Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếc xe chết máy tố cáo kẻ sát hại cha mẹ vợ

Thứ sáu, 16:29 02/12/2016 | Pháp luật

“Sáng đó, người dân trong ấp ai cũng bận đi làm nên không ai biết nó tìm đến gây chuyện. Có lẽ vong linh vợ chồng em tui linh thiêng nên mới “làm” cho chiếc xe máy còn mới của nó đột ngột chết máy, không nổ được. Rồi có người đi đường mới thấy nó dính máu, sinh nghi...

Chị gái nạn nhân kể lại sự việc
Chị gái nạn nhân kể lại sự việc

Trọng án ở ngoại ô

Căn nhà cấp 4 nhỏ bé tuềnh toàng của đôi vợ chồng xấu số nằm gần cuối con đường làng quanh co. Khác với vẻ bình yên thường ngày, ngôi nhà nay trở nên ảm đạm tang thương. Chỉ trong một phút oán hận vô cớ, người con rể đã cùng lúc đoạt mạng cha mẹ vợ.

Trong gian nhà chính, màu sơn xanh đã cũ kỹ, bong tróc, hai ban thờ lập vội, hai cỗ áo quan đặt cạnh nhau lạnh lẽo im lìm, khói hương còn nghi ngút. Những người thân và xóm giềng thân thuộc của nạn nhân ai nấy đều ủ rũ, u buồn trong những vành khăn trắng.

Chị của người đàn ông xấu số vội đưa bàn tay thô ráp quệt nước mắt, run run cho hay, ngày vợ chồng ông Hoàng bị sát hại đã khiến cả làng quê ngoại ô Sài Gòn vốn yên bình như trở nên dậy sóng.

Khoảng 10h sáng 18/11/2016, những người dân sinh sống ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP. HCM) kinh hoàng phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Minh Hoàng (57 tuổi) và bà Trần Thị Hiệp (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị thương nằm bất động. Tuy được người thân và hàng xóm nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đều đã tử vong.

“Hôm đó công an, người dân kéo đến ầm ầm, đến tận khuya vẫn còn rất đông. Có người nói thấy cháu rể tui (Trịnh Chí Kiên, 46 tuổi) người dính máu trốn khỏi nhà càng khiến mọi người đoán già đoán non... Tui tuy ở cạnh nhà nhưng không rõ thực hư ra sao, khi biết tin tất tả chạy sang thì em trai và em dâu “ra đi” rồi. Đến tận giờ tui vẫn không quên được cảnh tượng đau đớn đó, tối nào tui cũng không thể chợp mắt vì ám ảnh”.

Một nhân chứng cách nhà nạn nhân khoảng 500m còn hãi hùng nhớ lại, khoảng 10h sáng 18/11, chị này có công việc phải chạy xe máy đến nhà người quen. Khi đi ngang nhà vợ chồng nạn nhân thì thấy Kiên đang vội vã khởi động xe máy nhiều lần nhưng không được.

“Đường hẹp lại nhiều ổ gà nên tui giảm ga, định tránh sang một bên để đi tiếp nhưng Kiên vẫy tay lại xin đi nhờ xe. Tui thấy Kiên có vẻ hốt hoảng, trên quần áo có dính máu loang lổ nên hỏi có chuyện gì thì Kiên ấp úng trả lời “khi nãy đang nhậu lỡ làm rơi cái ly, mảnh vỡ cắt vào tay nên chảy nhiều máu”. Chưa nói hết câu thì Kiên ngồi lên xe nhờ tui chở ra đường quốc lộ vì có việc cần về gấp, xe máy của Kiên cũng để lại trên đường”, hàng xóm kể.

Chị này nói thêm: “Đi được một đoạn thì Kiên nói vợ bị tai nạn giao thông đang nguy kịch phải cấp cứu ở bệnh viện, nhờ tui chở thêm một đoạn ra bến xe để bắt xe đến bệnh viện gấp. Tui nửa tin nửa ngờ vì hôm qua tui vẫn gặp vợ của Kiên đang bán bánh mì như mọi ngày nên hỏi lại thì Kiên nói “chỉ vừa mới hay tin nên cũng chưa rõ thực hư thế nào”.

Thấy bộ dạng kiên có vẻ hốt hoảng nhưng vì bận công việc nên tui chỉ chở Kiên đến đầu đường làng rồi vào nhà người bạn”.

Về phần vợ chồng nạn nhân, sau khi người con rể tẩu thoát khỏi hiện trường, một người hàng xóm tình cờ đi bộ ngang qua và tá hỏa phát hiện ông Hoàng đang nằm bên gốc dừa cạnh nhà. Khi người này hốt hoảng tri hô mọi người đến ứng cứu thì tiếp tục phát hiện người vợ của nạn nhân cũng đang thập tử nhất sinh trên nền nhà. Dù cả hai nạn nhân đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đều không thể qua khỏi.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng
Căn nhà nơi xảy ra án mạng

Con rể ngỗ ngược

Sau hai ngày lẩn trốn, biết không thể thoát được tội, sáng 20/11, Trịnh Chí Kiên đến trụ sở công an huyện Bình Chánh thú nhận mọi hành vi. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận vì cuộc sống hôn nhân gặp nhiều trục trặc nên Kiên và vợ (chị Nguyễn Thị Ngân, con gái đầu của vợ chồng ông Hoàng) đã ly thân được một thời gian và đang chờ hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sáng 18/11, Kiên về thăm con và có ý định năn nỉ vợ nối lại tình cảm nhưng bị mẹ vợ mắng và đuổi ra khỏi nhà nên sinh thù tức. Cho rằng chính cha mẹ vợ đã ngăn cản Kiên và vợ nối lại tình cảm nên Kiên đã ra tay đoạt mạng cả cha và mẹ vợ.

Những người thân của nạn nhân rầu rĩ cho hay, vợ chồng ông Hoàng sinh được hai người con gái. Cách đây khoảng 7 năm, người con gái lớn quen biết và nên duyên cùng Kiên, sau ngày cưới thì ra ở riêng. Không lâu sau người con gái thứ hai cũng lên xe hoa về nhà chồng. Căn nhà chỉ còn lại hai vợ chồng ông Hoàng, hàng ngày vợ chồng cày cuốc trồng cây, thả cá, thậm chí làm thuê làm mướn nuôi nhau. Chỉ thỉnh thoảng con gái, con rể mới về thăm cha mẹ một lần.

Về hung thủ, người anh rể của nạn nhân nhớ lại: “Hồi trước cháu tui mới quen Kiên, nghe nói nó buôn bán đồ cổ giàu có lắm. Hai đứa cưới nhau lâu mới có được đứa con đến nay gần 4 tuổi. Hồi mới cưới nó (Kiên – PV) cũng yêu thương chiều chuộng cháu tui nhưng không hiểu vì sao khoảng 2 năm trở lại đây thì thường xuyên cãi nhau. Cháu tui nhiều lần buồn bực ôm con về nhà cha mẹ đẻ ở, hơn 1 năm nay thì thấy mẹ con nó về ở hẳn”.

Người này nói thêm: “Hồi trước nghe nói nó giàu có nhưng thời gian gần đây công việc làm ăn thất bát dần. Vợ nó về đây phải đẩy xe đi bán bánh mì để kiếm thêm chút đỉnh nuôi con nhỏ. Còn nó thì không ai rõ làm gì, ở đâu. Chỉ thi thoảng mới thấy nó về nhà cha mẹ vợ thăm con. Mỗi lần về đều nhậu xỉn rồi tiếng to tiếng tiếng nhỏ với anh, chị tui. Những lần trước cũng bị anh chị tui đuổi về vì tính ngỗ ngược, ăn nói thô tục không phải phép. Có lẽ vậy nên nó đã sinh ra thù hằn”.

Cách gia đình nạn nhân vài bước chân là căn nhà xây đã cũ kỹ lụp xụp của người chị gái bệnh tật, sống đơn thân. Gương mặt bà lão đã quá 60 tuổi chợt nhăn nhúm đau xót khi kể về vợ chồng người em trai bất hạnh.

“Nhà tui và nhà nó cách có mấy bước nhưng mấy hôm nay tui bị bệnh nằm liệt giường nên sáng hôm đó tui không hề hay biết tí gì. Em dâu tui bị nạn trong nhà còn em trai thì nằm ngoài sân, chắc nó đã cố kêu cứu nhưng ở trước là con sông, không có nhà cửa nên không ai biết kịp thời. Đến khi biết thì đã muộn mất rồi”.

Bà lão trào nước mắt nghẹn ngào thêm lời: “Sáng đó người dân trong ấp ai cũng bận đi làm nên không ai biết nó tìm đến gây chuyện. Có lẽ vong linh vợ chồng em tui linh thiêng nên mới “làm” cho chiếc xe máy còn mới của nó đột ngột chết máy, không nổ được, rồi có người đi đường mới thấy nó dính máu, sinh nghi.

Chiều đó công an đến làm việc, ai cũng đinh ninh là nó ra tay nên quá trình điều tra mới nhanh gọn được. Giờ nó đã ra đầu thú, gia đình tui chỉ mong pháp luật xử đúng người đúng tội để nó phải trả giá vì đã gây ra tội ác tày trời, khiến em trai và em dâu tui qua đời tức tưởi không nhắm được mắt”.

Một nhân chứng cách nhà nạn nhân khoảng 500m kể: khoảng 10h sáng 18/11, chị này có công việc phải chạy xe máy đến nhà người quen. Khi đi ngang nhà vợ chồng nạn nhân thì thấy Kiên đang vội vã khởi động xe máy nhiều lần nhưng không được.

“Đường hẹp lại nhiều ổ gà nên tui giảm ga, định tránh sang một bên để đi tiếp nhưng Kiên vẫy tay lại xin đi nhờ xe. Tui thấy Kiên có vẻ hốt hoảng, trên quần áo có dính máu loang lổ nên hỏi có chuyện gì thì Kiên ấp úng trả lời “khi nãy đang nhậu lỡ làm rơi cái ly, mảnh vỡ cắt vào tay nên chảy nhiều máu”. Chưa nói hết câu thì Kiên ngồi lên xe nhờ tui chở ra đường quốc lộ vì có việc cần về gấp, xe máy của Kiên cũng để lại trên đường”, hàng xóm kể.

Chị này nói thêm: “Đi được một đoạn thì Kiên nói vợ bị tai nạn giao thông đang nguy kịch phải cấp cứu ở bệnh viện, nhờ tui chở thêm một đoạn ra bến xe để bắt xe đến bệnh viện gấp.

Tui nửa tin nửa ngờ vì hôm qua tui vẫn gặp vợ của Kiên đang bán bánh mì như mọi ngày nên hỏi lại thì Kiên nói “chỉ vừa mới hay tin nên cũng chưa rõ thực hư thế nào”. Thấy bộ dạng kiên có vẻ hốt hoảng nhưng vì bận công việc nên tui chỉ chở Kiên đến đầu đường làng rồi vào nhà người bạn”.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top