Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu lừa ngoạn mục của vũ sư “dê xồm”

Thứ năm, 11:11 04/10/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Hợi bảo, tiền gã tiêu cả đời không hết, còn tình thì gã là "phở", mà chị em ăn chán cơm thì đương nhiên là sẽ thích "phở".

Ngôi nhà nơi Hoàng Tiến Hợi thường dạy “khiêu vũ”. Ảnh: TL

Khi Hoàng Tiến Hợi bị bắt giữ, nhiều người đã vô cùng sửng sốt. Họ không thể ngờ đằng sau cái vẻ lịch thiệp, hào hoa của "vũ sư Hợi" là một tâm địa nham hiểm, bỉ ổi...
Từ thợ mộc thành vũ sư

Người dân ở Hoàng Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) khi hay tin ông thợ mộc Hoàng Tiến Hợi (53 tuổi), bỏ nghề đi học nhảy ai nấy đều tỏ ra bất ngờ. Hai đời vợ ở quê đều bỏ bê, ông Hợi một thân một mình tìm khiêu vũ làm trò tiêu khiển và giải toả nỗi buồn...

Người Hoàng Động vốn kín tiếng, ít màu mè, vậy nên khi thấy ông Hợi đi học nhảy thì cũng có ý chê bai. Nhưng rồi khi nghe tin ông Hợi từng bị "cắm sừng", buồn cho cái số phận ông này nên hàng xóm, người thân cũng thây kệ, không còn nói ra, nói vào nữa.

Rồi, thật bất ngờ, chỉ sau thời gian ngắn "tầm sư học đạo", ông Hợi đã thành vũ sư, với những bước nhảy nhẹ nhàng, bay bổng trên sàn. Nhiều người bảo ông Hợi có khả năng khiêu vũ trời cho và cả khả năng ăn nói có duyên, tán gái thượng thừa. Nhiều bạn nhảy, đặc biệt là các quý bà sồn sồn tỏ ra thích "cặp" với ông Hợi.

Lấy sàn nhảy làm mục tiêu kiếm sống, từ sáng đến tối ông Hợi lân la tới các sàn nhảy cổ điển để xả stress và tìm kiếm "đối tác". Ngày tháng cứ thế trôi đi, trong các cuộc thi nhảy của thành phố, của các tỉnh phía Bắc không khi nào thiếu tên ông Hợi.

Năm 2005, ông Hợi đoạt giải Bạc trong một cuộc thi nhảy của thành phố Hải Phòng. Vận may này đã giúp ông Hợi có chút tiếng tăm và cả tài chính. Đặc biệt, nhiều bà, nhiều cô đã nhìn ông Hợi với con mắt mến phục. Trong khi đó, giới vũ sư thành phố, nhiều người nhìn ông Hợi với vẻ tức tối bởi mỗi khi vũ sư Hợi đến vũ trường là thể nào cũng có một em xinh như mộng kè kè đi theo.

Dần dần, qua các câu chuyện ở vũ trường, ông Hợi bắt đầu phát hiện ra những "nỗi buồn không tên" của quý bà, quý em nên nảy ra ý định "săn mồi". Vừa dập dìu trên sàn nhảy, ông Hợi vừa thủ thỉ những lời mà chị em muốn nghe. Họ đâu biết mình đang vướng vào lưới tình mà ông vũ sư "dê xồm" này giăng sẵn.

Tin lời tán dương của ông Hợi, nhiều chị em đã bí mật tìm đến nhà thầy để thầy "phụ đạo", nâng cao khả năng vũ đạo của mình. Ma quái, thủ đoạn, ông Hợi không dạy ồ ạt, tràn lan mà lựa chọn trò nào có điều kiện về kinh tế, dư thừa về thời gian, có vị trí trong xã hội và đương nhiên là phải có nhan sắc. Khi đã "tăm" được đối tượng, ông Hợi đưa "con mồi" vào lịch dạy riêng, kiểu một trò một thầy.

Có một thanh niên chẳng hiểu chân tướng của thầy Hợi, nghe danh thầy đã tất tả tìm sang Hoàng Động để xin học, nhưng bị ông Hợi từ chối thẳng thừng. Người thanh niên (đề nghị không nêu tên) cho biết: "Cách đây khoảng 8 năm, tôi đến nhà thầy xin học nhưng bị khuớc từ. Nhà thầy thì lắt léo, khó đi. Ở thôn quê, chỉ riêng mỗi nhà thầy Hợi là lúc nào cũng khoá cổng. Khách gọi cửa phải chờ rất lâu mới được mở. Lúc đó tôi được hàng xóm nhà thầy Hợi cho hay, thầy phải khoá cổng vì không muốn bị ai quấy rầy trong lúc... kèm học trò. Ai dè thầy lại kèm kiểu như vậy".

Những lá đơn nặc danh
 

Người hàng xóm này còn nói rằng, dù ông Hợi dạy nhảy nhưng bà chưa hề nghe thấy tiếng nhạc từ nhà ông Hợi, ngoại trừ đôi lần ông Hợi mở nhạc hát karaoke. Hàng xóm có hỏi thì ông Hợi bảo học ở nhà không cần nhạc, khi nào thành thục sẽ đưa đến sàn nhảy, lúc đó mới cần nhạc. Để xóa tan nghi ngờ từ hàng xóm, ông Hợi còn bảo, nếu hàng xóm muốn học khiêu vũ thì sẽ dạy miễn phí.

Việc ông thợ mộc Hợi đi học nhảy rồi giàu lên nhanh chóng, tậu hẳn nhà ở phố lớn (phố Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng) nhờ kèm nhảy khiến nhiều người ở Hoàng Động như lên cơn sốt. Cơn sốt này có giảm đi đôi chút khi ông Hợi bỏ hẳn quê ra phố mở lớp "phụ đạo" học trò.

Tuy nhiên, cũng thời điểm này những lá đơn nặc danh tố cáo ông Hợi đã xuất hiện, được gửi đến Công an quận Lê Chân. Qua các lá đơn, dù là nặc danh nhưng các điều tra viên đều nhận thấy sự đau khổ, thống thiết của người viết. Đặc biệt những người viết các lá đơn này cho hay họ đều là học trò của ông Hợi, bị ông Hợi lừa gạt cả tình lẫn tiền, nhiều người còn bị Hợi khống chế suốt một thời gian dài.

Trước thông tin trong các lá đơn nặc danh, Công an quận Lê Chân đã lập chuyên án, tích cực điều tra, ngày 27/9/2012, Hoàng Tiến Hợi đã bị bắt giữ về hành vi tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy.

Tại cơ quan điều tra, ông Hợi khai nhận, việc tán tỉnh các chị em rất dễ dàng vì mình là một vũ sư có tiếng, lại khéo ăn nói, có duyên. Vũ sư "dê" này còn cho biết, những trường hợp đầu tiên thì xuất phát từ tình cảm, nhưng các trường hợp sau này Hợi đã nảy sinh ý đồ đen tối. Cụ thể, mỗi lần quan hệ tình dục với ai đó, Hợi thường lén quay clip, dùng nó làm phương tiện ép các quý bà, quý cô nhẹ dạ phải tiếp tục quan hệ, cung phụng cho Hợi, nếu không chiều theo ý, hắn dọa sẽ gửi clip về gia đình hoặc tung lên mạng.

Một người hàng xóm gần nhà Hợi kể lại, có lần nghe tiếng Hợi mạt sát, đánh học trò suốt từ 10h sáng đến 3 giờ chiều mà cô học trò kia vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Sau này, khi báo chí đưa tin Hợi dùng clip sex để tống tình, lừa tiền thì họ mới hiểu ra.

Một phụ nữ 60 tuổi (đề nghị giấu tên), nhà cùng ngõ với nhà ông Hợi cho biết, ông Hợi chuyển về nhà 30/414 Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) từ hồi tháng 6. Cách đây khoảng gần 2 tháng, vào một buổi trưa bà có nghe thấy tiếng kêu "Ối giời ơi" của một người phụ nữ trong nhà ông Hợi. Khi đó bà nghe thấy tiếng ông Hợi rít lên: "Tao đánh chết mày!". Khi bà chạy qua nhà ông Hợi thì nhìn thấy một người phụ nữ đang quỳ, mặt quay vào trong nhà. Nhiều bà con khác đi qua cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng cũng không dám căn ngăn, cũng chẳng biết ông Hợi đang đánh ai.

Người hàng xóm này còn nói rằng, dù ông Hợi dạy nhảy nhưng bà chưa hề nghe thấy tiếng nhạc từ nhà ông Hợi, ngoại trừ đôi lần ông Hợi mở nhạc hát karaoke. Hàng xóm có hỏi thì ông Hợi bảo học ở nhà không cần nhạc, khi nào thành thục sẽ đưa đến sàn nhảy, lúc đó mới cần nhạc. Để xóa tan nghi ngờ từ hàng xóm, ông Hợi còn bảo, nếu hàng xóm muốn học khiêu vũ thì sẽ dạy miễn phí .

Ông T - một người hàng xóm kể, thông thường vũ sư Hợi chỉ dạy kèm học viên vào giờ nghỉ trưa hoặc cuối buổi chiều. Học trò của ông Hợi toàn đi xe "xịn", đẹp đẽ, già có, trẻ có, khi đến họ đều đóng kín cửa nên cũng không gây mất trật tự gì cho hàng xóm.

Theo Công an quận Lê Chân, ông Hợi bị bắt về tội tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy. Còn việc ông này có dùng các chất kích dục, thuốc mê hoặc các thủ đoạn khác để ép nạn nhân quan hệ tình dục...hay không thì hiện Cơ quan Công an còn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

"À ơi" cả nữ điều tra viên
 
Ngày 2/10, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Tiến Hợi (SN 1959, trú tại 30/44/14 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân) để điều tra về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, đồng thời tiếp tục làm rõ một số tội danh khác của người này.

Theo Cơ quan điều tra, khi khám xét nhà riêng của Hợi, công an đã thu giữ được nhiều đĩa VCD quay cảnh quan hệ tình dục giữa Hợi với nhiều phụ nữ. Ngoài ra trong điện thoại di động của Hợi cũng có nhiều clip sex. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ nhiều dụng cụ kích dục do Hợi tự trang bị để phục vụ các cuộc hoan lạc của mình.

Theo thông tin trên tờ Người lao động, tại Công an quận Lê Chân, Hợi khá thoải mái, hắn hào hứng kể lại những chiến tích lừa gạt học viên, đưa họ "lên giường". Thậm chí, Hợi còn buông lời "à ơi" các nữ phóng viên và nữ điều tra viên. Hợi bảo, tiền gã tiêu cả đời không hết, còn tình thì gã là "phở", mà chị em ăn chán cơm thì đương nhiên là sẽ thích "phở".

Từ thời trai trẻ Hợi đã có thói trăng hoa, vì vậy, người vợ đầu ở với hắn chưa được bao lâu thì đã phải rũ áo ra đi. Người vợ thứ hai, có với Hợi 3 đứa con nhưng cũng không chịu được, sau đó đã phải ly dị Hợi.    
 
TK

Minh Lý

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 14 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top