu để đề nghị cho xe chuyên dụng quay trở lại chở tử thi quay về viện. Anh Phong nhớ lại: “Khi tôi quay trở lại nhà Hoàng thì vẫn thấy tử thi được đắp một chiếc chiếu ở giữa nhà. Sau đó, anh trai của Khoa đã nhận ra xác nạn nhân chính là em ruột của mình nhờ một ngón trên bàn tay trái bị mất một đốt từ nhỏ”.  Đến sáng ngày 11/7, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi và làm thủ tục để gia đình đưa thi thể của Khoa về quê mai táng. Trong khi đó, người nhà cũng cho biết, Hiếu cũng đã tỉnh táo và biết mọi chuyện xảy ra nhưng vẫn chưa nói được nhiều do sức khoẻ còn rất yếu, cử động khó khăn.
 
Nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau khi khám nghiệm tử thi, căn cứ vào lời khai của Hiếu cho rằng nạn nhân “là Hoàng ở huyện Kông Chro”, lại thấy anh chị Hoàng đã nhận diện người thân... nên cơ quan điều tra cho gia đình nhận xác về mai táng. Trong khi đó, anh chị của Hoàng - những người đến nhận “xác em” ở bệnh viện trần tình: “Do mặt tử thi bị biến dạng, nhưng công an đã xác định, tạng người và bộ quần áo đang mặc cũng rất giống của Hoàng nên chúng tôi ngỡ là em mình. Lúc chúng tôi đến nhà trọ lấy hành lý của Hoàng không có ai ở đó, gọi điện thoại không được nên càng chắc là nó”, anh chị Hoàng giải thích.
 
Nguyễn Tâm
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top